Những ngày xưa thân ái
fullhouse
04/09/2014
Bác ơi, bác cho em tâm sự với bác một chút nhé. Bạn em bảo em kỳ quặc, trong một ngày mà có cả ba trạng thái: khóc, cười và im lặng. Bạn em bảo em suy nghĩ lại đi, bình thường một chút đi. Em ngủ cả một đêm qua rồi mà sáng nay vẫn thấy buồn bác ạ. Mặc dù hôm nay trời rất chi là đẹp (lại nhắc đến tên bác rồi) và mặc dù trời cũng có thể mưa ngay được mới siêu.
À, bác ơi, cái câu trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa thì quầng là có vầng sáng bao quanh và tán là không có ạ hay ngược lại bác nhỉ.
À, bác ơi, cái câu trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa thì quầng là có vầng sáng bao quanh và tán là không có ạ hay ngược lại bác nhỉ.
beyeu
04/09/2014
DieuChau, on 03/09/2014 - 22:54, said:
Mong ước của Tượng ^^
Trong công viên nọ có 2 bức tượng một nam một nữ. Chúng lặng lẽ đứng nhìn nhau suốt nhiều năm ròng. Một thời gian sau, có một thiên thần xuất hiện và ban cho hai bức tượng một điều ước: - Vì hai người là những pho tượng mẫu mực, đã mang lại niềm vui cho nhiều người, nay ta ban cho các ngươi điều ước vĩ đại nhất: sự sống. Các ngươi sẽ có 30 phút để làm tất cả những gì các ngươi đã khao khát bấy lâu nay. Thiên thần vừa dứt lời lập tức 2 pho tượng trở thành người thật. Họ mỉm cười với nhau, dắt tay nhau chạy vào khu rừng bên cạnh và lẩn vào trong một bụi cây. Thiên thần mỉm cười một mình khi nghe thấy đôi trai gái cười khúc khích và bụi cây rung lên soàn soạt, cành lá đung đưa.15 phút sau, 2 pho tượng trở ra từ bụi cây vẻ thỏa mãn tươi tỉnh. Băn khoăn và ngạc nhiên, thiên thần hỏi: - Các ngươi còn 15 phút làm người nữa, các ngươi có muốn tiếp tục không? Tượng nam nhìn tượng nữ âu yếm và hỏi:- Em ơi! Mình làm lại lần nữa nhé!Tượng nữ mỉm cười e ấp và đáp:- Dạ vâng! Nhưng lần này đến lượt anh giữ con bồ câu để em “ị” lên đầu nó…
Trong công viên nọ có 2 bức tượng một nam một nữ. Chúng lặng lẽ đứng nhìn nhau suốt nhiều năm ròng. Một thời gian sau, có một thiên thần xuất hiện và ban cho hai bức tượng một điều ước: - Vì hai người là những pho tượng mẫu mực, đã mang lại niềm vui cho nhiều người, nay ta ban cho các ngươi điều ước vĩ đại nhất: sự sống. Các ngươi sẽ có 30 phút để làm tất cả những gì các ngươi đã khao khát bấy lâu nay. Thiên thần vừa dứt lời lập tức 2 pho tượng trở thành người thật. Họ mỉm cười với nhau, dắt tay nhau chạy vào khu rừng bên cạnh và lẩn vào trong một bụi cây. Thiên thần mỉm cười một mình khi nghe thấy đôi trai gái cười khúc khích và bụi cây rung lên soàn soạt, cành lá đung đưa.15 phút sau, 2 pho tượng trở ra từ bụi cây vẻ thỏa mãn tươi tỉnh. Băn khoăn và ngạc nhiên, thiên thần hỏi: - Các ngươi còn 15 phút làm người nữa, các ngươi có muốn tiếp tục không? Tượng nam nhìn tượng nữ âu yếm và hỏi:- Em ơi! Mình làm lại lần nữa nhé!Tượng nữ mỉm cười e ấp và đáp:- Dạ vâng! Nhưng lần này đến lượt anh giữ con bồ câu để em “ị” lên đầu nó…
Bài học rút ra là:
Không nên than khóc, kêu cầu ông trời làm gì, vì thiên thần hay ông trời không thể nghe thấy và hiểu con người. Chỉ có chúng ta mới hiểu chính mình muốn gì.
Bụi dâm bụt nhà bác tàu có tiếng sột soạt...
DieuChau, on 04/09/2014 - 14:11, said:
hi hi ^^ bác nhớ nhé ^^ sợ sau này bác lại chê gà nhà em gà quê hem xứng với thiên nga nhà bác ^^
Gà quê mới đúng chất gà, bác khéo quá, thế là vịt nhà e được nhờ rồi. hehe.
DieuChau
04/09/2014
beyeu, on 04/09/2014 - 14:19, said:
Bài học rút ra là:
Không nên than khóc, kêu cầu ông trời làm gì, vì thiên thần hay ông trời không thể nghe thấy và hiểu con người. Chỉ có chúng ta mới hiểu chính mình muốn gì.
Không nên than khóc, kêu cầu ông trời làm gì, vì thiên thần hay ông trời không thể nghe thấy và hiểu con người. Chỉ có chúng ta mới hiểu chính mình muốn gì.
Phải thú nhận là hôm qua đọc truyện này xong mà em cười mãi k ngừng lại được vì cái kết hơi bất ngờ, té ra mấy bức tượng cũng thù lâu và nhớ dai như người vậy, có cơ hội là phải trả thù ngay tắc lự ^^ té ra mấy thiên thần cũng suy nghĩ chả khác gì người thường ^^
tauvequehuong
04/09/2014
fullhouse, on 04/09/2014 - 08:47, said:
Bác Tàu ơi, hồi bé xíu của bác cách đây bao nhiêu năm vậy?
Em đoán bác tên là "Đẹp", nên mọi người cứ gọi là: Đẹp ơi, Đẹp.
Em đoán bác tên là "Đẹp", nên mọi người cứ gọi là: Đẹp ơi, Đẹp.
IC của em đang bị ẩm nên không đọc được dữ liệu, không biết cách đây bao năm nữa
Ô sao bác tài thế, tên Đẹp cũng đẹp thật đó nhưng tên em còn đẹp hơn
tauvequehuong
04/09/2014
fullhouse, on 04/09/2014 - 09:24, said:
Bác ơi, bác cho em tâm sự với bác một chút nhé. Bạn em bảo em kỳ quặc, trong một ngày mà có cả ba trạng thái: khóc, cười và im lặng. Bạn em bảo em suy nghĩ lại đi, bình thường một chút đi. Em ngủ cả một đêm qua rồi mà sáng nay vẫn thấy buồn bác ạ. Mặc dù hôm nay trời rất chi là đẹp (lại nhắc đến tên bác rồi) và mặc dù trời cũng có thể mưa ngay được mới siêu.
À, bác ơi, cái câu trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa thì quầng là có vầng sáng bao quanh và tán là không có ạ hay ngược lại bác nhỉ.
À, bác ơi, cái câu trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa thì quầng là có vầng sáng bao quanh và tán là không có ạ hay ngược lại bác nhỉ.
Ông Trời tính khí bất thường, ai mà dự được Ông cơ chứ, may ra có bà Trời
Em chỉ sợ Trời, sợ Đất, sợ mẹ, sợ vợ thôi
Mà bác @fullhouse cũng bình thường thôi, chớ có suy nghĩ nhiều đến vậy, kiểu gì cũng " ngày mai Trời lại sáng " sao khác được.
Về cái vụ trăng quầng với trăng tán thì em nhận định vầy:
" Trăng quầng thì hạn trăng tán thì mưa "
Câu trên em thấy vẫn thiếu nhiều lắm, ví như thế nào là quầng là tán, xem trăng quầng trăng tán đó vào hôm nào hay cứ thấy là tiếp theo sẽ vậy, ..... tùm lum bà la.
Bác nào thích tìm hiểu nó tán nó quầng ra sao thì có thể qua đây xem người ta giải thích xem sao
360.thuvienvatly.com/goc-thu-gian/vat-ly-li-thu/1274-giai-thich-trang-quang-trang-tan
Thú thật là thời tiết em chưa có bói xem lần nào cả, vì tính em thích mưa thích nắng, nên có mưa có nắng ra sao cũng mặc.
Trời mưa khi đi ra ngoài thì em mặc áo mưa, còn khi về mà tười mưa thì em hổng có mặc áo mưa, thật đấy. Em rất thích đi dưới mưa, có lần có người hỏi sao có áo mưa không dùng em cười bảo thích đi mưa vậy là họ lắc đầu xin chịu hihi
Mong rằng trong đời mỗi người không có cảnh này, buồn lắm á
( Không phải em và cogaidiguoc đâu nhá, bà con hiểu nhầm thì chết em )
beyeu, on 04/09/2014 - 14:19, said:
..............................................
Bụi dâm bụt nhà bác tàu có tiếng sột soạt...
...................................
Bụi dâm bụt nhà bác tàu có tiếng sột soạt...
...................................
Ấy em đang ở trong đó đó bác, bác đừng la lên nhá
Sửa bởi tauvequehuong: 04/09/2014 - 17:07
tottochan
05/09/2014
fullhouse, on 03/09/2014 - 18:13, said:
Giờ chỗ nhà bác Tàu còn trồng hoa dâm bụt ko, bác đã từng hút cái nước ngọt ngọt của nó chưa. Em hồi bé cũng chơi với cây này suốt, nhưng sau mẹ em bảo trong bụi dâm bụt có rắn nên em cũng sợ.
Tên fullhouse của bác làm em nhớ đến truyện Ngôi nhà hạnh phúc. Truyện này cả Hàn Quốc và Việt Nam đều dựng thành phim. Truyện đọc còn đc nhưng khi dựng thành phim thì ôi thôi... Phim HQ hàng xẻng thì may ra còn đc diễn viên đèm đẹp gỡ gạc lại 1 tí, chứ phim VN thì em ko sao đỡ đc
tauvequehuong, on 04/09/2014 - 08:40, said:
Chỗ em đường bê tông và tường gạch gần hết ( 96% ) rồi.
Nhà em có trồng 2 cây hoa dâm bụt nhá, để nhớ về 1 thời xa vắng, ngày nào cũng ngắm không biết chán.
Người đời nhiều người thích hoa hồng nhưng em thì không, nhìn nó chán lắm chẳng có gì đặc sắc cả. Thân thì có gai, được bọc 1 lớp vỏ bóng, hoa thì ........ ôi nhìn không có thấy đẹp chút nào. Hoa hồng chỉ phù hợp với các bác thích lầu son gác tía thôi, mà em lại thích nhà tranh vách đất nên không hợp.
Phụ nữ cũng vậy, nhiều bác nữ kiêu căng ngạo mạn vô đối, lại còn có tính khinh người nữa mới chán chứ. Em quan sát thấy rất nhiều nha, cứ nhìn thấy mấy bác ấy, hay thấy mấy bác trai muốn bám các bác ấy để có địa vị thật là buồn cười. Mà em hổng có cười ra ngoài đâu nha, các bác ấy biết thì ném đá em chạy hổng có kịp.
Trước tới nay em chưa gặp con rắn nào trong bụi dâm bụt cả, không biết em vô duyên nên không gặp hay rắn không thích ở đó nữa.
Mút chất ngọt ở trong hoa dâm bụt hồi bé xíu em cũng hay hút, lớn lên thì chỉ thích ngắm cây và hoa thôi. Thân xù xì nhưng trông hay hay, hoa có vẻ cấu trúc đơn giản nhưng cũng vô số chi tiết ngắm mãi chưa chán.
Bác ở thủ đô nghìn năm văn hiến mà mạng thua xa nhà quê Hải Phòng . Em không thích ở Hà Nội đâu, người đông như kiến ấy, ngột ngạt không chịu được, quay chỗ nào cũng thấy người là người nhà là nhà.
Hồi gì ngồi chỗ hồ Thiền Quang nhìn cái hồ mà có tí nước nghĩ mà cứ buồn cười.
Năm 2006 em ở Hà Nội có hơn tháng thôi mà chỉ mong xong việc bắt xe về nhà cho nhanh thui
Hehe bác lại kiêu rồi, tên đó đẹp thật nhưng sao đẹp bằng tên em được chớ, đảm bảo em mà nói ra ai cũng khen đẹp hô hô
Nhà em có trồng 2 cây hoa dâm bụt nhá, để nhớ về 1 thời xa vắng, ngày nào cũng ngắm không biết chán.
Người đời nhiều người thích hoa hồng nhưng em thì không, nhìn nó chán lắm chẳng có gì đặc sắc cả. Thân thì có gai, được bọc 1 lớp vỏ bóng, hoa thì ........ ôi nhìn không có thấy đẹp chút nào. Hoa hồng chỉ phù hợp với các bác thích lầu son gác tía thôi, mà em lại thích nhà tranh vách đất nên không hợp.
Phụ nữ cũng vậy, nhiều bác nữ kiêu căng ngạo mạn vô đối, lại còn có tính khinh người nữa mới chán chứ. Em quan sát thấy rất nhiều nha, cứ nhìn thấy mấy bác ấy, hay thấy mấy bác trai muốn bám các bác ấy để có địa vị thật là buồn cười. Mà em hổng có cười ra ngoài đâu nha, các bác ấy biết thì ném đá em chạy hổng có kịp.
Trước tới nay em chưa gặp con rắn nào trong bụi dâm bụt cả, không biết em vô duyên nên không gặp hay rắn không thích ở đó nữa.
Mút chất ngọt ở trong hoa dâm bụt hồi bé xíu em cũng hay hút, lớn lên thì chỉ thích ngắm cây và hoa thôi. Thân xù xì nhưng trông hay hay, hoa có vẻ cấu trúc đơn giản nhưng cũng vô số chi tiết ngắm mãi chưa chán.
Bác ở thủ đô nghìn năm văn hiến mà mạng thua xa nhà quê Hải Phòng . Em không thích ở Hà Nội đâu, người đông như kiến ấy, ngột ngạt không chịu được, quay chỗ nào cũng thấy người là người nhà là nhà.
Hồi gì ngồi chỗ hồ Thiền Quang nhìn cái hồ mà có tí nước nghĩ mà cứ buồn cười.
Năm 2006 em ở Hà Nội có hơn tháng thôi mà chỉ mong xong việc bắt xe về nhà cho nhanh thui
Hehe bác lại kiêu rồi, tên đó đẹp thật nhưng sao đẹp bằng tên em được chớ, đảm bảo em mà nói ra ai cũng khen đẹp hô hô
Em cũng chỉ thích HN lúc sáng sớm tinh mơ thôi, thanh bình và yên ả, còn ban ngày thì đông đúc,ngột ngạt mệt lắm.
Ở trung tâm HN thì cái hồ nào cũng to to cỡ hồ Thiền Quang cả thôi bác ạ , còn hồ to đùng to đoàng thì cũng có đấy nhưng bác ở đây năm 2006 thì sao thấy đc, chỉ thấy đc khi ở HN vào tháng 11/2008 thui hehe. Lúc đó để rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai của cơ thể nên người người đi bơi, nhà nhà đi bơi
Đâu có, em có dám kiêu tí nào đâu héhé . Mà tên bác đẹp thật seo? Bác nói ra đê để em và các bác khác bình bầu xem là đẹp thật hay đẹp giả, ở đây toàn các bác liêm chính chí công vô tư thui à nên bác cứ yên tâm đi nhóe, hay là bác ko đủ tự tin hô hô
tauvequehuong
05/09/2014
Bác @tottochan ơi em trồng ở vườn, cho vào chậu cảnh thiên hạ họ thấy họ ôm bụng cười chết
Hà Nội chỉ được cái chơi đêm, ngủ ngày. Các bác trẻ sống toàn về đêm, thức đêm mới là sống, ôi ôi em chịu các bác trẻ.
Bác dùng chiêu khích tướng để em nói tên ra đây mà, hehe em hổng có ngốc nghếch nên hổng có nói đâu
Tên em chắc chắn đẹp hơn tên bác rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, tên của tauvequehuong ĐẸP hơn tên của tottochan ze ze
Hà Nội chỉ được cái chơi đêm, ngủ ngày. Các bác trẻ sống toàn về đêm, thức đêm mới là sống, ôi ôi em chịu các bác trẻ.
Bác dùng chiêu khích tướng để em nói tên ra đây mà, hehe em hổng có ngốc nghếch nên hổng có nói đâu
Tên em chắc chắn đẹp hơn tên bác rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, tên của tauvequehuong ĐẸP hơn tên của tottochan ze ze
DieuChau
05/09/2014
Hi hi ^^ em đồng ý là bác Tàu ngốc nghết ẩm IC có tên ĐẸP hơn ^^ zê zê ^^ ngày mới vui vẻ các bác nhé
tauvequehuong
05/09/2014
Mười năm tình cũ - Chế Linh
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi ! Bên kia có còn mắt buồn?
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi ! Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi ! Bên kia có còn mắt buồn?
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi ! Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu
DieuChau
05/09/2014
Tình yêu em như sóng biển chiều hôm.
Đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm.
Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa.
Như hàng dương gió reo suốt bốn mùa.
^^
tauvequehuong
05/09/2014
Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở - Tuấn vũ
Tôi đã yêu em từ muôn kiếp nào
Cho dẫu mai sau đời nhiều bể dâu
Biết rằng chẳng được gần nhau
Đừng đem cay đắng cho nhau
Cho cung đàn lỡ nhịp thương đau
Tôi đã yêu em tình yêu ban đầu
Tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau
Mắt buồn thức đã quầng sâu
Để thương để nhớ cho nhau
Nước mắt nào rơi vào đêm thâu
Thôi xin em đừng buồn, xin em đừng buồn
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Tôi đã yêu em tình yêu ban đầu
Tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau
Cũng đành chấp nhận hợp tan
Bèo mây trọn kiếp lang thang
Cho cung buồn rơi vào đêm đen...
Hihi nghe phê quá các bác à.
Sửa bởi tauvequehuong: 05/09/2014 - 19:30
Tôi đã yêu em từ muôn kiếp nào
Cho dẫu mai sau đời nhiều bể dâu
Biết rằng chẳng được gần nhau
Đừng đem cay đắng cho nhau
Cho cung đàn lỡ nhịp thương đau
Tôi đã yêu em tình yêu ban đầu
Tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau
Mắt buồn thức đã quầng sâu
Để thương để nhớ cho nhau
Nước mắt nào rơi vào đêm thâu
Thôi xin em đừng buồn, xin em đừng buồn
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
Tôi đã yêu em tình yêu ban đầu
Tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau
Cũng đành chấp nhận hợp tan
Bèo mây trọn kiếp lang thang
Cho cung buồn rơi vào đêm đen...
Hihi nghe phê quá các bác à.
Sửa bởi tauvequehuong: 05/09/2014 - 19:30
tottochan
06/09/2014
tauvequehuong, on 05/09/2014 - 07:34, said:
Bác @tottochan ơi em trồng ở vườn, cho vào chậu cảnh thiên hạ họ thấy họ ôm bụng cười chết
Hà Nội chỉ được cái chơi đêm, ngủ ngày. Các bác trẻ sống toàn về đêm, thức đêm mới là sống, ôi ôi em chịu các bác trẻ.
Bác dùng chiêu khích tướng để em nói tên ra đây mà, hehe em hổng có ngốc nghếch nên hổng có nói đâu
Tên em chắc chắn đẹp hơn tên bác rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, tên của tauvequehuong ĐẸP hơn tên của tottochan ze ze
Hà Nội chỉ được cái chơi đêm, ngủ ngày. Các bác trẻ sống toàn về đêm, thức đêm mới là sống, ôi ôi em chịu các bác trẻ.
Bác dùng chiêu khích tướng để em nói tên ra đây mà, hehe em hổng có ngốc nghếch nên hổng có nói đâu
Tên em chắc chắn đẹp hơn tên bác rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, tên của tauvequehuong ĐẸP hơn tên của tottochan ze ze
Hà Nội sống đêm ngủ ngày thì đa phần là các bác trẻ nhỏ thui bác à. Còn các bác trẻ nhớn chỉ thức khi có việc hay khi mất ngủ chứ trẻ nhớn lấy đâu ra thời gian ngủ ban ngày ạ. Sáng phải dậy đi làm thì vật vờ như bóng ma ở cty, sếp có mà đá đít sớm
Bác bảo tên bác đẹp hơn mà sao em thấy bác cười có vẻ run run thế nhở? Chả thấy có tí đảm bảo nào cả, ít ra bác phải cười tự tin như em thế này này hoặc cười kiểu này thì càng biểu cảm hơn
Sửa bởi tottochan: 06/09/2014 - 00:05
tauvequehuong
06/09/2014
tottochan, on 06/09/2014 - 00:04, said:
Nhà em chả lấy đâu ra đất để làm vườn cả nên em toàn trồng vào chậu cảnh bé xíu, nào là cây gấc này, rồi mướp đắng, dưa lê, thanh long, hoa ti gôn... túm lại là tùm lum tà la em đều cho vào chậu tuốt luốt. Thiên hạ mà ôm bụng cười chít thì em mặc cho họ chít, ai bẩu dám cười em hehe
Hà Nội sống đêm ngủ ngày thì đa phần là các bác trẻ nhỏ thui bác à. Còn các bác trẻ nhớn chỉ thức khi có việc hay khi mất ngủ chứ trẻ nhớn lấy đâu ra thời gian ngủ ban ngày ạ. Sáng phải dậy đi làm thì vật vờ như bóng ma ở cty, sếp có mà đá đít sớm
Bác bảo tên bác đẹp hơn mà sao em thấy bác cười có vẻ run run thế nhở? Chả thấy có tí đảm bảo nào cả, ít ra bác phải cười tự tin như em thế này này hoặc cười kiểu này thì càng biểu cảm hơn
Hà Nội sống đêm ngủ ngày thì đa phần là các bác trẻ nhỏ thui bác à. Còn các bác trẻ nhớn chỉ thức khi có việc hay khi mất ngủ chứ trẻ nhớn lấy đâu ra thời gian ngủ ban ngày ạ. Sáng phải dậy đi làm thì vật vờ như bóng ma ở cty, sếp có mà đá đít sớm
Bác bảo tên bác đẹp hơn mà sao em thấy bác cười có vẻ run run thế nhở? Chả thấy có tí đảm bảo nào cả, ít ra bác phải cười tự tin như em thế này này hoặc cười kiểu này thì càng biểu cảm hơn
Đồng ý với bác là không có đất ta chơi chậu vậy, tùy cơ ứng biến là đây.
He he tên em đẹp thật chứ bộ, tên bác đẹp ít hơn nên bác ghen tị với em thì có
Hoa Dâm Bụt đẹp không các bác,
quá đẹp
DieuChau
06/09/2014
Bác Tàu dỗi rùi hì hì ^^
Bác Tàu bác Beyeu ới, xù cho em một quẻ trung thu em đi bắt gà, có bắt được con gà béo nào hơm ^^
Gà Silkie đấy ạ ^^
Bác Tàu bác Beyeu ới, xù cho em một quẻ trung thu em đi bắt gà, có bắt được con gà béo nào hơm ^^
Gà Silkie đấy ạ ^^