Lưu bông mai 454453 chờ thời gian kiểm chứng xem sao.
Theo em thì bác nên bảo bán với cái giá đã ngã kia đi, chứ 600 đến 650 không được đâu bác.
Vâng, thực ra mối quan hệ này cũng lằng nhằng, chủ nợ cũng là người gần gũi, chủ nợ quen với bên môi giới và chủ nợ lại đang muốn xúc tiến việc này mà không muốn chờ thêm nữa bác ạ, chủ nợ thực ra cũng là người tốt. Chỉ mong các bên cùng nghĩ đến lợi ích của nhau. Không biết mọi việc sẽ kết thúc vào thời điểm nào. Khi có kết quả em sẽ báo lại bác nhé.
Cảm ơn bác nhiều lắm. Em định rây vào cái vụ không cần bên môi giới mà tự tìm người mua, nhưng có khi còn làm mọi việc rắc rối hơn. Hên xui vậy.
Nhiều khi cũng biết là làm phiền bác, nhưng vẫn lên hỏi, thôi thì bác cứ coi như là làm ơn, làm phước với một cục đá bên đường vậy, đá đi thì đau chân, thôi thì cười với nó một phát khì khì hì hì.
Vâng, thực ra mối quan hệ này cũng lằng nhằng, chủ nợ cũng là người gần gũi, chủ nợ quen với bên môi giới và chủ nợ lại đang muốn xúc tiến việc này mà không muốn chờ thêm nữa bác ạ, chủ nợ thực ra cũng là người tốt. Chỉ mong các bên cùng nghĩ đến lợi ích của nhau. Không biết mọi việc sẽ kết thúc vào thời điểm nào. Khi có kết quả em sẽ báo lại bác nhé.
Cảm ơn bác nhiều lắm. Em định rây vào cái vụ không cần bên môi giới mà tự tìm người mua, nhưng có khi còn làm mọi việc rắc rối hơn. Hên xui vậy.
Nhiều khi cũng biết là làm phiền bác, nhưng vẫn lên hỏi, thôi thì bác cứ coi như là làm ơn, làm phước với một cục đá bên đường vậy, đá đi thì đau chân, thôi thì cười với nó một phát khì khì hì hì.
Vụ này em đoán mò rằng kết thúc sớm thì tháng 5, 6 muộn thì tháng 11 âm năm nay, sẽ hoàn tất vào một ngày Tý nào đó
Bác đừng nói làm ơn làm phúc, em chỉ đoán mò thui mà, nếu có giúp được gì ai đó thì cũng chỉ là giúp nhau thôi, chứ không phải là làm ơn làm phúc hay tích đức gì gì đâu bác.
Xem cái bông hoa Mai này nhanh không ấy mà, mất chưa đến 2 phút, bác không phải ngại gì đâu, hì hì.
Dạo này bận quá, lại thêm cái mục tiêu 10 hay 20 năm nữa sẽ đi "lang thang" nên càng nhiều việc hơn, ít có thời gian chém gió, chỉ vào đọc xem có bác nào chém gió không thui à.
hông thích hoa lan, hoa lan buồn lắm bác ơi
về mùi hương thì hương hoa bưởi là thích nhất sau đó lại có quả ăn nữa
Mẹ, con đã về
Hịc hịc sao hoa Ngọc Lan lại buồn chứ, em thấy đẹp mà, có thấy buồn đâu. Em đã phỏng vấn trên quy mô nhỏ (quy mô to thì em chịu không làm được) mọi người đều bảo đẹp và hương ai cũng thích, đó là hoa em ấn tượng nhất đấy, bác đừng có mà chê hehehe.
Nhiều bác cứ bảo "nhạc vàng" nó buồn, em nghe không thấy buồn gì cả, thấy nhiều bài rất hay, nghe mãi không chán.
Cách đây cũng khá lâu, đang ngồi làm việc thì nghe một bác đời đầu 9x huýt sáo bỗng thấy lạnh sống lưng, lúc đó chưa biết bài đó, sau nhớ giai điệu lên mạng tìm thì ra đó là bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương.
Câu bác đó huýt sáo làm em lạnh sống lưng là câu này: Hồn lỡ sa vào đôi mắt em.
Có lẽ sau này không có câu nào nói đúng hơn tình cảm nhớ một người đến vậy.
Về Đâu Mái Tóc Người Thương
Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói
Khép tâm tư lại thôi
Đường hoa vẫn chưa mở lối
Đời lắm phong trần tay trắng tay
Trời đông ngại gió lùa vai gầy
Lầu kín trăng về không lối chiếu
Gác cao ngăn niềm yêu
Thì thôi mơ ước chi nhiều
Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê
Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu
Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu
Đường phố muôn màu sao thiếu em
Về đâu làn tóc xõa bên rèm
Lầu vắng không người song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi bên thềm.
Nothing vẫn thấy gọi cụ Boooo "trẻ trâu" hợp lý hơn "từng trải"
Cái chỗ ng ta nghiêm túc nghiên cứu bàn luận thì cụ quăng nhạc với nhẽo vào, chỗ chơi bời đâu, em mà là mod TieuKhe em sẽ treo nick cụ lên, dằn mặt cho cụ hết loăng quăng.
Hihihihi
Tâm tư em muốn phá phách quá bác Tàu ơi. Bác Tàu có nghĩ em là gánh nặng cho người khác và là nỗi khổ của người khác không.
Em có hai điều này muốn hỏi, nó dường như không liên quan nhưng lại liên quan.
Một là, mẹ em vừa đầu tư một khoản bảo hiểm cho em, nó kéo khá dài khoảng 15 năm, com cóp cho cọp nó xơi là em thì đúng rồi, nhưng liệu có com cóp cho cọp bên bảo hiểm xơi không ạ? Lợi ích thì bên bảo hiểm đã tư vấn, nhưng rủi ro vì có thể bị lừa có cao không ạ?
Hai là, em và chồng em liệu có thể cùng bắt tay vào một ngành nghề mới được không ạ, bắt đầu từ tìm thầy, học nghề, mở vốn nhỏ và tự chủ dần dần trong vòng 1, 2 năm tới và bắt đầu ngay từ tháng sau không ạ?
Tâm tư em muốn phá phách quá bác Tàu ơi. Bác Tàu có nghĩ em là gánh nặng cho người khác và là nỗi khổ của người khác không.
Em có hai điều này muốn hỏi, nó dường như không liên quan nhưng lại liên quan.
Một là, mẹ em vừa đầu tư một khoản bảo hiểm cho em, nó kéo khá dài khoảng 15 năm, com cóp cho cọp nó xơi là em thì đúng rồi, nhưng liệu có com cóp cho cọp bên bảo hiểm xơi không ạ? Lợi ích thì bên bảo hiểm đã tư vấn, nhưng rủi ro vì có thể bị lừa có cao không ạ?
Hai là, em và chồng em liệu có thể cùng bắt tay vào một ngành nghề mới được không ạ, bắt đầu từ tìm thầy, học nghề, mở vốn nhỏ và tự chủ dần dần trong vòng 1, 2 năm tới và bắt đầu ngay từ tháng sau không ạ?
Cảm ơn bác Tàu!
Câu 1:
Cọp bảo hiểm xơi đấy bác. Mùa hè này hoặc năm Hỏa 2016, 2017 sẽ thấy cọp xơi. Bác suy tính nhé.
Câu 2:
Việc hai bác đang tính sẽ hao tiền tốn của nhiều, giờ không nên làm. Nếu quyết làm thì nên để tháng 3 âm sang năm. Lúc đó khởi sự vẫn khó nhưng sẽ có thành quả trong 2016, 2017.
Nói chung là chưa đến "thời" thì nên biết "tĩnh" kẻo lại sa xuống hố sâu hơn.