Cẩm nang "đi guốc vào bụng con gái"
hanbaoquan
20/07/2011
TuBi
20/07/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
20/07/2011
Bác Từ Bi nói thế nào chứ. Riêng em là vào đây em thấm được cái bí kíp hỏi xoáy đáp xoay của chị Riêu bích lắm ý. Cái mục mà: Nhà Nghỉ để làm gì? Chúng mình vào đó thử xem sao đi? Bin laden là tổng thống mỹ à?...
Diệu Bích
20/07/2011
LacDuPhong, on 20/07/2011 - 10:19, said:
Thú tình yêu chỉ vài ba phút
Hận tình yêu theo suốt đời tôi.
Những gì yêu quý nhất đời,
Tôi đều từ bỏ vì tôi yêu nàng.
Song vì nàng đã phủ phàng,
Đi theo người khác giữa đàng bỏ tôi
Lời ai còn vẳng bên tai,
Chừng nào suối chảy,suốt đời yêu anh,
Nước còn chảy giữa đồng xanh,
Mà nàng đã vội phụ tình bỏ tôi!
Thú tình yêu chỉ vài ba phút,
Hận tình yêu theo suốt đời tôi.
Hận tình yêu theo suốt đời tôi.
Những gì yêu quý nhất đời,
Tôi đều từ bỏ vì tôi yêu nàng.
Song vì nàng đã phủ phàng,
Đi theo người khác giữa đàng bỏ tôi
Lời ai còn vẳng bên tai,
Chừng nào suối chảy,suốt đời yêu anh,
Nước còn chảy giữa đồng xanh,
Mà nàng đã vội phụ tình bỏ tôi!
Thú tình yêu chỉ vài ba phút,
Hận tình yêu theo suốt đời tôi.
Các bạn gái chú ý nhé, phải test trước đấy nhé: vớ phải anh nào mà chỉ được vài 3 phút thì đúng là các bạn sẽ hận suốt đời đấy!
pen
20/07/2011
pen
20/07/2011
Diệu Bích
20/07/2011
TuBi, on 20/07/2011 - 13:56, said:
Vô tình vào thấy cô có những ý hay tứ tuyệt quá, nên tui cũng thấy ngứa nghề buông vài câu góp nhặt! Ước gì tui trẻ lại 10 tuổi thì sẽ có cơ hội áp dụng kế sách đó thì chắc cũng sẽ có một cái....list chiến lợi phẩm dài dằng dặc!!! Nội công của DB thế này chắc khó có chàng phi công nào mà lái được vì toàn bị bắt hết bài rùi!!!
Ấy chết, bác đừng đánh giá em cao thế! Phi công mà gặp được máy bay hiểu mình, phối hợp nhuần nhuyễn với mình thì đảm bảo là sẽ có 1 chuyến bay hoàn hảo, êm ái, dài lâu trên 9 tầng mây, và cuối cùng là hạ cánh an toàn.
hanbaoquan
20/07/2011
Sợ nhất kiến vàng chào ta
Sợ nhì trông thấy vợ già khoả thân
Sợ ba trai vẫn còn tân
Sợ tư phụ nữ hồi xuân chồng già
Sợ nhì trông thấy vợ già khoả thân
Sợ ba trai vẫn còn tân
Sợ tư phụ nữ hồi xuân chồng già
midori
20/07/2011
pen
20/07/2011
TuBi
20/07/2011
DieuBich, on 20/07/2011 - 15:07, said:
Các bạn gái chú ý nhé, phải test trước đấy nhé: vớ phải anh nào mà chỉ được vài 3 phút thì đúng là các bạn sẽ hận suốt đời đấy!
Khả năng của anh Sung có thể làm cho người ta dại được 1 giờ ko vậy??? hihihi
Diệu Bích
20/07/2011
@Pisu: đúng là chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay rồi.
Trong tình yêu, người ta không nên dùng phút để đong đếm, lâu hay mau còn tùy tay lái, kỹ thuât của phi công và chủng loại máy bay. Miễn làm sao phi công đưa được máy bay lên tới 9 tầng mây là được.
Trong tình yêu, người ta không nên dùng phút để đong đếm, lâu hay mau còn tùy tay lái, kỹ thuât của phi công và chủng loại máy bay. Miễn làm sao phi công đưa được máy bay lên tới 9 tầng mây là được.
hanbaoquan
20/07/2011
TuBi, on 20/07/2011 - 15:23, said:
Ngày trước các cụ cứ căn dặn con gái là: "Đừng có khôn 3 năm, dại 1 giờ". Ngẫm câu này cũng thấy các cụ thật là sung mãn. Nhưng nếu không test như cô DB khuyên thì sao mà biết, là được dại 1 giờ hay sau này sẽ hận suốt đời vì chỉ được dại có 180 giây thôi! Vì vậy nếu các bạn nữ được dại mỗi lần 59 phút thì cũng đáng để dại lắm đó!!! Hãy vận dụng triệt để lời khuyên của DB đi nhé!!!ko phải hối hận đâu.hihihi
Khả năng của anh Sung có thể làm cho người ta dại được 1 giờ ko vậy??? hihihi
Khả năng của anh Sung có thể làm cho người ta dại được 1 giờ ko vậy??? hihihi
@tubi: cái gì quá cũng không tốt bác ợ, một giờ thì cũng có nhưng tuỳ vào nắng mưa, túm lại tốt nhất là cung nhau hát bài của Bức Tường như lời bác vừa trích " cùng trèo lên đỉnh ấy cao vời vợi..." là tốt nhất, ... chạy thôi