Cẩm nang "đi guốc vào bụng con gái"
TuBi
20/07/2011
DieuBich, on 20/07/2011 - 16:13, said:
Chị mới đầu 3 đít chơi vơi thôi, chưa đến tuổi hồi xuân đâu.
Mà còn khối máy bay trẻ kia kìa, đủ chủng loại, từ máy bay chiến đấu, máy bay do thám, máy bay tàng hình, máy bay phản lực, máy bay siêu âm ...
Hay em thích máy bay thương mại?
Mà còn khối máy bay trẻ kia kìa, đủ chủng loại, từ máy bay chiến đấu, máy bay do thám, máy bay tàng hình, máy bay phản lực, máy bay siêu âm ...
Hay em thích máy bay thương mại?
hanbaoquan
20/07/2011
DieuBich, on 20/07/2011 - 16:13, said:
Chị mới đầu 3 đít chơi vơi thôi, chưa đến tuổi hồi xuân đâu.
Mà còn khối máy bay trẻ kia kìa, đủ chủng loại, từ máy bay chiến đấu, máy bay do thám, máy bay tàng hình, máy bay phản lực, máy bay siêu âm ...
Hay em thích máy bay thương mại?
Mà còn khối máy bay trẻ kia kìa, đủ chủng loại, từ máy bay chiến đấu, máy bay do thám, máy bay tàng hình, máy bay phản lực, máy bay siêu âm ...
Hay em thích máy bay thương mại?
TuBi
20/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 20/07/2011 - 16:12, said:
Dạ bẩm, bọn cháu trẻ người non dạ không sợ phi công thả bom, chỉ sợ phi công lái không quá 3 phút rồi bỏ máy bay để trống như lời thơ Lac Du Phong đã đưa lên thôi.
Sửa bởi TuBi: 20/07/2011 - 16:26
Diệu Bích
20/07/2011
@Lenhhosung: không cần học hỏi đâu xa, em cứ hỏi kinh nghiệm bác Lương Y như Từ Bi này đi!
TuBi
20/07/2011
DieuBich, on 20/07/2011 - 16:25, said:
@Lenhhosung: không cần học hỏi đâu xa, em cứ hỏi kinh nghiệm bác Lương Y như Từ Bi này đi!
hanbaoquan
20/07/2011
Diệu Bích
20/07/2011
TuBi, on 20/07/2011 - 16:32, said:
Ấy chết! DB khiêm tốn quá rồi! sao TuBi tui giám múa may trước mắt thợ chứ! nhào lộn thì cũng cố nhắm mắt nhào lộn thôi! Tui chỉ tung lên chút chút, còn người hứng có hay hay không thì lại là DB chứ! DB hứng quá hay, thật là tuyệt! Giống cái kiểu " Đơn kiếm - hợp Bích" đó!!!
Bác này chơi chữ giỏi quá!
Mà bác chưa "thử" sao biết DB "hứng" hay?
TuBi
20/07/2011
DieuBich, on 20/07/2011 - 16:40, said:
Bác này chơi chữ giỏi quá!
Mà bác chưa "thử" sao biết DB "hứng" hay?
Mà bác chưa "thử" sao biết DB "hứng" hay?
Tui mà lại được "thử" nữa thì chắc DB sẽ " hứng" hết chịu luôn! chịu luôn vì sao tui lại biết!!!! Thử ko???
hanbaoquan
20/07/2011
TuBi, on 20/07/2011 - 16:48, said:
Chưa "thử" mà sao biết DB "hứng" hay? Ai có hứng là biết ngay ý mà, quan trọng là có hứng được nhiều như DB ko ấy chứ! ví dụ cô TPVT từ trưa tới giờ chẳng thấy " hứng" gì nữa rùi đó!!! mà đây là topic " đi guốc vào bụng con gái" đó mà!! sao ko hiểu!!!
Tui mà lại được "thử" nữa thì chắc DB sẽ " hứng" hết chịu luôn! chịu luôn vì sao tui lại biết!!!! Thử ko???
Tui mà lại được "thử" nữa thì chắc DB sẽ " hứng" hết chịu luôn! chịu luôn vì sao tui lại biết!!!! Thử ko???
Sửa bởi lenhhosung83: 20/07/2011 - 16:53
Diệu Bích
20/07/2011
TuBi, on 20/07/2011 - 16:48, said:
Chưa "thử" mà sao biết DB "hứng" hay? Ai có hứng là biết ngay ý mà, quan trọng là có hứng được nhiều như DB ko ấy chứ! ví dụ cô TPVT từ trưa tới giờ chẳng thấy " hứng" gì nữa rùi đó!!! mà đây là topic " đi guốc vào bụng con gái" đó mà!! sao ko hiểu!!!
Tui mà lại được "thử" nữa thì chắc DB sẽ " hứng" hết chịu luôn! chịu luôn vì sao tui lại biết!!!! Thử ko???
Tui mà lại được "thử" nữa thì chắc DB sẽ " hứng" hết chịu luôn! chịu luôn vì sao tui lại biết!!!! Thử ko???
Các em trẻ kia chông có chừa, nên dù có hứng thì cũng xấu hổ không dám lên tiếng bác ạ.
Còn DB thấy bác Từ Bi nên trêu, tưởng bác sẽ Nam mô a di đà phật, rồi bác ù té lên đường đi lấy kinh, ai dè bác còn sung hơn cả Lênhhosung.
hanbaoquan
20/07/2011
DieuBich, on 20/07/2011 - 16:58, said:
Các em trẻ kia chông có chừa, nên dù có hứng thì cũng xấu hổ không dám lên tiếng bác ạ.
Còn DB thấy bác Từ Bi nên trêu, tưởng bác sẽ Nam mô a di đà phật, rồi bác ù té lên đường đi lấy kinh, ai dè bác còn sung hơn cả Lênhhosung.
Còn DB thấy bác Từ Bi nên trêu, tưởng bác sẽ Nam mô a di đà phật, rồi bác ù té lên đường đi lấy kinh, ai dè bác còn sung hơn cả Lênhhosung.
TuBi
20/07/2011
lenhhosung83, on 20/07/2011 - 16:33, said:
không bít bác ấy lái thật không hay lại tình trạng chung giáo dục việt nam, "lý thuyết thì rành, thực hành bằng 0"
Hôm nay chém tới đây đã nhé! tui phải về để còn luyện công cho khỏe, phòng khi có máy bay nào cần test thì cho lên 9 tầng mây !!!hihihi
lenhhosung83, on 20/07/2011 - 16:33, said:
không bít bác ấy lái thật không hay lại tình trạng chung giáo dục việt nam, "lý thuyết thì rành, thực hành bằng 0"
Hôm nay chém tới đây đã nhé! tui phải về để còn luyện công cho khỏe, phòng khi có máy bay nào cần test thì cho lên 9 tầng mây !!!hihihi
hanbaoquan
20/07/2011
TuBi, on 20/07/2011 - 17:09, said:
Cậu Sung này nói mới chỉ đúng một nửa thôi! phải nắm qua lý thuyết trước, nắm kỹ càng tốt, xem các nút điều chỉnh tắt mở ở chỗ nào trước, có cảnh báo nguy hiểm nào không, tùy từng máy bay sẽ có nút ở vị trí khác nhau. Mở được nút khởi động rồi, thực hành nó mới trơn tru chứ! nếu lý thuyết mà cũng khôgn biết một tí nào thì cứ mò mẫm đến bao giờ mới tháo gỡ được chứ. Cậu không khởi động động cơ trước mà nhảy vào lái ngay thì sao mà nó bay lên mây được chứ, lần sau ko có cơ hội thứ 2 đâu!! Khi mà thực hành được rồi, thì lại quay lại để bổ sung lý thuyết và cô đọng lý thuyết lại để thành cẩm nang " đi guốc và nhào lộn trong bụng máy bay" chứ!!!!
Hôm nay chém tới đây đã nhé! tui phải về để còn luyện công cho khỏe, phòng khi có máy bay nào cần test thì cho lên 9 tầng mây !!!hihihi
Cậu Sung này nói mới chỉ đúng một nửa thôi! phải nắm qua lý thuyết trước, nắm kỹ càng tốt, xem các nút điều chỉnh tắt mở ở chỗ nào trước, có cảnh báo nguy hiểm nào không, tùy từng máy bay sẽ có nút ở vị trí khác nhau. Mở được nút khởi động rồi, thực hành nó mới trơn tru chứ! nếu lý thuyết mà cũng khôgn biết một tí nào thì cứ mò mẫm đến bao giờ mới tháo gỡ được chứ. Cậu không khởi động động cơ trước mà nhảy vào lái ngay thì sao mà nó bay lên mây được chứ, lần sau ko có cơ hội thứ 2 đâu!! Khi mà thực hành được rồi, thì lại quay lại để bổ sung lý thuyết và cô đọng lý thuyết lại để thành cẩm nang " đi guốc và nhào lộn trong bụng máy bay" chứ!!!!
Hôm nay chém tới đây đã nhé! tui phải về để còn luyện công cho khỏe, phòng khi có máy bay nào cần test thì cho lên 9 tầng mây !!!hihihi
Hôm nay chém tới đây đã nhé! tui phải về để còn luyện công cho khỏe, phòng khi có máy bay nào cần test thì cho lên 9 tầng mây !!!hihihi
Cậu Sung này nói mới chỉ đúng một nửa thôi! phải nắm qua lý thuyết trước, nắm kỹ càng tốt, xem các nút điều chỉnh tắt mở ở chỗ nào trước, có cảnh báo nguy hiểm nào không, tùy từng máy bay sẽ có nút ở vị trí khác nhau. Mở được nút khởi động rồi, thực hành nó mới trơn tru chứ! nếu lý thuyết mà cũng khôgn biết một tí nào thì cứ mò mẫm đến bao giờ mới tháo gỡ được chứ. Cậu không khởi động động cơ trước mà nhảy vào lái ngay thì sao mà nó bay lên mây được chứ, lần sau ko có cơ hội thứ 2 đâu!! Khi mà thực hành được rồi, thì lại quay lại để bổ sung lý thuyết và cô đọng lý thuyết lại để thành cẩm nang " đi guốc và nhào lộn trong bụng máy bay" chứ!!!!
Hôm nay chém tới đây đã nhé! tui phải về để còn luyện công cho khỏe, phòng khi có máy bay nào cần test thì cho lên 9 tầng mây !!!hihihi
TuBi
20/07/2011
DieuBich, on 20/07/2011 - 16:58, said:
Các em trẻ kia chông có chừa, nên dù có hứng thì cũng xấu hổ không dám lên tiếng bác ạ.
Còn DB thấy bác Từ Bi nên trêu, tưởng bác sẽ Nam mô a di đà phật, rồi bác ù té lên đường đi lấy kinh, ai dè bác còn sung hơn cả Lênhhosung.
Còn DB thấy bác Từ Bi nên trêu, tưởng bác sẽ Nam mô a di đà phật, rồi bác ù té lên đường đi lấy kinh, ai dè bác còn sung hơn cả Lênhhosung.
Người ta có câu: Quân tử thì xứng với Thuyền Quyên. Có lẽ hợp gu "tung" và "hứng" nên mới " dai" được như vậy đó DB!
Sửa bởi TuBi: 20/07/2011 - 17:16
Diệu Bích
20/07/2011
@TuBi: bái phục bác về tài đối đáp! DB từ trước tới giờ tự kiêu về món võ mồm của mình nhưng hôm nay đã gặp được đói thủ trên cơ rồi.
Thôi, bác về luyện công đi, có nhiều em cần test lắm! Có gì bác còn phải giúp đỡ các em đó.
Thôi, bác về luyện công đi, có nhiều em cần test lắm! Có gì bác còn phải giúp đỡ các em đó.


