Những ngày xưa thân ái
HuuDuyenSeGap
30/08/2014
Không liên quan lắm nhưng em gửi các bác 1 câu chuyện em vừa đọc được..
Ngoài khâm phục nghị lực của chị ấy, em chỉ có 1 suy nghĩ: Tại sao thằng thầy đó lại được "nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật" như vậy? >_< Haizzzzzz.... Nếu hắn hại thêm ai đó nữa thì sao? @_@
tauvequehuong
30/08/2014
ze ze ze đọc mỏi hết mắt.
Hận Thù đã ra đi, chỉ còn Tình Yêu ở lại.
Sửa bởi tauvequehuong: 30/08/2014 - 22:06
Hận Thù đã ra đi, chỉ còn Tình Yêu ở lại.
Sửa bởi tauvequehuong: 30/08/2014 - 22:06
tottochan
31/08/2014
tauvequehuong, on 27/08/2014 - 15:44, said:
Ô bác tải về rồi mở là ra mà, nó là file word 2003 hầu như máy nào cũng có thể mở mà. Máy bác có word không ?
Nếu không tải được thì bác PM địa chỉ mail của bác cho tôi, tôi sẽ gửi lại 3 file đó cho bác.
Sách này đảm bảo chưa bị cắt chi hết, hhihi.
Nếu không tải được thì bác PM địa chỉ mail của bác cho tôi, tôi sẽ gửi lại 3 file đó cho bác.
Sách này đảm bảo chưa bị cắt chi hết, hhihi.
Em đã PM địa chỉ mail roài. Em gửi cho bác 5-6 lần mà ko đc, chả hỉu lỗi phải gì, em vào cả phần xem hồ sơ của bác rồi từ đó gửi tin nhắn đi mà hổng bít có trúng đc cái nào ko nữa. Nếu bác ko nhận đc thì bác bảo em với nhóe. Cảm ơn bác
tauvequehuong
31/08/2014
tauvequehuong
31/08/2014
tottochan, on 31/08/2014 - 01:58, said:
Em đã PM địa chỉ mail roài. Em gửi cho bác 5-6 lần mà ko đc, chả hỉu lỗi phải gì, em vào cả phần xem hồ sơ của bác rồi từ đó gửi tin nhắn đi mà hổng bít có trúng đc cái nào ko nữa. Nếu bác ko nhận đc thì bác bảo em với nhóe. Cảm ơn bác
Hihi tôi đã gửi tới bác rồi đó, bác check thư nhé.
Tên trong nick của bác đẹp lắm, tôi cũng rất thích tên đó.
XaTinh
31/08/2014
tauvequehuong
31/08/2014
Chúc các bác cũng vui vẻ nhé, bác XaTinh, bác HuuDuyenSeGap, bác...... Hihi.
tauvequehuong
01/09/2014
Hôm nay em đi câu cá nè các bác ơi.
Sửa bởi tauvequehuong: 01/09/2014 - 13:27
Sửa bởi tauvequehuong: 01/09/2014 - 13:27
DieuChau
01/09/2014
Mai Lỡ Mình Xa Nhau & Đừng Nói Xa Nhau - Chế Linh - Thanh Tuyền
Sửa bởi DieuChau: 01/09/2014 - 21:54
tauvequehuong
01/09/2014
Ôi Trời ơi !
Sao bác biết em thích bài này mà post hộ vậy, 2 bác này hát bài này thì quên sầu luôn, quá tuyệt.
Bài em thích lắm nhưng mỗi lần nhắc tới xa nhau là cogaidiguoc lại bảo anh bị ẩm IC à?
Sao bác biết em thích bài này mà post hộ vậy, 2 bác này hát bài này thì quên sầu luôn, quá tuyệt.
Bài em thích lắm nhưng mỗi lần nhắc tới xa nhau là cogaidiguoc lại bảo anh bị ẩm IC à?
beyeu
01/09/2014
DieuChau
01/09/2014
beyeu
01/09/2014
DieuChau, on 01/09/2014 - 23:24, said:
Bác thiệt hài hước ^^ em đang ngóng chờ xem dòng cảm xúc tuôn trào của bác nè ^^
DieuChau
01/09/2014
Em cũng lọ mọ vô HKLS xem nó ra sao, đọc bài bác ý giới thiệu ^^
Đọc đến đoạn này "Trong bài tôi đều có ẩn ý dành cho người có duyên" tự dưng em sợ mình đọc không thông hiểu khéo tẩu hoả thì chít bác ạ ^^
Sửa bởi DieuChau: 01/09/2014 - 23:46
Đọc đến đoạn này "Trong bài tôi đều có ẩn ý dành cho người có duyên" tự dưng em sợ mình đọc không thông hiểu khéo tẩu hoả thì chít bác ạ ^^
Sửa bởi DieuChau: 01/09/2014 - 23:46