Hỏa Linh luận bàn
ThienA
21/07/2014
Thì cũng giống như bạn trồng cây thôi, giống tốt không chắc bằng lúc đã đủ cành lá, cành lá to khoẻ không chắc bằng lúc thu hoạch.
Khi bạn buộc 2 vật A và B bằng một sợi dây, và ném vật A đi, vật B sẽ như thế nào?
Nên học tử vi mà không biết nguyên tắc đơn giản này, sẽ càng khó sờ trúng chim voi. Cái khó là phải hiểu được cách thức sợi dây buộc các vật với nhau diễn tả điều gì.
Nhiều sợi dây chẳng sách nào nói cả, và nhiều sợi dây rất khó để diễn ý.
Khi bạn buộc 2 vật A và B bằng một sợi dây, và ném vật A đi, vật B sẽ như thế nào?
Nên học tử vi mà không biết nguyên tắc đơn giản này, sẽ càng khó sờ trúng chim voi. Cái khó là phải hiểu được cách thức sợi dây buộc các vật với nhau diễn tả điều gì.
Nhiều sợi dây chẳng sách nào nói cả, và nhiều sợi dây rất khó để diễn ý.
Luyen1993
21/07/2014
ThienA, on 21/07/2014 - 01:18, said:
Thì cũng giống như bạn trồng cây thôi, giống tốt không chắc bằng lúc đã đủ cành lá, cành lá to khoẻ không chắc bằng lúc thu hoạch.
Khi bạn buộc 2 vật A và B bằng một sợi dây, và ném vật A đi, vật B sẽ như thế nào?
Nên học tử vi mà không biết nguyên tắc đơn giản này, sẽ càng khó sờ trúng chim voi. Cái khó là phải hiểu được cách thức sợi dây buộc các vật với nhau diễn tả điều gì.
Nhiều sợi dây chẳng sách nào nói cả, và nhiều sợi dây rất khó để diễn ý.
Khi bạn buộc 2 vật A và B bằng một sợi dây, và ném vật A đi, vật B sẽ như thế nào?
Nên học tử vi mà không biết nguyên tắc đơn giản này, sẽ càng khó sờ trúng chim voi. Cái khó là phải hiểu được cách thức sợi dây buộc các vật với nhau diễn tả điều gì.
Nhiều sợi dây chẳng sách nào nói cả, và nhiều sợi dây rất khó để diễn ý.
ThienA
21/07/2014
bạn thử gieo mạ bằng giống xấu xem.
vấn đề đơn giản vậy còn thắc mắc, giống xấu sinh quả tốt bao giờ, có ai tìm được quả vả trong bụi gai ?
cũng chẳng ai đem xe công thức 1 đi chạy đường làng.
vấn đề đơn giản vậy còn thắc mắc, giống xấu sinh quả tốt bao giờ, có ai tìm được quả vả trong bụi gai ?
cũng chẳng ai đem xe công thức 1 đi chạy đường làng.
tripheo
21/07/2014
Nói gần nói xa nói qua nói lại, học Tử Vi cũng như học cách chơi cờ, ta chơi ván cờ của đời mình, tốt nhất đừng đi sai, dùng không đúng chỗ, thằng mù đọc báo, thằng điếc nghe đài, thằng câm thì làm MC thì thánh nhọ
TiKiTaKa
22/07/2014
Ta có một túi vải
Trong chứa đầy hư không
Người đời chẳng hề biết
Âm không hay dương không
Sửa bởi TiKiTaKa: 22/07/2014 - 08:38
Trong chứa đầy hư không
Người đời chẳng hề biết
Âm không hay dương không
Sửa bởi TiKiTaKa: 22/07/2014 - 08:38
KimCa
22/07/2014
TiKiTaKa
22/07/2014
Tuy không mà lại là đầy
Có thêm một chút lại thành: thiếu dư
Có thêm một chút lại thành: thiếu dư
Genius
22/07/2014
Mệnh tốt không bằng thân tốt, thân tốt không bằng hạn tốt.
Xem chừng nó vẫn gây khó hiểu cho nhiều người.
Chừng nào còn phân tích riêng rẽ Mệnh - Thân - Hạn như 3 chủ thể tách rời không liên quan tới nhau, thì chừng đó vẫn còn nghĩ câu trên sai.
Xem chừng nó vẫn gây khó hiểu cho nhiều người.
Chừng nào còn phân tích riêng rẽ Mệnh - Thân - Hạn như 3 chủ thể tách rời không liên quan tới nhau, thì chừng đó vẫn còn nghĩ câu trên sai.
Luyen1993
22/07/2014
Genius, on 22/07/2014 - 20:20, said:
Mệnh tốt không bằng thân tốt, thân tốt không bằng hạn tốt.
Xem chừng nó vẫn gây khó hiểu cho nhiều người.
Chừng nào còn phân tích riêng rẽ Mệnh - Thân - Hạn như 3 chủ thể tách rời không liên quan tới nhau, thì chừng đó vẫn còn nghĩ câu trên sai.
Xem chừng nó vẫn gây khó hiểu cho nhiều người.
Chừng nào còn phân tích riêng rẽ Mệnh - Thân - Hạn như 3 chủ thể tách rời không liên quan tới nhau, thì chừng đó vẫn còn nghĩ câu trên sai.
Đúng đó, trước đây Luyện gặp 1 cao nhân ngay trên tvls này, người này có những cách lý luận phân tích rất hay mà tới bây giờ luyện vẫn phải sử dụng và nghiên cứu theo. Duy chỉ có 2 điều mà Luyện chưa bao giờ đồng tình đó là người này lại chia mệnh-thân ra làm 2 nửa cuộc đời (giống như bao sách vở), và coi rằng 2 cung xung chiếu ko tác động lên nhau (vì hành khắc nhau).
Thiết nghĩ các "cao nhân" mà bỏ đi cái tôi đừng bảo thủ, khắc phục những khiếm khuyết cho nhau thì có phải thế giới tử vi đc mở rộng hơn ko.
ThienA
22/07/2014
Lỡ nước hai xe đành bỏ phí
Gặp thời một tốt cũng thành công.
Như đánh cờ thôi ah, so sánh cái nào quan trọng hơn cái nào làm gì.
Nên có lá số mệnh, thân, vận đều đẹp, mỗi cung di Phá quân gặp cả tuần triệt, vũ tướng ngồi chơi an nhàn, các bác tính sao ?
Chưa kể mệnh thất sát lại cần tuổi trẻ bôn ba chìm nổi, về sau mới hữu dụng, tính sao nếu vận thiếu niên "đẹp" vì bọc trong nhung lụa?
Nhiều ls sát tinh cũng phải cần những vận chế hoá đặc biệt
Nên phân biệt đẹp xấu đôi khi giết chết tử vi. Không có đêm dài sao có ngày mới, đôi khi đêm càng dài, càng hiểm mới là lá số hay.
Gặp thời một tốt cũng thành công.
Như đánh cờ thôi ah, so sánh cái nào quan trọng hơn cái nào làm gì.
Nên có lá số mệnh, thân, vận đều đẹp, mỗi cung di Phá quân gặp cả tuần triệt, vũ tướng ngồi chơi an nhàn, các bác tính sao ?
Chưa kể mệnh thất sát lại cần tuổi trẻ bôn ba chìm nổi, về sau mới hữu dụng, tính sao nếu vận thiếu niên "đẹp" vì bọc trong nhung lụa?
Nhiều ls sát tinh cũng phải cần những vận chế hoá đặc biệt
Nên phân biệt đẹp xấu đôi khi giết chết tử vi. Không có đêm dài sao có ngày mới, đôi khi đêm càng dài, càng hiểm mới là lá số hay.
Luyen1993
22/07/2014
ThienA
23/07/2014
Tôi không nhìn ls kiểu 2 sao thế này để kết luận tốt xấu. Đôi khi một tư tưởng hoá kỵ, phối với một hành động hoá lộc, mới sản sinh ra những kinh nghiệm khác lạ. Đừng phân tốt xấu vội.
Bạn cứ nhìn cây cối ấy, có khi sắp thu hoạch thì một trận bão là trái rụng sạch.
Mùa xuân là mùa cây cối nảy trồi định hình thế đứng. Con người thì tuổi thiếu niên, dịch thì hào 1, tuy sơ nhưng 5 hào dựa vào nó mà tìm âm dương, tĩnh động.
Bạn cứ nhìn cây cối ấy, có khi sắp thu hoạch thì một trận bão là trái rụng sạch.
Mùa xuân là mùa cây cối nảy trồi định hình thế đứng. Con người thì tuổi thiếu niên, dịch thì hào 1, tuy sơ nhưng 5 hào dựa vào nó mà tìm âm dương, tĩnh động.
Luyen1993
23/07/2014
ThienA, on 23/07/2014 - 00:18, said:
Tôi không nhìn ls kiểu 2 sao thế này để kết luận tốt xấu. Đôi khi một tư tưởng hoá kỵ, phối với một hành động hoá lộc, mới sản sinh ra những kinh nghiệm khác lạ. Đừng phân tốt xấu vội.
Bạn cứ nhìn cây cối ấy, có khi sắp thu hoạch thì một trận bão là trái rụng sạch.
Mùa xuân là mùa cây cối nảy trồi định hình thế đứng. Con người thì tuổi thiếu niên, dịch thì hào 1, tuy sơ nhưng 5 hào dựa vào nó mà tìm âm dương, tĩnh động.
Bạn cứ nhìn cây cối ấy, có khi sắp thu hoạch thì một trận bão là trái rụng sạch.
Mùa xuân là mùa cây cối nảy trồi định hình thế đứng. Con người thì tuổi thiếu niên, dịch thì hào 1, tuy sơ nhưng 5 hào dựa vào nó mà tìm âm dương, tĩnh động.
Sao phải né câu trả lời làm gì
Câu hỏi của Luyện thực ra nhằm vào 2 vấn đề.
+ Mối quan hệ mệnh quan
+ Chính tinh và tính miếu hãm của chúng.
Theo sách vở thì Thái Dương cư ngọ (Miếu) tốt và thiên về công danh. Nhưng nếu giờ nhìn sang Quan Lộc có Cự Hãm thì sách vở sẽ lại nói ngược lại. Vậy túm lại là thế nào mới hợp lý ?
Ngoài ra nếu có thêm tứ hóa nữa thì giải quyết đc 90% vấn đề.
ThienA
23/07/2014
À hoá ra cu thắc mắc là như vậy, tôi không né đâu, mấy dòng tôi viết bên trên đáng đồng tiền bát gạo khi luận vận đó
Còn câu hỏi về cái cậu cho là mâu thuẫn giữa mệnh và quan, thực ra ko mâu thuẫn.
Cặp cự nhật, nhật là danh tiếng, danh vọng, hình ảnh, cự môn là khả năng ngôn ngữ thể hiện thái dương thành Lời, nhiều người biết tới, nói tới, nói nhiều người nghe. Ví dụ các diễn viên, chính khách, thầy giáo cần cách này.
Nhưng cần phân biệt mệnh thái dương chủ về Tư tưởng,là kiến thức, anh ngộ ra
Quan cự môn là cái anh truyền đạt tư tưởng thái dương ra ngoài để 1 lớp học nghe, hay để vài triệu người xem phim, hoặc đại diện ngoại giao của quốc gia.
Giữa cái bạn biết ( mệnh),, và việc nhiều người hay ít người biết được tư tưởng của bạn hay không, là hai mặt khác nhau.
Một giáo sư thấu hiểu khoa học, được nhiều người ngưỡng mộ tư tưởng, nhưng ngày ngày chỉ cắp sách lên giảng đường, cung quan cự môn hãm là bình thường.
Hay bạn tham khảo ls cụ Nguyễn Đình Chiểu xem, lưu danh thiên cổ, nhưng quan cung cũng chỉ cự đồng.
Hiểu chưa cu, cu muốn tìm hiểu thêm về tư tưởng - hành động- kinh nghiệm thì tôi chỉ sách cho mà đọc, chưa ai đưa cái này vào tử vi đâu, nên hiểu nó thấu đáo cũng cần 1 chút toạ công
Còn câu hỏi về cái cậu cho là mâu thuẫn giữa mệnh và quan, thực ra ko mâu thuẫn.
Cặp cự nhật, nhật là danh tiếng, danh vọng, hình ảnh, cự môn là khả năng ngôn ngữ thể hiện thái dương thành Lời, nhiều người biết tới, nói tới, nói nhiều người nghe. Ví dụ các diễn viên, chính khách, thầy giáo cần cách này.
Nhưng cần phân biệt mệnh thái dương chủ về Tư tưởng,là kiến thức, anh ngộ ra
Quan cự môn là cái anh truyền đạt tư tưởng thái dương ra ngoài để 1 lớp học nghe, hay để vài triệu người xem phim, hoặc đại diện ngoại giao của quốc gia.
Giữa cái bạn biết ( mệnh),, và việc nhiều người hay ít người biết được tư tưởng của bạn hay không, là hai mặt khác nhau.
Một giáo sư thấu hiểu khoa học, được nhiều người ngưỡng mộ tư tưởng, nhưng ngày ngày chỉ cắp sách lên giảng đường, cung quan cự môn hãm là bình thường.
Hay bạn tham khảo ls cụ Nguyễn Đình Chiểu xem, lưu danh thiên cổ, nhưng quan cung cũng chỉ cự đồng.
Hiểu chưa cu, cu muốn tìm hiểu thêm về tư tưởng - hành động- kinh nghiệm thì tôi chỉ sách cho mà đọc, chưa ai đưa cái này vào tử vi đâu, nên hiểu nó thấu đáo cũng cần 1 chút toạ công
ThienA
23/07/2014
Lâu rồi không xem lại ls cụ Nguyễn Đình Chiểu, nhưng Cự đồng cũng có thể là bài Văn tế đó bạn, nên người thái dương khai sáng hay gặp cảnh vậy, những chỗ u tối đen trắng lẫn lộn mới cần thái dương. Không hẳn quan lộc đắc đã là hay, ánh sáng thường chiếu chỗ tối tăm, cự đi cùng nhật là vậy.


