Những ngày xưa thân ái
fullhouse
29/11/2014
tauvequehuong, on 29/11/2014 - 09:42, said:
Hải Phòng hiện nay không có xã Quần Mục đâu bác ơi, chỉ có thôn Quần Mục thôi ( thôn này ở Kiến Thụy )
Xin cảm ơn bác nhiều nhé. Bác đi chơi với các gấu vui vẻ. Em giờ cũng ít vô đây, dạo này bận lên rừng các bác ạ.
Trên rừng khi có sóng thì em vào xem có bác nào cho em kẹo cưới không nhé
Xin cảm ơn bác nhiều nhé. Bác đi chơi với các gấu vui vẻ. Em giờ cũng ít vô đây, dạo này bận lên rừng các bác ạ.
Trên rừng khi có sóng thì em vào xem có bác nào cho em kẹo cưới không nhé
Búp Sen
30/11/2014
Rừng Lá Thấp
30/11/2014
Kẹo cưới của em trong phút chốc tan thành mây khói rồi bác ơi. Mai em đi chụp ảnh ko có chú rể rồi. fullhouse .
thiếu vắng phường ruồi bu đó , thì là một may mắn , và con chẳng rụng sợi tóc nào ! Nhìn chị Sen , con sẽ thông ra , nữa cũng buông thì xá chi dăm ba cái lẻ tẻ đó . Đợi sang năm tháng sáu già trở lại quê nhà , nếu con thích giang hồ Huế - Sài Gòn - Hà Nội , PM chị Sen , già dành chỗ con tháp tùng . Tha hồ chẳng ngại mây trôi , ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan ( phạm thiên thư ) .
rừng .
thiếu vắng phường ruồi bu đó , thì là một may mắn , và con chẳng rụng sợi tóc nào ! Nhìn chị Sen , con sẽ thông ra , nữa cũng buông thì xá chi dăm ba cái lẻ tẻ đó . Đợi sang năm tháng sáu già trở lại quê nhà , nếu con thích giang hồ Huế - Sài Gòn - Hà Nội , PM chị Sen , già dành chỗ con tháp tùng . Tha hồ chẳng ngại mây trôi , ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan ( phạm thiên thư ) .
rừng .
fullhouse
30/11/2014
Con cảm ơn Già và chị, con cũng chẳng hiểu bọn con thế nào nữa, sáng nay con đi trang điểm mắt sưng, cứ rơm rớm ngại chị trang điểm quá, bọn con bảo phải diễn cho xong, cũng có tình cảm mà chẳng hiểu sao cứ thế.
Già ơi, tháng 6 con sinh em bé, con bế em bé đi cùng Già và mọi người nhé hihi, con phải cười và nghĩ đến chuyện vui thôi.
Con cảm ơn Già và chị và tất cả!
Già ơi, tháng 6 con sinh em bé, con bế em bé đi cùng Già và mọi người nhé hihi, con phải cười và nghĩ đến chuyện vui thôi.
Con cảm ơn Già và chị và tất cả!
Rừng Lá Thấp
30/11/2014
Thế để già yêu cầu anh Luật , sửa soạn nôi , võng cho con , em bé ! xe già 16 chỗ lận , lo gì ! Từ Phố Núi , có chị Búp Sen , chạy đèo mới xuống Nha Trang , pick up chị nấm , ghé Tuy Hoà đón chị Tí Sài Gòn , qua Quảng Ngãi rước anh Quảng Ngãi , thức ăn chay cho cô H , dừng Tam Kỳ cho con , em bé nghỉ xíu ( quê anh Luật ) , thăm hỏi con Quảng Nam ở Điện Bàn , ăn cơm chay Âm Phủ với chị Tí Huế , con An Cựu và đợi chị Tí Hà Nội bay ra , sau đó xài... Air Việt Nam đi Bắc cho... tiện đường ( tới Huế thì già tin ai ai nhà nhà... oải lắm rồi , cho nên phải máy bay , chắc cú hơn ) .
chương trình giang hồ xứ Bắc , sẽ soạn thảo khi ở Hà Nội , à quên , chị Tí Hà Nội là bác sĩ nhi đồng nên con không cần phải no nắng săn sóc em bé . Con thấy chuyến đi hấp dẫn không ?
rừng .
chương trình giang hồ xứ Bắc , sẽ soạn thảo khi ở Hà Nội , à quên , chị Tí Hà Nội là bác sĩ nhi đồng nên con không cần phải no nắng săn sóc em bé . Con thấy chuyến đi hấp dẫn không ?
rừng .
Minh Huyền
30/11/2014
Rừng Lá Thấp, on 30/11/2014 - 09:16, said:
Thế để già yêu cầu anh Luật , sửa soạn nôi , võng cho con , em bé ! xe già 16 chỗ lận , lo gì ! Từ Phố Núi , có chị Búp Sen , chạy đèo mới xuống Nha Trang , pick up chị nấm , ghé Tuy Hoà đón chị Tí Sài Gòn , qua Quảng Ngãi rước anh Quảng Ngãi , thức ăn chay cho cô H , dừng Tam Kỳ cho con , em bé nghỉ xíu ( quê anh Luật ) , thăm hỏi con Quảng Nam ở Điện Bàn , ăn cơm chay Âm Phủ với chị Tí Huế , con An Cựu và đợi chị Tí Hà Nội bay ra , sau đó xài... Air Việt Nam đi Bắc cho... tiện đường ( tới Huế thì già tin ai ai nhà nhà... oải lắm rồi , cho nên phải máy bay , chắc cú hơn ) .
chương trình giang hồ xứ Bắc , sẽ soạn thảo khi ở Hà Nội , à quên , chị Tí Hà Nội là bác sĩ nhi đồng nên con không cần phải no nắng săn sóc em bé . Con thấy chuyến đi hấp dẫn không ?
rừng .
chương trình giang hồ xứ Bắc , sẽ soạn thảo khi ở Hà Nội , à quên , chị Tí Hà Nội là bác sĩ nhi đồng nên con không cần phải no nắng săn sóc em bé . Con thấy chuyến đi hấp dẫn không ?
rừng .
Sửa bởi Minh Huyền: 30/11/2014 - 09:44
Rừng Lá Thấp
30/11/2014
dự kiến khi nào già Bắc Hà năm 2015 ? chưa biết được , nhưng tháng 6 , 2015 , thể nào , già và một đoàn dài lên thê cũng good morning Hà Nội . và con phải nhớ đưa fullhouse đi mua ...tã em bé , nghe không ? Già có vài sách mọt ăn , mối gậm , nhưng còn đọc được , chả biết có nên để lại Hà Nội hay không ?
Níu ào già , dễ thôi , từ giờ đến tháng 6 sang năm , con cố xem bàn tay, bàn chân , đầu gối , lưng bụng , mặt mũi thiên hạ khoảng 20 , chính xác 75% , già sẽ cùng con , ta Hồ Tây , cơm chay già , bánh tôm con , thêm cà phê cà pháo lung tung . Chuyện này on the house . biết on the house là gì chưa ?
rừng .
Níu ào già , dễ thôi , từ giờ đến tháng 6 sang năm , con cố xem bàn tay, bàn chân , đầu gối , lưng bụng , mặt mũi thiên hạ khoảng 20 , chính xác 75% , già sẽ cùng con , ta Hồ Tây , cơm chay già , bánh tôm con , thêm cà phê cà pháo lung tung . Chuyện này on the house . biết on the house là gì chưa ?
rừng .
Minh Huyền
30/11/2014
Rừng Lá Thấp, on 30/11/2014 - 20:47, said:
dự kiến khi nào già Bắc Hà năm 2015 ? chưa biết được , nhưng tháng 6 , 2015 , thể nào , già và một đoàn dài lên thê cũng good morning Hà Nội . và con phải nhớ đưa fullhouse đi mua ...tã em bé , nghe không ? Già có vài sách mọt ăn , mối gậm , nhưng còn đọc được , chả biết có nên để lại Hà Nội hay không ?
Níu ào già , dễ thôi , từ giờ đến tháng 6 sang năm , con cố xem bàn tay, bàn chân , đầu gối , lưng bụng , mặt mũi thiên hạ khoảng 20 , chính xác 75% , già sẽ cùng con , ta Hồ Tây , cơm chay già , bánh tôm con , thêm cà phê cà pháo lung tung . Chuyện này on the house . biết on the house là gì chưa ?
rừng .
Níu ào già , dễ thôi , từ giờ đến tháng 6 sang năm , con cố xem bàn tay, bàn chân , đầu gối , lưng bụng , mặt mũi thiên hạ khoảng 20 , chính xác 75% , già sẽ cùng con , ta Hồ Tây , cơm chay già , bánh tôm con , thêm cà phê cà pháo lung tung . Chuyện này on the house . biết on the house là gì chưa ?
rừng .
Sửa bởi Minh Huyền: 30/11/2014 - 21:15
hbinh
30/11/2014
Rừng Lá Thấp, on 30/11/2014 - 09:16, said:
Thế để già yêu cầu anh Luật , sửa soạn nôi , võng cho con , em bé ! xe già 16 chỗ lận , lo gì ! Từ Phố Núi , có chị Búp Sen , chạy đèo mới xuống Nha Trang , pick up chị nấm , ghé Tuy Hoà đón chị Tí Sài Gòn , qua Quảng Ngãi rước anh Quảng Ngãi , thức ăn chay cho cô H , dừng Tam Kỳ cho con , em bé nghỉ xíu ( quê anh Luật ) , thăm hỏi con Quảng Nam ở Điện Bàn , ăn cơm chay Âm Phủ với chị Tí Huế , con An Cựu và đợi chị Tí Hà Nội bay ra , sau đó xài... Air Việt Nam đi Bắc cho... tiện đường ( tới Huế thì già tin ai ai nhà nhà... oải lắm rồi , cho nên phải máy bay , chắc cú hơn ) .
chương trình giang hồ xứ Bắc , sẽ soạn thảo khi ở Hà Nội , à quên , chị Tí Hà Nội là bác sĩ nhi đồng nên con không cần phải no nắng săn sóc em bé . Con thấy chuyến đi hấp dẫn không ?
rừng .
chương trình giang hồ xứ Bắc , sẽ soạn thảo khi ở Hà Nội , à quên , chị Tí Hà Nội là bác sĩ nhi đồng nên con không cần phải no nắng săn sóc em bé . Con thấy chuyến đi hấp dẫn không ?
rừng .
Già ơi, anh chị em sum tụ, còn con đâu? sao hổng thấy Già nhắc gì con hết vậy? Hic, hic, oà oà .....
Mà thôi, con hiểu rồi, con đi tuyến miền Tây, con thích cái này hơn. Tuyến Nam - Bắc, cả nhà con khó tham gia được lém! khì khì ...
tauvequehuong
30/11/2014
fullhouse, on 29/11/2014 - 22:27, said:
Kẹo cưới của em trong phút chốc tan thành mây khói rồi bác ơi. Mai em đi chụp ảnh ko có chú rể rồi.
Lời cần nói em đã nói rồi. Nay bác phải tự hành động thôi, không ai hành động thay bác được đâu ạ.
Mỗi lần thất bại hay buồn là em lại nghĩ tới những người ăn xin. Lòng thầm nghĩ, tại sao họ có thể sống được trong cảnh như vậy mà mình lại không ? Và rồi em cũng hiểu ra. Thế là cười Ha Ha Ha......., đứng lên và đi tiếp nào.
Hihi trên rừng dưới biển có nhiều ngọc quý lắm, ngọc quý đang chờ ta tới lấy mang về
Bác fullhouse muốn ngồi đó đếm nỗi buồn ( à mà nỗi buồn nơi thế gian này nhiều như sao trên trời í, bác muốn đếm thì bảo em, em cho mượn sổ để ghi ) hay muốn đứng lên và đi tiếp ?
Sửa bởi tauvequehuong: 30/11/2014 - 23:50
lethanhnhi
01/12/2014
con người, với muôn vàn việc phải làm, với muôn sự bận rộn
Nhưng giây phút sống cho mình đó là giây phút nghĩ về em, ái tình là chốn nghỉ ngơi yên bình của tâm hồn.Thế gian này, tranh thì không được, ham thì bị mất.Nhưng dù có thấu trọn mọi lẽ trên đời, vẫn không hiểu nổi một chữ Tình
lethanhnhi
01/12/2014
Bây giờ :
Mang thân về với triều đình
Hàng thần lơ láo phận mình ra sao
Đầu quân cho bệnh viện HĐ.Xếp là một nhân vật có cái danh quá lớn.Đến face cũng bị kiến nghị là không được viết lung tung.Chỗ này là chỗ duy nhất mỗi ngày có thể viết những tâm sự với em.
Có lẽ anh về đây đầu quân sẽ ổn hơn, có danh hơn, và có lẽ em dễ chấp nhận hơn, xã hội dễ chấp nhận cái danh này hơn.
Với anh thì chỉ có em là quan trọng.Nếu không phải vì em thì tháng ngày anh sẽ rong chơi...anh chẳng quan tâm cái gì...chẳng muốn ai gò bó trói buộc mình.Đeo cái danh là đeo cái khổ.Giá chúng ta là Dương Quá, Tiểu Long Nữ.Giá chúng ta là Quách Tỉnh , Hoàng Dung.Giá Chúng ta là Thánh Cô , Lệnh Hồ Xung.Lang thang tự do chẳng vướng bận gì chuyện thế gian này.Ôi, con ngựa muốn an toàn muốn no cỏ thì phải để con người đóng hàm thiếc...........
Mang thân về với triều đình
Hàng thần lơ láo phận mình ra sao
Đầu quân cho bệnh viện HĐ.Xếp là một nhân vật có cái danh quá lớn.Đến face cũng bị kiến nghị là không được viết lung tung.Chỗ này là chỗ duy nhất mỗi ngày có thể viết những tâm sự với em.
Có lẽ anh về đây đầu quân sẽ ổn hơn, có danh hơn, và có lẽ em dễ chấp nhận hơn, xã hội dễ chấp nhận cái danh này hơn.
Với anh thì chỉ có em là quan trọng.Nếu không phải vì em thì tháng ngày anh sẽ rong chơi...anh chẳng quan tâm cái gì...chẳng muốn ai gò bó trói buộc mình.Đeo cái danh là đeo cái khổ.Giá chúng ta là Dương Quá, Tiểu Long Nữ.Giá chúng ta là Quách Tỉnh , Hoàng Dung.Giá Chúng ta là Thánh Cô , Lệnh Hồ Xung.Lang thang tự do chẳng vướng bận gì chuyện thế gian này.Ôi, con ngựa muốn an toàn muốn no cỏ thì phải để con người đóng hàm thiếc...........
lethanhnhi
01/12/2014
Tứ trụ có đủ dần thân tỵ hợi
từ nhỏ tới lớn sống ham tự do, chẳng phụ thuộc ai, chẳng muốn ai ra lệnh hay trói buộc mình.Cũng chẳng bị giới hạn bởi cái công thức hay đỉnh cao nào.Cho tới một ngày, tình yêu tới, tình yêu làm cho những vó ngựa trở nên mềm yếu.Phụ thuộc, trói buộc, sợ hãi, những cảm giác khiến mình không còn là mình
Chết tiệt.Cái cuộc sống này thật ngu ngốc
từ nhỏ tới lớn sống ham tự do, chẳng phụ thuộc ai, chẳng muốn ai ra lệnh hay trói buộc mình.Cũng chẳng bị giới hạn bởi cái công thức hay đỉnh cao nào.Cho tới một ngày, tình yêu tới, tình yêu làm cho những vó ngựa trở nên mềm yếu.Phụ thuộc, trói buộc, sợ hãi, những cảm giác khiến mình không còn là mình
Chết tiệt.Cái cuộc sống này thật ngu ngốc
tauvequehuong
01/12/2014
Hihi Xuân về rồi.
Bác @zigzag đi chơi với các gấu nhà bác í rồi. Bác BB thì cuối năm là đi đón dâu. Bác @fullhouse đã bắt đầu chụp ảnh cưới. Bác @XaTinh lâu rồi em không thấy, chắc là chưa lấy chồng đâu, bác í thích ở trên rừng, ơ nhưng biết đâu lại ra đảo Đào Hoa rồi. Bác @HuuDuyenSeGap thì theo chồng từ lâu không thấy vô diễn đàn. Bác Diệu Châu và bác Trang2 là trêu em lắm đấy. Và nhiều bác khác nữa. Em nhớ các bác quá. Chúc các bác chân cứng đá mềm, trên đường bình an nhé.
Em vẫn lên rừng xuống biển tìm ngọc, khi tìm thấy sẽ gửi các bác thưởng lãm nhé
Vô đây em quen biết được nhiều bác, thật là may mắn được quen biết các bác
Mời các bác nghe nhạc nhé.
Bài Không Tên Cuối Cùng... Tiếp Nối
Nhớ rất nhiều câu chuyện đó, ngỡ như là ngày hôm qua
Ôi ước ao có một ngày được gặp em, hỏi chuyện em lần cuối cùng
Vẫn con đường con đường cũ
Vẫn ngôi trường ngôi trường xưa
Mưa vẫn bay như hôm nào
Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu
Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó, chắc qua bao lênh đênh, bao gập ghềnh, có làm hiu hắt, có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười
Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau
Nếu không còn được gặp gỡ, giữ cho trọn ân tình xưa
Xin gửi em một lời nguyện, được bình yên được bình yên ...... về cuối đời
Nghe bài này để biết yêu thương trân trọng những gì mình đang có. Ôi nhớ thương khôn nguôi......
Sửa bởi tauvequehuong: 01/12/2014 - 12:53
Bác @zigzag đi chơi với các gấu nhà bác í rồi. Bác BB thì cuối năm là đi đón dâu. Bác @fullhouse đã bắt đầu chụp ảnh cưới. Bác @XaTinh lâu rồi em không thấy, chắc là chưa lấy chồng đâu, bác í thích ở trên rừng, ơ nhưng biết đâu lại ra đảo Đào Hoa rồi. Bác @HuuDuyenSeGap thì theo chồng từ lâu không thấy vô diễn đàn. Bác Diệu Châu và bác Trang2 là trêu em lắm đấy. Và nhiều bác khác nữa. Em nhớ các bác quá. Chúc các bác chân cứng đá mềm, trên đường bình an nhé.
Em vẫn lên rừng xuống biển tìm ngọc, khi tìm thấy sẽ gửi các bác thưởng lãm nhé
Vô đây em quen biết được nhiều bác, thật là may mắn được quen biết các bác
Mời các bác nghe nhạc nhé.
Bài Không Tên Cuối Cùng... Tiếp Nối
Nhớ rất nhiều câu chuyện đó, ngỡ như là ngày hôm qua
Ôi ước ao có một ngày được gặp em, hỏi chuyện em lần cuối cùng
Vẫn con đường con đường cũ
Vẫn ngôi trường ngôi trường xưa
Mưa vẫn bay như hôm nào
Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu
Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó, chắc qua bao lênh đênh, bao gập ghềnh, có làm hiu hắt, có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười
Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau
Nếu không còn được gặp gỡ, giữ cho trọn ân tình xưa
Xin gửi em một lời nguyện, được bình yên được bình yên ...... về cuối đời
Nghe bài này để biết yêu thương trân trọng những gì mình đang có. Ôi nhớ thương khôn nguôi......
Sửa bởi tauvequehuong: 01/12/2014 - 12:53