Hỏa Linh luận bàn
kiemkhach13
09/07/2014
ThienA, on 08/07/2014 - 19:37, said:
Thế nào là thuỷ -hỏa, thế nào là mộc-kim,ở đây cũng một pho võ công nữa, khi biết sẽ tự đặt được ngũ hành cho tinh đẩu.
Có cụ namphong bên hkls nói thuỷ sinh kim, hỏa sinh mộc, tưởng điên dại nhưng thực ra cụ đã sài ngũ hành theo cách cụ định nghĩa phù hợp với các quy luật sinh diệt.
Chưa nói tới việc dùng được tính sinh khắc của ngũ hành trong tử vi
ôi ví dụ, trong chiếc điều hòa có hệ thống ống dẫn nhiệt, hay đường dây điện 500kv bắc nam chẳng hạn, theo các bác nó thuộc hành gì
Có cụ namphong bên hkls nói thuỷ sinh kim, hỏa sinh mộc, tưởng điên dại nhưng thực ra cụ đã sài ngũ hành theo cách cụ định nghĩa phù hợp với các quy luật sinh diệt.
Chưa nói tới việc dùng được tính sinh khắc của ngũ hành trong tử vi
ôi ví dụ, trong chiếc điều hòa có hệ thống ống dẫn nhiệt, hay đường dây điện 500kv bắc nam chẳng hạn, theo các bác nó thuộc hành gì
* cụ nam phong ai nhỉ .có hay xem bói bên ngoài không bác thiên A .
ThienA
09/07/2014
Tham lang là tay kết nối, quan hệ, triển khai, gặp hỏa là thời cơ nổi lên, gặp linh là chớp thời cơ. Mà thời cơ, như men dậy nồi bột, khởi động dự án, có khi vài năm mới mở một lần.
Thế đứng của tham lang, nhìn cả thế cục mới thấy cái dụng của nó, ở đây cũng 1 pho võ công nữa
Thế đứng của tham lang, nhìn cả thế cục mới thấy cái dụng của nó, ở đây cũng 1 pho võ công nữa
ThienA
09/07/2014
Hehe năm nay cung tật lên cơn điên hoá kỵ mà, mấy cái này vẫn chưa phải là nhất dương chỉ đâu, em còn ủ nhiều bom lắm
Vô Thường
09/07/2014
Toàn võ công chó cắn mèo cào. So với mãnh hổ xuất sơn lâm thì luyện cả trăm pho cũng không ăn được 1 chiêu Hổ khiếu Tây phương của bần tăng
Ứ hự
Đấy là con chưa kể tam kiếm bình thiên hạ nữa chớ.
Những người học thuật bất thành
Bởi vì Nhật Nguyệt đồng tranh sửu mùi
Về đâu, về đâu....
Sửa bởi Gabriel.Julian: 09/07/2014 - 11:00
Ứ hự
Đấy là con chưa kể tam kiếm bình thiên hạ nữa chớ.
Những người học thuật bất thành
Bởi vì Nhật Nguyệt đồng tranh sửu mùi
Về đâu, về đâu....
Sửa bởi Gabriel.Julian: 09/07/2014 - 11:00
ThienA
09/07/2014
Hehe lại tưởng mình là cu em Nhật nguyệt rồi @@
Cứ theo lý dịch mà nói, đang có một sự ko hiểu dễ thương
Cứ theo lý dịch mà nói, đang có một sự ko hiểu dễ thương
Vô Thường
09/07/2014
Ờ, không phải Nhật Nguyệt thì cho lên thêm cấp nữa. May ra đạt được cấp rắn hổ mang.
Chớ bài viết thế, khoảng 100 năm nữa mới vuốt được đuôi mãnh hổ
Sửa bởi Gabriel.Julian: 09/07/2014 - 11:25
Chớ bài viết thế, khoảng 100 năm nữa mới vuốt được đuôi mãnh hổ
Sửa bởi Gabriel.Julian: 09/07/2014 - 11:25
ThienA
09/07/2014
Hehe chơi ú tim mà, nên mới đem mấy thứ mèo cào ra vờn thôi
Mà chơi với tử vi,là đi về cái tiểu vũ trụ trong cái vô cùng, chỉ như đứa trẻ múc nước biển đổ vào lỗ cáy để nghịch ngợm thôi, phân level làm gì, còn level là còn xa rời cái không có level hj
Mà chơi với tử vi,là đi về cái tiểu vũ trụ trong cái vô cùng, chỉ như đứa trẻ múc nước biển đổ vào lỗ cáy để nghịch ngợm thôi, phân level làm gì, còn level là còn xa rời cái không có level hj
Genius
09/07/2014
ThienA
09/07/2014
Lâu lâu có đọc một bài của an khoa trên face về cách hành văn trong tử vi.
Chứng tỏ nhiều người chưa cảm đc mấy cái level này, nên vẫn hay nhầm hàng
Chứng tỏ nhiều người chưa cảm đc mấy cái level này, nên vẫn hay nhầm hàng
ThienA
09/07/2014
DieuAnh
12/07/2014
DoiDaVang, on 07/07/2014 - 20:07, said:
Cung điền của DDV củng có Hoả Tinh (Hợi) ..Linh Tinh nhị hop ở Di, dường như dể liên quan đến khói lửa lắm ...vì củng đả vài lần "cháy cả nồi ..lẩn đồ ăn " do lơ đảng ...khói bay mù mịt, nhưng chưa phát hoả ....năm rồi tiểu hạn đi qua đó, củng lo ngay ngáy ...nên rất cẩn thận trong nấu nướng, cuối cùng là đồ ăn, nhà cửa khong bị gì cả nhưng chính mình lại bị phỏng mới vuiii hihihihii
Thân,
Thân,
Mình vào đại vận Tham Lang, năm nay đến tiểu hạn Phá Hỏa Địa Không bị phỏng bô xe máy đến bây giờ vẫn còn dấu vết
hanyi, on 08/07/2014 - 02:15, said:
Hỏa KK cũng không có gì đâu, bị dí deadline và khối lượng công việc của 2,3 người thôi, cùng nhiều lần muốn nhảy lầu thôi.
Đầu năm cứ tưởng có Hỏa Tinh là phất. Bây giờ thì cũng phất phơ đó thêm được chút tiền nhưng bị chất thêm việc. Chán đời. Vậy là cùng nhảy lầu hen
kinhdoanh70
12/07/2014
Chi nên mới nói, coi số đâu có dễ ăn, nên toàn đám loi choi bốc phét không, khiến các bô lão trốn biệt. 108 sao, mà chỉ có 2 sao mà đòi phất, phất phơ thì có.


