DieuChau, on 01/09/2014 - 21:58, said:
Huhu đến ngay bác DieuChau ngốc " ngết " cũng bảo em ẩm IC thì để sáng nay em mang IC ra sấy cho khô nhá.
Sấy xong rồi nè, khô rồi, hết ẩm rồi nha. hihihiiiiiiiiiiii
beyeu, on 01/09/2014 - 23:16, said:
Tự nhiên, nay có cảm xúc, suy nghĩ hơi lạ ( e chẳng biết post vào đâu, nên nhờ top bác tàu nhé)
Giật mình quá đi ấy chứ, tưởng chỉ có 1 người bảo vậy thôi, ai dè........
beyeu, on 01/09/2014 - 23:38, said:
Bác này lại nhận xét chủ quan duy ý trí rồi.
Trên mạng cũng nhiều bác chơi món đó lắm, nhưng nó ít người bàn vì hầu như để có thể bàn cùng các bác đó thì cần ít nhất 1 cái đầu thuộc dạng khủng, khả năng NGỘ cũng phải cao nữa. Vì đọc sách mà hiểu sách đã khó, nay còn nhận ra chỗ sai của sách thì phải trên người trước 1 bậc, và lại còn tìm tòi ra cái mới nữa thì càng ít người bàn cùng được.
Chỉ tiếc rằng ít người đưa nó vào cuộc sống để mang lại hạnh phúc cho hiện tại, nếu mãi chỉ là lý thuyết thì thật uổng tâm huyết cũng như sức lực 1 đời nghiên cứu phong thủy.
DieuChau, on 01/09/2014 - 23:46, said:
Đọc đến đoạn này "Trong bài tôi đều có ẩn ý dành cho người có duyên" tự dưng em sợ mình đọc không thông hiểu khéo tẩu hoả thì chít bác ạ ^^
Bác này đúng là ngốc mà
Bác ấy mất rất nhiều thời gian và tâm huyết để tìm tỏi, nay người đi sau chỉ có đọc và đào sâu vào những con chữ đó, vậy là nhàn gấp trăm lần bác ấy rồi. Thứ nữa là nói trực tiếp mới dễ hiểu còn đọc " com mèn " thì bác ấy cũng khó viết hết được ý. Trên mạng có nhiều cái hạn chế nên phải chấp nhận thôi.
Em không biết đúng sai ra sao nhưng đánh giá cao nhiệt huyết của các bác như bác Khongtuong.