Lý thuyết một chuyện, nhìn các bác nghịêm lý thì biết thực tế xa vời trên hành trình sờ chim voi đoán đực cái
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Những gì tôi sờ chim voi nhiều nên nghĩ ra, tượng thì vài vạch âm dương là hết, nhưng diễn ý thì không đơn giản, nó liên quan đến bản chất tiên thiên đồ, 1 chút bát du niên trong bát trạch.
Tôi đã thử diễn ý cho cậu em MA, nhưng cậu ta ko hiểu được hj, vì cậu ta chưa sờ nhiều tiên thiên đồ, chưa nói tới hiểu và sài nó cho tử vi.
Đôi khi chém gió cũng nhiều cái kỳ lạ, như kiểu 8 năm trước chém cung Thiên di của 1 nick xeda trên vietlyso, có cao thủ tử vi tuổi Bính Thân hồi đó chửi mình bàn tử vi ko bàn, đi chém gió về một khu rừng cơ lương đầy kỳ hoa, dị thảo, đậm sắc phong thuỷ giao hoà thiên không giác ngộ. Mấy năm trước giật mình mới biết ls này của anh PC, mà mấy trang vtc toàn nhờ cụ này chém gió, diễn giảng về phong thuỷ.
Cũng năm đó thái dương hoá kỵ thị phi chút xíu về tử vi, năm nay gói thái dương thật kỹ trong tuần, chém gió đùa vui thôi, cụ nào bực mình cứ bực
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Một điều lý thú nữa là có lẽ cụ kia chắc cũng ko nghĩ sau này mình thành thầy phong thuỷ, vì năm đó cụ ấy mới bắt đầu gặp cụ TS và nhờ cụ TS xem phong thuỷ cho nhà mình.
Ls này thời đó tranh luận nảy lửa cách tính tiểu vận, vì cụ này sinh sau tiết đông chí
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thời đó trăm hoa đua nở, đọc các bài luận của bác agape mà phê lòi,ko chợ búa thập cẩm như bây giờ.