Những ngày xưa thân ái
ThuHoaDienTrang
03/11/2014
lethanhnhi, on 03/11/2014 - 11:02, said:
Xưa nay chỉ có một loại người duy nhất mà em rộng lòng, mà em xuống nước , mà em bao dung . Đó là gái đẹp thôi Bác ợ. Còn trái Tim của người Hải Phòng thì rộng, nhưng cửa vào hẹp lắm
Vâng, Bác không tin và không cần thì thôi vậy
Vâng, Bác không tin và không cần thì thôi vậy
Lên Hà Nội ngắm thu sang đi anh!
beyeu
03/11/2014
To 2 bác HP: Thôi của ai người nấy dùng nhỉ
To bác Tàu và DC: nhà e có vịt giời
To bác Tàu và DC: nhà e có vịt giời
tauvequehuong
03/11/2014
lethanhnhi, on 03/11/2014 - 11:02, said:
Xưa nay chỉ có một loại người duy nhất mà em rộng lòng, mà em xuống nước , mà em bao dung . Đó là gái đẹp thôi Bác ợ. Còn trái Tim của người Hải Phòng thì rộng, nhưng cửa vào hẹp lắm
Vâng, Bác không tin và không cần thì thôi vậy
Vâng, Bác không tin và không cần thì thôi vậy
Vậy là em với bác khác nhau quá luôn. Trong mắt em không có gái đẹp, chỉ có tình yêu đẹp, không có người tướng tốt tướng xấu mà chỉ có tâm tốt tâm xấu.
Em thì không có khái niệm người vùng miền, không có khái niệm dân Hà Nội, dân Thanh Hoá hay dân Hải Phòng,... chỉ có người ở đó mà thôi.
Khi hỏi ai thì em hỏi: bác ở Hải Phòng à ?
Chứ không hỏi: bác dân Hải Phòng à ?
Em nghĩ là không nên phân biệt con người như vậy. Ở đâu cũng có người này người kia, và cũng công nhận là có những vùng miền số người kiểu này nhiều hơn số người kiểu kia ở nơi nọ nơi kia.
Người ở Thanh Hoá đâu phải ai cũng bẩn tính, người ở Hà Nội đâu phải ai cũng văn minh, ......
Ấy, sao bác lại nói vậy ? Ai bảo bác là em không tin, không cần ? Ý em là nếu nói chuyện có điều kiện thì thôi, còn nói chuyện như mọi người vui vẻ với nhau thì bàn tiếp, em thích là thích người khác bảo em sai, em thích người khác nói em sai, vì em ít khi sai nên cũng không thường xuyên được trải nghiệm cảm giác sai. hihihi
Tiết lộ với bác 1 điều nhé. Ở top bác trích dẫn đó, em cố tình viết sai 1 câu. Em là em đang chờ người chỉ ra câu sai đó đó. Liệu bác có chỉ ra được không ? hihi
Em cố tình viết vậy, có dụ ý của em đấy, không phải là dấu nghề hay gì gì đâu, chủ yếu là để ai chú tâm tìm hiểu sẽ thấy rồi thấy cái hay mà thôi.
Còn về Gia Cát Thần Số nữa, vài hôm nữa chờ bác BB làm xong trang web em sẽ chỉ cái em viết sai ở top ngày xưa nhé.
Bác lethanhnhi vui vẻ chém vài phát chỉ ra em sai ở chỗ nào ? Bà con cô bác đang ngóng bác kìa.
beyeu, on 03/11/2014 - 12:08, said:
To 2 bác HP: Thôi của ai người nấy dùng nhỉ
To bác Tàu và DC: nhà e có vịt giời
To bác Tàu và DC: nhà e có vịt giời
Ngất.................... Đoán gà thành vịt rồi, hì hì....
Em đang chém gió với bác lethanhnhi mà, có của ai của ai đâu. Có phải ở chỗ học thuật đâu, vậy nên không sao nhỉ ?
Cái top này nằm ở khu nhà lá mà, đâu nằm trong chỗ học thuật, hihi nên không bị xoá.
Sửa bởi TauVeQueHuong: 03/11/2014 - 12:47
Vô Thường
03/11/2014
Ôi cái văn phong không lẫn được. Đúng là "văn phong".
Tặng quán chủ bài thơ nhân ngày gió đông bắc về.
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
Sửa bởi Vô Thường: 03/11/2014 - 15:27
Tặng quán chủ bài thơ nhân ngày gió đông bắc về.
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
Sửa bởi Vô Thường: 03/11/2014 - 15:27
fullhouse
03/11/2014
TauVeQueHuong, on 02/11/2014 - 22:59, said:
Em biết, bác chưa có kẹo cho em, nhưng em sẽ chờ ở đây để nhận kẹo đám cưới của bác nhé, bác nhớ cho em mấy cái để em còn cho người khác nữa.
Còn việc bác hỏi thì khó lắm bác à. Có rất nhiều thứ chi phối cuộc sống của bác, muốn thay đổi thì phải biết rõ ngọn ngành thì mới sửa đổi có hiệu quả được. Khi gặp mọi người, ta vui vẻ cười chào nhau cũng là 1 cách làm ấm áp cuộc sống đó bác.
Còn việc bác hỏi thì khó lắm bác à. Có rất nhiều thứ chi phối cuộc sống của bác, muốn thay đổi thì phải biết rõ ngọn ngành thì mới sửa đổi có hiệu quả được. Khi gặp mọi người, ta vui vẻ cười chào nhau cũng là 1 cách làm ấm áp cuộc sống đó bác.
Ơ thế bác Tàu bây giờ là người rừng à, thế đố bác Tàu nhé: trên rừng, rễ cây gì là dài nhất? Bác mà trả lời được câu này em công nhận bác là người rừng chính hiệu con gà rừng.
tauvequehuong
03/11/2014
Ze ze hôm nay đông phong mang bác Vô Thường tới nơi đây.
Tình hình này em phải vào hang mặc thêm cái áo ấm thôi. Đông phong mang được bác ấy đến đây thì cũng thuộc dạng đông phong bá đạo rồi. Quả này em phải đội mũ bảo hiểm nữa kẻo trong đông phong có gạch đá, biết đâu lại còn vài con dao nữa ý chứ.
Nơi em ở đón đông phong sớm hơn Hà Nội đấy các bác ( Hải Phòng còn đón sau Hà Nội nữa ) bác nào hứng thú tung quẻ dự xem em đang ở đâu.
À bác ơi, em đã thú nhận với các bác ở trên rồi mà.
" Em xin thú nhận trước kẻo sau này các bác lại trách em. Em thì em văn dốt, võ dát, vô đức, bất tài, ......... "
Nay bác lại tặng em thơ chữ gì ấy em đọc hổng có hiểu. Bác làm ơn khai sáng giúp em với ạ. Bác dịch nghĩa nó giúp em với. Nếu không em không dám nhận quà đâu ạ.
Tình hình này em phải vào hang mặc thêm cái áo ấm thôi. Đông phong mang được bác ấy đến đây thì cũng thuộc dạng đông phong bá đạo rồi. Quả này em phải đội mũ bảo hiểm nữa kẻo trong đông phong có gạch đá, biết đâu lại còn vài con dao nữa ý chứ.
Nơi em ở đón đông phong sớm hơn Hà Nội đấy các bác ( Hải Phòng còn đón sau Hà Nội nữa ) bác nào hứng thú tung quẻ dự xem em đang ở đâu.
À bác ơi, em đã thú nhận với các bác ở trên rồi mà.
" Em xin thú nhận trước kẻo sau này các bác lại trách em. Em thì em văn dốt, võ dát, vô đức, bất tài, ......... "
Nay bác lại tặng em thơ chữ gì ấy em đọc hổng có hiểu. Bác làm ơn khai sáng giúp em với ạ. Bác dịch nghĩa nó giúp em với. Nếu không em không dám nhận quà đâu ạ.
tauvequehuong
03/11/2014
fullhouse, on 03/11/2014 - 19:05, said:
Vậy là y học đã bó tay với em. Thế là....chị ơi....rụng bông....hoa gạo...............
Ơ thế bác Tàu bây giờ là người rừng à, thế đố bác Tàu nhé: trên rừng, rễ cây gì là dài nhất? Bác mà trả lời được câu này em công nhận bác là người rừng chính hiệu con gà rừng.
Ơ thế bác Tàu bây giờ là người rừng à, thế đố bác Tàu nhé: trên rừng, rễ cây gì là dài nhất? Bác mà trả lời được câu này em công nhận bác là người rừng chính hiệu con gà rừng.
Không phải là y học bó tay mà là bác sỹ ở xa người bệnh quá nên không dám tư vấn chữa bệnh bừa được, mong bác thông cảm nhé. Chúc bác may mắn.
Em hổng phải người rừng, mà là người yêu rừng.
Nơi đó có yêu tinh, yêu quái, có hoa, có bướm, có nước suối, có rễ cây,..... em say mê nơi đó. Chứ không phải em là " người rừng ".
Hổng phải người rừng nào cũng trả lời được câu hỏi của bác đâu. Bác chờ nhé để em đi hỏi yêu tinh, yêu quái xem yêu tinh, yêu quái có biết không, rồi em sẽ trả lời bác. Hihi đó gọi là quyền nhờ người thân trợ giúp bác nhỉ.
tauvequehuong
03/11/2014
Đông về rồi.
Em chuẩn bị đi ngủ đông đây ạ.
Chờ bác BB xong việc là em đi ngủ đông.
Trên rừng không lạnh như dưới đồng bằng các bác ạ. Trên đó, hè mát đông ấm.
Tiếc không được thấy dao của bác lethanhnhi sáng đến cỡ nào, lại càng tiếc khi không được em gái 17 xinh tươi cầm dao tiếp rượu
Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm
Mong cho mai sau
Đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau
Đưa em sang sông vào vườn chôm chôm chín
Bằng xuồng ghe máy đuôi tôm
Vườn sai trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà
Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hòa
Tương lai mình như thế
Anh đi làm ông giáo
Và em mua bán chôm chôm
Sửa bởi TauVeQueHuong: 03/11/2014 - 20:46
Em chuẩn bị đi ngủ đông đây ạ.
Chờ bác BB xong việc là em đi ngủ đông.
Trên rừng không lạnh như dưới đồng bằng các bác ạ. Trên đó, hè mát đông ấm.
Tiếc không được thấy dao của bác lethanhnhi sáng đến cỡ nào, lại càng tiếc khi không được em gái 17 xinh tươi cầm dao tiếp rượu
Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm
Mong cho mai sau
Đời ta luôn có nhau như những ngày mới gặp nhau
Đưa em sang sông vào vườn chôm chôm chín
Bằng xuồng ghe máy đuôi tôm
Vườn sai trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà
Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hòa
Tương lai mình như thế
Anh đi làm ông giáo
Và em mua bán chôm chôm
Sửa bởi TauVeQueHuong: 03/11/2014 - 20:46
DieuChau
03/11/2014
Tặng bác và cô gái đi guốc, 2 bác ngủ đông thật ấm áp <3
ps: dù nói j đi nữa, em có một cảm tình không hề nhỏ dành cho bác ^^ em cũng đi tìm nắng phương Nam ấm áp đây ^^
ps: dù nói j đi nữa, em có một cảm tình không hề nhỏ dành cho bác ^^ em cũng đi tìm nắng phương Nam ấm áp đây ^^
lethanhnhi
03/11/2014
Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngã nghiêng
men rượu say mèm, tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ
phận ba tuổi đời hoang phế sau lưng .
nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi đối diện đây rồi
từng đêm quê hương đạn bay súng nổ ,hỏa châu sáng tỏa
những khuôn mặt người yêu phố thị .
Dk : Ngày nào đó tối con hẻm ,ánh sáng kinh đô thèm ly bia qua
tiếng nhạc mơ hồ cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân.
Nay trả lại cho người thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng
dậy sô tôi đi hành trên lá cỏ , đồn xa tối ở trấn quân thù từng đêm có mặt.
Châu ơi
anh nhớ em lắm, anh nhớ em lắm.......................................................................................................................................................................
tôi thèm là Giang Tử, quay lại 1 ngày
lethanhnhi
03/11/2014
Châu ơi châu ơi
vì mình thương nhau , vì mình yêu nhau nên mới giận hờn
lethanhnhi
04/11/2014
đêm, lao ra đường, tự mình đâm vào hàng rào, xe máy bay cao 2 mét. thôi, t*o trả lại nhân quả nhé
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................hỡi nghiệp chướng chúng m*y tha t*o, bày trận đồ thì bà già ông già phá mất, phong thủy cũng chịu,biết trước mà bó tay. hạng võ sa cơ vẫn chém chết mấy hục tướng Hán ròi than rằngL trời hại thì ta biết làm sao???
than ôi chơi với giang hồ công an cẢNH SÁT MÀ ĐỂ CHÍNH BỌN BẠN ĐÂM SAU LƯNG MÓC LỐI 1 THẰNG NHÀ QUÊ TRÓI GÀ KHÔNG CHẶT ĐẬP GẪY TAY.Than ôi bọn bạn bè đâm lén, bọn vuốt đuôimm cả ời đi chiến đấu, bị thằng nhà quê chơi, kiện tụng bỏ tù, nhai gan uống máu nó, giết chết cả những thằng già dựng nó lên,cũng làm gì???
THAN ÔI, TRỜI HẠI THÌ TA BIẾT LÀM SAO////
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................hỡi nghiệp chướng chúng m*y tha t*o, bày trận đồ thì bà già ông già phá mất, phong thủy cũng chịu,biết trước mà bó tay. hạng võ sa cơ vẫn chém chết mấy hục tướng Hán ròi than rằngL trời hại thì ta biết làm sao???
than ôi chơi với giang hồ công an cẢNH SÁT MÀ ĐỂ CHÍNH BỌN BẠN ĐÂM SAU LƯNG MÓC LỐI 1 THẰNG NHÀ QUÊ TRÓI GÀ KHÔNG CHẶT ĐẬP GẪY TAY.Than ôi bọn bạn bè đâm lén, bọn vuốt đuôimm cả ời đi chiến đấu, bị thằng nhà quê chơi, kiện tụng bỏ tù, nhai gan uống máu nó, giết chết cả những thằng già dựng nó lên,cũng làm gì???
THAN ÔI, TRỜI HẠI THÌ TA BIẾT LÀM SAO////
lethanhnhi
04/11/2014
tHAN ÔI, TỚI KHI KHỎI TAY, TỚI KHI HỒI PHỤC 2 NĂM CÔNG LỰC, NGƯỜI ĐẦU TIÊN RA ĐÒN KHÔNG PHẢI AI MÀ LÀ EM TRAI MÌNH, ANH GÃY TAY, EM CƯÒI NHẠO, NGÀY XƯA ANH OAI LẮM CƠ MÀ,mUỐN VỖ CHO NÓ 1 CÁI ĐỂ CHO NÓ CẢ ĐỜI KHÔNG CÒN TẬP NỔI, EM VÕ SƯ, THẦY VÕ SƯ MÀ ĐỂ THẰNG NHÀ QUÊ LÀM NHỤC.NỖI ĐAU KHÔNG Ở DA THỊT, NỖI ĐAU TỪ TRONG NHÀ, QUẬT THẰNG EM XUỐNG ĐẤT, TAY SỜ LÊN CỔ MÀ NƯỚC MẮT CHẢY RA
TRỜI HẠI TA THÌ TA LÀM SAO MÀ ĐỠ NỔI, CẢ TRẬN ĐỒ, CẢ THẾ TRẬN VẤT ĐI
GIẶC LÀ SAU LƯNG, MỘT GIA ĐÌNH MẠNH THẾ , KHÔNG LÀM GÌ NỔI, LẠI QUAY LƯNG LẠI
CHỈ MUỐN THÊM ÁC TÂM VỖ CHO CHÍNH EM TRAI TÀN PHẾ CHO THỎA HẬN, KHÔNG LÀM NỔI
THAN ÔI, TRỜI HẠI TA, TRỜI HẠI THÌ TA BIẾT LÀM SAO ĐỠ NỔI
TRỜI HẠI TA THÌ TA LÀM SAO MÀ ĐỠ NỔI, CẢ TRẬN ĐỒ, CẢ THẾ TRẬN VẤT ĐI
GIẶC LÀ SAU LƯNG, MỘT GIA ĐÌNH MẠNH THẾ , KHÔNG LÀM GÌ NỔI, LẠI QUAY LƯNG LẠI
CHỈ MUỐN THÊM ÁC TÂM VỖ CHO CHÍNH EM TRAI TÀN PHẾ CHO THỎA HẬN, KHÔNG LÀM NỔI
THAN ÔI, TRỜI HẠI TA, TRỜI HẠI THÌ TA BIẾT LÀM SAO ĐỠ NỔI
PMK
04/11/2014
Khi cơm lành canh ngọt thì sẵn sàng yêu chiều hết mức, nhưng lúc khó ở trong người thì sẵn sàng buông lời chì chiết không nghĩ đến người khác có thể bị tổn thương. Với cái tính cách đồng bóng, thất thường, ba hồi sôi bốn hồi lạnh của lethanhnhi, cô bé nào mà được lethanhnhi yêu cũng đến khốn khổ.
Người giỏi, nhất là giỏi các môn lý số tôi gặp nhiều rồi. Tôi nhận thấy dù bề ngoài của họ có khiêm cung tới đâu thì thực chất tận trong cốt tủy họ đều có sự cô cao ngạo thế.
Xưa có câu: Không nên có dáng vẻ cao ngạo, nhưng không thể không có cốt cách cao ngạo.
Theo cách mà lethanhnhi thể hiện cho thấy cậu chỉ có dáng vẻ kiêu mạn chứ không có cốt cách cao ngạo. Đi chấp nhất người khác từng tí từng chút một, đàn ông mà không có sự khoan dung đại lượng, chỉ cần một chút kích động là máu nóng bốc lên đầu, không còn biết suy nghĩ cân nhắc lời nói, hành động.
Cậu càng chửi bới người khác vô lối thì càng chứng minh cho thiên hạ thấy chính bản thân mình chẳng ra gì.
Sửa bởi PMK: 04/11/2014 - 14:32
Người giỏi, nhất là giỏi các môn lý số tôi gặp nhiều rồi. Tôi nhận thấy dù bề ngoài của họ có khiêm cung tới đâu thì thực chất tận trong cốt tủy họ đều có sự cô cao ngạo thế.
Xưa có câu: Không nên có dáng vẻ cao ngạo, nhưng không thể không có cốt cách cao ngạo.
Theo cách mà lethanhnhi thể hiện cho thấy cậu chỉ có dáng vẻ kiêu mạn chứ không có cốt cách cao ngạo. Đi chấp nhất người khác từng tí từng chút một, đàn ông mà không có sự khoan dung đại lượng, chỉ cần một chút kích động là máu nóng bốc lên đầu, không còn biết suy nghĩ cân nhắc lời nói, hành động.
Cậu càng chửi bới người khác vô lối thì càng chứng minh cho thiên hạ thấy chính bản thân mình chẳng ra gì.
Sửa bởi PMK: 04/11/2014 - 14:32
tauvequehuong
04/11/2014
Ra vậy, đời bác lethanhnhi cũng thác ghềnh thật.
Hoá ra thằng / bọn " nhà huyện " Hải Phòng gây ra khói lửa mà bác nói tới là đây à.
Thảo nào bác ghét " nhà huyện " Hải Phòng đến vậy. Nhưng em nghĩ là thằng / bọn đấy khi hại bác không nhân danh " nhà huyện " Hải Phòng, và " nhà huyện " Hải Phòng không có bảo chúng hại bác. Vậy nên em nghĩ bác không nên thù tất cả " nhà huyện " như vậy, oan uổng cho người ta bác à.
Em thì em không có bị " Trời hại " như bác, chỉ đen nhất là lần từ rừng về. Lần đó, trên đường đi rừng về em buồn ngủ quá.
Muốn tìm một nơi nào đó ngồi ngủ nhờ chút cho qua cơn buồn ngủ. Và em nhớ ra một người quen là nữ nhân.
Vậy là em ghé vào, gặp bác ấy, em hỏi: Bác ơi, em buồn ngủ quá, cho em ngủ nhờ ngoài mái hiên nhà bác chút nhé ?
Bác A ( tạm gọi như vậy đi, vì còn 2 bác nữa ) : Hiên nhà em bé, không cho bác ngủ nhờ được đâu, nơi này chỉ là để em ngồi chơi, ......
tauvequehuong: Em chỉ ngồi ngủ thôi, không chiếm nhiều chỗ đâu.
Bác A: Không được đâu bác, hê hê
tauvequehuong:
Vậy là em lại cất bước đi tiếp, ghé vào nhà một người quen, cũng là nữ nhân.
tauvequehuong: Bác ơi, em buồn ngủ quá, bác cho em ngủ nhờ ngoài hiên nhà bác một chút nhé, một chút thôi, rồi em sẽ đi ngay.
Bác B: Ồ, chỉ là mái hiên thôi mà, Bác cứ ngủ ở đó đi. Đây, em cho Bác mượn thêm 2 cái gối để Bác gối đầu và gác chân, ngủ cho thoải mái.
tauvequehuong: Em cảm ơn bác. Vừa rồi em xin ngủ ở ngoài hiên nhà hai bác thì có 1 bác không cho ngủ nhờ bác ạ. Ôi, đời nhiều lúc chán nhỉ.
Bác B: Không chỉ nhiều lúc chán thôi đâu, đời còn nhiều lúc phũ nữa đấy Bác.
tauvequehuong: Bác nói đúng.
(Em chưa đi đến nhà bác thứ ba nhưng em tin là bác C sẽ cho em ngủ nhờ nên em mới đi đến nhà bác thứ hai đã nói là hỏi 2 người thì 1 người không cho ngủ nhờ. )
Rồi em lại cất bước tới nhà một người quen. Đó là bác C. Bác ấy em quen ở một trang web khác không phải trang web này, trang đó không liên quan gì tới lý số.
Còn hai bác A, B em quen ở đây.
Khi đến trước cổng, em đã thầm nghĩ trong bụng, bác chủ nhà sẽ cho mình ngủ nhờ. Em tin là vậy.
tauvequehuong: Bác ơi, em buồn ngủ quá, bác cho em ngồi ngủ nhờ ngoài hiên nhà bác chút nhé ? Em chỉ ngồi ngủ thôi, nên không ảnh hưởng nhiều đến ai đâu.
Bác C: Bác đừng nói vậy, Bác là bạn em, sao em lại để bạn bè ngủ ngoài hiên được. Em chỉ có 1 phòng ngủ thôi, bác thông cảm, Bác ngủ ở phòng khách nhé. Em lấy gối để bác gối đầu đây. Chúc Bác ngủ ngon. Em còn làm việc của em, Bác ngủ ngon nhé.
tauvequehuong: Cảm ơn bác. Khò khò.......
Trời Đất xếp việc thật thần kỳ
Sửa bởi TauVeQueHuong: 04/11/2014 - 20:24
Hoá ra thằng / bọn " nhà huyện " Hải Phòng gây ra khói lửa mà bác nói tới là đây à.
Thảo nào bác ghét " nhà huyện " Hải Phòng đến vậy. Nhưng em nghĩ là thằng / bọn đấy khi hại bác không nhân danh " nhà huyện " Hải Phòng, và " nhà huyện " Hải Phòng không có bảo chúng hại bác. Vậy nên em nghĩ bác không nên thù tất cả " nhà huyện " như vậy, oan uổng cho người ta bác à.
Em thì em không có bị " Trời hại " như bác, chỉ đen nhất là lần từ rừng về. Lần đó, trên đường đi rừng về em buồn ngủ quá.
Muốn tìm một nơi nào đó ngồi ngủ nhờ chút cho qua cơn buồn ngủ. Và em nhớ ra một người quen là nữ nhân.
Vậy là em ghé vào, gặp bác ấy, em hỏi: Bác ơi, em buồn ngủ quá, cho em ngủ nhờ ngoài mái hiên nhà bác chút nhé ?
Bác A ( tạm gọi như vậy đi, vì còn 2 bác nữa ) : Hiên nhà em bé, không cho bác ngủ nhờ được đâu, nơi này chỉ là để em ngồi chơi, ......
tauvequehuong: Em chỉ ngồi ngủ thôi, không chiếm nhiều chỗ đâu.
Bác A: Không được đâu bác, hê hê
tauvequehuong:
Vậy là em lại cất bước đi tiếp, ghé vào nhà một người quen, cũng là nữ nhân.
tauvequehuong: Bác ơi, em buồn ngủ quá, bác cho em ngủ nhờ ngoài hiên nhà bác một chút nhé, một chút thôi, rồi em sẽ đi ngay.
Bác B: Ồ, chỉ là mái hiên thôi mà, Bác cứ ngủ ở đó đi. Đây, em cho Bác mượn thêm 2 cái gối để Bác gối đầu và gác chân, ngủ cho thoải mái.
tauvequehuong: Em cảm ơn bác. Vừa rồi em xin ngủ ở ngoài hiên nhà hai bác thì có 1 bác không cho ngủ nhờ bác ạ. Ôi, đời nhiều lúc chán nhỉ.
Bác B: Không chỉ nhiều lúc chán thôi đâu, đời còn nhiều lúc phũ nữa đấy Bác.
tauvequehuong: Bác nói đúng.
(Em chưa đi đến nhà bác thứ ba nhưng em tin là bác C sẽ cho em ngủ nhờ nên em mới đi đến nhà bác thứ hai đã nói là hỏi 2 người thì 1 người không cho ngủ nhờ. )
Rồi em lại cất bước tới nhà một người quen. Đó là bác C. Bác ấy em quen ở một trang web khác không phải trang web này, trang đó không liên quan gì tới lý số.
Còn hai bác A, B em quen ở đây.
Khi đến trước cổng, em đã thầm nghĩ trong bụng, bác chủ nhà sẽ cho mình ngủ nhờ. Em tin là vậy.
tauvequehuong: Bác ơi, em buồn ngủ quá, bác cho em ngồi ngủ nhờ ngoài hiên nhà bác chút nhé ? Em chỉ ngồi ngủ thôi, nên không ảnh hưởng nhiều đến ai đâu.
Bác C: Bác đừng nói vậy, Bác là bạn em, sao em lại để bạn bè ngủ ngoài hiên được. Em chỉ có 1 phòng ngủ thôi, bác thông cảm, Bác ngủ ở phòng khách nhé. Em lấy gối để bác gối đầu đây. Chúc Bác ngủ ngon. Em còn làm việc của em, Bác ngủ ngon nhé.
tauvequehuong: Cảm ơn bác. Khò khò.......
Trời Đất xếp việc thật thần kỳ
Sửa bởi TauVeQueHuong: 04/11/2014 - 20:24