←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cẩm nang "đi guốc vào bụng con gái"

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 21/07/2011

Hoan hô con rể Ryan, kế sách được đấy. Thanhminh cứ áp dụng đi, em làm thế nào mà tất cả các cô bạn của bạn gái em đều chết lăn em, thì chắc chắn từ lần sau cô ấy sẽ không dám lôi các bạn đi cùng nữa đâu.
Mà chị thấy con gái mà cô nào đi chơi cứ thích lôi bạn đi cùng là chứng tỏ cô ta chưa yêu bao giờ. Hàng này hơi hiếm đấy, đừng để tuột khỏi tay.
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 21/07/2011

Ui trời, đọc đến cái mục của bạn gì đấy! sao có gì tương đồng với cái hoạt cảnh ngày xưa của mình đã trải qua quá! thời học đại học, mình cũng có một cô bạn cùng quê, một cậu chung nhà với mình thích cổ, nhưng mình cậu ấy rủ cô bạn kia đi thì cô ấy ko bao giờ đi, mà cứ phải có cả mình đi cùng thì mới đi. Nhiều lần mình cũng chuồn cho 2 người đi chung thôi, hôm sau y như rằng mình lại bị một bài ca ko quên. Cuối cùng quái thế nào, chân thật không được, mình làm chân gỗ lại bị em đó bắn cho tả tơi!!! hic hic " hỏi thế gian tình là gì, mà sao...." chết thật!!! Nên nếu bạn có rủ ai đi cùng thì nên rủ bạn gái thui nhé! đừng rủ bạn trai...kẻo lại như mình.
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 21/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBi, on 21/07/2011 - 08:47, said:

Ui trời, đọc đến cái mục của bạn gì đấy! sao có gì tương đồng với cái hoạt cảnh ngày xưa của mình đã trải qua quá! thời học đại học, mình cũng có một cô bạn cùng quê, một cậu chung nhà với mình thích cổ, nhưng mình cậu ấy rủ cô bạn kia đi thì cô ấy ko bao giờ đi, mà cứ phải có cả mình đi cùng thì mới đi. Nhiều lần mình cũng chuồn cho 2 người đi chung thôi, hôm sau y như rằng mình lại bị một bài ca ko quên. Cuối cùng quái thế nào, chân thật không được, mình làm chân gỗ lại bị em đó bắn cho tả tơi!!! hic hic " hỏi thế gian tình là gì, mà sao...." chết thật!!! Nên nếu bạn có rủ ai đi cùng thì nên rủ bạn gái thui nhé! đừng rủ bạn trai...kẻo lại như mình.

Bị bắn tả tơi là tả tơi thế nào bác? Có bị rụng hết bi không? Có phải vì thế bác lấy nick là Từ bi (có nghĩa là từ bỏ bi)?
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 21/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 20/07/2011 - 21:18, said:

@VuongHai: các bạn trai trẻ nếu muốn được đào tạo thành phi công hay phi hành gia xin mời liên hệ Cơ Trưởng Từ Bi .
Ức quá, ông Từ Bi vào đây cạnh tranh với mình . Hic, Trời đã sinh Bích, sao còn sinh Bi ?
Trăm năm trong cõi người ta,
Gặp chị DieuBich ắt là cái duyên!
Buột miệng Bi nói huyên thuyên,
Chẳng ngờ đụng phải cái quyền cạnh tranh.
Bích kia tài rõ rành rành,
Bi tôi chỉ xứng sanh sau muộn màng.
Bích ơi tiếp "hứng" đi nàng,
Để Bi "tung" tiếp xếp hàng phi công!!!
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 21/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 21/07/2011 - 08:57, said:

Bị bắn tả tơi là tả tơi thế nào bác? Có bị rụng hết bi không? Có phải vì thế bác lấy nick là Từ bi (có nghĩa là từ bỏ bi)?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bác cứ đùa, bỏ bi từ dạo ấy thì giờ sao lái máy bay được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 21/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 21/07/2011 - 08:57, said:

Bị bắn tả tơi là tả tơi thế nào bác? Có bị rụng hết bi không? Có phải vì thế bác lấy nick là Từ bi (có nghĩa là từ bỏ bi)?
Thật là đáng khen cho khả năng " Chiết tự" của DB, quả là Gừng 34++ năm độ cay không thể phủ nhận! Tả tơi ở đây có nghĩa là: Tả = bên trái, mà bên trái là gần tim rồi, bắn trúng vào tim đó chứ ko phải vào bi đâu! nếu rụng bi thì cô ấy (hay woman nói chung) sẽ hối hận cả đời vì còn bi đâu mà chơi chứ! hihihi, DB có thấy thế ko? nên nhớ là phải " nâng như nâng trứng, hứng như hứng flower Bi nhé"!!
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 21/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lenhhosung83, on 21/07/2011 - 09:02, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bác cứ đùa, bỏ bi từ dạo ấy thì giờ sao lái máy bay được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



À, vẫn lái được chứ, lái trong ... trí tưởng tượng! Sung không thấy dân gian có câu "thùng rỗng kêu to" sao.
Không nên tin lời đàn ông nói, hãy xem những gì họ làm!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 21/07/2011

Ủa, sao ông TB này biết mình 34++ 5 nhỉ? Nghe giọng văn ông quen quen, tôi biết ông là ai rùi!
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 21/07/2011

Thế uh? có phải cố nhân hay bạn của bạn cố nhân DB không?
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 21/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 21/07/2011 - 09:10, said:

À, vẫn lái được chứ, lái trong ... trí tưởng tượng! Sung không thấy dân gian có câu "thùng rỗng kêu to" sao.
Không nên tin lời đàn ông nói, hãy xem những gì họ làm!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đôi khi để lái được tốt hay không chúng ta phải tưởng tượng ra trước đường bay nó như thế nào đó nhé Sung! nếu không có trí tưởng tượng thì đường bay nó sẽ không thể hoàn hảo được đâu! Mình thì lại nghĩ " Quân tử Nhất ngôn", còn phụ nữ thì đã được Ngọc Lễ lột trần trong bài hát " Con Gái" gì đó!!! mà phụ nữ ai chả phải trải qua thời " Con gái"!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 21/07/2011

Ôi, nhắc tới "cố nhân" lại làm DB buồn. Mời các bác nghe bài này "Xin gọi nhau là cố nhân"
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 21/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 21/07/2011 - 09:14, said:

Ủa, sao ông TB này biết mình 34++ 5 nhỉ? Nghe giọng văn ông quen quen, tôi biết ông là ai rùi!
hóa ra là người wen hử, thảo nào chặt chém ác quá, thế đã từng không chiến chưa vậy bác DB

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 21/07/2011

DB trót buồn, gửi DB bài này nữa để góp thêm chút nữa về Cố nhân! xin mời nghe!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 21/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lenhhosung83, on 21/07/2011 - 09:28, said:

hóa ra là người wen hử, thảo nào chặt chém ác quá, thế đã từng không chiến chưa vậy bác DB

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hihihii! Sung làm chị cười tí đứt ruột. Chỉ là chị hơi nghi nghi thôi, chưa dám khẳng định. Thôi, không nhắc tới cố nhân đó nữa, cách tốt nhất để quên 1 người đàn ông là 1 người đàn ông khác!
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 21/07/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 21/07/2011 - 09:36, said:

Hihihii! Sung làm chị cười tí đứt ruột. Chỉ là chị hơi nghi nghi thôi, chưa dám khẳng định. Thôi, không nhắc tới cố nhân đó nữa, cách tốt nhất để quên 1 người đàn ông là 1 người đàn ông khác!

Nhớ nhiều rồi sẽ quên nhiều
Yêu là chẳng hiểu mình yêu cái gì
Trích dẫn