Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
fullhouse
14/08/2014
Còn một con bé nữa, nó rất dở hơi, nó bảo nó bị tẩu hỏa nhập ma vì sắp thi công chức. Nó ko biết muốn gì và làm gì. Nhưng nó nói thế thôi, nó muốn đỗ chứ sao, nói chung nó cũng hay gặp may mắn nên chắc chẳng sao đâu. Xem cách nó học gợi nhớ mấy trăm câu tiếng anh mà buồn cười, nhưng mà nó đang nản. Mình bảo kệ, muốn sao thì sao. Giờ chả biết đang ngủ hay vẫn cầm tập tài liệu đọc ra rả.
Còn một con bé nữa, cứ tửng từng tưng, con bé này là em của con bé kia.
Còn một con bé nữa, cứ tửng từng tưng, con bé này là em của con bé kia.
ngonngon
14/08/2014
giahanhton, on 13/08/2014 - 10:58, said:
Ý bác có phải là có thực mới vực được đạo,theo em thì đời không đạo(hồn đạo) thì đời vô nghĩa,ăn vì sống hay là sống chỉ vì ăn,đạo khả đạo(xác đạo) phi thường đạo(hồn đạo),bây giờ em phải đi tìm hồn đạo đây,thân em còn chưa tự cứu được thì sao có thể cứu được ai,mình càng cố cứu thì mọi việc càng trở nên tồi tệ,em xin dừng ở đây,hữu duyên thiên lí năng tương ngộ(còn duyên còn gặp lại)
mình thì cái gì khó quá, thôi bỏ qua
Monday
14/08/2014
Monday
15/08/2014
Chúng ta là chỉ là con người, sinh ra để mắc sai lầm, cùng với sự trôi chảy của thời gian dần dần sẽ biết được suy nghĩ của mình, điều mình làm là sai, có người chối bỏ bằng sai lầm này bằng sai lầm khác nhưng cuối cùng rồi con người cũng sẽ học được cách sửa đổi, sẽ có ngày đó dù nó ở rất xa. Đến khi hiểu được, nhận ra được điều khiến ta đau lòng nhất là quá vô tâm với những người quan tâm yêu thương mình.
Không có người tốt, không có người xấu chỉ có con người suy nghĩ sai lầm.
Không có người tốt, không có người xấu chỉ có con người suy nghĩ sai lầm.
pen
15/08/2014
pen, on 26/07/2014 - 23:47, said:
k thì chị định làm gì tôi chị Pi Po?
định giở trò du côn mạng à?
định giở trò du côn mạng à?
thật ra là định cả bọn xúm vào hội đồng bắt nạt mình cho đi nick vĩnh viễn cả đám luôn, diệt người diệt cả mình. à k, đứng ngoài chỉ huy quan sát, "k quan tâm đến những chuyện vớ vẩn" chứ nhỉ, cao cao tại thượng thế
mô phật may mà mình ra đảo nạo dừa "đúng lúc"
chuyên gia bắt nạt người theo kiểu bầy đàn, "tu" kiểu gì hông bít cái gì cũng vậy, nhận thức đúng đắn thì mới mong thành công. k thì trâu bò ăn chay cũng thành Phật được sao.
k tán đc trai thì thôi làm gì ghê vậy chị, chắc đây đâu phải lần đầu
Sửa bởi pen: 15/08/2014 - 12:23
pen
15/08/2014
tán k đc trai --> nhao vào tấn công bạn gái người ta, moi móc chê bai dìm hàng chửi bới
hại k đc người --> trời ơi con đấy là con "sói", nó vờ vịt chứ nai tơ đếch gì ngữ nó
bạn bè, người quen mất cảm tình xa lánh --> trời ơi con đấy giỏi pr, nó gặp ai cũng tỏ ra ngoan ngoãn, thơn thớt "nụ cười công nghiệp", tất cả là tại nó "mị dân"!!!
tự pr ầm ĩ k thành công --> k ai hiểu đc mình!!!
mình im lặng --> con đấy nó nguy hiểm, những đứa nào ỉm ìm im là nguy hiểm lắm, nó đang nghĩ gì??
mình lên tiếng --> chị em đâu tụ lại chửi chết mợ nó đi
tui hỏi 1 câu chứ tui làm gì mấy thím? tất cả là tại tui p hông có ai cấm ngoan mà k ngu k? tui có bao giờ nói tui ngu hay là các thím tự mặc định thế?
chuyện gì cũng đổ vào người khác thì bao giờ mới khá đc. vậy cứ bảo sao cứ tự khen mình mà đàn ông thì hãi hùng chạy mất dép.
Sửa bởi pen: 15/08/2014 - 13:36
hại k đc người --> trời ơi con đấy là con "sói", nó vờ vịt chứ nai tơ đếch gì ngữ nó
bạn bè, người quen mất cảm tình xa lánh --> trời ơi con đấy giỏi pr, nó gặp ai cũng tỏ ra ngoan ngoãn, thơn thớt "nụ cười công nghiệp", tất cả là tại nó "mị dân"!!!
tự pr ầm ĩ k thành công --> k ai hiểu đc mình!!!
mình im lặng --> con đấy nó nguy hiểm, những đứa nào ỉm ìm im là nguy hiểm lắm, nó đang nghĩ gì??
mình lên tiếng --> chị em đâu tụ lại chửi chết mợ nó đi
tui hỏi 1 câu chứ tui làm gì mấy thím? tất cả là tại tui p hông có ai cấm ngoan mà k ngu k? tui có bao giờ nói tui ngu hay là các thím tự mặc định thế?
chuyện gì cũng đổ vào người khác thì bao giờ mới khá đc. vậy cứ bảo sao cứ tự khen mình mà đàn ông thì hãi hùng chạy mất dép.
Sửa bởi pen: 15/08/2014 - 13:36
yone
15/08/2014
Tuy nói rằng đây là nhật ký kể lể cảm xúc riêng tư một cách công khai, nhưng mỗi chúng ta cần tự biết điều tiết cảm xúc của mình lên người khác. Những người từng trải cảm xúc được giấu trong lòng, thái độ thể hiện ra không làm người khác phải bối rối. Họ biết rất rõ việc cá nhân không phải việc của tập thể, tự mình giải quyết, nói ra không giải quyết được gì lại biến nó thành gánh nặng buộc lên cổ người khác. Điều này giống như cảm giác của các thầy khi xem tử vi, gặp một người than khóc, ướt đẫm cảm xúc sẽ khiến các thầy khó xử đành an ủi vài câu rồi vội vàng rút lui. Đấy là sự bất nhã của một người thiếu bản lĩnh, kinh nghiệm sống còn non nót. Rất nhiều người chọn cách xa lánh mà không nói với bạn về điều đó.
Tự biện hộ khác nào tự mình nhận tội, nhưng yone cần nói rõ với bạn, khi lập topic này, yone chỉ mong muốn mọi người có một nơi để viết, thư giãn, không mong chờ sự dèm pha thị phi lẫn nhau như một vài topic. Yone chưa bao giờ có suy nghĩ tán trai diễn đàn nói chung hay trai tvls nói riêng. Quen biết nhau ngoài đời còn chưa hiểu rõ nói gì tới việc hẹn hò với người chưa từng gặp mặt, gia đình thế nào, có vợ con hay chưa,...
Nếu bạn vẫn muốn bộc bạch hãy gửi thư trực tiếp những người khiến bạn bực bội hoặc giữ lại nó cho riêng mình. Yone cạn lời, mong bạn hiểu.
Sửa bởi yone: 15/08/2014 - 14:54
Tự biện hộ khác nào tự mình nhận tội, nhưng yone cần nói rõ với bạn, khi lập topic này, yone chỉ mong muốn mọi người có một nơi để viết, thư giãn, không mong chờ sự dèm pha thị phi lẫn nhau như một vài topic. Yone chưa bao giờ có suy nghĩ tán trai diễn đàn nói chung hay trai tvls nói riêng. Quen biết nhau ngoài đời còn chưa hiểu rõ nói gì tới việc hẹn hò với người chưa từng gặp mặt, gia đình thế nào, có vợ con hay chưa,...
Nếu bạn vẫn muốn bộc bạch hãy gửi thư trực tiếp những người khiến bạn bực bội hoặc giữ lại nó cho riêng mình. Yone cạn lời, mong bạn hiểu.
Sửa bởi yone: 15/08/2014 - 14:54
fullhouse
15/08/2014
Ô la a lô, hôm qua mơ thấy cầu vồng, bạn bảo đánh số 7, nghĩ cũng chẳng trúng ko đánh ko biết hôm nay có dính con nào ko. Nhưng mà sáng nay có đi bốc thăm trúng thưởng, có 10 phần quà mà chờ gọi tên mãi ko thấy có mình.