Cẩm nang "đi guốc vào bụng con gái"
TuBi
21/07/2011
DieuBich, on 21/07/2011 - 16:31, said:
@TB: cứ cố gắng lái máy bay nhà đều, không tơ tưởng các loại máy bay thế hệ mới là ổn thôi mà.
Diệu Bích
21/07/2011
@TB: em trẻ tuổi mà như thế là khôn hơn chị nhiều rồi, đâu cần chị khuyên. Chị cũng có Tam Đức giống em. Có mấy sao đó mà ăn ở phúc đức thì sẽ gặp nhiều may mắn. Muốn hơn người phải trọng đức!
TuBi
21/07/2011
hanbaoquan
21/07/2011
Diệu Bích
21/07/2011
@ TB: Vũ khúc là cắt, Phá quân là Phá, vậy nên em sợ bị vợ nó cắt ... bi là đúng rồi.
TuBi
21/07/2011
DieuBich, on 21/07/2011 - 16:41, said:
@ TB: Vũ khúc là cắt, Phá quân là Phá, vậy nên em sợ bị vợ nó cắt ... bi là đúng rồi.
Vợ em làm bên cắt, khâu và máy móc rồi, nên chắc không cắt nữa đâu. Thiên Tướng nó có át được quả Vũ Phá không chị?
Sửa bởi TuBi: 21/07/2011 - 16:45
Tử Phủ Vũ Tướng
21/07/2011
Đấy là em nhắc khéo bác Tubi (Từ bỏ bi) để đề phòng. Nhưng có khi muộn rồi, ko chừng bị cắt rồi cũng nên . Hẳn nào bác chát hay thế. Mồm miệng đỡ Chân tay. Thực tế phũ phàng thì mơ ước càng nhiều.
hanbaoquan
21/07/2011
Diệu Bích
21/07/2011
@TB: Em nói vợ em làm bên thiết bị ngành may à? Hay là thợ may? Nếu làm những ngành này thì yên tâm hơn, vì nó ứng đúng với tính chất các sao rồi, nên nó sẽ không ứng với chuyện hôn nhân bị cắt, bị phá nữa. Phải mỗi mấy cái con Hóa kị, Đẩu quân, Phi liêm nên chỉ hay cãi vã thôi.
Dù sao em cũng nên bảo trọng viên bi quí báu của mình, kẻo có ngày lại đi làm đàn em anh Thiến Cò.
Dù sao em cũng nên bảo trọng viên bi quí báu của mình, kẻo có ngày lại đi làm đàn em anh Thiến Cò.
TuBi
21/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 21/07/2011 - 16:47, said:
Đấy là em nhắc khéo bác Tubi (Từ bỏ bi) để đề phòng. Nhưng có khi muộn rồi, ko chừng bị cắt rồi cũng nên . Hẳn nào bác chát hay thế. Mồm miệng đỡ Chân tay. Thực tế phũ phàng thì mơ ước càng nhiều.


