Những ngày xưa thân ái
tauvequehuong
31/12/2014
fullhouse, on 30/12/2014 - 01:09, said:
Bác Tàu còn ghé đây cho cháu xin một quẻ hôn nhân, quả thực là gương đã vỡ, châm đã gãy phải ko ạ?
Xin chào bác fullhouse.
Hôm nay xin nói tiếp vấn đề này.
Gương sẽ không vỡ, châm sẽ không gãy nếu bác làm được chữ này: NHỊN
Bảo làm được chữ này dễ thì không phải, bảo làm được chữ này khó thì cũng chẳng phải.
Bây giờ bác hãy buông hết, chậm lại, không đòi gì cả, Vì thứ nhất đòi cũng không được, thứ hai nhanh cũng không được mà chỉ làm trầm trọng thêm thôi.
Bây giờ bác chỉ cần quan tâm đứa bé thôi, mẹ khỏe thì con mới khỏe được. Khi đứa bé sinh ra thì mọi chuyện sẽ bắt đầu tốt lên. Và đến cuối năm Ất Mùi 2015 thì gia đình sẽ đoàn tụ.
Buồn đau của bác chưa thấm vào đâu so với người khác. Bác mà không tự đứng lên thì không ai dựng được bác dậy đâu.
Hàng rào hoa đẹp nè bác ơi
puca123
31/12/2014
@bác tàu: ngọc đới yêu vi chính xác là j thì e ko biết , e chỉ đọc đc trên 1 số trang là 1 dải thịt nổi lên trước bụng , hay bụng có 3 ngấn sâu rõ ràng ... tướng vượng phu ích tử .
e thì ko biết có dải thịt nổi lên ko nhưng có 3 ngấn, từ rún đi lên có 2 ngấn rõ sâu màu hồng hồng , e cứ nghĩ do e béo bụng nên có ( người thường ko biết tưởng e ko béo nên , không có bụng ) nhưng e xem vài người mập thì ko ai có ngấn , mà chỉ khi ngồi xuống mới thấy thôi, đa số đều láng o.. người gầy lại càng ko có . thế nên các bà các chị chọc em là " Con ma ómalai "
Biết đâu đùa vui lại có thật . cứ cái j tốt cho con là e mê rồi :-))
Sửa bởi puca123: 31/12/2014 - 14:17
e thì ko biết có dải thịt nổi lên ko nhưng có 3 ngấn, từ rún đi lên có 2 ngấn rõ sâu màu hồng hồng , e cứ nghĩ do e béo bụng nên có ( người thường ko biết tưởng e ko béo nên , không có bụng ) nhưng e xem vài người mập thì ko ai có ngấn , mà chỉ khi ngồi xuống mới thấy thôi, đa số đều láng o.. người gầy lại càng ko có . thế nên các bà các chị chọc em là " Con ma ómalai "
Biết đâu đùa vui lại có thật . cứ cái j tốt cho con là e mê rồi :-))
Sửa bởi puca123: 31/12/2014 - 14:17
zigzag
31/12/2014
Năm mới sắp đến rồi, đánh dấu một năm qua với nhiều niềm vui, pót bản nhạc vui thay lời muốn nói: cảm ơn! cảm ơn! và cảm ơn!!!
tauvequehuong
31/12/2014
puca123, on 31/12/2014 - 14:15, said:
@bác tàu: ngọc đới yêu vi chính xác là j thì e ko biết , e chỉ đọc đc trên 1 số trang là 1 dải thịt nổi lên trước bụng , hay bụng có 3 ngấn sâu rõ ràng ... tướng vượng phu ích tử .
e thì ko biết có dải thịt nổi lên ko nhưng có 3 ngấn, từ rún đi lên có 2 ngấn rõ sâu màu hồng hồng , e cứ nghĩ do e béo bụng nên có ( người thường ko biết tưởng e ko béo nên , không có bụng ) nhưng e xem vài người mập thì ko ai có ngấn , mà chỉ khi ngồi xuống mới thấy thôi, đa số đều láng o.. người gầy lại càng ko có . thế nên các bà các chị chọc em là " Con ma ómalai "
Biết đâu đùa vui lại có thật . cứ cái j tốt cho con là e mê rồi :-))
e thì ko biết có dải thịt nổi lên ko nhưng có 3 ngấn, từ rún đi lên có 2 ngấn rõ sâu màu hồng hồng , e cứ nghĩ do e béo bụng nên có ( người thường ko biết tưởng e ko béo nên , không có bụng ) nhưng e xem vài người mập thì ko ai có ngấn , mà chỉ khi ngồi xuống mới thấy thôi, đa số đều láng o.. người gầy lại càng ko có . thế nên các bà các chị chọc em là " Con ma ómalai "
Biết đâu đùa vui lại có thật . cứ cái j tốt cho con là e mê rồi :-))
Hì hì bác cẩn thận đấy, em thấy các bác trai trên này là hay bắt cóc các bà các cô các chị các em " vượng phu ích tử " lắm đấy.
tauvequehuong
31/12/2014
Những giờ phút cuối của năm 2014. Thật là một năm tuyệt với, lên đỉnh rồi xuống vực rồi lại lên đỉnh, một năm tuyệt vời ông mặt trời.
Mời các bác nghe một tuyệt phẩm nhé.
Niệm Khúc Cuối
Tạm biệt 2014
Mời các bác nghe một tuyệt phẩm nhé.
Niệm Khúc Cuối
Tạm biệt 2014
tauvequehuong
01/01/2015
tauvequehuong
01/01/2015
Xin chào Hai Không Một Năm.
Chúc Mừng Năm Mới, Chúc Mừng Năm Mới, Chúc Mừng Năm Mới....
Chúc các bác cùng gia đình năm mới thật nhiều Sức khỏe và ngập tràn Niềm vui.
Chúc tauvequehuong cùng gia đình Sức khỏe và May mắn.
Chúc tauvequehuong tìm được ngọc và đi xa hơn trên đường Huyền học nhé.
Sửa bởi tauvequehuong: 01/01/2015 - 10:15
Chúc Mừng Năm Mới, Chúc Mừng Năm Mới, Chúc Mừng Năm Mới....
Chúc các bác cùng gia đình năm mới thật nhiều Sức khỏe và ngập tràn Niềm vui.
Chúc tauvequehuong cùng gia đình Sức khỏe và May mắn.
Chúc tauvequehuong tìm được ngọc và đi xa hơn trên đường Huyền học nhé.
Sửa bởi tauvequehuong: 01/01/2015 - 10:15
fullhouse
01/01/2015
Chúc các bác và gia đình yên vui và no ấm, đạt được nhiều ý nguyện trong năm con Dê.
Chúc bác Tàu tìm được ngọc, bác mà tìm được ngọc cho fullhouse ngắm cùng mới nhé. Chẳng biết ngọc bác muốn tím là ngọc gì mà lúc nào bác cũng bảo đi tìm ngọc.
Chúc bác Tàu tìm được ngọc, bác mà tìm được ngọc cho fullhouse ngắm cùng mới nhé. Chẳng biết ngọc bác muốn tím là ngọc gì mà lúc nào bác cũng bảo đi tìm ngọc.
tauvequehuong
01/01/2015
Nothings, on 01/01/2015 - 10:40, said:
Nothings chúc bác và mọi người ngày càng thân ái
Chào 2015
Chào 2015
Hi hi
fullhouse, on 01/01/2015 - 10:48, said:
Chúc các bác và gia đình yên vui và no ấm, đạt được nhiều ý nguyện trong năm con Dê.
Chúc bác Tàu tìm được ngọc, bác mà tìm được ngọc cho fullhouse ngắm cùng mới nhé. Chẳng biết ngọc bác muốn tím là ngọc gì mà lúc nào bác cũng bảo đi tìm ngọc.
Chúc bác Tàu tìm được ngọc, bác mà tìm được ngọc cho fullhouse ngắm cùng mới nhé. Chẳng biết ngọc bác muốn tím là ngọc gì mà lúc nào bác cũng bảo đi tìm ngọc.
Bác không hiểu được ngọc em nói tới là gì đâu, vì em dùng " điểu ngữ " mà. ( Cái chữ điểu ngữ là em đạo chích văn đấy ạ ).
Theo như tính toán thì năm 2015 sẽ cầm ngọc trong tay bác ạ.
Được cả hai viên ngọc bác nhé, hihi
Khi tìm được em sẽ xem xét tình hình xem có nên trưng ra hem
Vì nó rất giá trị nên em là em sợ mất lắm á.
tauvequehuong
02/01/2015
Em lại lên rừng tìm ngọc đây ạ, chúc các bác ở lại mạnh khỏe và vui vẻ nhé.
Bibi các bác, hihihihihihihi
Sửa bởi tauvequehuong: 02/01/2015 - 09:09
Bibi các bác, hihihihihihihi
Sửa bởi tauvequehuong: 02/01/2015 - 09:09
fullhouse
02/01/2015
Sao bác lại vui vẻ và phấn khích thế, em là em ghen tị với bác lắm đấy.
Chúc bác lên đường mạnh giỏi nhé!
À hay là nếu có con gái em em cũng đặt tên là Ngọc để sau này có đua đòi bác đi tìm ngọc cũng ko phải tìm đâu xa nhỉ hihi.
Chúc bác lên đường mạnh giỏi nhé!
À hay là nếu có con gái em em cũng đặt tên là Ngọc để sau này có đua đòi bác đi tìm ngọc cũng ko phải tìm đâu xa nhỉ hihi.