2h23’: Tiếng giật cửa rầm rầm, không thể tin được! Chỉ có thể là Thiên Lý truyền âm: “Không mở được sao Anh, Em mỏi quá trời à?’’. Ứ hự, Con Bé biết, ai cũng biết cái số 806 nó khác 808 chứ nhỉ, vội vàng làm chi? Anh Chị gì ơi, cứ nhìn cho kỹ chứ nỡ lòng nào Anh Chị khiến Con Bé phải “bật hát” bài “Giật mình trong đêm”?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
7h00’: Đã định rằng chỉ cần quan tâm tô bún có bao nhiêu sợi bún, bao nhiêu cọng hành, bao nhiêu miếng thịt vậy là đủ. Nhưng đập vào tai Con Bé “Em đã bao nhà thằng chồng Em 6,7 năm nay nhưng giờ thì đứa nào bảo lên chơi Em .éo cho lên, giỗ bố mẹ chồng Em Em .éo thèm về nữa, Em làm cỗ Em mời thầy về nhà Em cúng tử tế”. À thì ra người vừa thi triển món Sư Tử Hống là một phu nhân nhan sắc mặn mà bàn kế bên.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Khi thanh âm Sư Tử Hống vừa dứt, Con Bé lại nghe thấy tiếng xùy xùy, cách Con Bé khoảng 5 thước một Cô nương da trắng như bạch ngọc, môi đỏ như máu, đang cầm khăn giấy đưa lên mũi, tiếng xùy xùy không dứt. Con Bé ngẫm nghĩ một hồi, haizzz giang hồ giờ nhiều võ công thật dị thường!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chỉ trong vài giờ Con Bé đã được tận mắt chứng kiến 3 cao thủ thi triển võ công bí truyền, đó quả là may mắn. Nhưng may mắn không chỉ dừng lại ở đó, Con Bé còn được chứng kiến một hảo thủ trông rất nho nhã nhưng chỉ trong tích tắc đã có thể vượt lên cả 3,4 con người khác để tiếp cận với ATM, có lẽ nào chàng là hậu duệ của Đoàn gia? Không nhầm vào đâu được, đích thị là Lăng Ba Vi Bộ!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
8h57’: Cuộc chạm trán với những cao thủ có khả năng dịch chuyển thời gian, họ đã kéo thành công đồng hồ của Con Bé từ 8h57’ trở thành 8h:30 như đã hẹn trước. Đúng là một khả năng “kỳ diệu”.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
9h38’: Những luồng gió khô khốc kéo theo bụi mờ mịt tạt vào mặt, khiến Con Bé chỉ có thể cúi đầu núp nhờ hàng ghế phía trước. Vẫn biết cao thủ ở khắp nơi nhưng Con Bé vẫn lấy hết can đảm cất tiếng: “Cô ơi, gió quá Cháu không mở được mắt, Cô làm ơn kéo cửa kính vào 1 chút được không ạ! Cháu cảm ơn!”. Im lặng, 1s, 2s, “Không, t*o không kéo, nóng thế này ai mà chịu được”. Ứ hự!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
11h10’: Xe dừng ở điểm kiểm soát. Con bé không xuống xe mà dõi mắt nhìn quanh xem Giang hồ có biến gì không.
11h13’: Một thứ âm thanh xé gió bén nhọn đang lao tới rất gần, một tiếng “áaaa…”! Rồi Con bé nghe thấy tiếng “Bộp”! Thứ âm thanh xé gió ấy chỉ trầm lại trong giây lát rồi lại rít lên và “Cao thủ” biến mất nhanh chóng. Bỏ lại tiếng người nói xôn xao, tiếng gọi thảng thốt và những tiếng nấc ngẹn.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
11h54’: Con Bé mở cổng và ngỡ ngàng khi nhìn tường bao quanh nhà, chỉ trong đêm, một khoảng tường biến mất, không dấu tích!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Giang Hồ dậy sóng! Haizzz
- Hãy kể những điều đó với mọi người!
- Oh kìa! Con Bé đang trở thành bà cô già cau có, săm soi. Một kẻ thất bại chỉ thấy màu xám trong cuộc sống hồng này!
- Chui vào chum đi!
- Oh, không! Kẻo ai đó dội nước lên đầu Con Bé hoặc khiến Con Bé chết ngạt với cái nắp chum đấy!
- Lên mạng chém gió đi!
- Oh, không! Con Bé làm tốn băng thông của diễn đàn! Mọi người tốn thời gian khi đọc những điều vô bổ của Con Bé đấy!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi XaTinh: 10/09/2014 - 13:24