Cẩm nang "đi guốc vào bụng con gái"
Ren
20/07/2011
Buồn cười lần trước em đi qua một cửa hàng ở chỗ Trần Duy Hưng ko biết bán cái gì nhưng nhìn ở ngoài có lẽ giống nhà nghỉ nên người ta phải dán một thông báo trước cửa " Đây không phải nhà nghỉ "
ryan88
20/07/2011
ngày xưa em đi thuê nhà cho em gái đi thi ĐH...tới book nguyên tuần thì nhà nghỉ kia ko chịu nó bảo chỗ em chỉ tính theo giờ
TuBi
20/07/2011
Diệu Bích
20/07/2011
Bây giờ mới thấy bác Từ Bi xuất chiêu, đúng là lợi hại thật! Quả không hổ danh!
Tử Phủ Vũ Tướng
20/07/2011
Đùa tẹo các bác tưởng thật, làm gì có 2 anh nào 10cm. Bây giờ tìm ra một anh đã thấy khó lắm rồi. Thôi bây giờ túm được ai là phải chơi quả:
- Hoặc là bắt trước chị bên Nga : cột chặt vào ghế, bắt uống Viagra
- Hoặc là bắt trước một anh mà hôm nay báo đăng ( ): Treo cổ người yêu bằng xích lên xà nhà
===>>> Cấm có thoát đằng giời. Các bác thấy em dùng biện pháp mạnh thế có được không? Chứ Ấy tướng không ăn thua, thiên hạ bây giờ đầy ra.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 20/07/2011 - 13:44
- Hoặc là bắt trước chị bên Nga : cột chặt vào ghế, bắt uống Viagra
- Hoặc là bắt trước một anh mà hôm nay báo đăng ( ): Treo cổ người yêu bằng xích lên xà nhà
===>>> Cấm có thoát đằng giời. Các bác thấy em dùng biện pháp mạnh thế có được không? Chứ Ấy tướng không ăn thua, thiên hạ bây giờ đầy ra.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 20/07/2011 - 13:44
Diệu Bích
20/07/2011
Dù chiêu gì thì chiêu, TPVT vẫn phải cân nhắc lời khuyên của bác Từ Bi: 10cm trở xuống là loại!
hanbaoquan
20/07/2011
TuBi
20/07/2011
DieuBich, on 20/07/2011 - 13:16, said:
Bây giờ mới thấy bác Từ Bi xuất chiêu, đúng là lợi hại thật! Quả không hổ danh!
midori
20/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 20/07/2011 - 13:36, said:
Đùa tẹo các bác tưởng thật, làm gì có 2 anh nào 10cm. Bây giờ tìm ra một anh đã thấy khó lắm rồi. Thôi bây giờ túm được ai là phải chơi quả:
- Hoặc là bắt trước chị bên Nga : cột chặt vào ghế, bắt uống Viagra
- Hoặc là bắt trước một anh mà hôm nay báo đăng ( ): Treo cổ người yêu bằng xích lên xà nhà
===>>> Cấm có thoát đằng giời. Các bác thấy em dùng biện pháp mạnh thế có được không? Chứ Ấy tướng không ăn thua, thiên hạ bây giờ đầy ra.
- Hoặc là bắt trước chị bên Nga : cột chặt vào ghế, bắt uống Viagra
- Hoặc là bắt trước một anh mà hôm nay báo đăng ( ): Treo cổ người yêu bằng xích lên xà nhà
===>>> Cấm có thoát đằng giời. Các bác thấy em dùng biện pháp mạnh thế có được không? Chứ Ấy tướng không ăn thua, thiên hạ bây giờ đầy ra.
Tử Phủ Vũ Tướng
20/07/2011
Lenhhosung và DB cậy mình có kinh nghiệm toàn sử dụng "thuật ngữ" "miêu ngữ" khó hiểu, trừu tượng quá (tớ là tớ chống chừa nhé). Phải cầm tay chỉ việc mới dễ hiểu
Nói xong chạy lun.
.
Nói xong chạy lun.
midori
20/07/2011
TuBi
20/07/2011
lenhhosung83, on 20/07/2011 - 13:52, said:
thêm chỉ tiêu nữa: "dài nhưng phải dai"
cái này khó nha, chị TPVT phải thử mới biết được chứ chỉ nhìn thì chịu roài
cái này khó nha, chị TPVT phải thử mới biết được chứ chỉ nhìn thì chịu roài
nếu anh Sung mà cứ sung môn Chạy Bền sợ người ta lại khát nước đó!!! Có phải không cô DB? Mời cô phát biểu ý kiến!
hanbaoquan
20/07/2011
Hôm xưa lên tỉnh về làng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Bây giờ quần trễ rốn lồi
Khổ tôi khổ cả bố tôi đang thiền
st
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Bây giờ quần trễ rốn lồi
Khổ tôi khổ cả bố tôi đang thiền
st
TuBi
20/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 20/07/2011 - 14:08, said:
Lenhhosung và DB cậy mình có kinh nghiệm toàn sử dụng "thuật ngữ" "miêu ngữ" khó hiểu, trừu tượng quá (tớ là tớ chống chừa nhé). Phải cầm tay chỉ việc mới dễ hiểu
Nói xong chạy lun.
.Nói xong chạy lun.