Những ngày xưa thân ái
tauvequehuong
06/09/2014
DieuChau
06/09/2014
Bác Tàu dỗi to oy hi hi ^^
Em phát hiện ra các bác càng hay dỗi tính nết càng hay ho nhé ^^ thôi em k trêu bác nữa ^^ khi mô bác hết dỗi thì bác ới em 1 câu cho em bít để em trêu típ nhá ^^
Em phát hiện ra các bác càng hay dỗi tính nết càng hay ho nhé ^^ thôi em k trêu bác nữa ^^ khi mô bác hết dỗi thì bác ới em 1 câu cho em bít để em trêu típ nhá ^^
tottochan
07/09/2014
@ bác Tàu: thôi thì em đành lòng nhận là tên bác đẹppp...hơn tên em vậy, bác đừng có dỗi nữa nha, em sợ bác dỗi lém
@ bác DieuChau: về vụ việc "tên đẹp" lần trước bác bình bầu cho bác Tàu đẹp làm em bùn lém đó, bác còn nhớ hay đã quên hứt hứt , lần này bác ngâm kíu kỹ kỹ rùi hãy bầu bán nha bác, em và bác cùng phe cùng phái với nhau mừ hìhì
Tranh thủ lúc đêm hôm khuya khoắt bác Tàu còn đang say giấc nồng em đi vận động hành lang cái hihi
Nhìn ảnh hoa dâm bụt của bác Tàu em nghĩ ngay tới hoa... c*t lợn. Ở chỗ em ngày xưa 2 loài hoa này mọc nhiều nhất. Em có sớt bác gút-gồ thì thấy bảo đây là một trong các loài hoa cúc dại chứ ko phải hoa c*t lợn:
Trong các loài hoa cúc thì em chỉ thích hoa cúc dại thui à, trông nó vừa nhẹ nhàng lại vừa xinh xắn. Thời tiết cũng đã chuyển sang thu rồi, mùa thu là mùa của hoa cúc, tặng các bác bài thơ Hoa cúc xanh của Xuân Quỳnh nè. Chúc các bác ngày cuối tuần vui vẻ nha :
Hoa cúc xanh có hay là không có
Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
Một dòng sông lặng chảy từ xa
Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
Hoa cúc xanh có hay là không có
Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế
Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng
Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
Đời yên bình chưa có những chia xa
Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa
Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở
Những cô gái da mịn màng như lụa
Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả…
Hoa cúc xanh có hay là không có
Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
Có hay không thung lũng của ngày xưa
Anh đã ở và em thường tới đó
Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
Những ngả đường phơ phất gió heo may
Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ…
Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có
Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa.
. Nhưng mà bác Tàu đẹp ơi (em phải gọi thế để luôn tự nhắc nhở bản thân là tên bác đẹp hơn chứ ko thì em lại quên béng đi mất), tên em tuy ko đẹppp... bằng nhg lại xinh hơn tên bác đấy. Lần này bác có ý kiến gì ko ạ? hehe
@ bác DieuChau: về vụ việc "tên đẹp" lần trước bác bình bầu cho bác Tàu đẹp làm em bùn lém đó, bác còn nhớ hay đã quên hứt hứt , lần này bác ngâm kíu kỹ kỹ rùi hãy bầu bán nha bác, em và bác cùng phe cùng phái với nhau mừ hìhì
Tranh thủ lúc đêm hôm khuya khoắt bác Tàu còn đang say giấc nồng em đi vận động hành lang cái hihi
Nhìn ảnh hoa dâm bụt của bác Tàu em nghĩ ngay tới hoa... c*t lợn. Ở chỗ em ngày xưa 2 loài hoa này mọc nhiều nhất. Em có sớt bác gút-gồ thì thấy bảo đây là một trong các loài hoa cúc dại chứ ko phải hoa c*t lợn:
Trong các loài hoa cúc thì em chỉ thích hoa cúc dại thui à, trông nó vừa nhẹ nhàng lại vừa xinh xắn. Thời tiết cũng đã chuyển sang thu rồi, mùa thu là mùa của hoa cúc, tặng các bác bài thơ Hoa cúc xanh của Xuân Quỳnh nè. Chúc các bác ngày cuối tuần vui vẻ nha :
Hoa cúc xanh có hay là không có
Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
Một dòng sông lặng chảy từ xa
Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
Hoa cúc xanh có hay là không có
Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế
Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng
Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
Đời yên bình chưa có những chia xa
Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa
Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở
Những cô gái da mịn màng như lụa
Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả…
Hoa cúc xanh có hay là không có
Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
Có hay không thung lũng của ngày xưa
Anh đã ở và em thường tới đó
Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
Những ngả đường phơ phất gió heo may
Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ…
Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có
Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa.
tauvequehuong
09/09/2014
Bác @tottochan biết nhận thua như vậy đúng là biết người biết mình
Đúng đúng, tên bác xinh hơn tên em và bác cũng xinh hơn em. Em thì không xinh chỉ nam tính thôi
Hoa cúc dại cũng đẹp, em thì chỉ thích những loài hoa không kiêu xa thôi, vì nếu kiêu xa sẽ mất tình yêu với đồng loại, ở với loài đó chán lắm, người cũng vậy á
Đúng đúng, tên bác xinh hơn tên em và bác cũng xinh hơn em. Em thì không xinh chỉ nam tính thôi
Hoa cúc dại cũng đẹp, em thì chỉ thích những loài hoa không kiêu xa thôi, vì nếu kiêu xa sẽ mất tình yêu với đồng loại, ở với loài đó chán lắm, người cũng vậy á
ThuHoaDienTrang
09/09/2014
tauvequehuong, on 09/09/2014 - 08:32, said:
Bác @tottochan biết nhận thua như vậy đúng là biết người biết mình
Đúng đúng, tên bác xinh hơn tên em và bác cũng xinh hơn em. Em thì không xinh chỉ nam tính thôi vì vậy em mới hay cột tóc cây dừa và thích đi trộm guốc vợ đôi lúc.
Hoa cúc dại cũng đẹp, em thì chỉ thích những loài hoa không kiêu xa thôi, vì nếu kiêu xa sẽ mất tình yêu với đồng loại, ở với loài đó chán lắm, người cũng vậy á (nãy giờ em đùa đóa, chứ hoa nào em cũng ham, hoa nào em cũng ưng và hòa nào em cũng muốn ngửi hương)
Đúng đúng, tên bác xinh hơn tên em và bác cũng xinh hơn em. Em thì không xinh chỉ nam tính thôi vì vậy em mới hay cột tóc cây dừa và thích đi trộm guốc vợ đôi lúc.
Hoa cúc dại cũng đẹp, em thì chỉ thích những loài hoa không kiêu xa thôi, vì nếu kiêu xa sẽ mất tình yêu với đồng loại, ở với loài đó chán lắm, người cũng vậy á (nãy giờ em đùa đóa, chứ hoa nào em cũng ham, hoa nào em cũng ưng và hòa nào em cũng muốn ngửi hương)
ú uồi,....dạo này kinh nhỡ?^^
beyeu
09/09/2014
DieuChau, on 06/09/2014 - 08:11, said:
Bác Tàu dỗi rùi hì hì ^^
Bác Tàu bác Beyeu ới, xù cho em một quẻ trung thu em đi bắt gà, có bắt được con gà béo nào hơm ^^
Gà Silkie đấy ạ ^^
Bác Tàu bác Beyeu ới, xù cho em một quẻ trung thu em đi bắt gà, có bắt được con gà béo nào hơm ^^
Gà Silkie đấy ạ ^^
Trung thu vừa rồi, bác bắt được con gà nào chưa? Tình hình bác còn đang chọn giống thế này thì vịt nhà e nó bay mất tiêu từ đời nào rồi ấy nhỉ!
Bỏ xừ, bác ấy gọi: "Bác Tàu bác Beyeu ới" rồi chèn cái hình ẩn ý thế, có lẽ nào... , bác tàu đâu rồi, về gấp, về gấp...nguy rồi.
tauvequehuong, on 09/09/2014 - 08:32, said:
...(nãy giờ em đùa đóa, chứ hoa nào em cũng ham, hoa nào em cũng ưng và hòa nào em cũng muốn ngửi hương)
Sửa bởi beyeu: 09/09/2014 - 16:05
DieuChau
09/09/2014
beyeu, on 09/09/2014 - 15:59, said:
Trung thu vừa rồi, bác bắt được con gà nào chưa? Tình hình bác còn đang chọn giống thế này thì vịt nhà e nó bay mất tiêu từ đời nào rồi ấy nhỉ!
Tham quá, tham quá. Thiện tai, thiện tai!!!
Tham quá, tham quá. Thiện tai, thiện tai!!!
gà bi giờ nó khôn lắm bác ạ ^^ nó tha không bắt mình thì thui mình bắt seo được nó ^^ nhà bác làm giề có vịt chỉ toàn gà là gà hi hi ^^ bác chăm gà nhà bác lớn nhanh nhanh hị hị hị em chờ
beyeu
09/09/2014
DieuChau, on 09/09/2014 - 16:07, said:
gà bi giờ nó khôn lắm bác ạ ^^ nó tha không bắt mình thì thui mình bắt seo được nó ^^ nhà bác làm giề có vịt chỉ toàn gà là gà hi hi ^^ bác chăm gà nhà bác lớn nhanh nhanh hị hị hị em chờ
Gần đây, máy bay rơi hơi nhiều, nên chắc bác khỏi chờ. E là e nhất định ko cho nó học làm phi công đâu. kaka
DieuChau
09/09/2014
beyeu, on 09/09/2014 - 16:17, said:
hehe, gà hay vịt vẫn chưa biết kết quả, e đang chờ xem thế nào đã.
Gần đây, máy bay rơi hơi nhiều, nên chắc bác khỏi chờ. E là e nhất định ko cho nó học làm phi công đâu. kaka
Gần đây, máy bay rơi hơi nhiều, nên chắc bác khỏi chờ. E là e nhất định ko cho nó học làm phi công đâu. kaka
chắc là gà rùi bác ạ ^^ thời này là thời nào rùi ^^ 20 năm nữa sẽ có nhìu thay đổi khó lường lắm ^^ có khi lúc đó mốt học phi công các bé gà rầm rộ kéo nhau đi học ^^ bác cấm seo được
tauvequehuong
10/09/2014
tauvequehuong
10/09/2014
DieuChau, on 09/09/2014 - 16:35, said:
chắc là gà rùi bác ạ ^^ thời này là thời nào rùi ^^ 20 năm nữa sẽ có nhìu thay đổi khó lường lắm ^^ có khi lúc đó mốt học phi công các bé gà rầm rộ kéo nhau đi học ^^ bác cấm seo được
Bác nói quá chuẩn luôn, đó là mốt của 20 năm nữa đó. Thời mà chỉ yêu thôi, lập gia đình là lỗi mốt
fullhouse
10/09/2014
Bác Tàu, bác Tàu! Nếu nó -một thằng con trai- giờ nó chỉ vui với niềm vui công việc và kiếm được tiền dù nhỏ, một ngày chỉ gặp em môt, hai tiếng thì em có nên đá đít nó đi không. Mà nó đá đít em trước rồi còn gì bác nhỉ.
DieuChau
10/09/2014
tauvequehuong, on 10/09/2014 - 07:56, said:
Bác nói quá chuẩn luôn, đó là mốt của 20 năm nữa đó. Thời mà chỉ yêu thôi, lập gia đình là lỗi mốt
hihi ^^ bác tàu hết dỗi rùi ^^ bác dỗi raiiiiiiiiii quớ ^^ làm em ngóng mỏi cả cổ không thầy bác à ơi chi ^^ giờ thì em tin là bác già rùi, chỉ có người già mới dỗi thui
tauvequehuong
10/09/2014
Ơ bác @DieuChau ơi em dỗi hồi nào ? Dạo này bận quá ít có thời gian nên chỉ ghé qua đọc tí rồi vù vù vù....