

Những ngày xưa thân ái
#676
Gửi vào 02/11/2014 - 22:21
#677
Gửi vào 02/11/2014 - 22:30
Làm sao về đưọc mùa đông
mùa thu cây cầu đã gẫy
Thôi đành ru lòng mình vậy
tưởng như mùa đông đã về
Những nỗi nhớ về mùa đông chỉ còn trong ảo ảnh.Trong cõi hư vô chẳng có em , chẳng có ta , cũng chẳng còn mùa đông.Trong cõi u tịch đó, tưởng như còn nghe đâu đây tiếng nói cưòi, tưởng còn nhìn thấy hình ảnh em.Bất chợt hé mắt nhìn , căn nhà một mình trống trải.Cái lạnh đầu mùa khiến mình càng nhỏ bé trơ trọi....
Hai người đàn ông ngồi thiền dưới thác nước, một người cố định tâm chống lại tiếng ồn ào, còn một người vốn đã coi thác nước là hư không....Một người trong quá khứ vốn cố ép mình phải quên, một ngưòi trong hiện tại đã hiểu rằng vốn không có em, anh và mùa đông, đâu có gì cần dằn lòng.Phảng phất nỗi nhớ, nhớ đường phố cũ, con người cũ, nỗi nhớ, nỗi cô đơn khiến con người trở nên sâu sắc hơn.Đành hát câu ta còn nợ nhau....Không tìm thấy em mà chỉ thấy hình bóng em dưới đáy nước mùa đông, khi ta lao mình xuống thì không có em mà ta chìm trong đó.Cái vực sâu đó nuốt giữ linh hồn ta
Ơi mùa đông ở miền Bắc, cái lạnh cắt da thịt, cái lạnh co tâm hồn, khiến người ta gần nhau hơn, khiến tình cảm sâu sắc hơn.Cái góc nhỏ riêng tư chứa đủ 2 đôi vai đang co ro.Tiếng chuông chiều bên Phố Cổ, ai cũng lạ, cố tìm mà không có gương mặt nào quen, người cũ đâu rồi, em đang ở đâu
Ơi cánh chim, có bay về nơi nao lộng gió, cô đơn chìm trong cô đơn, ơi cô đơn, ta đã ở với nhau 29 năm , ta đâu nỡ bỏ mi đi cô đơn ơi, từ lúc nào đó, mi tạo thành ta và ta vốn không thể sống thiếu mi.Ơi cô đơn, chúng ta chỉ chia tay nhau trong mùa đông ngắn ngủi năm đó rồi mi lại trở lại, ta và mi hân hoan đón nhau....Ơi cô đơn, biết bao người như vậy chứ có phải riêng chúng ta trong mùa đông này đâu
#678
Gửi vào 02/11/2014 - 22:59
fullhouse, on 02/11/2014 - 12:36, said:
Em biết, bác chưa có kẹo cho em, nhưng em sẽ chờ ở đây để nhận kẹo đám cưới của bác nhé, bác nhớ cho em mấy cái để em còn cho người khác nữa.
Còn việc bác hỏi thì khó lắm bác à. Có rất nhiều thứ chi phối cuộc sống của bác, muốn thay đổi thì phải biết rõ ngọn ngành thì mới sửa đổi có hiệu quả được. Khi gặp mọi người, ta vui vẻ cười chào nhau cũng là 1 cách làm ấm áp cuộc sống đó bác.
DieuChau, on 02/11/2014 - 20:17, said:
Em nói bậy mỗi lần thôi mà, em xin lỗi các bác rồi còn gì, bác cứ trêu em.
lethanhnhi, on 02/11/2014 - 22:05, said:
Giọng văn này nghe rất quen
Chiều qua trên facebook có bác hỏi em có phải LP không ?
Giờ lại được bác này nữa.
Quái lạ, sao nhiều người cứ nói em là bác này bác kia thế nhỉ. Em là tauvequehuong mới vào đây năm 2013, chỉ dùng mỗi nick này thôi, em có dùng nick nào nữa đâu mà các bác cứ hỏi em là bác này bác kia thế nhỉ. Em là em không thích đâu đấy. Em chỉ là em thôi, sao phải xài 2 nick chớ.
Em nghe giang hồ đồn về tung xu thần chưởng thôi chứ đã thấy tận mắt lần nào đâu bác, còn nghe thông tin đó ở đâu thì em nhớ mang máng là ở ...... ( gãi đầu ) .... em quên rồi. Bác thông cảm nhé.
vovivo, on 02/11/2014 - 22:07, said:
Nâng cái bát ô tô lên uống rượu tiêu sầu lòng chỉ thấy thêm sầu
Xưa nay chỉ thấy người nay đang cười hehe
Có ai nghe thấy người xưa đã từng khóc huhu đâu
Ôi ! Dẫu sớm biết đời người chỉ như gió bụi
Mà mộng uyên ương vẫn dập dìu trôi về bến xưa
Hỏi thế gian tình là cái chi chi...
Thôi chào bác Zigzac em đi...khò khò...
Bác này chế thơ hay quá, em thích quá. Hôm nào bác xuất bản thơ nhớ đưa tin để em mua mấy cuốn về nằm đọc chơi. Em là em thích nằm ở chõng ngoài sân, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu ngắm nàng thơ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#679
Gửi vào 02/11/2014 - 23:32
vì ổng tiếng anh không biết, tiếng tàu càng không
võ vẽ thì chả bao giờ ổng khen Lý Liên Kiệt cũng ko chơi côn nhị khúc
Em hỏi thử thôi vì em coi bói bài tây chứ ít lắc xu lắm, hồi còn Hà Nội thì hay chơi trò này, sau bỏ
Thanked by 1 Member:
|
|
#680
Gửi vào 02/11/2014 - 23:51
Em có thể chỉ ra ngay chỗ sai nhưng để bác tự tìm thấy chỗ sai thì bác mới tiến bộ được.
Ngày trước thầy em ra đề: trong vòng 7 ngày phải tìm ra 1 câu trong sách Bát Tự Hà Lạc, mà câu đó làm sai cả quyển sách đó.
Không nhớ rõ là ngày thứ 5 hay thứ 6 em tìm ra, gọi điện hỏi thầy có phải câu đó không, thầy bảo đúng rồi. Hihi lúc đó cảm giác sung sướng thật, mà sau vụ đó thấy trình của mình cũng tiến bộ nhanh hơn. Hihi.
Làm trận chơi.
01:30 18.04.2014
Frankfurt - Hannover 96
kèo 0 - 1/2
Giờ hỏi 10:56 17.04.2014 dùng đồ lấy được quẻ Thuỷ Địa Tỷ động hào 1.
Đánh Hannover 96.
Quẻ này hay ở chỗ giờ khe giữ Tị và Ngọ, tuy đã sang giờ ngọ được 2 phút ( Ngọ từ 10:54 ở nhà em ) nên em lấy giờ ngọ.
Mai có kết quả, chờ xem sao.
Hihi.
bác .tauvequehuong oi cho em hỏi vào giờ này. Theo pp mai hoa. Ngày 17/4/2014 tức ngày 18 tháng 3 al. Ta được quẻ phong biến cách chứ ah động hào 5. Bác lấy thế nào mà được thủy địa tỷ động hao1 ah. Co lẽ lý thuyetescủa em sai rồi mong bác chi điểm giúp ah >>>>>>>>>>>>>>>>>>> em đã nói là dùng đồ rồi mà ( đồ này không phải đồng xu đâu nhé, lấy quẻ Mai Hoa mà dùng đồng xu là hỏng rồi )
Hihi.
Read more: http://tuvilyso.org/...5#ixzz3Hvm6j15q
TuViLySo.Orcai
#681
Gửi vào 02/11/2014 - 23:52
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em... Tôi mãi yêu em...
#682
Gửi vào 02/11/2014 - 23:53
cái lỗi khiến các ông thày đói cơm là do chủ quan ở cái nhỏ này
Bác ra mặt thì em mới nói
#684
Gửi vào 03/11/2014 - 00:00
TauVeQueHuong, on 02/11/2014 - 23:56, said:
Bác ra mặt thì em mới nói là sao vậy bác ?
Ảnh cũng ok.......................................................
#685
Gửi vào 03/11/2014 - 00:02
#686
Gửi vào 03/11/2014 - 00:04
cái gì cũng phải có giá của nó chứ, bác nhỉ
#687
Gửi vào 03/11/2014 - 00:09
Em không hiểu mô tê gì. Có gì bác nói thẳng ra chứ cứ nói kiểu này em biết đâu mà mò.
IQ của em có 20 điểm thôi à.
#688
Gửi vào 03/11/2014 - 00:13
TauVeQueHuong, on 03/11/2014 - 00:09, said:
Em không hiểu mô tê gì. Có gì bác nói thẳng ra chứ cứ nói kiểu này em biết đâu mà mò.
IQ của em có 20 điểm thôi à.
em cũng chả muốn gặp ai và chả muốn giúp ai, vì đa số cứ thầy bà là em coi khinh, bọn hèn bẩn ng* d*t là nhiều
có cái em rất tò mò dung nhan mặt mũi của bác, vì một người mà biết quán em, biết em tung xu mà hầu như em chưa biết thì em cảm thấy tò mò
em ko cho ai cái gì không bao giờ, muốn ngắm nhìn bác cái , ảnh cũng ok, xem bác là Tôn Hành Giả, Giả hành Tôn dư nào thoai
thỏa mãn tính tò mò hehe
#689
Gửi vào 03/11/2014 - 10:30
Về chuyện bác bảo em biết bác thì không phải rồi. Em nói " nhà phố " Hải Phòng là theo cách hiểu của bác mà, nghĩa là 5 quận đó. Ở đó em nghe đồn nhiều thầy bà xem lắm mà, em là em nói chung chung vậy chứ có phải nói bác đâu. Còn em biết địa chỉ quán bác là vì hồi trước bác có viết địa chỉ quán bác bên top phong thủy của bác KhongTuong, bác quên rồi sao ? Nếu bác quên thì bảo em để em dẫn bác tới chỗ đó.
Em lên đây, tất cả là có 4 bác hỏi em có phải lethanhnhi không rồi đấy, em thấy lạ nên tìm bài bác viết xem sao các bác ấy lại hỏi em vậy. Ngửi văn bác em thấy khác xa văn em mà, bác tài giỏi biết các môn còn em chỉ biết mỗi tung dép, về tuổi bác trẻ hơn em mà, ...... Ô vậy tại sao vẫn nhiều bác cứ tưởng em là bác nhỉ?Em là em không thích ai so em với ai đó, cũng như không thích ai đó so sánh em với ai. Chúng ta mỗi người một hoàn cảnh, sinh ra khác nhau, giáo dục khác nhau, vui buồn khác nhau, ....... vậy nên đừng so sánh, so sánh chỉ càng thêm khập khiễng, chỉ càng không hiểu người cũng càng làm ta bị cuốn vào vòng mà thôi.Trên thế gian này, tuyệt đối không ai giống ai, mỗi con người là sự sáng tạo tuyệt vời của tạo hóa, đó là điều không còn gì để bàn cãi.
Thưa thật với bác lethanhnhi, khi đọc một số bài viết của bác bên top của bác KhongTuong,em thấy bác nói gay gắt quá, em là người ngoài cũng còn thấy là rất gay gắt, em thì em không phải là bác nên em không biết được con người bác, cảm xúc của bác nên em cũng không có ý kiến là những lời đó nên hay không nên nói, em chỉ mong là những người biết đến lý số có thể thông cảm cho nhau, góp ý với nhau một cách ôn tồn hòa nhã cho mọi người cùng vui. Còn người này người kia nghe hay không nghe đó là quyền mỗi người, vui khổ là lựa chọn của mỗi người. Bác vào top Những ngày xưa thân ái này chém với em như này là em vui rồi.
Em chỉ biết tên thật ngoài đời và tuổi của bác thôi, qua một người bạn trên này cho biết, khi em hỏi về tính cách của bác thì người đó có ý bảo vệ đời sống cá nhân của bác nên nói lảng sang chuyện khác, và em cũng tôn trọng quyết định đó.
Tổng thể là em chỉ biết: tên thật, năm sinh, và địa chỉ quán bác. Chỉ vậy thôi. Em dự dịnh từ nay tới cuối năm ghé qua quán bác, vui cười chào bác rồi trò chuyện, xem xem có món đồ gì em thích thì sẽ hỏi mua. Em ghé quán bác với tư cách là vị khách bình thường thôi, không mang danh tauvequehuong, nên bác sẽ không biết em là ai đâu. Nhưng sau đó thấy bác có thái độ khinh bọn " nhà huyện " Hải Phòng nên em hơi do dự, vì em là dân " nhà huyện " Hải Phòng mà. Giờ em không ở Hải Phòng nhưng mọi thứ vẫn là Hải Phòng, từ cái chứng minh thư, tới nhà cửa mồ mả tổ tiên, nói chung Hải Phòng hết.
Gần hết đời em, dòng họ em đều là Hải Phòng nhưng em thấy cũng bình thường mà. Có lẽ phải có dòng họ, sinh ra và lớn lên ở 5 quận thì mới có khí chất người Hải Phòng ? Ôi em buồn cười đến đau hết cả bụng, thế kỷ nào rồi, văn minh tới đâu rồi, không biết các bác đã thấy ánh sáng trên con đường lý số chưa mà vẫn còn tư tưởng ấy.
Không có những người lao động thì lấy đâu ra vật chất cho ta hưởng thụ, không có người lao công dọn rác thì lấy đâu ra những con đường hoa cho ta ngắm..... Xin hãy yêu nhau từ những cái nhỏ nhất, quý trọng từng phút giây bên nhau, vì không ai chắc ngày mai sẽ ra sao.....
Giờ em toàn ở trên rừng thôi, say mê bắt bướm hái hoa tìm yêu tinh yêu quái, sáng ra bờ suối, tối vào hang, ăn toàn ăn rễ cây, uống nước suối thôi, không được như các bác ăn gan hùm, tim voi, uống rượu Tây đâu, lại còn có em gái 17 xinh tươi tiếp rượu nữa, em là em ngưỡng mộ các bác lắm lắm.Định hôm nào bắt tầu về ghé vào xin chén rượu Tây, ngắm em 17, nhưng thấy bác chủ quán khinh ghét " nhà quê " mà nay em lại còn là " người rừng " nữa nên em hủy bỏ kế hoạch rồi. Vẫn ở trên này, chơi với yêu tinh, yêu quái, đuổi bướm, hái hoa thôi, về dưới đó không có gì vui.
Bác đã nêu câu hỏi về lý số, em xin tiếp chuyện bác. Có gì sai sót trong lúc bối rối mong các bác rộng lượng thứ lỗi cho em.Mời bác lethanhnhi nói rõ câu của bác, em vẫn chưa hiểu ý bác nói em sai là em sai cái gì, sai ở chỗ nào ?
Về tên thì em chỉ gọi hoặc Mai Hoa Dịch Số hoặc Quan Mai Hoa, còn không gọi là độn Mai Hoa. Nói chung là chúng ta đang hiểu với nhau là chúng ta đang nói về cách bói của ngài Thiệu Khang Tiết có liên quan tới 1 tích liên quan tới hoa mai hay đại loại gì gì đó, ok vậy nhé. Khi nghe bác bảo em sai làm em phì cười đấy, giờ viết những dòng này vẫn đang buồn cười đây này. Bác nói rõ về em sai cái gì và sai chỗ nào ? Còn về yêu cầu của bác đưa ra cho em thì không được em đáp ứng đâu. Chưa ai nói chuyện với em mà lại ra điều kiện với em như bác cả. Nếu bác thấy em ngố tàu không đáng nói chuyện thì thôi. xin đừng ra điều kiện với em.
Em không phải thầy bà gì, cũng chưa bao giờ xem giúp ai hay xếp đặt giúp ai mà lấy tiền hay lấy mối quan hệ với người ta cả, làm được gì giúp ai là thấy vui rồi. Trước đây, bây giờ và sau này mãi mãi cũng chỉ vậy thôi.
Trên mặt đất dưới gầm trời này, em chỉ kính trọng người yêu người thôi, còn ai có tài năng có IQ cao tới mấy, có là con ông Trời thì em cũng thấy thường thôi.
Ví như với bác VinhL, em kính trọng bác ấy về cách ăn nói cũng như nhiệt tình với mọi người chứ chẳng phải em kính trọng bác ấy vì bác ấy giỏi hay gì đó.
Em xin thú nhận trước kẻo sau này các bác lại trách em. Em thì em văn dốt, võ dát, vô đức, bất tài, cũng được cha mẹ sinh ra như bao người bình thường khác, em không phải thầy bà gì cả, cũng càng không phải là Tôn Hành Giả hay Giả Hành Tôn ( cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ), lên trên đây em toàn chém gió thôi, may mắn được phát trúng, còn lại toàn trượt, có sai sót gì, có nói gì làm các bác không vui thì mong đại xá cho em.
Đọc đoạn bác bảo em sai, làm em thấy phấn chấn hẳn nên.
Mời bác chém vài đường cho em được mở rộng tầm mắt với ạ.
Có mấy khi được chiêm ngưỡng dao của các bác đâu. Bà con ghé qua thưởng thức nghệ thuật nhé.
Hihi hôm nay tại Những ngày xưa thân ái, bác lethanhnhi có mang dao tới và dẫn theo cả em xinh tươi 17 tuổi đến chơi nhé. ở đây không có rượu, chỉ có nước suối, rễ cây, bà con ngồi xem dao của bác lethanhnhi vừa nhai rễ cây uống nước suối nhâm nhi ngắm dao nhé.
Bác lethanhnhi sắp mang dao ra rồi, em cũng vào kiếm viên đá mài mang ra để bác ấy nếu cần thì có thể mài lại cho sáng.
Chúng ta sắp được chiêm ngưỡng em gái 17 tuổi xinh tươi cầm dao đến từng bàn tiếp rượu, đề nghị các bác không ai được manh động đâu nhá, ai mà manh động là em ấy tùng xẻo thì chỉ có ân hận cả đời thôi, vì nơi đây là rừng, xa bệnh viện nên không kịp mang đi nối lại đâu.
Một lần nữa đề nghị các bác nghiêm túc ngắm thôi, không được động tay động chân đâu đấy!!!!!!!!!!!!
Sửa bởi TauVeQueHuong: 03/11/2014 - 10:34
Thanked by 2 Members:
|
|
#690
Gửi vào 03/11/2014 - 11:02
Vâng, Bác không tin và không cần thì thôi vậy
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() Loài Cá Thơm Ngon Của Việt Nam Nhưng Khiến Nước Mỹ Hoảng Sợ, Mất Ăn Mất Ngủ, Thiệt Hại Cả Tỷ Đô |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Baokiemtrungma |
|
![]() |
|
![]() Mỗi Ngày Đi Bộ 3 Lần Vào 3 Khung Giờ Này, Bệnh Tật Tự Lui, Cách Vận Động Đơn Giản Nhưng Hiệu Quả |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
![]() |
|
![]() Những lời gốc Phật dạy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | BonjourVietnam |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












