

Hành lang "Lời răn và quan niệm về đẩu số của đại sư Tử Vân"
#46
Gửi vào 21/06/2014 - 20:40
#47
Gửi vào 22/06/2014 - 06:38
Cự, lại thêm Kỵ, là chuyên gia giải mật những thứ lằng nhằng (và cũng là chuyên gia đặt mật mã luôn). Chẳng có ngẫu nhiên mà Cự gặp nhiều với các ông luật sư và thẩm phán, các bà thầy bói, các nhà soạn nhạc và những người làm nghề trình diễn (đầu tiên cái đầu óc mộc mạc của tôi nó chỉ nghĩ đến ca sỹ thôi), kha khá thành phần ở các sở mật thám, đâu đó lấp ló thêm vài ông triết gia, và cộng thêm một mảng không bé trong giới xã hội đen nữa (bất kể có Kỵ hay không).
Nhật, khi đọc thì hay skim and skip, nhưng cũng là chuyên gia bỏ lời bắt ý, bỏ ý bắt hồn (nếu không phải chú đề quá xa lạ), thường khá sỹ và khách sáo với người mới gặp. Dễ gặp ở cánh ngoại giao, tuyên truyền, đạo diễn-nhiếp ảnh-nhà thơ, phi công, các ông sáng lập, những ông tướng với kẻ thù thì hào hiệp hơn là với cấp phó, những lãnh đạo thích Nobel hòa bình hơn là bảo vệ quốc gia của mình (vâng, chính tôi cũng từng không tin là cái thể loại này nó lại không hề ít).
Ăn được chính tinh thì thường thừa hoạt lực. Chỉ có VCD là do yếu nên đầu óc rất dễ quay mòng mòng.
---
---
---
Joke
Một số người thì hấp thụ được hương hoa của sao chính, một số người thì hấp thụ được... hương hỏa của sao chính, chả hạn mình đây, cũng VCD này: nóng tính như TD, lười và chóng chán như TĐ, ham hưởng thụ như TÂ, suy nghĩ lằng nhằng như TC, nói năng vạ miệng như CM Thế nên cái đời tôi nó không trôi nổi như VCD, nhưng nó lộn xộn quá đi.
Thanked by 4 Members:
|
|
#49
Gửi vào 22/06/2014 - 13:21
Genius, on 22/06/2014 - 13:09, said:
Có vẻ, cứ phải làm loài bò, cùng nhau nhai đi nhau lại vài câu cũ rích, nó mới là tư duy hiện đại.
Lời Đời nói Đời còn chưa hiểu hết ý nữa là người khác muốn hiểu ru ?
Thôi, thân cư thê cố gắng lấy vợ rồi vợ nuôi không lại phải bán quê ra phố đấy.
Thiếu quê hương, ta về, ta về là về đâu ?
Thanked by 2 Members:
|
|
#50
Gửi vào 22/06/2014 - 18:16
BigBang, on 22/06/2014 - 13:21, said:
Thôi, thân cư thê cố gắng lấy vợ rồi vợ nuôi không lại phải bán quê ra phố đấy.
Thiếu quê hương, ta về, ta về là về đâu ?
em chỉ bảo 1 câu t*o ở đây có chít cũng ko bao giờ them trở về =)) =)) =))
#53
Gửi vào 22/06/2014 - 20:42
TanThuyHoang, on 22/06/2014 - 19:27, said:
Chú nhiễm phim hơi nặng. Phải chăng do tuổi Giáp Tý chậm tiến, mà bây giờ vẫn mơ về thuở đóng khố cưỡi ngựa bắn cung.
Thanked by 1 Member:
|
|
#54
Gửi vào 22/06/2014 - 21:02
BigBang, on 22/06/2014 - 20:42, said:
Chú nhiễm phim hơi nặng. Phải chăng do tuổi Giáp Tý chậm tiến, mà bây giờ vẫn mơ về thuở đóng khố cưỡi ngựa bắn cung.
Có mà bác chậm tiến ấy. giờ dùng trí tuệ để giải quyết chúng chứ có phải trẩu tre đâu đâu mà thích võ bền kiểu xã hội đen!
Mà giáp tý lúc nào cũng tàn bạo hơn vài lần nhâm tuất ấy. trước em có thằng bạn thân nhâm tuất cực kỳ gian hùng. nhưng đến nước cuối nó vẫn chùn tay. còn giáp tí thì khác, thường thì ít ra tay, nhưng đã ra tay thì phải tàn bạo, khốc liệt =))
Thanked by 2 Members:
|
|
#55
Gửi vào 22/06/2014 - 22:25
Thanked by 4 Members:
|
|
#56
Gửi vào 22/06/2014 - 22:55
Leadership, on 22/06/2014 - 22:25, said:
ah gặp chân mệnh khổng minh rồi. lão có dám đấu IQ với thái dương hoá kỵ không?
p/s: không nhầm lão leadership mệnh khổng minh nhật mão, nguyệt hợi chiều về thông minh tuyệt đỉnh là đây =))
Thanked by 1 Member:
|
|
#57
Gửi vào 22/06/2014 - 22:59
Thanked by 3 Members:
|
|
#58
Gửi vào 22/06/2014 - 23:05
Phùng sự bất loạn.
Thích nghi nhi đắc thiên hạ"
#59
Gửi vào 23/06/2014 - 02:35
TanThuyHoang, on 22/06/2014 - 21:02, said:
Có mà bác chậm tiến ấy. giờ dùng trí tuệ để giải quyết chúng chứ có phải trẩu tre đâu đâu mà thích võ bền kiểu xã hội đen!
Mà giáp tý lúc nào cũng tàn bạo hơn vài lần nhâm tuất ấy. trước em có thằng bạn thân nhâm tuất cực kỳ gian hùng. nhưng đến nước cuối nó vẫn chùn tay. còn giáp tí thì khác, thường thì ít ra tay, nhưng đã ra tay thì phải tàn bạo, khốc liệt =))
Giáp tý chơi được, đáng kết bạn hơn những tuổi khác, cuộc sống sẽ tốt hơn nếu sống thực tế hơn.
TanThuyHoang, on 22/06/2014 - 22:55, said:
ah gặp chân mệnh khổng minh rồi. lão có dám đấu IQ với thái dương hoá kỵ không?
p/s: không nhầm lão leadership mệnh khổng minh nhật mão, nguyệt hợi chiều về thông minh tuyệt đỉnh là đây =))
Kẻ hèn không dám đấu với kẻ sĩ, thách làm gì, mất công =))
Thanked by 1 Member:
|
|
#60
Gửi vào 23/06/2014 - 05:46
Hix, tưởng có 1 mình "sống nội tâm" thôi té ra giáp tý ai cũng tự kỷ hoang tưởng như mình vậy hehe. Giáp Tý nữ "cá tính" hơn Giáp Tý nam, nếu 2 vợ chồng giáp tý thì nữ nắm cán. Hình như Giáp Tý nữ tình duyên dễ lận đận, cưới chồng trễ , chồng mất nhưng chung thuỷ và luỵ tình, trong số bạn học BB ko thấy li dị. Bà nội ông nội BB giáp tý, ông nội mất sớm thì ở vậy nuôi con luôn.
Đừng vì vài cá nhân tự xưng mà úp cả rổ Giáp Tý mà
Tự kỷ tý nào:
vừa google ra "Đời giáp tý"
Giáp Tý thị bi kịch.
Hình như tuổi quý hợi đa số sướng nhất. Can chi nạp âm như nhau. Quý hợi ăn ốc giáp tý đổ vỏ, trên diễn đàn mà quý hợi hỏi số thấy cũng ít.
Sửa bởi bluebird2304: 23/06/2014 - 05:49
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












