Cẩm nang "đi guốc vào bụng con gái"
Tử Phủ Vũ Tướng
21/07/2011
TuBi
21/07/2011
hanbaoquan
21/07/2011
TuBi, on 21/07/2011 - 16:54, said:
Chào mừng cô TPVT quay trở lại! Cô muốn biết còn hay mất rồi thì phải sờ tận tay, day tận chỗ ý rồi mới khẳng định chớ! toàn phỏng đoán như vậy thì chán chít! Người ta chỉ mơ ước khi người ta chưa có thôi em!
em cũng giống bác ở chỗ sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn (giúp người việc nhỏ đến mấy vẫn làm, phật dạy thế)
nhưng bác HVR thì hay nói: chính tâm gái góa chưa chồng
tà tâm cứ thấy tồng ngồng là ham
thế nên bác làm chuột bạch trước, sau tinh thông hết thì viết lại bí kíp truyền cho hậu thế như Sung em
Diệu Bích
21/07/2011
TuBi
21/07/2011
lenhhosung83, on 21/07/2011 - 17:03, said:
bác tubi cho em thêm ba từ nữa nhé: o nót tubi
em cũng giống bác ở chỗ sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn (giúp người việc nhỏ đến mấy vẫn làm, phật dạy thế)
nhưng bác HVR thì hay nói: chính tâm gái góa chưa chồng
tà tâm cứ thấy tồng ngồng là ham
thế nên bác làm chuột bạch trước, sau tinh thông hết thì viết lại bí kíp truyền cho hậu thế như Sung em
em cũng giống bác ở chỗ sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn (giúp người việc nhỏ đến mấy vẫn làm, phật dạy thế)
nhưng bác HVR thì hay nói: chính tâm gái góa chưa chồng
tà tâm cứ thấy tồng ngồng là ham
thế nên bác làm chuột bạch trước, sau tinh thông hết thì viết lại bí kíp truyền cho hậu thế như Sung em
hanbaoquan
21/07/2011
DieuBich, on 21/07/2011 - 17:05, said:
À, bây giờ thì chị đã hiểu TuBi nghĩa là gì, người ta "tu nhân tích đức", còn mình thì "tu" bi. Tội nghiệp, viên bi đẹp mà cứ phải tu.
Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai
TuBi
21/07/2011
DieuBich, on 21/07/2011 - 17:05, said:
À, bây giờ thì chị đã hiểu TuBi nghĩa là gì, người ta "tu nhân tích đức", còn mình thì "tu" bi. Tội nghiệp, viên bi đẹp mà cứ phải tu.
TuBi
21/07/2011
hanbaoquan
21/07/2011
thôi, em về đây, chúc cả nhà buổi tối thú vị và vui vẻ. vô sài thành không ra đường ngắm gái thì hơi phí ha
ThaoThao
21/07/2011
Diệu Bích
22/07/2011
@thanhminh: em đã tỉnh tò được chưa? Nếu chưa thì PM cho chị, chị sẽ bày cho em 1 câu tỏ tình khó đỡ nhất mọi thời đại.
Xin lỗi bà con, cái này không tiết lộ cho đại chúng được, vì mình sợ cậu con rể Ryan nó biết thì khổ thân con gái mình.
Xin lỗi bà con, cái này không tiết lộ cho đại chúng được, vì mình sợ cậu con rể Ryan nó biết thì khổ thân con gái mình.
TuBi
22/07/2011
Chị DB sợ tự cầm lửa đốt nhà mình đó mà! Nhưng các cụ có câu: Thức ăn của người này có thể là thuốc độc của người khác! ko vấn đề gì đâu chị, chị cứ tung ra cho đàn em nó học hỏi, còn áp dụng đựơc bao nhiêu là khả năng của mỗi người! hơn nữa Con gái chị cũng có thuốc giải của chị rồi, lo gì chứ! hihihi
Diệu Bích
22/07/2011
Ko được đâu Bi, cái này bảo bối, hàng độc nên không thể phổ biến tràn lan trên mạng được. Chị thấy cậu thanhminh này là mẫu người đàn ông chung tình hiếm có, khó tìm thì mới giúp thôi, chứ cứ phố biến rộng rãi để mà con gái nhà lành chết hết à? Còn chuyện con gái chị thì chị không lo, vì đằng nào chị cũng gả nó cho Ryan rồi, nhưng lo là con rể chị lại đem bảo bối đi áp dụng những chố khác cơ.
Sửa bởi DieuBich: 22/07/2011 - 08:55
Sửa bởi DieuBich: 22/07/2011 - 08:55