Những ngày xưa thân ái
quanphuc2015
27/11/2014
古いアルバムめぐり
ありがとうってつぶやいた
いつもいつも胸の中
励ましてくれる人よ
...
晴れ渡る日も 雨の日も
浮かぶあの笑顔
想い出遠くあせても
さみしくて 恋しくて
君への思い 涙そうそう
会いたくて 会いたくて
君への想い 涙そうそう
Lật giở cuốn an bum kỷ niệm
Em thầm cảm ơn
Người xưa kia luôn âm thầm
Che chở cho em
...
Dù là nắng hay mưa
Vẫn là nụ cười anh đó luôn trong tâm tưởng
Dù kỷ niệm có phai mờ
Lòng em vẫn nhớ anh da diết
Nghĩ tới anh nước mắt rưng rưng
Em muốn được gặp lại anh làm sao
Nhớ anh mà đôi mắt rưng rưng
Sửa bởi quanphuc2015: 27/11/2014 - 03:44
tauvequehuong
27/11/2014
XIN CHÀO CÁC BÁC.
Hihi em ngủ đông dậy rồi nè.
Ha ha ha ha ha ha ha ha trời xanh đẹp quá.
Hihi em ngủ đông dậy rồi nè.
Ha ha ha ha ha ha ha ha trời xanh đẹp quá.
DieuChau
27/11/2014
hi hi ^^ em nhớ bác quá đi thôi ^^ nhớ nhất cái mỏ nhẹ nhàng dịu dàng mà châm chích của bác
tauvequehuong
27/11/2014
fullhouse, on 22/11/2014 - 19:49, said:
Ôi bác ý ngộ vậy á hihi.
Bác Tàu, bác Tàu có lẽ nào cháu có kẹo cưới vào tháng 10 âm này ko? Nếu điều này diễn ra thì cháu cũng hơi bất ngờ.
fullhouse, on 23/11/2014 - 00:28, said:
Hình như bác ý ko tưng tửng đâu, ko ngộ đâu, ko quan tâm đến nóng lạnh đâu, bác ý chỉ quan tâm đến Lịch Pháp thôi, giờ chắc đã vào tiết lập đông nên bác ý đi ngủ đông. Chắc lúc nào có mưa phùn bác ý mới bừng tỉnh. Haizz
Sao bác biết em không quan tâm tới nóng lạnh, dạo này bác chém hơi có chút đúng rồi đó.
Quả thực là em có quan tâm tới lịch, nhưng không phải như ý bác nói đâu nhé.
Hôm nọ em đang ngủ đông thì tự nhiên thấy nóng quá trời, tỉnh dậy thì thấy mặt trời đang ở trong hang của em, vậy là dậy bê mặt trời ra ngoài và rồi cũng tỉnh luôn.
Bầu trời đẹp quá, mặt trời đẹp quá, hihi đẹp quá........
Bài này nghe hay quá các bác à.
Em Về Kẻo Trời Mưa
Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về
Trời sắp đổ cơn mưa sao anh còn đứng mãi
Hãy nói một lời có phải anh giận em
Có phải anh giận em
Nếu ngày mai xa cách nhau anh chẳng nên âu sầu
Trời sắp đổ mưa ngâu đôi ta chẳng tan vỡ
Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau
Dễ chìm vào trong bể dâu
Yêu nhau từ độ nào mấy mùa trăng lên cao
Thiết tha trao mối duyên đầu để tình đôi ta bền lâu
Mùa thu lá bay bay thật nhiều
Kỷ niệm càng thương bấy nhiêu
Nếu tình đôi ta dỡ dang anh hãy xem như là
Một giấc ngủ chiêm bao mai sau cũng quên hết
Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau
Anh về kẻo trời mưa mau
Sửa bởi TauVeQueHuong: 27/11/2014 - 21:13
tauvequehuong
28/11/2014
zigzag, on 15/11/2014 - 22:44, said:
em đang kéo bác lên đấy chứ, đời nào em lại làm thế với bác =))
hẹn gặp lại bác vào mùa xuân, topic của bác để em trông nom cho, khi nào bác về em sẽ trả lại cho bác nguyên vẹn không sứt mẻ gì hết
hẹn gặp lại bác vào mùa xuân, topic của bác để em trông nom cho, khi nào bác về em sẽ trả lại cho bác nguyên vẹn không sứt mẻ gì hết
Cảm ơn bác, hihi.
HuuDuyenSeGap, on 18/11/2014 - 21:06, said:
Chủ topic cũng đi rồi nhỉ? zigzag ...
Em tặng chủ nhà cùng anh zigzag như món quà tiễn biệt... Một bài thơ, có lẽ là thơ tình...
Mùa lá rụng
Olga-Berggoltz- Bằng Việt dịch
Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ: "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...
Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng..."
Lâu lâu không ghé thăm trang cũ, vẫn còn người nhớ đến em @Em tặng chủ nhà cùng anh zigzag như món quà tiễn biệt... Một bài thơ, có lẽ là thơ tình...
Mùa lá rụng
Olga-Berggoltz- Bằng Việt dịch
Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ: "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...
Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng..."
Mùa xuân rồi bác ơi
lethanhnhi
28/11/2014
Tôi mê những bài hát của bác Phú Quang.Có lẽ vì đôi khi ngôn ngữ của tôi bất lực trước tình yêu.Tôi không có cách nào diễn tả cảm xúc ngoài một bài hát hay ngâm một câu thơ.Tôi muốn rằng trong cõi đời đầy giả tạm này, tình cảm tôi và em là thực, dù chỉ là mấy chục năm ngắn ngủi trên nhân gian.
Một câu một chư cũng quá là thừa, tình yêu đâu có cân đo đong đếm được.Có một câu chuyện về người đàn ông có ba vợ.Khi ông ta mất, 2 bà đầu khóc thảm thiết.Bà sau cùng không khóc, ai cũng chửi mắng.Ít lâu sau 2 bà kia lấy chồng, còn bà vợ còn lại tự vẫn
Biết đâu tình cảm của người không nói ra mới to lớn, còn người gào khóc vật vã như tôi lại hời hợt.
Lời nói đôi khi bất lực....lời nói đôi khi không bằng câm lặng.
Một câu một chư cũng quá là thừa, tình yêu đâu có cân đo đong đếm được.Có một câu chuyện về người đàn ông có ba vợ.Khi ông ta mất, 2 bà đầu khóc thảm thiết.Bà sau cùng không khóc, ai cũng chửi mắng.Ít lâu sau 2 bà kia lấy chồng, còn bà vợ còn lại tự vẫn
Biết đâu tình cảm của người không nói ra mới to lớn, còn người gào khóc vật vã như tôi lại hời hợt.
Lời nói đôi khi bất lực....lời nói đôi khi không bằng câm lặng.
lethanhnhi
28/11/2014
Cuộc đời đầy biến động, đối phó với nguy hiểm với khó khăn cũng như là chuyện đùa.Trái tim tôi tự mình tạo cho nó lớp vỏ bằng thép.Tôi không yêu và cũng không tin ai.Tới một ngày em phá vỡ lớp vỏ đó, tôi đón em vào tim mình rồi trái tim tôi lại khép lại lớp vỏ đó.Khi em ra đi, sự tổn thương từ bên trong khiến con người ta bất tử.Một con quỉ hay một thiên thần đều vốn không có trái tim nên nó bất tử , không có thứ vũ khí nào làm tổn thương được nó.Vì trái tim tôi em lấy đi rồi.
Cái tôi kiếm tìm đó là trái tim tôi mà em giữ, có một ngày em mang nó trở về , tôi sẽ được cảm nhận hơi ấm , nhịp đập ngắn ngủi của kiếp người
Cái tôi kiếm tìm đó là trái tim tôi mà em giữ, có một ngày em mang nó trở về , tôi sẽ được cảm nhận hơi ấm , nhịp đập ngắn ngủi của kiếp người
fullhouse
28/11/2014
TauVeQueHuong, on 27/11/2014 - 21:10, said:
Em nói bác đừng buồn nhé. Sắp có chuyện buồn liên quan tới kẹo cưới đó bác. Bác cố gắng chờ qua một thời gian nữa, sau việc mới yên ổn. Cố lên !
tauvequehuong
28/11/2014
fullhouse, on 28/11/2014 - 18:01, said:
Bác ơi, bác có thể bật mí chuyện buồn là chuyện thị phi, mất của hay có thể nghiêm trọng hơn ko bác. Mong bác bật mí một chút. Cảm ơn bác!
Buồn em muốn nói tới đó là chuyện " gương vỡ, châm gãy ". Nếu không khéo léo, không nhịn lúc này thì không có kẹo cuới đâu bác. Trong hoàn cảnh này vẫn cứu vãn được. Vấn đề là phải bình tĩnh chớ có bốc lên là hỏng hết.
Kết quả tốt đẹp đang ở phía trước, bác đừng lo, chỉ cần bình tĩnh là sẽ qua được lúc khó khăn này, rồi sẽ có kẹo cưới
fullhouse
28/11/2014
tauvequehuong, on 28/11/2014 - 20:28, said:
Buồn em muốn nói tới đó là chuyện " gương vỡ, châm gãy ". Nếu không khéo léo, không nhịn lúc này thì không có kẹo cuới đâu bác. Trong hoàn cảnh này vẫn cứu vãn được. Vấn đề là phải bình tĩnh chớ có bốc lên là hỏng hết.
Kết quả tốt đẹp đang ở phía trước, bác đừng lo, chỉ cần bình tĩnh là sẽ qua được lúc khó khăn này, rồi sẽ có kẹo cưới
Kết quả tốt đẹp đang ở phía trước, bác đừng lo, chỉ cần bình tĩnh là sẽ qua được lúc khó khăn này, rồi sẽ có kẹo cưới
Vâng, chỉ cần giữ bình tĩnh nghe thật dễ dàng mà dạo này với em sao nó khó thế. Em cứ phản ứng đồm độp ý bác ạ, tâm khí chẳng an hòa gì cả.
À, đáng nhẽ mai với ngày kia em định xuống Hải Phòng ăn cưới bác ạ, nhưng kế hoạch bị thay đổi nên hôm nay bạn em đi một mình. Bác có biết Hải Phòng có xã Quần Mục ko hihi.
DieuChau
28/11/2014
BUÔNG XUỐNG ĐI
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Bất động, thanh thản, chẳng sầu bi
Buông xuống đi, còn lo chi nữa?
Giải thoát đây rồi, buông xuống đi!
--o0o--
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì.
Thở ra chẳng lại còn chi nữa?
Vạn pháp vô thường, buông xuống đi!
--o0o--
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Tâm hồn thanh thản, chẳng sầu bi.
Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt,
Còn có vui gì chẳng bỏ đi!
--o0o--
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Trò đời như mộng có còn chi.
Tứ đại trả về cho tứ đại
Thanh thản, an nhàn lúc phân ly!
--o0o--
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì?
Ôm vào đau khổ vô cùng tận
Buông xuống ngay liền vạn khổ đi!
--o0o--
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chấp giữ thân tâm có ích gì?
Thở ra chẳng lại còn chi nữa,
Thân tâm vô thường buông xuống đi!
--o0o--
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ diệt ý thức có ích gì?
Ý làm chủ, dẫn đầu các pháp
Lợi ích vô cùng, sao bỏ đi!
--o0o--
Tác ý đi, hãy tác ý đi!
Bất động, thanh thản, chẳng sầu bi.
Tác ý đi, còn lo chi nữa?
Giải thoát đây rồi, tác ý đi!
*** Trưởng lão Thích Thông Lạc ***
Sửa bởi Sheryll: 28/11/2014 - 22:47
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Bất động, thanh thản, chẳng sầu bi
Buông xuống đi, còn lo chi nữa?
Giải thoát đây rồi, buông xuống đi!
--o0o--
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì.
Thở ra chẳng lại còn chi nữa?
Vạn pháp vô thường, buông xuống đi!
--o0o--
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Tâm hồn thanh thản, chẳng sầu bi.
Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt,
Còn có vui gì chẳng bỏ đi!
--o0o--
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Trò đời như mộng có còn chi.
Tứ đại trả về cho tứ đại
Thanh thản, an nhàn lúc phân ly!
--o0o--
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì?
Ôm vào đau khổ vô cùng tận
Buông xuống ngay liền vạn khổ đi!
--o0o--
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chấp giữ thân tâm có ích gì?
Thở ra chẳng lại còn chi nữa,
Thân tâm vô thường buông xuống đi!
--o0o--
Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ diệt ý thức có ích gì?
Ý làm chủ, dẫn đầu các pháp
Lợi ích vô cùng, sao bỏ đi!
--o0o--
Tác ý đi, hãy tác ý đi!
Bất động, thanh thản, chẳng sầu bi.
Tác ý đi, còn lo chi nữa?
Giải thoát đây rồi, tác ý đi!
*** Trưởng lão Thích Thông Lạc ***
Sửa bởi Sheryll: 28/11/2014 - 22:47
zigzag
28/11/2014
Bác @Tau về rồi, em trao trả topic nguyên vẹn đây =))
Em cùng các gấu đi du ngoạn đây, bác ở lại mạnh giỏi và thân ái =))
Em cùng các gấu đi du ngoạn đây, bác ở lại mạnh giỏi và thân ái =))
tauvequehuong
29/11/2014
fullhouse, on 28/11/2014 - 21:34, said:
May cho em là bác đã sớm bật mí, chứ em cũng kịp nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu vì nghĩ về những chuyện xấu hơn.
Vâng, chỉ cần giữ bình tĩnh nghe thật dễ dàng mà dạo này với em sao nó khó thế. Em cứ phản ứng đồm độp ý bác ạ, tâm khí chẳng an hòa gì cả.
À, đáng nhẽ mai với ngày kia em định xuống Hải Phòng ăn cưới bác ạ, nhưng kế hoạch bị thay đổi nên hôm nay bạn em đi một mình. Bác có biết Hải Phòng có xã Quần Mục ko hihi.
Vâng, chỉ cần giữ bình tĩnh nghe thật dễ dàng mà dạo này với em sao nó khó thế. Em cứ phản ứng đồm độp ý bác ạ, tâm khí chẳng an hòa gì cả.
À, đáng nhẽ mai với ngày kia em định xuống Hải Phòng ăn cưới bác ạ, nhưng kế hoạch bị thay đổi nên hôm nay bạn em đi một mình. Bác có biết Hải Phòng có xã Quần Mục ko hihi.
Hải Phòng hiện nay không có xã Quần Mục đâu bác ơi, chỉ có thôn Quần Mục thôi ( thôn này ở Kiến Thụy )
zigzag, on 28/11/2014 - 23:46, said:
Bác @Tau về rồi, em trao trả topic nguyên vẹn đây =))
Em cùng các gấu đi du ngoạn đây, bác ở lại mạnh giỏi và thân ái =))
Em cùng các gấu đi du ngoạn đây, bác ở lại mạnh giỏi và thân ái =))
Xin cảm ơn bác nhiều nhé. Bác đi chơi với các gấu vui vẻ. Em giờ cũng ít vô đây, dạo này bận lên rừng các bác ạ.
Trên rừng khi có sóng thì em vào xem có bác nào cho em kẹo cưới không nhé