

Những ngày xưa thân ái
#841
Gửi vào 02/12/2014 - 12:26
Rước Tình Về Với Quê Hương
Anh xin đưa em về
Về quê hương ta đó
Anh xin đưa em về
Về quê hương tuyệt vời
Đèn trăng treo tuốt trên cao
Ánh sao như muôn ngọn nến
Lập lòe đom đóm hoa đăng
Hỡi em theo anh về nhà
Em thấy không em
Em thấy không em
Em thấy không em
Quê hương ta ơi
Quê hương tuyệt vời
Quê hương tuyệt vời
Gió mát trăng thanh
Ôi gió mát trăng thanh
Ru tình ta như sóng
Ru con thuyền tình
Anh thấy không anh
Anh thấy không anh
Anh thấy không anh
Quê hương ta ơi
Quê hương tuyệt vời
Nước mát hoa thơm
Ôi nước mát hoa thơm
Đưa tình ta đi tới ước mơ tuyệt vời
Em theo anh đi về
Về quê hương ta sống
Em theo anh đi về
Về quê hương hữu tình
Đồng xanh như gái chưa con
Lúa non xôn xao chào đón
Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang
Thấy em đua nhau hòa đàn
Em theo anh đi về
Về quê hương ta đó
Em theo anh đi về
Về quê hương đậm đà
Đường tre che mát đôi ta
Có con chim sâu chỉ lối
Vườn cao thơm ngát hương hoa
Có em theo anh vào nhà ............
Hihi hay quá !
Thanked by 2 Members:
|
|
#842
Gửi vào 02/12/2014 - 12:58
chúc bác vui vẻ bên những cánh rừng , hít thở khí trong lành và thư giãn, về thành phố rồi là nhớ rừng lắm
Thanked by 2 Members:
|
|
#843
Gửi vào 02/12/2014 - 20:38
chỉ khắc sâu yêu thương trong tim này
Là vẽ xong tâm tình bao nhiêu
đêm tĩnh song cửa sáng sáng
tung tà áo múa trong đêm
tấm thân rõ chân tình
em yêu bông hoa lê mùa xuân
Đẹp như bức tranh vẽ hồng mục bay về
..........
Cuốn rèm châu là vì ai??????
Không tìm thấy em đâu cả
Trăng đêm sáng ,lòng anh khó vượt qua em ơi
...................
Ai trong sương khói đàn ngân tiếng dài
Thanked by 1 Member:
|
|
#844
Gửi vào 02/12/2014 - 20:50
em đâu biết Lý Ngọc Cương là nam hát giả giọng nữ
Thanked by 1 Member:
|
|
#845
Gửi vào 03/12/2014 - 18:55
bao năm qua dù có làm gì con cũng hầu như chẳng giúp gì đưọc mẹ nhiều.Có những thời gian con đi cả năm không tin tức, mẹ vất vả nuôi chúng con.Dạo này thỉnh thoảng con ở nhà, đưọc ăn bữa cơm gia đình.Hôm nay mẹ bị cảm,khác với trước đây con chạy đi mua thuốc.Bây giờ bằng bàn tay của mình con có thể chữa cho mẹ, đièu đó làm con vui
Có lẽ ít nhất điều con cảm thấy an ủi nhất là người nhà mình ai bị bệnh con cũng có thể chữa được
Thanked by 1 Member:
|
|
#846
Gửi vào 04/12/2014 - 19:40
Steps, on 02/12/2014 - 12:58, said:
chúc bác vui vẻ bên những cánh rừng , hít thở khí trong lành và thư giãn, về thành phố rồi là nhớ rừng lắm
Xin cảm ơn lời chúc của bác
Trên rừng cũng có in tờ nét nhé bác, em ít vô đây là vì em mê rừng thui à. Hihi ở rừng có rất nhiều thứ em thích, lên rừng rồi là mải mê kiếm củi, tìm ngọc, hái hoa, đuổi bướm, ngắm trăng, ...... ui nhiều ơi là nhiều........
Nhớ ngày xửa ngày xưa em cũng " đêm mơ Hà Nội " hồi đó em có ham muốn tột bậc là lên Hà Nội, trên đó em có thằng bạn đưa em ngao du Hà Nội. Thằng bạn mới mất cách đây mấy năm, giờ em không còn muốn lên đó nữa, lên đó em như gà rừng về phố í, ngố lắm.
Có thằng bạn ở Sài Gòn, tên này thì bận ơi là bận, nhưng hắn hứa nếu vào đó chơi hắn sẽ gác hết mọi chuyện đưa em đi chơi 3 ngày, hihi xin được tên này một giờ cũng khó, hắn sống vì cộng đồng, em phục hắn lắm.
Nhưng tất cả không nơi nào em thích bằng ở rừng, hihi
Thanked by 3 Members:
|
|
#847
Gửi vào 05/12/2014 - 07:30
À, em đang băn khoăn có nên tàu về quê hương một chuyến ko, cũng chỉ mất vỏn vẹn một ngày.
Chúc Già rừng và mọi người cuối tuần vui vẻ. Hy vọng thời tiết vẫn lành lạnh và đan xen nhiều nắng hơn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#848
Gửi vào 05/12/2014 - 23:49
fullhouse, on 05/12/2014 - 07:30, said:
À, em đang băn khoăn có nên tàu về quê hương một chuyến ko, cũng chỉ mất vỏn vẹn một ngày.
Chúc Già rừng và mọi người cuối tuần vui vẻ. Hy vọng thời tiết vẫn lành lạnh và đan xen nhiều nắng hơn.
Dạ, tính tới nay em đã ăn được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ............ ( gãi đầu, gãi tai ) em em ... cũng không nhớ ăn được mấy cái Tết rồi nữa
Thưa thật với các bác là gia đình em có truyền thống làm giả khai sinh. Bất kỳ ai khi sinh ra cũng đều được thầy u tung tin giả về giờ ngày tháng năm sinh, và khi làm giấy khai sinh cũng khai giả, vậy nên khi nhìn vào giấy tờ gia đình em toàn thông tin giả thôi à.
Làm giả như vậy là để mấy tay thầy bà ng* d*t không thấy có gì hay và rồi chúng nó cũng chán không biết nói sao về con người đang đứng trước mặt chúng nó.
Từ nhỏ em đã được dạy đánh giá một con người thì không được nhìn vào lá số của họ mà phải xem việc họ làm, nghe lời họ nói, phải quan sát cho kỹ.
Chớ như trên mạng ảo mấy tay thầy bà phán về người khác kinh hồn quá
Em cũng thích tung tin ảo lắm nhá.
Ở tin nhắn trong tvls em có khi chém là sinh 1989, 1991, 1985, 1986, 1956, 1977, 19..... những con mắt bẩn thỉu soi em trên từng chi tiết trong đó nên em tung tin tí cho vui cửa vui nhà. Em nghe đồn vậy không biết có đúng không nữa.
Trên fb em còn khai sinh năm 1916 nữa mới ghê cơ. Em chém quá có bác còn tặng em huân chương Máy chém nữa đó, nhận huân chương của bác ấy mà em thấy xí hổ nhắm cơ, trả lại bác ấy mà bác ấy kiên quyết không nhận lại, mang đi bán không ma nào mua, thôi đành mang lên đây tặng bác Châu Chấu vậy.
Bác Châu Chấu ơi ( đây là em gọi theo bác zigzag, có ném gạch đá gì thì cứ ném bác ấy nhá, em là em đứng ngoài vỗ tay hoan hô ) em tặng bác huân chương Máy Chém nè. Bác vui lòng nhận lấy cho em vui lòng, hả dạ
Bác fullhouse ui, em không biết bác mà bác nhắc tới là bác nào nhưng chắc chắn hổng phải em đâu. Em mới đăng nhập vào diễn đàn này bằng hai nick thui à.
Và rừng của em cũng không giống rừng của các bác đâu hihi..........
Về việc bác đang băn khoăn
" À, em đang băn khoăn có nên tàu về quê hương một chuyến ko, cũng chỉ mất vỏn vẹn một ngày."
theo em thì bác đừng lên tàu về quê hương lúc này, hãy ở yên đó đi, giờ là lúc cần dừng chứ không phải cần tiến. Chờ đông sang năm hãy về, lúc đó là mang mùa xuân về cho đông Hải Phòng.
Có khi gần trong gang tấc mà lại xa tựa chân trời đó bác.
Chúc bác thành dâu Hải Phòng, không chỉ là dâu Hải Phòng mà còn là người hạnh phúc trên đất Hải Phòng nữa. Mong câu chúc đó thành hiện thực
Thanked by 3 Members:
|
|
#849
Gửi vào 06/12/2014 - 07:57
Máy chém, haha =))
Thanked by 1 Member:
|
|
#850
Gửi vào 06/12/2014 - 09:35
zigzag, on 06/12/2014 - 07:57, said:
Máy chém, haha =))
Hihi em mượn dùng tạm thui mà, giờ em trả lại bác nhé, ứ thèm gọi tên đó nữa. Em gọi tên khác cho máu
Giờ em gọi là Ngoc Ngoc ( ngốc ngốc )
Ha ha ha bác zigzag thấy thế nào, tên hay hem
Gọi xong rồi em chuồn đây ạ, kẻo bác Ngoc Ngoc vào ném đá em chết
Thanked by 2 Members:
|
|
#851
Gửi vào 06/12/2014 - 10:33
Gia đình em thì từ bé ko có chuyện lấy lá số nên ngày, giờ sinh em chắc ko bị đánh lạc hướng. Nên bây giờ em hay vào trang tử vi là mẹ em ko thích đâu vì ko tin. Nhưng nhiều khi mẹ em lo cho gia đình nên cũng đi hầu đồng hoặc theo một cô hàng tháng nhưng cũng hạn chế và cảm giác họ cũng có tâm cầu cho mình được suôn sẻ hơn.
À, em định về quê nội của em ở Nam Định bác ạ, mẹ em bảo là thôi mong các bác thông cảm, ông bà ở trên trời có lẽ cũng biết rồi. Mà em thấy em có nhiều quê lắm bác nhé, mỗi tội ít về thôi.
Nhưng lúc này bác khuyên em nên dừng thì mọi việc sẽ tốt đẹp thì hình như em đang tiến bác ạ vì dính dáng đến người lớn rồi nên ko thể từ từ thêm được nữa. Âu cũng là cái số chăng.
Em thì chưa có anh Hải Phòng nào muốn cưới em. Nên mong là làm dâu đất khác thì cũng được đón nhận và bảo bạn vì em vừa hậu đậu, vừa chậm chạp lại vừa lười nhác hic, các bác đừng cười em ko em xấu hổ lắm.
Chúc bác và cogaidiguoc mãi mãi hạnh phúc để em biết rằng trên đời vẫn còn nhiều đôi hạnh phúc lắm.
Sửa bởi fullhouse: 06/12/2014 - 10:35
Thanked by 1 Member:
|
|
#852
Gửi vào 07/12/2014 - 21:35
Trên thế gian này có nhiều người hạnh phúc lắm bác à
#853
Gửi vào 07/12/2014 - 21:47
Buồn 3 phút .hehehe
Thanked by 1 Member:
|
|
#855
Gửi vào 07/12/2014 - 23:16
Dạo này em ngâm cứu cái bếp Wood Gas Stove và Rocket Stove, hihi sau một thời gian đã đc cái bếp ngon lành cành đào. Làm bằng thùng sơn sắt thì ok rồi. Nhưng xem ra vẫn chưa ổn, em muốn làm bằng cách xếp gạch cơ. Như vậy mới thực sự thuận lợi. Trên rừng thì thùng sơn ít, gạch thì nhiều hơn.
Lại phải ngâm cứu thêm tí nữa, hihi.
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() Loài Cá Thơm Ngon Của Việt Nam Nhưng Khiến Nước Mỹ Hoảng Sợ, Mất Ăn Mất Ngủ, Thiệt Hại Cả Tỷ Đô |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Baokiemtrungma |
|
![]() |
|
![]() Mỗi Ngày Đi Bộ 3 Lần Vào 3 Khung Giờ Này, Bệnh Tật Tự Lui, Cách Vận Động Đơn Giản Nhưng Hiệu Quả |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
![]() |
|
![]() Những lời gốc Phật dạy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | BonjourVietnam |
|
![]() |
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












