Cẩm nang "đi guốc vào bụng con gái"
Tử Phủ Vũ Tướng
20/07/2011
Chị DB ko trả lời vào thẳng vấn đề. ứ chơi với chị Pisu nhỉ. Bọn em cần định lượng cụ thể cơ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 20/07/2011 - 15:31
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 20/07/2011 - 15:31
TuBi
20/07/2011
DieuBich, on 20/07/2011 - 15:14, said:
Ấy chết, bác đừng đánh giá em cao thế! Phi công mà gặp được máy bay hiểu mình, phối hợp nhuần nhuyễn với mình thì đảm bảo là sẽ có 1 chuyến bay hoàn hảo, êm ái, dài lâu trên 9 tầng mây, và cuối cùng là hạ cánh an toàn.
midori
20/07/2011
TuBi, on 20/07/2011 - 15:33, said:
Khâm phục, khâm phục DB! Quả là Máy Bay đó mấy chục năm rồi? mà vẫn chạy rất tốt!!! Vấn đề còn lại đúng là do kỹ năng của phi công rồi, chắc phải thật điêu luyện lắm mới đưa máy bay lên tận cao, cao trót vót mà vẫn hạ cánh an toàn một cách êm ru!! Tìm mãi chẳng thấy thông tin tuyển dụng gì cả, để anh em ứng tuyển nhẩy???hehehe
hanbaoquan
20/07/2011
hanbaoquan
20/07/2011
Diệu Bích
20/07/2011
TuBi, on 20/07/2011 - 15:33, said:
Khâm phục, khâm phục DB! Quả là Máy Bay đó mấy chục năm rồi? mà vẫn chạy rất tốt!!! Vấn đề còn lại đúng là do kỹ năng của phi công rồi, chắc phải thật điêu luyện lắm mới đưa máy bay lên tận cao, cao trót vót mà vẫn hạ cánh an toàn một cách êm ru!! Tìm mãi chẳng thấy thông tin tuyển dụng gì cả, để anh em ứng tuyển nhẩy???hehehe
Bác Từ Bi vui tính quá! Thế bác có tổng số giờ bay là bao nhiêu rồi? Em là em thích phi công càng kinh nghiệm càng tốt.
Nhất là phi công nào mà hài hước, lại trọc đầu như bác!
TuBi
20/07/2011
DieuBich, on 20/07/2011 - 15:26, said:
@Pisu: đúng là chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay rồi.
Trong tình yêu, người ta không nên dùng phút để đong đếm, lâu hay mau còn tùy tay lái, kỹ thuât của phi công và chủng loại máy bay. Miễn làm sao phi công đưa được máy bay lên tới 9 tầng mây là được.
Trong tình yêu, người ta không nên dùng phút để đong đếm, lâu hay mau còn tùy tay lái, kỹ thuât của phi công và chủng loại máy bay. Miễn làm sao phi công đưa được máy bay lên tới 9 tầng mây là được.
TuBi
20/07/2011
DieuBich, on 20/07/2011 - 15:40, said:
Nhất là phi công nào mà hài hước, lại trọc đầu như bác!
Ra đường sợ nhất Công Nông,
Về nhà sợ nhất Vợ không mặc gì!!
Chạy!!! mêt!!!
hanbaoquan
20/07/2011
TuBi, on 20/07/2011 - 15:45, said:
Kinh nghiệm!!!! sao lại biết mình trọc đầu chứ!! không những đầu trọc mà còn rẽ ngôi dọc đó!! thế đủ biết là số giờ bay cũng kha khá rùi, chắc cũng đủ để nhào lộn cùng máy bay nếu được cầm lái.
Ra đường sợ nhất Công Nông,
Về nhà sợ nhất Vợ không mặc gì!!
Chạy!!! mêt!!!
Ra đường sợ nhất Công Nông,
Về nhà sợ nhất Vợ không mặc gì!!
Chạy!!! mêt!!!
tức là săng dầu đã đủ, máy bay xịn, thế thì nhất bác roài, "ước gì em được như anh ấy"
Diệu Bích
20/07/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
20/07/2011
Bình thường thì phi công lái máy bay. Nhưng có khi nào máy bay lại lái phi công và giờ phút do máy bay quyết định ko? Em ít kinh nghiệm, các bác phổ biến kiến thức cho em làm vốn lấy chồng ạ
.
midori
20/07/2011
Diệu Bích
20/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 20/07/2011 - 15:56, said:
Bình thường thì phi công lái máy bay. Nhưng có khi nào máy bay lại lái phi công và giờ phút do máy bay quyết định ko? Em ít kinh nghiệm, các bác phổ biến kiến thức cho em làm vốn lấy chồng ạ
.Có chứ em, đã lên không trung rồi thì phải nhào lộn. Mà phi công giỏi là phải biết nghe lời máy bay, lúc nào cho thả bom mới được thả bom.
TuBi
20/07/2011
DieuBich, on 20/07/2011 - 15:51, said: