Cẩm nang "đi guốc vào bụng con gái"
Diệu Bích
22/07/2011
Còn các bạn nam dày dạn kinh nghiệm trận mạc như TuBi, Súng đâu, có kinh nghiệm tỏ tình gì thì truyền đạt cho thanhminh đi, đẻ em nó có nhiều sự lựa chọn. Biết đâu kinh nghiệm của các cậu hay hơn của chị thì sao?
TuBi
22/07/2011
DieuBich, on 22/07/2011 - 10:09, said:
Hihi, TuBi quả là có con mắt tinh đời!
Chị thú nhận là có bị trúng độc bởi chiêu hạ độc này, nhưng ko phải với OX, về sau mình mới ngộ ra là mình ko thực sự yêu người này, nhưng cách tỏ tình làm cho mình khó từ chối, vì từ chối thì tiếc!!!
Chị thú nhận là có bị trúng độc bởi chiêu hạ độc này, nhưng ko phải với OX, về sau mình mới ngộ ra là mình ko thực sự yêu người này, nhưng cách tỏ tình làm cho mình khó từ chối, vì từ chối thì tiếc!!!
Ren
22/07/2011
Em đọc cái này thấy cũng ổn, share cho mọi người . 24 steps to play with fire :
" Nếu may mắn được phú cho một nhân dáng cuốn hút, một tính tình độc đáo và những tố chất của một người tình nguy hiểm; bạn vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để biến bản thân thành một người tình vạn phần nguy hiểm. Một người tình nguy hiểm thành công luôn biết biến hóa khôn lường với nghệ thuật và khoa học quyến rũ – Trò chơi “đùa với lửa” vừa căng thẳng vừa thú vị, nhằm biến “con mồi” thành nô lệ cho ái tình. Quyến rũ là một trò chơi dài hạn. Chỉ khi bạn đầu tư thời gian, nhẫn nại tiến từng bước nhỏ, thì mới có khả năng trở thành chủ nhân muôn đời của con tim và khối óc đối phương. "
Sửa bởi LacDuPhong: 22/07/2011 - 10:30
" Nếu may mắn được phú cho một nhân dáng cuốn hút, một tính tình độc đáo và những tố chất của một người tình nguy hiểm; bạn vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để biến bản thân thành một người tình vạn phần nguy hiểm. Một người tình nguy hiểm thành công luôn biết biến hóa khôn lường với nghệ thuật và khoa học quyến rũ – Trò chơi “đùa với lửa” vừa căng thẳng vừa thú vị, nhằm biến “con mồi” thành nô lệ cho ái tình. Quyến rũ là một trò chơi dài hạn. Chỉ khi bạn đầu tư thời gian, nhẫn nại tiến từng bước nhỏ, thì mới có khả năng trở thành chủ nhân muôn đời của con tim và khối óc đối phương. "
Sửa bởi LacDuPhong: 22/07/2011 - 10:30
tinhco
22/07/2011
Chị DieuBich truyền cho em đi, để em đi tỏ tình với nam nhi. Em tin là mình có duyên từ kiếp trước với một người, vậy là em đã chung tình cũng 26 năm rồi chứ bộ
TuBi
22/07/2011
DieuBich, on 22/07/2011 - 10:14, said:
Còn các bạn nam dày dạn kinh nghiệm trận mạc như TuBi, Súng đâu, có kinh nghiệm tỏ tình gì thì truyền đạt cho thanhminh đi, đẻ em nó có nhiều sự lựa chọn. Biết đâu kinh nghiệm của các cậu hay hơn của chị thì sao?
Diệu Bích
22/07/2011
tinhco, on 22/07/2011 - 10:29, said:
Chị DieuBich truyền cho em đi, để em đi tỏ tình với nam nhi. Em tin là mình có duyên từ kiếp trước với một người, vậy là em đã chung tình cũng 26 năm rồi chứ bộ
Em ơi, chị ko biết thế hệ 8x, 9x thế nào, chứ 7x bọn chị ko có khái niệm tỏ tình với nam nhi. Có tình cảm với ai thì tìm cách quyễn rũ nó, để nó buộc nó phải tỏ tình thôi, chứ kiểu "cọc đi tìm trâu" chị thấy nó không khả thi lắm. Với con trai thì phải gợi cái máu cạnh tranh của các cậu lên, tức là để cậu ấy thấy mình có nhiều vệ tinh, nếu cậu ấy không nhanh thì sẽ mất. Đàn ông nhiều lúc con gà tức nhau tiếng gáy!
TuBi
22/07/2011
DieuBich, on 22/07/2011 - 10:44, said:
Em ơi, chị ko biết thế hệ 8x, 9x thế nào, chứ 7x bọn chị ko có khái niệm tỏ tình với nam nhi. Có tình cảm với ai thì tìm cách quyễn rũ nó, để nó buộc nó phải tỏ tình thôi, chứ kiểu "cọc đi tìm trâu" chị thấy nó không khả thi lắm. Với con trai thì phải gợi cái máu cạnh tranh của các cậu lên, tức là để cậu ấy thấy mình có nhiều vệ tinh, nếu cậu ấy không nhanh thì sẽ mất. Đàn ông nhiều lúc con gà tức nhau tiếng gáy!
Sửa bởi TuBi: 22/07/2011 - 10:59
Diệu Bích
22/07/2011
À, mà quyến rũ cũng có nhiều kiểu nhé, nói chung em thấy mình có ưu điểm gì nhất thì cố khoe ra, có người là dáng người, có người là mái tóc, hay nụ cười, có người là cái duyên ăn nói, hoặc giọng nói hay, giọng hát hay, hoặc là tài nấu nướng … Chị hồi trẻ thì ngu ngơ lắm, có nhiều thế mạnh mà không biết phát huy, lúc nào cũng kín cổng cao tường. Bây giờ thì khác, mình chỉ cần quần sooc, áo 2 dây thôi là … không cho chúng nó thoát, chúng bay vào sẽ không có đường ra.
giakhoa
22/07/2011
DieuBich, on 22/07/2011 - 08:37, said:
@thanhminh: em đã tỉnh tò được chưa? Nếu chưa thì PM cho chị, chị sẽ bày cho em 1 câu tỏ tình khó đỡ nhất mọi thời đại.
Xin lỗi bà con, cái này không tiết lộ cho đại chúng được, vì mình sợ cậu con rể Ryan nó biết thì khổ thân con gái mình.
Xin lỗi bà con, cái này không tiết lộ cho đại chúng được, vì mình sợ cậu con rể Ryan nó biết thì khổ thân con gái mình.
Thấy cả nhà tán vui quá,em cũng vô hóng hốt
TuBi
22/07/2011
DieuBich, on 22/07/2011 - 12:04, said:
À, mà quyến rũ cũng có nhiều kiểu nhé, nói chung em thấy mình có ưu điểm gì nhất thì cố khoe ra, có người là dáng người, có người là mái tóc, hay nụ cười, có người là cái duyên ăn nói, hoặc giọng nói hay, giọng hát hay, hoặc là tài nấu nướng … Chị hồi trẻ thì ngu ngơ lắm, có nhiều thế mạnh mà không biết phát huy, lúc nào cũng kín cổng cao tường. Bây giờ thì khác, mình chỉ cần quần sooc, áo 2 dây thôi là … không cho chúng nó thoát, chúng bay vào sẽ không có đường ra.
Ước gì hôm nào lang thang ở đây mà hữu tình gặp chị DB quần sooc áo 2 dây thì tuyệt lắm nhỉ! Chắc lúc đó em cũng gây cánh luôn, ko bay nổi! Xem " hai hòn Ngọc của chị nó có Ngà" như đã miêu tả ko. Chị bật mí hay shopping khu vực nào để em "vô tình chí" xem có được gặp ko ta?
Diệu Bích
22/07/2011
@Penguin: em nói rất chí lý, mình có sở đoản gì cũng nên nêu ra, để người ta khỏi ảo tưởng. VD như chị ngày xưa vẫn bảo với OX là em nấu ăn vụng lắm, về nhà chồng mẹ chồng cũng biết thế nên chả bắt làm gì cả. Chắc kiếp trước mình cũng tu luyện nhiều hay sao mà kiếp này được bà mẹ chồng tốt thế.
@TuBi: em nên nhớ câu "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" huống chi đây lại là Tổng Biên tập báo Lá Cải.
@TuBi: em nên nhớ câu "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" huống chi đây lại là Tổng Biên tập báo Lá Cải.
TuBi
22/07/2011
penguin, on 22/07/2011 - 12:46, said:
sở đoản cũng nên show ra... chứ tung ra sở trường ko, con người "hoàn haỏ" ko thì còn gì là thú vị...
càng bộc lộ đúng với con người mình bao nhiu càng có cơ hội tìm đc người phù hợp dzí mình bấy nhiu mai mốt cưới dzìa tránh đc cảnh sốc + ngỡ ngàng vì bé-cái-lầm
có khi yêu là yêu cái "điểm khuyết" đặc biệt khác ngừi ý... dưng mà một vừa hai phải thôi kẻo ngừi ta sợ chạy mất! =))càng bộc lộ đúng với con người mình bao nhiu càng có cơ hội tìm đc người phù hợp dzí mình bấy nhiu mai mốt cưới dzìa tránh đc cảnh sốc + ngỡ ngàng vì bé-cái-lầm
TuBi
22/07/2011
tinhco
22/07/2011
giakhoa, on 22/07/2011 - 12:21, said:
Chị DB có thể truyền dạy em kg?Mệnh em không có xương khúc cũng chỉ có thất sát,linhtinh,lhienhinh toàn hãm điạ lại bị lào Tuần chiếu vô nên kg có duyên với con gái chị ạ
Thấy cả nhà tán vui quá,em cũng vô hóng hốt
Thấy cả nhà tán vui quá,em cũng vô hóng hốt
hanbaoquan
22/07/2011
tinhco, on 22/07/2011 - 14:30, said:
Giakhoa, tớ chung tình 26 năm mà chị DieuBich còn chưa truyền bí kíp tỏ tình cho kìa, cậu chung tình với ai chưa mà đòi?
Phim Hàn sẻng: Mối Tình Đầu
Tình nào cũng mối tình đầu
Không ai đến được nơi đâu hai lần
Không gì cũ như mùa xuân
Mỗi lần xuân đến vẫn lần đầu tiên