Những ngày xưa thân ái
tauvequehuong
22/08/2014
Thanh Hà, on 22/08/2014 - 08:17, said:
Hôm nay mới vào đây đọc, sở thích đọc sách của cụ Tàu có vẻ giống mình. Cảm ơn cuốn Lan Việt Nam cụ chia sẻ, đúng là cuốn mình cần.
Ồ, bác nhắc tới sách vở làm em chợt nhớ ra. Dạo này tập bay với học chém miệt mài quá, không biết chữ để trong túi nó chạy đâu mất tiêu hết rồi.
Hôm nào thầy hỏi thì gãi đầu mong là ra chữ, chứ ra gầu thì xấu hổ lắm, hihi
hiepkhach
22/08/2014
Báo cáo các bác tình hình của em là như này
Người xưa của em giờ đã có tổ ấm của mình rồi nên em chẳng thể làm gì được nữa cả,chỉ là thỉnh thoảng có một chút gọi là hoài niệm chuyện cũ thế thôi,cô ấy cảm thấy hạnh phúc thì em cũng thấy vui,tình yêu là luôn cầu mong hạnh phúc cho người mình yêu đấy là phương châm yêu của em
Còn chuyện "vợ xinh" thì thực ra chữ "vợ" là chữ của các cụ,em đâu giám nhận là của mình,chữ "xinh"đúng là em không thể chối cãi được,các bác muốn em chịu trách nhiệm em cũng sẵn sàng thôi nhưng vấn đề bây giờ là em còn có "người nay" nữa,tuy là bọn em đang mắc một chút vấn đề(do bà ấy đối xử với em không tốt nên em mới bỏ nhà ra đi,em cũng chỉ định doạ chút thôi chứ em vẫn còn yêu bà ấy lắm)Em bây giờ hết sức khó xử mong các bác cho em chút ý kiến để em vượt qua hoàn cảnh hiện nay,em rất cảm ơn các bác đã quan tâm đến chuyện của em
Em mời các bác nghe nhạc để thư giãn
Người xưa của em giờ đã có tổ ấm của mình rồi nên em chẳng thể làm gì được nữa cả,chỉ là thỉnh thoảng có một chút gọi là hoài niệm chuyện cũ thế thôi,cô ấy cảm thấy hạnh phúc thì em cũng thấy vui,tình yêu là luôn cầu mong hạnh phúc cho người mình yêu đấy là phương châm yêu của em
Còn chuyện "vợ xinh" thì thực ra chữ "vợ" là chữ của các cụ,em đâu giám nhận là của mình,chữ "xinh"đúng là em không thể chối cãi được,các bác muốn em chịu trách nhiệm em cũng sẵn sàng thôi nhưng vấn đề bây giờ là em còn có "người nay" nữa,tuy là bọn em đang mắc một chút vấn đề(do bà ấy đối xử với em không tốt nên em mới bỏ nhà ra đi,em cũng chỉ định doạ chút thôi chứ em vẫn còn yêu bà ấy lắm)Em bây giờ hết sức khó xử mong các bác cho em chút ý kiến để em vượt qua hoàn cảnh hiện nay,em rất cảm ơn các bác đã quan tâm đến chuyện của em
Em mời các bác nghe nhạc để thư giãn
tauvequehuong
22/08/2014
HuuDuyenSeGap, on 21/08/2014 - 16:23, said:
Bác Tàu thích nói linh tinh nhở? Mai bác mà chết thì chặt đầu em xuống nè. >_<
Ờ em cũng nói vớ vẩn tý nha, em tưởng bác cogaidiguoc là gấu bác, chuyển phần thưởng cho bác ấy chắc không vấn đề gì đâu bác Tàu nhở?
Em chả chơi. >_< Không thèm chơi nữa, em chán cá mí bác rồi.
Ờ em cũng nói vớ vẩn tý nha, em tưởng bác cogaidiguoc là gấu bác, chuyển phần thưởng cho bác ấy chắc không vấn đề gì đâu bác Tàu nhở?
Em chả chơi. >_< Không thèm chơi nữa, em chán cá mí bác rồi.
Cô ấy không chơi cá độ bác ạ, em chơi toàn là chơi nét nút, bác đừng gào to vậy chứ. Định tính hại em đấy hử.
tauvequehuong
22/08/2014
Các bác 4mua, bác XaTinh, ..... ơi vào ra đề ghi độ với em chơi.
Mời các bác ra đề.
Có bác nào hiếu chiến không nhỉ ?
Sửa bởi tauvequehuong: 22/08/2014 - 19:59
Mời các bác ra đề.
Có bác nào hiếu chiến không nhỉ ?
Sửa bởi tauvequehuong: 22/08/2014 - 19:59
HuuDuyenSeGap
22/08/2014
@hiepkhach Ra vậy, bác không hợp với chị XaTinh nhà em rồi. Và đồng cảm với hoàn cảnh éo le của bác, em cũng xin góp ý chút chút.
Phân tích sự việc: Bác nói vợ ( em gọi là vậy, hẳn bác cũng luôn nghĩ như vậy. ) đối xử không tốt, không biết tình hình cụ thể "không tốt" ở mức độ nào, ở đây em tưởng tượng là vợ không thèm chăm sóc bác, thích gây sự và hay cằn nhằn..., bác giận nên "quyết chí ra đi", tưởng vợ sẽ năn nỉ bác quay về, ai ngờ đối phương không động tĩnh. Bác muốn về mà không biết làm sao...
Phân tích nguyên nhân của sự việc:
Lý do vợ bác đối xử không tốt với bác?
Do tính cách vốn vậy hay ức chế với bác? Cá nhân em nghĩ chắc không đến mức tính cách đã vậy( chứ làm sao bác lại yêu được? ). Nhưng vẫn nên xét cả 2 lý do đó.
Giải quyết:
1. Do tính cách: Bác đã yêu được vợ, vậy nghĩa là bác đã chấp nhận cả ưu và khuyết điểm của cô ấy, vậy cũng nên rộng lòng bao dung 1 chút, đưa tín hiệu là bác muốn quay lại cho cô ấy biết, nhường cô ấy lần này mà trở về. Tuy nhiên, khi đã êm thấm trở lại thì nên nói chuyện cùng vợ, bác không ưng ý điều gì và mong muốn như thế nào ( không nói thì ai biết bác nghĩ gì? ).
2. Do ức chế với bác: Em nghĩ xảy ra chuyện không hay hẳn phải lỗi từ 2 bên, bác suy nghĩ lại xem có tật xấu gì làm cô ấy khó chịu không, mấy chuyện nhỏ nhặt như bác về nhà là lăn ra ngủ hay ôm cái TV, mặc cô ấy làm hết mọi việc trong nhà là dễ gây stress cho cô ấy lắm ( đi làm đã áp lực rồi, về nhà lại bù đầu làm mà anh chồng thì ung dung chả quan tâm gì, cứ như cô ấy là osin vậy, dễ khó chịu), hoặc ví dụ: vợ bác thích đi dạo mà lần này rủ, bác cũng chả thèm đi => chán + cô đơn. Những điều vụn vặt chất chồng lại sẽ đẩy cả 2 xa nhau hơn rồi khỏi cứu vãn luôn ( vì ai cũng nghĩ rằng mình là người bị tổn thương, người kia chẳng ra gì, tâm lý muốn làm lại- yêu người mới sẽ nảy sinh). Em nghĩ bác nên xem xét lại mình cần sửa đổi gì không trước khi đổ lỗi hoàn toàn cho cô ấy.
Tổng kết lại thì theo ý em là bác làm hòa đi. Hihi, dọa cô ấy 1 thời gian là được rồi, muốn thay đổi cô ấy cũng phải từ từ chứ "úm ba la" 1 cái đâu có được. Bác cố gắng đứng trên cả lập trường của cô ấy để suy nghĩ + trao đổi thẳng thắn + quan tâm cô ấy hơn + để cô ấy biết rằng bác luôn bên cô ấy nhưng điều này không phải là mãi mãi, nếu cô ấy quá đáng bác sẽ rời đi luôn ( chiều quá người ta lại nghĩ bác là vật sở hữu bất biến của người ta nên chẳng thèm coi trọng bác ấy chứ! ).
Em góp ý xíu vậy thôi, viết dài quá em sợ bác đọc mỏi mắt.
=))) Sao bác biết em định hại bác? Bác Tàu siêu ghê. Hehe. Em đang tính ghi lại bằng chứng này, sau sẽ "tống quà" bác vào 1 ngày đẹp giời nào đó. ^^ Hihi.
P/s: Bác Tàu dùng chữ độc đáo quá, em khó hiểu, em không biết "nét nút" mà chỉ biết từ "lén lút" trong ngôn ngữ toàn dân thôi bác ạ. ^^
Phân tích sự việc: Bác nói vợ ( em gọi là vậy, hẳn bác cũng luôn nghĩ như vậy. ) đối xử không tốt, không biết tình hình cụ thể "không tốt" ở mức độ nào, ở đây em tưởng tượng là vợ không thèm chăm sóc bác, thích gây sự và hay cằn nhằn..., bác giận nên "quyết chí ra đi", tưởng vợ sẽ năn nỉ bác quay về, ai ngờ đối phương không động tĩnh. Bác muốn về mà không biết làm sao...
Phân tích nguyên nhân của sự việc:
Lý do vợ bác đối xử không tốt với bác?
Do tính cách vốn vậy hay ức chế với bác? Cá nhân em nghĩ chắc không đến mức tính cách đã vậy( chứ làm sao bác lại yêu được? ). Nhưng vẫn nên xét cả 2 lý do đó.
Giải quyết:
1. Do tính cách: Bác đã yêu được vợ, vậy nghĩa là bác đã chấp nhận cả ưu và khuyết điểm của cô ấy, vậy cũng nên rộng lòng bao dung 1 chút, đưa tín hiệu là bác muốn quay lại cho cô ấy biết, nhường cô ấy lần này mà trở về. Tuy nhiên, khi đã êm thấm trở lại thì nên nói chuyện cùng vợ, bác không ưng ý điều gì và mong muốn như thế nào ( không nói thì ai biết bác nghĩ gì? ).
2. Do ức chế với bác: Em nghĩ xảy ra chuyện không hay hẳn phải lỗi từ 2 bên, bác suy nghĩ lại xem có tật xấu gì làm cô ấy khó chịu không, mấy chuyện nhỏ nhặt như bác về nhà là lăn ra ngủ hay ôm cái TV, mặc cô ấy làm hết mọi việc trong nhà là dễ gây stress cho cô ấy lắm ( đi làm đã áp lực rồi, về nhà lại bù đầu làm mà anh chồng thì ung dung chả quan tâm gì, cứ như cô ấy là osin vậy, dễ khó chịu), hoặc ví dụ: vợ bác thích đi dạo mà lần này rủ, bác cũng chả thèm đi => chán + cô đơn. Những điều vụn vặt chất chồng lại sẽ đẩy cả 2 xa nhau hơn rồi khỏi cứu vãn luôn ( vì ai cũng nghĩ rằng mình là người bị tổn thương, người kia chẳng ra gì, tâm lý muốn làm lại- yêu người mới sẽ nảy sinh). Em nghĩ bác nên xem xét lại mình cần sửa đổi gì không trước khi đổ lỗi hoàn toàn cho cô ấy.
Tổng kết lại thì theo ý em là bác làm hòa đi. Hihi, dọa cô ấy 1 thời gian là được rồi, muốn thay đổi cô ấy cũng phải từ từ chứ "úm ba la" 1 cái đâu có được. Bác cố gắng đứng trên cả lập trường của cô ấy để suy nghĩ + trao đổi thẳng thắn + quan tâm cô ấy hơn + để cô ấy biết rằng bác luôn bên cô ấy nhưng điều này không phải là mãi mãi, nếu cô ấy quá đáng bác sẽ rời đi luôn ( chiều quá người ta lại nghĩ bác là vật sở hữu bất biến của người ta nên chẳng thèm coi trọng bác ấy chứ! ).
Em góp ý xíu vậy thôi, viết dài quá em sợ bác đọc mỏi mắt.
tauvequehuong, on 22/08/2014 - 16:41, said:
Cô ấy không chơi cá độ bác ạ, em chơi toàn là chơi nét nút, bác đừng gào to vậy chứ. Định tính hại em đấy hử.
P/s: Bác Tàu dùng chữ độc đáo quá, em khó hiểu, em không biết "nét nút" mà chỉ biết từ "lén lút" trong ngôn ngữ toàn dân thôi bác ạ. ^^
tauvequehuong
22/08/2014
Bác lại chơi trò " trính tả " với em rồi.
Bác dám cá với em không ? Em có bằng chứng rằng có người dùng như em.
Hehehe sợ chưa ?
Sửa bởi tauvequehuong: 22/08/2014 - 20:34
Bác dám cá với em không ? Em có bằng chứng rằng có người dùng như em.
Hehehe sợ chưa ?
Sửa bởi tauvequehuong: 22/08/2014 - 20:34
HuuDuyenSeGap
22/08/2014
tauvequehuong, on 22/08/2014 - 20:33, said:
Bác lại chơi trò " trính tả " với em rồi.
Bác dám cá với em không ? Em có bằng chứng rằng có người dùng như em.
Hehehe sợ chưa ?
Bác dám cá với em không ? Em có bằng chứng rằng có người dùng như em.
Hehehe sợ chưa ?
tauvequehuong
22/08/2014
Hơ hơ bàn đề bài đã.
Ghi độ như sau:
HuuDuyenSeGap nói: em không biết "nét nút" mà chỉ biết từ "lén lút" trong ngôn ngữ toàn dân thôi.
tauvequehuong nói: có người dùng từ " nén nút " trước ngày 23.08.2014 ( không phải tauvequehuong dùng ), em có chứng cứ đàng hoàng về việc này. Em sẽ post lên các bác kiểm chứng nhé.
Đồng ý với đề trên không bác ?
Sửa bởi tauvequehuong: 22/08/2014 - 20:54
Ghi độ như sau:
HuuDuyenSeGap nói: em không biết "nét nút" mà chỉ biết từ "lén lút" trong ngôn ngữ toàn dân thôi.
tauvequehuong nói: có người dùng từ " nén nút " trước ngày 23.08.2014 ( không phải tauvequehuong dùng ), em có chứng cứ đàng hoàng về việc này. Em sẽ post lên các bác kiểm chứng nhé.
Đồng ý với đề trên không bác ?
Sửa bởi tauvequehuong: 22/08/2014 - 20:54
hiepkhach
22/08/2014
Vâng thưa bác,"người nay"của em không phải vợ em,không phải người yêu em mà em cũng không biết bà ấy có yêu em không chỉ là em yêu bà ấy thôi,chuyện là như này bác ạ,thường thì làm việc gì đó em luôn có tính toán của em mà không thể chuyện gì cũng có thể giải thích bằng lời được mà cần ngầm hiểu ý tứ người kia đang nghĩ gì để mà phối hợp cùng nhau,hình như em và bà ấy không có được điều này mà bà ấy cứ làm theo ý của mình rồi lại còn trách cứ em,em rất là buồn bác ạ,như vậy thì em phải làm gì ạ
HuuDuyenSeGap
22/08/2014
@tauvequehuong =))) Bác đang muốn chứng minh có người "ngọng" như bác ạ? Ơ thế thì thiếu gì đâu, haizzzzzz, vậy mà bác cũng tính cá. Em đang thấy mặt em hiện lên 3 chữ: KHÔNG NGỐC ĐÂU bác ạ. Hihi. Đổi đề, đổi đề bác ơi~~~~
HuuDuyenSeGap
22/08/2014
hiepkhach, on 22/08/2014 - 21:00, said:
Vâng thưa bác,"người nay"của em không phải vợ em,không phải người yêu em mà em cũng không biết bà ấy có yêu em không chỉ là em yêu bà ấy thôi,chuyện là như này bác ạ,thường thì làm việc gì đó em luôn có tính toán của em mà không thể chuyện gì cũng có thể giải thích bằng lời được mà cần ngầm hiểu ý tứ người kia đang nghĩ gì để mà phối hợp cùng nhau,hình như em và bà ấy không có được điều này mà bà ấy cứ làm theo ý của mình rồi lại còn trách cứ em,em rất là buồn bác ạ,như vậy thì em phải làm gì ạ
P/s: Em nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện rồi~~~~ Hihi. Bác thư giãn chút nha. ^^
tauvequehuong
22/08/2014
Sao không thấy bác nào vào ra đề em độ phát nhỉ.
Bác 4mua, bác XaTinh ơi ời.....
P/s: Bác HDSG thông minh lắm không cho vào tròng được.
Bác 4mua, bác XaTinh ơi ời.....
P/s: Bác HDSG thông minh lắm không cho vào tròng được.
HuuDuyenSeGap
22/08/2014
tauvequehuong
22/08/2014
Em post sách ở đây nhé.
Để đọc được file prc thì các bác cài phần mềm này
mediafire.com/download/icwa6klyfyz/MobipocketReader60setup.rar
Em có folder chứa sách ở mediafire sẽ post dần nên các bác đọc chơi nhé, không có sách bói toán đâu vì em học toàn bằng vở thôi à.
1. Quốc văn giáo khoa thư
mediafire.com/view/kotdo3xqudv61jz/1_Quoc_van_giao_khoa_thu__Lop_dong_au.doc
mediafire.com/view/n1dpy8abvc78nkr/2_Quoc_van_giao_khoa_thu__lop__du_bi.doc
mediafire.com/view/nqhy8hh09i8ztfl/3_Luan_Ly_Giao_Khoa_Thu__Lop_so_dang.doc
Đây là sách giáo khoa ngày xưa, đến nay sách gần trăm tuổi rồi mà em vẫn thấy mê.
2. Liêu Trai Chí Dị
mediafire.com/download/mdb5thpdr560w45/Lieu_Trai_Chi_Di.prc
Có ma, hồ, yêu quái, yêu tinh, cô tiên, .... đọc thích lắm, bác nào đi bắt không ?
3. Lan Việt Nam
mediafire.com/download/jlaj0fgjvebusj1/Lan_Viet_Nam.prc
Rất nhiều loại hoa Lan nhé, tra theo kiểu từ điển ấy.
4. Người con gái lấy chồng nên biết
mediafire.com/download/0eoc69x7en5hn7j/Nguoi_con_gai_lay_chong_nen_biet.rar
Pass để đọc do nick sadec1 đặt chứ không phải em nhé, pass là sadec1
Hihi.
Để đọc được file prc thì các bác cài phần mềm này
mediafire.com/download/icwa6klyfyz/MobipocketReader60setup.rar
Em có folder chứa sách ở mediafire sẽ post dần nên các bác đọc chơi nhé, không có sách bói toán đâu vì em học toàn bằng vở thôi à.
1. Quốc văn giáo khoa thư
mediafire.com/view/kotdo3xqudv61jz/1_Quoc_van_giao_khoa_thu__Lop_dong_au.doc
mediafire.com/view/n1dpy8abvc78nkr/2_Quoc_van_giao_khoa_thu__lop__du_bi.doc
mediafire.com/view/nqhy8hh09i8ztfl/3_Luan_Ly_Giao_Khoa_Thu__Lop_so_dang.doc
Đây là sách giáo khoa ngày xưa, đến nay sách gần trăm tuổi rồi mà em vẫn thấy mê.
2. Liêu Trai Chí Dị
mediafire.com/download/mdb5thpdr560w45/Lieu_Trai_Chi_Di.prc
Có ma, hồ, yêu quái, yêu tinh, cô tiên, .... đọc thích lắm, bác nào đi bắt không ?
3. Lan Việt Nam
mediafire.com/download/jlaj0fgjvebusj1/Lan_Viet_Nam.prc
Rất nhiều loại hoa Lan nhé, tra theo kiểu từ điển ấy.
4. Người con gái lấy chồng nên biết
mediafire.com/download/0eoc69x7en5hn7j/Nguoi_con_gai_lay_chong_nen_biet.rar
Pass để đọc do nick sadec1 đặt chứ không phải em nhé, pass là sadec1
Hihi.


