Hỏa Linh luận bàn
TiKiTaKa
18/07/2014
Chính tinh thuộc cơ số 7 nên gần gũi cơ số 8 của bát quái. Tuy nhiên coi chừng sai số 1 này nhiều khi ra trò.
Jude.Law
18/07/2014
Cám ơn ban điều hành.
Mong mọi người tiếp tục, sau khi bị gián đoạn.
Trân trọng
VT
Mong mọi người tiếp tục, sau khi bị gián đoạn.
Trân trọng
VT
minhgiac
18/07/2014
đời là thế đó anh GAl, Vô Thường à!
anh mới chỉ bị tý thị phi, vài coment thế mà câu chuyện đã hừng hực như thế. thử hỏi rằng nếu anh đặt vào vị trí của minhgiac suốt một năm trời bị vài kẻ đem đến thị, quấy dối, với cường độ, lời lẽ, thủ đoạn đến mức cực điểm thì không hiểu anh và nhiều người đã nghĩ gì và nghĩ như thế nào, hành sử như thế nào? đã quá, và chỉ đến khi có sử dụng đến A ĐẬP mới bình yên trở lại.tuy đây là một sân chơi vô lợi ích, nhưng nhiều thằng nó như bị cuồng ấy. giả như có tiền có bạc trên này có khi khối thằng chết non. chết không kịp ngáp!
nhiều thằng khoe kiến thức, nhiều con mụ dai mồm, nhiều con điên đồng bóng nhắng nhố, kẻ thì lại khoe tiền bạc, khoe quan hệ mà kỳ thực có chất gì đâu. cứ nghĩ ta thông minh, ta giỏi, ta hiểu biết, ta có bằng cấp, ta được đi học nước ngoài và nghĩ rằng ta có nhận thức cao hơn, thông minh hơn và ngộ nhận thánh thần hơn. đúng là loại mặt dày!
còn mấy bố nhiều tuổi, có mấy bố thì đúng là nhân cách đàn anh, quân tử họ thấy trẻ danh. trẻ trâu, ôm sòm họ cũng chẳng muốn bàn cái chi chi ẩn dật. nhưng cũng có mấy bố lại ra vẻ trịnh thượng, cao nhân, hẹp hòi, nếu ai có nói và hỏi còn lại không thèm chả lời, hay nói với ngụ ý rằng " t*o chỉ nói và bàn với tầm bọn như t*o " đúng là ấu trĩ, đầu thì lắm sách từ kim cổ đến, đời chỉ có ăn mới học mà chả giúp gì cho quốc thái dân an, chả đưa được kiến sách, sách lược gì. thì khoe, mới giỏi cái lỗi gì! gần vua mới chẳng giáp chúa làm gì!
anh mới chỉ bị tý thị phi, vài coment thế mà câu chuyện đã hừng hực như thế. thử hỏi rằng nếu anh đặt vào vị trí của minhgiac suốt một năm trời bị vài kẻ đem đến thị, quấy dối, với cường độ, lời lẽ, thủ đoạn đến mức cực điểm thì không hiểu anh và nhiều người đã nghĩ gì và nghĩ như thế nào, hành sử như thế nào? đã quá, và chỉ đến khi có sử dụng đến A ĐẬP mới bình yên trở lại.tuy đây là một sân chơi vô lợi ích, nhưng nhiều thằng nó như bị cuồng ấy. giả như có tiền có bạc trên này có khi khối thằng chết non. chết không kịp ngáp!
nhiều thằng khoe kiến thức, nhiều con mụ dai mồm, nhiều con điên đồng bóng nhắng nhố, kẻ thì lại khoe tiền bạc, khoe quan hệ mà kỳ thực có chất gì đâu. cứ nghĩ ta thông minh, ta giỏi, ta hiểu biết, ta có bằng cấp, ta được đi học nước ngoài và nghĩ rằng ta có nhận thức cao hơn, thông minh hơn và ngộ nhận thánh thần hơn. đúng là loại mặt dày!
còn mấy bố nhiều tuổi, có mấy bố thì đúng là nhân cách đàn anh, quân tử họ thấy trẻ danh. trẻ trâu, ôm sòm họ cũng chẳng muốn bàn cái chi chi ẩn dật. nhưng cũng có mấy bố lại ra vẻ trịnh thượng, cao nhân, hẹp hòi, nếu ai có nói và hỏi còn lại không thèm chả lời, hay nói với ngụ ý rằng " t*o chỉ nói và bàn với tầm bọn như t*o " đúng là ấu trĩ, đầu thì lắm sách từ kim cổ đến, đời chỉ có ăn mới học mà chả giúp gì cho quốc thái dân an, chả đưa được kiến sách, sách lược gì. thì khoe, mới giỏi cái lỗi gì! gần vua mới chẳng giáp chúa làm gì!
KimCa
18/07/2014
minhgiac, on 18/07/2014 - 19:04, said:
đời là thế đó anh GAl, Vô Thường à!
anh mới chỉ bị tý thị phi, vài coment thế mà câu chuyện đã hừng hực như thế. thử hỏi rằng nếu anh đặt vào vị trí của minhgiac suốt một năm trời bị vài kẻ đem đến thị, quấy dối, với cường độ, lời lẽ, thủ đoạn đến mức cực điểm thì không hiểu anh và nhiều người đã nghĩ gì và nghĩ như thế nào, hành sử như thế nào? đã quá, và chỉ đến khi có sử dụng đến A ĐẬP mới bình yên trở lại.tuy đây là một sân chơi vô lợi ích, nhưng nhiều thằng nó như bị cuồng ấy. giả như có tiền có bạc trên này có khi khối thằng chết non. chết không kịp ngáp!
nhiều thằng khoe kiến thức, nhiều con mụ dai mồm, nhiều con điên đồng bóng nhắng nhố, kẻ thì lại khoe tiền bạc, khoe quan hệ mà kỳ thực có chất gì đâu. cứ nghĩ ta thông minh, ta giỏi, ta hiểu biết, ta có bằng cấp, ta được đi học nước ngoài và nghĩ rằng ta có nhận thức cao hơn, thông minh hơn và ngộ nhận thánh thần hơn. đúng là loại mặt dày!
còn mấy bố nhiều tuổi, có mấy bố thì đúng là nhân cách đàn anh, quân tử họ thấy trẻ danh. trẻ trâu, ôm sòm họ cũng chẳng muốn bàn cái chi chi ẩn dật. nhưng cũng có mấy bố lại ra vẻ trịnh thượng, cao nhân, hẹp hòi, nếu ai có nói và hỏi còn lại không thèm chả lời, hay nói với ngụ ý rằng " t*o chỉ nói và bàn với tầm bọn như t*o " đúng là ấu trĩ, đầu thì lắm sách từ kim cổ đến, đời chỉ có ăn mới học mà chả giúp gì cho quốc thái dân an, chả đưa được kiến sách, sách lược gì. thì khoe, mới giỏi cái lỗi gì! gần vua mới chẳng giáp chúa làm gì!
anh mới chỉ bị tý thị phi, vài coment thế mà câu chuyện đã hừng hực như thế. thử hỏi rằng nếu anh đặt vào vị trí của minhgiac suốt một năm trời bị vài kẻ đem đến thị, quấy dối, với cường độ, lời lẽ, thủ đoạn đến mức cực điểm thì không hiểu anh và nhiều người đã nghĩ gì và nghĩ như thế nào, hành sử như thế nào? đã quá, và chỉ đến khi có sử dụng đến A ĐẬP mới bình yên trở lại.tuy đây là một sân chơi vô lợi ích, nhưng nhiều thằng nó như bị cuồng ấy. giả như có tiền có bạc trên này có khi khối thằng chết non. chết không kịp ngáp!
nhiều thằng khoe kiến thức, nhiều con mụ dai mồm, nhiều con điên đồng bóng nhắng nhố, kẻ thì lại khoe tiền bạc, khoe quan hệ mà kỳ thực có chất gì đâu. cứ nghĩ ta thông minh, ta giỏi, ta hiểu biết, ta có bằng cấp, ta được đi học nước ngoài và nghĩ rằng ta có nhận thức cao hơn, thông minh hơn và ngộ nhận thánh thần hơn. đúng là loại mặt dày!
còn mấy bố nhiều tuổi, có mấy bố thì đúng là nhân cách đàn anh, quân tử họ thấy trẻ danh. trẻ trâu, ôm sòm họ cũng chẳng muốn bàn cái chi chi ẩn dật. nhưng cũng có mấy bố lại ra vẻ trịnh thượng, cao nhân, hẹp hòi, nếu ai có nói và hỏi còn lại không thèm chả lời, hay nói với ngụ ý rằng " t*o chỉ nói và bàn với tầm bọn như t*o " đúng là ấu trĩ, đầu thì lắm sách từ kim cổ đến, đời chỉ có ăn mới học mà chả giúp gì cho quốc thái dân an, chả đưa được kiến sách, sách lược gì. thì khoe, mới giỏi cái lỗi gì! gần vua mới chẳng giáp chúa làm gì!
không biết mình có mặt trong bài comment này của anh MG không ta?
TiKiTaKa, on 18/07/2014 - 09:00, said:
Đó là sự khác nhau giữa Tử Vi Văn Phòng và Tử Vi Biện Chứng Khoa Học. Làm sao dòng tử vi văn phòng có thể hiểu Cự Đồng tứ mộ có tư duy trừu tượng bẩm sinh.
Ai nhanh tay trích bằng tay em, chim hót không hay bằng tiếng hót em ...
Ai nhanh tay trích bằng tay em, chim hót không hay bằng tiếng hót em ...
hay quá, nghe bác nói làm em phấn chấn cả người
minhgiac
18/07/2014
Wienna, on 18/07/2014 - 19:26, said:
Anh thì vô thường, anh thì theo đạo tiên mà mở miệng ra cũng toàn lời nhớp nhúa.
nghĩ rằng từ cụ trạng trình, trạng lường, cự trứ, cự nguyễn du, cụ tú xương,cụ nguyễn đình chiểu, bà hồ xuân hương,hay bất cứ ai..... bên kia thì có lão trang.... có ai mà không chửi, chửi mạnh, chửi tục là khác, nhưng chửi một lũ mặt dày vô liêm sỉ mà thôi. có điều thời ấy cái chửi của các cụ không được ghi chép hay giả như chém gió như ở trên diễn đàn này thôi. hoặc được mĩ miều qua các vần thơ!
học tiên đạo là vì tiên duyên mà học, học để hiểu cái lý lẽ của tự nhiên, học những quan niệm triết lý sâu sắc. lúc cần thanh thì thanh, lúc cần tục thì tục. đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. kẻ học tiên đạo phải trải qua hết bĩ thái, ngũ thường hỉ nộ an lạc dục để mà hiểu cái trầm luôn nó ra sao và phải lao vào nó thậm trí bị nó đọa đầy nữa. và cái gì cũng có thời nó mới trưởng thành được. có dại mới có khôn như sinh lão bệnh tử vậy. nhưng bản chất hoặc số mệnh, hoặc tiên thiên mà không phải là chính danh thì có làm gì cũng không khá hơn được, và ngược lại! trừ khi người dụng được hậu thiên. học đạo tiên là nhúng chân vào đời và làm những việc đời chứ không phải ngồi Ê A, bỏ chốn đời kiếm chỗ dung thân gõ mõ hay dang tay không phải lao động để sống qua ngày. khi đến đủ thời, thế và lực thì tự ẩn,thoái, lui.
Management, on 18/07/2014 - 19:25, said:
không biết mình có mặt trong bài comment này của anh MG không ta?
hihi anh sao phải chủi chú làm gì chớ! chửi bọn mặt dày thui à hihi
Sửa bởi minhgiac: 18/07/2014 - 20:20
LinnaeaBorealis
18/07/2014
Lại có chuyện gì nữa thế. Anh Minhgiac có gì mà tự dưng bức xúc vậy anh?
Khổ, trên này nhiều những trái tim kiêu hãnh nhưng mong manh như pha lê. Nếu những hung ám tinh quấy quả anh thì chửi xong rồi hãy hát theo
Idol của em nói nè, mà em thề là idol của em có thiên tài bảo được mọi người theo mình hơn tất cả những cụ kia cộng lại nhé:
(Lão thì cũng chẳng làm được điều đấy với những người ở gần lão quá, nhưng chả ai khen cái đấy cả. Khổ, 70 năm rồi mà nhiều người vẫn cay cú vì sếp thiếu tế nhị=)). Nhưng lão nóng xong thì thương, nên bọn nó chửi lão xong rồi cũng thương lão. Anh chắc cỡ dưới tuổi "các cụ" nhưng cũng là cỡ đàn anh, anh có thương "bọn mặt dày" đấy không mà đi chửi như thế?)
Vừa có vụ tàn sát nào à=))
Sáng em có thấy câu hỏi của anh bluebird rồi mà chưa trả lời thì bị mod xóa luôn=))
Ngày xưa em chơi Diablo có char Paladin, dùng nhiều loại aura mà=))
Thực sự là nói nghệ thuật lãnh đạo tinh thần thì nhiều cái hư ảo vì tinh thần thì ảo mà. Thằng thất quang như em thì không có trải nghiệm mà nói, còn cái thằng làm được thì lại càng không nói ra được. Nhưng cái phần em hiểu được là, sao gì thì sao, phải dùng lý tưởng và tâm lý chiến (chứ đừng dùng lý luận không thôi, và phải biết giải tỏa tâm lý cho chính mình chứ đừng cố truyền cái bức xúc của mình cho người khác - anh Cự Môn nào hiểu được điều đó thì đời sẽ đẹp rất nhiều, em có Cự Kỵ chiếu em biết chứ bộ ).
Thái Âm dạng "đỉnh" nó cũng có kiểu aura của nó nhé. , , nó làm em . Này thì Hỏa Tinh với Không Kiếp. Đây là một trong các ông trùm của chế độ Nazi. Ban đầu hắn là 1 KTS, sau được cho lên làm Bộ trưởng Khí tài thì nó tăng sản lượng vũ khí lên gấp 3 trong vòng 1 năm trong khi bom đạn quân Đồng minh san bằng các thành phố Đức (mặc dù hắn chẳng biết gì về vũ khí với sx). Bị quân Đồng minh bắt, thay vì chối được cái gì thì chối như lời Luật sư khuyên thì nó thừa nhận 1 số thứ đằng nào cũng ko che dấu được, rồi kêu là tôi hối hận lắm và thể hiện cứ như một con người ngây thơ lầm lạc. Thế là cái thằng làm theo lệnh nó thì lên giá treo cổ còn nó thì chỉ bị đi tù có thời hạn. Sau người ta nói rằng nhiều cái nó kể cũng lố, nhưng các vị quan tòa đã bị quyền rũ bởi một thứ hào quang vây quanh thiên tài này. Sau có một ông viết tiểu sử hắn, ngay đầu có nói rằng: tôi không phỏng vấn được ông ta nhưng mà may quá, nếu tôi gặp ông ta thì tôi sẽ bị quyến rũ như những nhà sử học trước mất thôi! Giải thích bằng cái gì??
Nhà lãnh đạo tinh thần họ hay dựa vào ma lực cá nhân vậy đó. Mấy ông Thiên Đồng nhà anh khi có aura thì thường dịu dàng như ráng trời lúc mặt trời chưa lên, mặt trăng chưa tắt hẳn, chứ không gay gắt chói lóa mà cũng không ma mị.
Cùng LS đó trăm vạn người có một người có ma lực đó, nhưng hễ có thì nhất định có cả cát cả hung trên cái LS đó (không thì anh chỉ chiếu sáng cho người tốt thôi mà không chiếu sáng cho kẻ xấu à?).
Tử Phủ thì có quý khí nhưng theo đúng tiêu chuẩn Đông phương là cái quý đấy không được hiển thái quá thì mới là tốt (thì thực sự vậy, ẩn tàng mới giữ được phúc), nên với gần thì họ gây cảm giác ngưỡng mộ (nhưng ít khi mê hoặc), còn xa thì dựa vào tài tổ chức.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 18/07/2014 - 21:09
Khổ, trên này nhiều những trái tim kiêu hãnh nhưng mong manh như pha lê. Nếu những hung ám tinh quấy quả anh thì chửi xong rồi hãy hát theo
Idol của em nói nè, mà em thề là idol của em có thiên tài bảo được mọi người theo mình hơn tất cả những cụ kia cộng lại nhé:
Quote
Phải làm gương cho lính của mình, trong nhiệm vụ và trong đời tư. Đừng bao giờ nghĩ riêng cho mình, và phải cho lính thấy mình không nghĩ cho mình trong những phút khó khăn,cực nhọc, thiếu thốn. Luôn luôn tế nhị và đàng hoàng khi giáo dục kẻ dưới để họ làm theo. Tránh đay nghiến hay nặng tiếng, vì đó thường là bằng chứng chính bản thân người chỉ huy cũng có khuyết điểm cần che dấu
(Lão thì cũng chẳng làm được điều đấy với những người ở gần lão quá, nhưng chả ai khen cái đấy cả. Khổ, 70 năm rồi mà nhiều người vẫn cay cú vì sếp thiếu tế nhị=)). Nhưng lão nóng xong thì thương, nên bọn nó chửi lão xong rồi cũng thương lão. Anh chắc cỡ dưới tuổi "các cụ" nhưng cũng là cỡ đàn anh, anh có thương "bọn mặt dày" đấy không mà đi chửi như thế?)
Vừa có vụ tàn sát nào à=))
Sáng em có thấy câu hỏi của anh bluebird rồi mà chưa trả lời thì bị mod xóa luôn=))
Ngày xưa em chơi Diablo có char Paladin, dùng nhiều loại aura mà=))
Thực sự là nói nghệ thuật lãnh đạo tinh thần thì nhiều cái hư ảo vì tinh thần thì ảo mà. Thằng thất quang như em thì không có trải nghiệm mà nói, còn cái thằng làm được thì lại càng không nói ra được. Nhưng cái phần em hiểu được là, sao gì thì sao, phải dùng lý tưởng và tâm lý chiến (chứ đừng dùng lý luận không thôi, và phải biết giải tỏa tâm lý cho chính mình chứ đừng cố truyền cái bức xúc của mình cho người khác - anh Cự Môn nào hiểu được điều đó thì đời sẽ đẹp rất nhiều, em có Cự Kỵ chiếu em biết chứ bộ ).
Thái Âm dạng "đỉnh" nó cũng có kiểu aura của nó nhé. , , nó làm em . Này thì Hỏa Tinh với Không Kiếp. Đây là một trong các ông trùm của chế độ Nazi. Ban đầu hắn là 1 KTS, sau được cho lên làm Bộ trưởng Khí tài thì nó tăng sản lượng vũ khí lên gấp 3 trong vòng 1 năm trong khi bom đạn quân Đồng minh san bằng các thành phố Đức (mặc dù hắn chẳng biết gì về vũ khí với sx). Bị quân Đồng minh bắt, thay vì chối được cái gì thì chối như lời Luật sư khuyên thì nó thừa nhận 1 số thứ đằng nào cũng ko che dấu được, rồi kêu là tôi hối hận lắm và thể hiện cứ như một con người ngây thơ lầm lạc. Thế là cái thằng làm theo lệnh nó thì lên giá treo cổ còn nó thì chỉ bị đi tù có thời hạn. Sau người ta nói rằng nhiều cái nó kể cũng lố, nhưng các vị quan tòa đã bị quyền rũ bởi một thứ hào quang vây quanh thiên tài này. Sau có một ông viết tiểu sử hắn, ngay đầu có nói rằng: tôi không phỏng vấn được ông ta nhưng mà may quá, nếu tôi gặp ông ta thì tôi sẽ bị quyến rũ như những nhà sử học trước mất thôi! Giải thích bằng cái gì??
Nhà lãnh đạo tinh thần họ hay dựa vào ma lực cá nhân vậy đó. Mấy ông Thiên Đồng nhà anh khi có aura thì thường dịu dàng như ráng trời lúc mặt trời chưa lên, mặt trăng chưa tắt hẳn, chứ không gay gắt chói lóa mà cũng không ma mị.
Cùng LS đó trăm vạn người có một người có ma lực đó, nhưng hễ có thì nhất định có cả cát cả hung trên cái LS đó (không thì anh chỉ chiếu sáng cho người tốt thôi mà không chiếu sáng cho kẻ xấu à?).
Tử Phủ thì có quý khí nhưng theo đúng tiêu chuẩn Đông phương là cái quý đấy không được hiển thái quá thì mới là tốt (thì thực sự vậy, ẩn tàng mới giữ được phúc), nên với gần thì họ gây cảm giác ngưỡng mộ (nhưng ít khi mê hoặc), còn xa thì dựa vào tài tổ chức.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 18/07/2014 - 21:09
thancumon
18/07/2014
Người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng lại. Thảo mộc sinh ra thì mềm dịu mà khi chết đi thì lại khô cứng. Cho nên cứng rắn, cáu giận là biểu hiện của chết, mềm yếu, khiêm nhường là dấu hiệu của sống. Binh mạnh thì không thắng, cây cứng thì lại bị chặt. Cứng mạnh thì phải ở dưới, mềm yếu lại được ở trên.
Bon chen tí =))
Bon chen tí =))
minhgiac
18/07/2014
LinnaeaBorealis thân mến !
chả là hôm nay ngày canh thái dương hóa lộc thiên đồng hóa khoa nên mình mở tý cự môn. chỉ có ngày tân canh và quý là đắc lợi thôi, nên hôm nay mới giám viết đấy chứ. gọi là mấy dòng dãi bầy và chửi đỏng tý mà hihi bởi chỉ cự môn của mình mới làm bùng phát hay dập tắt một tranh luận biết diệt của một chủ đề nào đó. có những điều không muốn nói hoặc không muốn làm nhưng nhiều lúc vì một lý do nào đó ta phải nói và phải làm! đó vốn dĩ là một phần của cuộc sống ta bắt buộc phải gặp dù ngắn dù dài, dù duyên đó là ân hay oán bản thân đến ngày đến giờ phải chạm trán đó là lực định miễn cưỡng bất thành văn!
khi nói đến sao tham lang sao lại hợp linh hỏa kỳ thực có rất nhiều cách lý giải, nhưng ta chỉ biết biện minh là thế này thế kia. còn đúng chân giả như thế nào thì hỏi các thánh may mới chả lời được!
sách đề cập tới một số sao mang hành lại mang đới. kỳ thực hành và đới là thể hiện lý tính dụng thể vậy. nhưng khi nào là hành được dùng khi nào đới được dùng chính thì nó rất đon giản nhưng k được chỉ có mà bạc tóc cũng không biết!
_ giả như sao cự môn mang hành thủy kim
_ sao tham lang hành mộc đới thủy và vài sao nữa...
nhưng tùy lúc nó sẽ là kim đới thủy hoặc thủy đối mộc.
nên nói về lý tính thì tham lam chủ dục vọng, chủ đào hoa tượng là con thú chó sói, sài lang. tính ỳ và ỷ lại, ưa dục vọng dục vật, hưởng thụ, nhưng khi được linh hỏa tác động thì làm cho linh hoạt, hóa nhanh, mạnh dạn, khí thế cơ biến lấy được thế chủ động, làm cho trí nhớn to gan lớn mật dẫn đến thành công, hoặc bộc phát
nói đến hành và đới thì có tính thủy và mộc có thể dụng hỏa hoặc chế linh hỏa vậy nhưng vì linh hỏa được an theo tếu năm và giờ lên có tinh xa, tính ngoài có tượng thiên tượng. khác với tượng hỏa của không kiếp an theo giờ nên đột ngột, gần và bất ngờ, tính trong.
nếu nói về sao tham lang thì nó thuộc về can giáp đúng tại dần với quẻ cấn cấn thổ là nơi nhân sinh, quẻ cấn nói là nhìn lại mình, tu dưỡng mình thì cái nhân hòa cái thiên đạo mà thành chí đạo tu giữ được thiên tâm, thiên chân mà diệt đi bản ngã ta, linh hỏa lại được là ý nghĩa lung lấu rèn rũa vậy.
nếu nói về phong thủy bát trạch thì tham lang được ví von là cung trường sinh nên khi tham lang ngộ sao trường sinh mà sách xưa nói thọ tựa bành tổ vậy, nói bát môn tham lang thuộc quẻ khảm cư tý ứng với số 1 nên cũng được can là giáp vậy. vậy quẻ khảm thì đâu sợ linh hỏa, hơn nữa tượng của khảm lại là mặt trăng cũng là đáy lòng thâm tâm vậy cũng đâu có sợ linh hỏa, có khi lại được cách phản thập ác ấy chi nhân ấy chứ!
đó là đang ghọt cho nó hợp lý nhưng dù gì thì gì chứ thể mà không có dụng thì vất đi, cũng như vua phải có tướng và văn thần vậy. dù sao bộ sát phát tham cũng là bộ sao cho đột phá, tham vọng thuộc bộ võ cách khi tốt thì dũng mạnh kiên cường bất khuất với mọi hoàn cảnh, khi xấu thì lòng lang dạ thú, thủ đoạn, đồ tể chính vì thế nó mới áp đảo được bọn kình đà không kiếp linh hỏa chứ? chẳng nhẽ cho mấy ông văn nhân cơ nguyệt đồng lương đi đánh chiến sao? gặp thảo khẩu thì làm được gì? nên chúng có thể dụng cũng có thể hùa theo là vậy
trên là xét cả về mặt tượng, quẻ, lý tính, hành và thuộc bộ cách vậy! chứ tham lang đâu có đứng một mình mà chém gió?
Sửa bởi minhgiac: 18/07/2014 - 21:55
chả là hôm nay ngày canh thái dương hóa lộc thiên đồng hóa khoa nên mình mở tý cự môn. chỉ có ngày tân canh và quý là đắc lợi thôi, nên hôm nay mới giám viết đấy chứ. gọi là mấy dòng dãi bầy và chửi đỏng tý mà hihi bởi chỉ cự môn của mình mới làm bùng phát hay dập tắt một tranh luận biết diệt của một chủ đề nào đó. có những điều không muốn nói hoặc không muốn làm nhưng nhiều lúc vì một lý do nào đó ta phải nói và phải làm! đó vốn dĩ là một phần của cuộc sống ta bắt buộc phải gặp dù ngắn dù dài, dù duyên đó là ân hay oán bản thân đến ngày đến giờ phải chạm trán đó là lực định miễn cưỡng bất thành văn!
khi nói đến sao tham lang sao lại hợp linh hỏa kỳ thực có rất nhiều cách lý giải, nhưng ta chỉ biết biện minh là thế này thế kia. còn đúng chân giả như thế nào thì hỏi các thánh may mới chả lời được!
sách đề cập tới một số sao mang hành lại mang đới. kỳ thực hành và đới là thể hiện lý tính dụng thể vậy. nhưng khi nào là hành được dùng khi nào đới được dùng chính thì nó rất đon giản nhưng k được chỉ có mà bạc tóc cũng không biết!
_ giả như sao cự môn mang hành thủy kim
_ sao tham lang hành mộc đới thủy và vài sao nữa...
nhưng tùy lúc nó sẽ là kim đới thủy hoặc thủy đối mộc.
nên nói về lý tính thì tham lam chủ dục vọng, chủ đào hoa tượng là con thú chó sói, sài lang. tính ỳ và ỷ lại, ưa dục vọng dục vật, hưởng thụ, nhưng khi được linh hỏa tác động thì làm cho linh hoạt, hóa nhanh, mạnh dạn, khí thế cơ biến lấy được thế chủ động, làm cho trí nhớn to gan lớn mật dẫn đến thành công, hoặc bộc phát
nói đến hành và đới thì có tính thủy và mộc có thể dụng hỏa hoặc chế linh hỏa vậy nhưng vì linh hỏa được an theo tếu năm và giờ lên có tinh xa, tính ngoài có tượng thiên tượng. khác với tượng hỏa của không kiếp an theo giờ nên đột ngột, gần và bất ngờ, tính trong.
nếu nói về sao tham lang thì nó thuộc về can giáp đúng tại dần với quẻ cấn cấn thổ là nơi nhân sinh, quẻ cấn nói là nhìn lại mình, tu dưỡng mình thì cái nhân hòa cái thiên đạo mà thành chí đạo tu giữ được thiên tâm, thiên chân mà diệt đi bản ngã ta, linh hỏa lại được là ý nghĩa lung lấu rèn rũa vậy.
nếu nói về phong thủy bát trạch thì tham lang được ví von là cung trường sinh nên khi tham lang ngộ sao trường sinh mà sách xưa nói thọ tựa bành tổ vậy, nói bát môn tham lang thuộc quẻ khảm cư tý ứng với số 1 nên cũng được can là giáp vậy. vậy quẻ khảm thì đâu sợ linh hỏa, hơn nữa tượng của khảm lại là mặt trăng cũng là đáy lòng thâm tâm vậy cũng đâu có sợ linh hỏa, có khi lại được cách phản thập ác ấy chi nhân ấy chứ!
đó là đang ghọt cho nó hợp lý nhưng dù gì thì gì chứ thể mà không có dụng thì vất đi, cũng như vua phải có tướng và văn thần vậy. dù sao bộ sát phát tham cũng là bộ sao cho đột phá, tham vọng thuộc bộ võ cách khi tốt thì dũng mạnh kiên cường bất khuất với mọi hoàn cảnh, khi xấu thì lòng lang dạ thú, thủ đoạn, đồ tể chính vì thế nó mới áp đảo được bọn kình đà không kiếp linh hỏa chứ? chẳng nhẽ cho mấy ông văn nhân cơ nguyệt đồng lương đi đánh chiến sao? gặp thảo khẩu thì làm được gì? nên chúng có thể dụng cũng có thể hùa theo là vậy
trên là xét cả về mặt tượng, quẻ, lý tính, hành và thuộc bộ cách vậy! chứ tham lang đâu có đứng một mình mà chém gió?
Sửa bởi minhgiac: 18/07/2014 - 21:55
hongtiem
20/07/2014
Hoả tinh: Tinh thần, nóng, lạnh, bộc phát, dễ kích động, bốc đồng, nhạy cảm với tốc độ, nhanh nhạy, linh hoạt, đột phá, khai sáng, xuất thần...
Rất nhiều tính chất để nói về Hoả Tinh, tuỳ theo đi với cách cục cụ thể mà có tính chất tương ứng. Nhưng khái quát lại có thể hiểu tính chất của Hoả Tinh tương tự với một khái niệm trong y khoa: Chất truyền dẫn thần kinh.
Tham lang như bài Minh Giac nói ở trên:
"nói đến hành và đới thì có tính thủy và mộc có thể dụng hỏa hoặc chế linh hỏa vậy nhưng vì linh hỏa được an theo tếu năm và giờ lên có tinh xa, tính ngoài có tượng thiên tượng. khác với tượng hỏa của không kiếp an theo giờ nên đột ngột, gần và bất ngờ, tính trong.
nếu nói về sao tham lang thì nó thuộc về can giáp đúng tại dần với quẻ cấn cấn thổ là nơi nhân sinh, quẻ cấn nói là nhìn lại mình, tu dưỡng mình thì cái nhân hòa cái thiên đạo mà thành chí đạo tu giữ được thiên tâm, thiên chân mà diệt đi bản ngã ta, linh hỏa lại được là ý nghĩa lung lấu rèn rũa..."
--> Vậy có thể coi tượng của Tham Lang là Thận được không ạ?
Thận sinh tinh, tinh sinh khí, khí sinh thần, "Tham lang thuộc can giúp đúng tại Dần" nên Tham Lang là mắt xích khởi đầu cho một chuỗi vận hành liên tục: Tinh- Khí - Thần. Tuy nhiên, bản chất của Tham Lang là hưởng thụ thiên về vật chất, rất cần một chất xúc tác để kích hoạt tạo nên sự đột phá, phản ứng nhanh nhạy, thăng lên, dẫn lên, truyền đi...nên có thể thấy với tính chất ưa về tốc độ như Hoả Tinh thì rất tương hợp khi kết hợp với Tham Lang để cái tinh lực, khí chất dồi dào được phát huy tạo nên sự đột phá mang tính nhanh, mạnh, Tham Lang chủ Phú nên chắc do vậy mới nói người Tham Hoả chủ hoạnh phát trong kinh doanh, làm giàu... có lẽ do họ có tố chất thiên bẩm trong việc phát huy nội lực, khả năng xử lý các tình huống một cách nhanh nhạy, hợp thời, hợp người...nhiều khi thiên về linh tính.
Thường những lá số có Tham - Hoả đương số có một thói quen, thú ham mê nào đó mang tính nghiện ngập, có lẽ do bản thân họ đã sẵn có sinh khí dồi dào, lại đễ đạt được trạng thái thăng hoa nên tuỳ với đi cùng cách cục, chính tinh nào thì ra tính cách đó, đi với sát tinh, hung tinh thì dễ bị xa đoạ nghiệm ngập, tửu sắc, ham tốc độ...nếu tiếp xúc các yếu tố mang tính chất xúc tác tương ứng từ môi trường bên ngoài. Đi với bộ sao chủ nghiên cứu, kinh doanh lại là người dễ có sự hoạnh phát, nhiều sáng tạo, quyết đoán mang tính bất ngờ, nhanh nhạy. Đi với bộ sao làm Thầy thì dễ trở thành những người đạt thành tựu đột phá trong việc tu tập, giác ngộ, hợp với tu theo Mật Tông, Tham Hoả Tả Hữu mà thêm nhiều sao ám hay Riêu, Âm sát dễ là pháp sư, phù thuỷ bùa, ngải cao tay...
HT chỉ phát ngôn, chắp nối câu chữ theo ý hiểu của bản thân về cặp Tham - Hoả, mọi người góp ý thêm!
Rất nhiều tính chất để nói về Hoả Tinh, tuỳ theo đi với cách cục cụ thể mà có tính chất tương ứng. Nhưng khái quát lại có thể hiểu tính chất của Hoả Tinh tương tự với một khái niệm trong y khoa: Chất truyền dẫn thần kinh.
Tham lang như bài Minh Giac nói ở trên:
"nói đến hành và đới thì có tính thủy và mộc có thể dụng hỏa hoặc chế linh hỏa vậy nhưng vì linh hỏa được an theo tếu năm và giờ lên có tinh xa, tính ngoài có tượng thiên tượng. khác với tượng hỏa của không kiếp an theo giờ nên đột ngột, gần và bất ngờ, tính trong.
nếu nói về sao tham lang thì nó thuộc về can giáp đúng tại dần với quẻ cấn cấn thổ là nơi nhân sinh, quẻ cấn nói là nhìn lại mình, tu dưỡng mình thì cái nhân hòa cái thiên đạo mà thành chí đạo tu giữ được thiên tâm, thiên chân mà diệt đi bản ngã ta, linh hỏa lại được là ý nghĩa lung lấu rèn rũa..."
--> Vậy có thể coi tượng của Tham Lang là Thận được không ạ?
Thận sinh tinh, tinh sinh khí, khí sinh thần, "Tham lang thuộc can giúp đúng tại Dần" nên Tham Lang là mắt xích khởi đầu cho một chuỗi vận hành liên tục: Tinh- Khí - Thần. Tuy nhiên, bản chất của Tham Lang là hưởng thụ thiên về vật chất, rất cần một chất xúc tác để kích hoạt tạo nên sự đột phá, phản ứng nhanh nhạy, thăng lên, dẫn lên, truyền đi...nên có thể thấy với tính chất ưa về tốc độ như Hoả Tinh thì rất tương hợp khi kết hợp với Tham Lang để cái tinh lực, khí chất dồi dào được phát huy tạo nên sự đột phá mang tính nhanh, mạnh, Tham Lang chủ Phú nên chắc do vậy mới nói người Tham Hoả chủ hoạnh phát trong kinh doanh, làm giàu... có lẽ do họ có tố chất thiên bẩm trong việc phát huy nội lực, khả năng xử lý các tình huống một cách nhanh nhạy, hợp thời, hợp người...nhiều khi thiên về linh tính.
Thường những lá số có Tham - Hoả đương số có một thói quen, thú ham mê nào đó mang tính nghiện ngập, có lẽ do bản thân họ đã sẵn có sinh khí dồi dào, lại đễ đạt được trạng thái thăng hoa nên tuỳ với đi cùng cách cục, chính tinh nào thì ra tính cách đó, đi với sát tinh, hung tinh thì dễ bị xa đoạ nghiệm ngập, tửu sắc, ham tốc độ...nếu tiếp xúc các yếu tố mang tính chất xúc tác tương ứng từ môi trường bên ngoài. Đi với bộ sao chủ nghiên cứu, kinh doanh lại là người dễ có sự hoạnh phát, nhiều sáng tạo, quyết đoán mang tính bất ngờ, nhanh nhạy. Đi với bộ sao làm Thầy thì dễ trở thành những người đạt thành tựu đột phá trong việc tu tập, giác ngộ, hợp với tu theo Mật Tông, Tham Hoả Tả Hữu mà thêm nhiều sao ám hay Riêu, Âm sát dễ là pháp sư, phù thuỷ bùa, ngải cao tay...
HT chỉ phát ngôn, chắp nối câu chữ theo ý hiểu của bản thân về cặp Tham - Hoả, mọi người góp ý thêm!
ThienA
20/07/2014
Cảm ơn hongtiem về phát hiện tinh khí thần.
Đúng là trong các sao, tham lang đứng đầu về tình dục, dục vọng, ham muốn, chân thận thuỷ.
Người hỏa linh khi làm việc, suy nghĩ quá tập trung thường mất trí nhớ ngắn hạn
Tham lang chủ về chiều rộng, giỏi quy tụ, mang tính kết nối, đa chiều, khi gặp hỏa linh thành vừa rộng vừa sâu, nhanh. Nên nó có tính thời cơ là vậy. Nó là một dạng may mắn đến từ việc hoạt động và mở rộng không ngừng nghỉ, nên khả năng phản xạ và cảm nhận phân tích thời cơ hơn người.
Tham lang đi với liêm trinh nữa có thêm sự soi xét, phân tích và tù tinh, đào hoa khí của Liêm, nhiều khi tạo nên bức tranh đa màu.
Đúng là trong các sao, tham lang đứng đầu về tình dục, dục vọng, ham muốn, chân thận thuỷ.
Người hỏa linh khi làm việc, suy nghĩ quá tập trung thường mất trí nhớ ngắn hạn
Tham lang chủ về chiều rộng, giỏi quy tụ, mang tính kết nối, đa chiều, khi gặp hỏa linh thành vừa rộng vừa sâu, nhanh. Nên nó có tính thời cơ là vậy. Nó là một dạng may mắn đến từ việc hoạt động và mở rộng không ngừng nghỉ, nên khả năng phản xạ và cảm nhận phân tích thời cơ hơn người.
Tham lang đi với liêm trinh nữa có thêm sự soi xét, phân tích và tù tinh, đào hoa khí của Liêm, nhiều khi tạo nên bức tranh đa màu.
ThienA
20/07/2014
Tôi gặp nhiều ls tham lang không hỏa linh, tuỳ vị trí tổ hợp tinh đẩu họ than phiền về việc họ biết nhiều, làm nhiều nghề, học nhiều cái,nhiều quan hệ giao tế, nhưng không bứt phá được vì chính cái biết nhiều của mình làm đường đi thiếu tập trung, phân tán nội lực.
ThienA
20/07/2014
Riêng lĩnh vực huyền học, tham lang hội long hoa cái bạch hổ mà thoát tục huyền tu, gặp hỏa linh là đam mê kết nối và móc xích nhiều góc nhìn khác nhau. Tử vi nhưng có khi lại nhìn dưới góc nhìn của Đạo, dịch, huyền không, và ngược lại, thiếu hoả linh thì chỉ rộng, có hoa cái thì sâu, thêm hình hỏa đắc thì sắc nhọn trong tư duy logic,riêu đắc thì thiên về trực giác, được cả bộ hình riêu thì vừa mềm mỏng linh động vừa góc cạnh khi khai phá.
Nhưng mấu chốt là nằm ở hỏa linh, không hỏa linh như đèn dầu đủ mà thiếu que đóm châm bấc kích hoạt các loại kết nối, hiện tượng.
Nhưng mấu chốt là nằm ở hỏa linh, không hỏa linh như đèn dầu đủ mà thiếu que đóm châm bấc kích hoạt các loại kết nối, hiện tượng.
TramMinh
20/07/2014
ThienA, on 20/07/2014 - 14:02, said:
Tôi gặp nhiều ls tham lang không hỏa linh, tuỳ vị trí tổ hợp tinh đẩu họ than phiền về việc họ biết nhiều, làm nhiều nghề, học nhiều cái,nhiều quan hệ giao tế, nhưng không bứt phá được vì chính cái biết nhiều của mình làm đường đi thiếu tập trung, phân tán nội lực.
ThienA
20/07/2014
Có lẽ nên trách bố mẹ tại sao cho con học nhiều quá, nhất là ở thời lạm phát bằng cấp, hư danh như hiện nay.
Mấy người ls kiểu này mà thuở nhỏ nghèo khó không học hành, tính thực tế cao, không kiếp nó dạy cho bài học cởi áo danh vọng, có khi lại hay.
Nên bạn thử trải nghiệm mấy việc kiểu chạy xe ôm vài tháng cho da xám lại để cái văn vẻ của xương khúc tiêu đi. Hoặc là vài năm bôn ba buôn thúng bán mẹt cho khoa danh tiêu hết, có lẽ cải được hjj
Chứ những người không khoa tinh, văn tinh, có khi hết cấp 1 họ đã vật lộn khốn khổ với đời để học nhiều kỹ năng thực tế, thực dụng, họ học đại học bôn ba rất nhiều, trong khi ta ung dung nhồi mấy thứ sách vở giáo điều vào đầu.
Ngày xưa tôi có ls 1 ông tiến sỹ triết học du học về, mệnh liêm tham thái tuế ở tỵ hội vô số văn tinh khoa tinh, quý tinh, bị bà vợ chửi là vô tích sự, giờ ngẫm lại vẫn buồn cười @@
Mấy người ls kiểu này mà thuở nhỏ nghèo khó không học hành, tính thực tế cao, không kiếp nó dạy cho bài học cởi áo danh vọng, có khi lại hay.
Nên bạn thử trải nghiệm mấy việc kiểu chạy xe ôm vài tháng cho da xám lại để cái văn vẻ của xương khúc tiêu đi. Hoặc là vài năm bôn ba buôn thúng bán mẹt cho khoa danh tiêu hết, có lẽ cải được hjj
Chứ những người không khoa tinh, văn tinh, có khi hết cấp 1 họ đã vật lộn khốn khổ với đời để học nhiều kỹ năng thực tế, thực dụng, họ học đại học bôn ba rất nhiều, trong khi ta ung dung nhồi mấy thứ sách vở giáo điều vào đầu.
Ngày xưa tôi có ls 1 ông tiến sỹ triết học du học về, mệnh liêm tham thái tuế ở tỵ hội vô số văn tinh khoa tinh, quý tinh, bị bà vợ chửi là vô tích sự, giờ ngẫm lại vẫn buồn cười @@