Những ngày xưa thân ái
fullhouse
21/03/2015
Người mà dành thời gian viết cho một con điên mới tốt bụng cơ, còn mình xấu bụng lắm. Nhưng thật sự cảm ơn bạn vì vẫn viết lời tốt cho mình, chứ không một con điên cũng thấy tủi thân lắm hì hì
Water.00
21/03/2015
fullhouse, on 21/03/2015 - 01:19, said:
Người mà dành thời gian viết cho một con điên mới tốt bụng cơ, còn mình xấu bụng lắm. Nhưng thật sự cảm ơn bạn vì vẫn viết lời tốt cho mình, chứ không một con điên cũng thấy tủi thân lắm hì hì
E (23t nhá ) ) ko ngủ ddc buồn buồn vô diễn đàn dạo chơi thôi ... chỉ thế thôi !!! chứ bụng e cũng yếu lắm, ăn đồ lạ vô là thấy ngay kkk :-))
G9 c fullhouse e thăng đây
tauvequehuong
22/03/2015
Hoa Sứ nhà nàng
Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng
Hương nồng hoa tình ái, đậm đà đây đó gọi tên
Nhà nàng cách gần bên, giàn hoa sứ quanh tường
Nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi
Hôm qua mẹ bảo tôi, nhờ hoa sứ nhà nàng
Ướp trà thơm đãi khách họ hàng cô bác đều khen
Nhờ nàng hái dùm tôi, màu hoa thắm chưa tàn
Nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi
Nhưng đêm trở sầu, em bước qua cầu
Cuộc tình tan theo bể dâu, biết chăng ngày sau
Khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu
Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sữa bẽ bàng
Hoa tình yêu rụng vỡ màu trời tim tím thở than
Nhà nàng với nhà tôi, tình thân thiết vô vàn
Làm sao nàng nỡ phụ phàng, để tình tôi dở dang
Bài này nghe hay quá, không biết sau này có ai thể hiện hay hơn Chế Linh nhỉ.
Hịc sao em đăng link cho hiện video không được nhỉ?
Sửa bởi tauvequehuong: 22/03/2015 - 12:29
Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng
Hương nồng hoa tình ái, đậm đà đây đó gọi tên
Nhà nàng cách gần bên, giàn hoa sứ quanh tường
Nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi
Hôm qua mẹ bảo tôi, nhờ hoa sứ nhà nàng
Ướp trà thơm đãi khách họ hàng cô bác đều khen
Nhờ nàng hái dùm tôi, màu hoa thắm chưa tàn
Nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi
Nhưng đêm trở sầu, em bước qua cầu
Cuộc tình tan theo bể dâu, biết chăng ngày sau
Khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu
Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sữa bẽ bàng
Hoa tình yêu rụng vỡ màu trời tim tím thở than
Nhà nàng với nhà tôi, tình thân thiết vô vàn
Làm sao nàng nỡ phụ phàng, để tình tôi dở dang
Bài này nghe hay quá, không biết sau này có ai thể hiện hay hơn Chế Linh nhỉ.
Hịc sao em đăng link cho hiện video không được nhỉ?
Sửa bởi tauvequehuong: 22/03/2015 - 12:29
tauvequehuong
22/03/2015
Hôm nay rảnh ngồi xem kiếm được phim này xem hay.
Cảnh này giá trị nhất trong phim, hịc hịc
Cảnh này giá trị nhất trong phim, hịc hịc
fullhouse
23/03/2015
Bác Tàu ơi, cháu hỏi thử việc này nhé.
Cháu muốn bán một ngôi nhà, mặc dù nhà này không phải nhà của cháu. Nhưng cháu mong muốn ngôi nhà này được bán, vì cháu nghĩ sẽ giải quyết được nhiều việc. Nhà này qua môi giới thì đã được bên môi giới ngã giá, nhưng người nhà cho rằng chưa thỏa đáng bên môi giới đang ép giá thấp.
Cháu muốn hỏi rằng: Liệu có thể bán ngôi nhà này thông qua các trang thông tin rao bán nhà đất trên mạng, tờ rơi với mức giá mà chủ nhà và người thân cho rằng hợp lý trong khoảng từ 600tr đến 650tr càng sớm càng tốt không ạ?
Có người là chủ nợ của gia chủ mong lấy lại được tiền nên bảo đừng hy vọng gì bán được với giá trên trời đó, họ nghĩ là gia chủ không muốn trả nợ, nhưng với gia chủ thì mấy chục thêm vào cũng giải quyết được nhiều việc.
Bác có thể giúp cháu một quẻ mai hoa không? Mong rằng mai sẽ nở hoa. Cảm ơn bác!
Cháu muốn bán một ngôi nhà, mặc dù nhà này không phải nhà của cháu. Nhưng cháu mong muốn ngôi nhà này được bán, vì cháu nghĩ sẽ giải quyết được nhiều việc. Nhà này qua môi giới thì đã được bên môi giới ngã giá, nhưng người nhà cho rằng chưa thỏa đáng bên môi giới đang ép giá thấp.
Cháu muốn hỏi rằng: Liệu có thể bán ngôi nhà này thông qua các trang thông tin rao bán nhà đất trên mạng, tờ rơi với mức giá mà chủ nhà và người thân cho rằng hợp lý trong khoảng từ 600tr đến 650tr càng sớm càng tốt không ạ?
Có người là chủ nợ của gia chủ mong lấy lại được tiền nên bảo đừng hy vọng gì bán được với giá trên trời đó, họ nghĩ là gia chủ không muốn trả nợ, nhưng với gia chủ thì mấy chục thêm vào cũng giải quyết được nhiều việc.
Bác có thể giúp cháu một quẻ mai hoa không? Mong rằng mai sẽ nở hoa. Cảm ơn bác!
anyang
23/03/2015
bác Tàu ơi, cho cháu hỏi thật nhé:
câu hỏi chính: .....
câu hỏi ngoài lề: nếu hoa mai k nở, liệu bác có cách nào ép cho mai nở k? ngc lại thì sao nhỉ?
câu hỏi chính: .....
câu hỏi ngoài lề: nếu hoa mai k nở, liệu bác có cách nào ép cho mai nở k? ngc lại thì sao nhỉ?
fullhouse
23/03/2015
Ép dầu, ép mỡ chứ ai lỡ ép hoa mai nở. Hoa mai của bác ý không nở thì chắc đành chịu thôi. Nhưng mà, nhưng mà ... cái gì cũng có thể xảy ra mà hì hì, chẳng biết được.
Sửa bởi fullhouse: 23/03/2015 - 22:45
Sửa bởi fullhouse: 23/03/2015 - 22:45
tauvequehuong
24/03/2015
fullhouse, on 23/03/2015 - 14:30, said:
Bác Tàu ơi, cháu hỏi thử việc này nhé.
Cháu muốn bán một ngôi nhà, mặc dù nhà này không phải nhà của cháu. Nhưng cháu mong muốn ngôi nhà này được bán, vì cháu nghĩ sẽ giải quyết được nhiều việc. Nhà này qua môi giới thì đã được bên môi giới ngã giá, nhưng người nhà cho rằng chưa thỏa đáng bên môi giới đang ép giá thấp.
Cháu muốn hỏi rằng: Liệu có thể bán ngôi nhà này thông qua các trang thông tin rao bán nhà đất trên mạng, tờ rơi với mức giá mà chủ nhà và người thân cho rằng hợp lý trong khoảng từ 600tr đến 650tr càng sớm càng tốt không ạ?
Có người là chủ nợ của gia chủ mong lấy lại được tiền nên bảo đừng hy vọng gì bán được với giá trên trời đó, họ nghĩ là gia chủ không muốn trả nợ, nhưng với gia chủ thì mấy chục thêm vào cũng giải quyết được nhiều việc.
Bác có thể giúp cháu một quẻ mai hoa không? Mong rằng mai sẽ nở hoa. Cảm ơn bác!
Cháu muốn bán một ngôi nhà, mặc dù nhà này không phải nhà của cháu. Nhưng cháu mong muốn ngôi nhà này được bán, vì cháu nghĩ sẽ giải quyết được nhiều việc. Nhà này qua môi giới thì đã được bên môi giới ngã giá, nhưng người nhà cho rằng chưa thỏa đáng bên môi giới đang ép giá thấp.
Cháu muốn hỏi rằng: Liệu có thể bán ngôi nhà này thông qua các trang thông tin rao bán nhà đất trên mạng, tờ rơi với mức giá mà chủ nhà và người thân cho rằng hợp lý trong khoảng từ 600tr đến 650tr càng sớm càng tốt không ạ?
Có người là chủ nợ của gia chủ mong lấy lại được tiền nên bảo đừng hy vọng gì bán được với giá trên trời đó, họ nghĩ là gia chủ không muốn trả nợ, nhưng với gia chủ thì mấy chục thêm vào cũng giải quyết được nhiều việc.
Bác có thể giúp cháu một quẻ mai hoa không? Mong rằng mai sẽ nở hoa. Cảm ơn bác!
Theo em thì bác nên bảo bán với cái giá đã ngã kia đi, chứ 600 đến 650 không được đâu bác.
tauvequehuong
24/03/2015
Bác @fullhouse : thời buổi khó khăn, thêm mấy chục là quý nhưng để lâu lại thêm bất lợi, bác tính kỹ xem sao.
Lại còn hỏi thật hỏi giả nữa chớ
Chăm sóc tốt, hoa không nở thì chờ sang năm hihihi
Nothings, on 23/03/2015 - 16:21, said:
bác Tàu ơi, cho cháu hỏi thật nhé:
câu hỏi chính: .....
câu hỏi ngoài lề: nếu hoa mai k nở, liệu bác có cách nào ép cho mai nở k? ngc lại thì sao nhỉ?
câu hỏi chính: .....
câu hỏi ngoài lề: nếu hoa mai k nở, liệu bác có cách nào ép cho mai nở k? ngc lại thì sao nhỉ?
Chăm sóc tốt, hoa không nở thì chờ sang năm hihihi
anyang
24/03/2015
tauvequehuong, on 24/03/2015 - 12:29, said:
Bác @fullhouse : thời buổi khó khăn, thêm mấy chục là quý nhưng để lâu lại thêm bất lợi, bác tính kỹ xem sao.
Lại còn hỏi thật hỏi giả nữa chớ
Chăm sóc tốt, hoa không nở thì chờ sang năm hihihi
Lại còn hỏi thật hỏi giả nữa chớ
Chăm sóc tốt, hoa không nở thì chờ sang năm hihihi
Bác xem lại câu hỏi đi, cháu hông hỏi chờ khi nào hoa nở, cháu hỏi có cách nào ép cho hoa nở hoặc hãm cho hoa đừng nở cơ mà
tauvequehuong
24/03/2015
Nothings, on 24/03/2015 - 13:49, said:
Bác xem lại câu hỏi đi, cháu hông hỏi chờ khi nào hoa nở, cháu hỏi có cách nào ép cho hoa nở hoặc hãm cho hoa đừng nở cơ mà
Bác hỏi thì phải hỏi rõ ràng như ở #956, bác hỏi như ở #952 thì em làm sao biết để mà đoán mò
Câu hỏi của bác khó quá, em xin bó tay chấm com ạ ạ ạ...
À em vừa a lô cho người thân hỏi câu hỏi của bác thì được hồi âm như này: hihi....thông báo với bác 1 tin bùn: trích nguyên văn lời của bà CC "chịu, t*o quên hết rồi"
Câu này hỏi khó quá, đề nghị bác lên phường hỏi chủ tịch nhé.
Em đang nghe nhạc.
Em về kẻo trời mưa
Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về?
Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi
Hãy nói một lời, có phải anh giận em?
Có phải anh giận em?
Nếu ngày mai xa cách nhau, em chẳng nên âu sầu
Trời có đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ
Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau
Để chìm vào trong bể dâu
Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao
Thiết tha mối duyên đầu, để tình đôi ta bền lâu
Mùa thu lá bay bay thật nhiều
Kỷ niệm càng thương bấy nhiêu
Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là
Một giấc ngủ chiêm bao, mai sau cũng quên hết
Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau
Em về kẻo trời mưa mau...