Sửa bởi PIANO: 06/07/2011 - 13:54


Nghiệm lý vấn đề kết hôn
Viết bởi Easter, 01/07/11 14:10
84 replies to this topic
#61
Gửi vào 06/07/2011 - 13:52
Chân thành cám ơn cô LienHuong ạ
#62
Gửi vào 06/07/2011 - 13:53
Viết thêm một chút:
Sách nói: Hình cần Lộc để giải vì sẽ được Binh Hình Tướng Ấn và cần Khoa để hưởng chữ chung thân vô tai. Nhưng từ cung An thân thì không nhìn thấy Khoa nếu đồng ý quan niệm một chữ Tuần: thì vui buồn - sướng khổ chỉ bên trong mới biết.
Và bên trong ngôi nhà Tuần đó, người Nữ này gặp rắc rồi vì chồng và cũng chính người này ngay giai đoạn khó khăn nhất cũng có cái "hiểu biết" của Khoa, có khả năng "tìm kiếm một giải pháp" hóa giải đó là bộ Vũ Tham Hình!
Sách nói: Hình cần Lộc để giải vì sẽ được Binh Hình Tướng Ấn và cần Khoa để hưởng chữ chung thân vô tai. Nhưng từ cung An thân thì không nhìn thấy Khoa nếu đồng ý quan niệm một chữ Tuần: thì vui buồn - sướng khổ chỉ bên trong mới biết.
Và bên trong ngôi nhà Tuần đó, người Nữ này gặp rắc rồi vì chồng và cũng chính người này ngay giai đoạn khó khăn nhất cũng có cái "hiểu biết" của Khoa, có khả năng "tìm kiếm một giải pháp" hóa giải đó là bộ Vũ Tham Hình!
Thanked by 2 Members:
|
|
#63
Gửi vào 06/07/2011 - 14:26
LienHuong, on 06/07/2011 - 10:27, said:
Ý của Tôi không phải như bạn hiểu. Vấn đề ở đây khi xem Tử vi, tất nhiên là với cách của LH (Miễn bình luận) là phải có nhìn Tổng thể. Cụ thể:
- 12 cung số trên lá số là của Ta, tức là Easter chứ không của ai khác. Và vì thế:
+ Bộ Âm Dương:
* Nhìn vào đây ta thấy Tháng, Ngày kết hợp với Thái Tuế chủ năm là bộ đếm thời gian (1).
* Đó là Con Trai, con Gái;
* Đó là chuyện Nam - Nữ, và còn là chuyện Trai Gái;
* Đó là Mẹ, Cha;
* Là biểu tượng Chồng Vợ;
* là Nóng và Lạnh, hai khí Âm Dương trong sức khỏe;
* Công khai - Âm thầm;
* ....;
- 12 cung số trên lá số là của Ta, tức là Easter chứ không của ai khác. Và vì thế:
+ Bộ Âm Dương:
* Nhìn vào đây ta thấy Tháng, Ngày kết hợp với Thái Tuế chủ năm là bộ đếm thời gian (1).
* Đó là Con Trai, con Gái;
* Đó là chuyện Nam - Nữ, và còn là chuyện Trai Gái;
* Đó là Mẹ, Cha;
* Là biểu tượng Chồng Vợ;
* là Nóng và Lạnh, hai khí Âm Dương trong sức khỏe;
* Công khai - Âm thầm;
* ....;
Trước hết cháu chân thành cảm ơn cô LH đã vào topic này và viết những comment thật dài cho cháu được mở mang hiểu biết về tử vi. Cháu chân thành cảm ơn cô.
Cháu vốn luôn theo dõi topic Quán nước của cô, có thấy cô xem được rất nhiều chi tiết rất nhỏ. Cũng như cô từng nói, một lá số cô có viết được hơn 100 trang giấy, quả thật là một năng lực siêu hạng.
Nay được cô giải thích kĩ hơn, dù cháu chưa hiểu về Tử vi, nhưng cháu mường tượng ra được cách giải Tử vi của cô là một sự kếp hợp rất rất nhiều cung và rất nhiều kiến thức đời sống để dựng lên được một thước phim quay chậm của cuộc đời một người. Quả thật nhờ cô mà cháu thấy Tử vi thật rất tài tình. Qua đó cháu thấy cô rất giỏi về kĩ năng phân tích, khái quát hóa, hệ thống có chọn lọc và có một niềm say mê cao độ với Tử vi. Nhưng cháu xin tò mò hỏi cô 1 câu nếu cô thấy phiền thì bỏ qua cho cháu: Việc học tốt cách xem Tử vi theo cô có yếu tố tâm linh nào không? Cháu hỏi câu ấy vì thật sự cháu có cố đọc sách Tử vi từ mấy năm nay rồi nhưng mà càng đọc càng rối và không có lối ra, không giống như lúc cháu tự học các môn khác - xưa giờ cháu toàn tự học và khám phá, riêng Tử vi cháu thấy càng đọc càng ngu...hik...
Chính vì cháu chưa hiểu Tử vi nên cháu xin cung cấp thông tin nghiệm lý theo cách hiểu của cháu khi đọc lời cô viết. Nếu có sai sót do hiểu nhầm ý cô, cháu thật sự xin lỗi cô và mọi người, cháu không cố tình nghịêm lý sai ạ.
Một lần nữa cháu cảm ơn cô LH đã "quá bộ" vào top này ạ.
#64
Gửi vào 06/07/2011 - 14:56
LienHuong, on 06/07/2011 - 10:27, said:
Tôi chưa nhìn kỹ lá số của bạn nên không dám nói cụ thể, nhưng với Tôi khi xem xét vấn đề gì cũng nhìn Mệnh - Thân, khi xét chồng vợ ngoài Phúc Di Phối thì cũng thế mà còn là bộ Am - Dương. Ví dụ từ số trên (chưa xác đoán liệu đó có phải là số của bạn không):
- Một cung Phụ Mẫu có Cơ Âm ngộ Tồn Không có Triệt Kiếp xung, kết hợp với cung Huynh Đệ có biểu tượng đàn Ông (mà đây sẽ là Cha, Chồng, Anh - Em trai) ngộ Kỵ Tả:
- Người đàn Ông ghét bỏ, bị ghét bỏ, bị nạn (có thể) mà là người lớn tuổi (Tả) --> kết hợp PM cung --> Cha, kết hợp với PM cung là có thể Cha mất trước...
- Và sau Cha có thể là Chồng và Chồng là người lớn tuổi, người này có cách "Động Binh Cách" sau khi Triệt Phi Kiếp: nghĩa là có bị nạn và không Phi nữa (Triệt Phi: không còn "bay vèo vèo nữa", người đàn Ông này là người ở Xa...Và nhìn biểu tượng của ngày xa cách, ngày ngày mà phải Cự Phục ở Điền: đó là việc chuyển nhà lập đi lập lại - Và đây chính là Tam hợp Ách cung nên cần lưu ý kỹ! Đó chỉ các gợi ý Tổng quát khi mới nhìn lá số mà thôi không xác quyết điều gì.
Một cung Phụ Mẫu có cách Cơ Âm ngộ Tồn Không xung Triệt Kiếp có Cô Quả Ấn Bệnh. Đương nhiên Lộc Tồn ắt có Bệnh Phù nhưng bộ sao này trở nên kinh khủng khi gặp Không Kiếp...Và bộ sao Cô Quả là xác quyết không sai chạy.
Đó là hình ảnh cơ thể người đàn bà bị nạn, bị sĩ nhục, bị xúc phạm, đó là tiếng khóc của con Thiên Nga (Cô Quả Phượng Khốc Hư ngộ Không Kiếp), nếu thích thì nói thêm là Tuần Đồng Cơ Âm Không Bệnh Ấn = Cô Quả. Có thề là Mẹ bạn, chị gái bạn và chính bạn ---> cũng chỉ là gợi ý có thể cần xác quyết lại. Mà dư âm, xin thưa nó là vết sẹo không phai với thời gian.
- Một cung Phụ Mẫu có Cơ Âm ngộ Tồn Không có Triệt Kiếp xung, kết hợp với cung Huynh Đệ có biểu tượng đàn Ông (mà đây sẽ là Cha, Chồng, Anh - Em trai) ngộ Kỵ Tả:
- Người đàn Ông ghét bỏ, bị ghét bỏ, bị nạn (có thể) mà là người lớn tuổi (Tả) --> kết hợp PM cung --> Cha, kết hợp với PM cung là có thể Cha mất trước...
- Và sau Cha có thể là Chồng và Chồng là người lớn tuổi, người này có cách "Động Binh Cách" sau khi Triệt Phi Kiếp: nghĩa là có bị nạn và không Phi nữa (Triệt Phi: không còn "bay vèo vèo nữa", người đàn Ông này là người ở Xa...Và nhìn biểu tượng của ngày xa cách, ngày ngày mà phải Cự Phục ở Điền: đó là việc chuyển nhà lập đi lập lại - Và đây chính là Tam hợp Ách cung nên cần lưu ý kỹ! Đó chỉ các gợi ý Tổng quát khi mới nhìn lá số mà thôi không xác quyết điều gì.
Một cung Phụ Mẫu có cách Cơ Âm ngộ Tồn Không xung Triệt Kiếp có Cô Quả Ấn Bệnh. Đương nhiên Lộc Tồn ắt có Bệnh Phù nhưng bộ sao này trở nên kinh khủng khi gặp Không Kiếp...Và bộ sao Cô Quả là xác quyết không sai chạy.
Đó là hình ảnh cơ thể người đàn bà bị nạn, bị sĩ nhục, bị xúc phạm, đó là tiếng khóc của con Thiên Nga (Cô Quả Phượng Khốc Hư ngộ Không Kiếp), nếu thích thì nói thêm là Tuần Đồng Cơ Âm Không Bệnh Ấn = Cô Quả. Có thề là Mẹ bạn, chị gái bạn và chính bạn ---> cũng chỉ là gợi ý có thể cần xác quyết lại. Mà dư âm, xin thưa nó là vết sẹo không phai với thời gian.
Trước hết Easter muốn nói là bố của Easter mất cũng được mấy năm rồi. Thật sự thì sau khi có con, Easter thay đổi rất nhiều quan điểm về bố mẹ và có lẽ càng già càng nghiệm ra nhiều, sự oán trách bố mẹ không còn nữa. Và lâu lắm rồi Easter không bao giờ muốn nhắc lại những gì liên quan đến quá khứ. Nhưng nay để nghiệm lý những gì cô LH xem cho, Easter xin được kể lại những yếu tố của Phụ Mẫu mà Easter nghĩ rằng lời giải đoán của cô LH có đề cập đến, mong mọi người đừng bình phẩm gì về những tâm sự sau của Easter. Xin chân thành cảm ơn.
Bố của cháu phát hiện mắc bệnh gan vào khoảng năm 2003 nhưng vì may mắn gia đình cũng có tài chính nên đến năm Quý Hợi mới mất.
Lúc nhỏ cháu lớn lên trong tình cảnh gia đình Nội thuộc hàng khá giả - sau cách mạng tư sản mới xuống nhưng vẫn thuộc hàng khá - nhưng bà Nội cực kì ghét mẹ cháu vì chê mẹ cháu là dân trí thức, không biết nấu ăn, không giỏi buôn bán phụ hàng.... Cháu nghe mọi người kể là mẹ cháu vào ngày cưới, trước mặt sui gia, chính mẹ cháu và cô cả - chị của bố cháu - phải quỳ xuống lạy bà Nội năn nỉ bà cho lễ cưới diễn ra vì bà đợi đúng lúc làm lễ gia tiên thì quậy. Ông Ngoại cháu phải muối mặt năn nỉ và nhiều người nói vào, bà cháu mới cho lễ cưới được diễn ra.
Sau đó mẹ cháu hàng ngày dây sớm từ sáng, xách nước từ dưới dất lên 3 tầng lầu, lúc mang thai cháu vẫn phải làm những việc ấy. Lo bữa cơm cho cả nhà 6-7 người mà không ai được phụ mẹ cháu, để 5h sáng bà cháu đi chợ bán hàng. Sau đó mẹ cháu làm hết việc nhà, lo cho em út, rồi lại ra chợ chạy việc cho bà. Tối thì cả nhà ngồi đếm tiền chợ thì mẹ cháu loay hoay dưới bếp nấu ăn, ăn xong thì dọn.... Đêm phải đấm tay, đấm lưng, đấm chân cho bà đến khi bà ngủ thì thôi, cũng tầm 1h sáng.
Ngày mẹ cháu sinh cháu, bà không cho gì cả, không cho ai thăm luôn vì lấy cớ cả nhà ai cũng có việc phải làm. Ông ngoại cháu phải sang xin cho mẹ cháu về nhà để ông chăm. Cô Cả đi bán hàng ngày nào cũng sang dúi cho mẹ ít tiền, ít bánh trái... Một lần bà biết bà đánh cô Cả ghê lắm. Trong khi bên Ngoại thì mẹ cháu vốn lấy chồng sớm là để thoát khỏi bà mẹ ghẻ bất công có 4 đứa con riêng nữa nên bên Ngoại mẹ cháu cũng khổ lắm ạ.
Tiền sữa cho cháu không phải bà cho đâu, mà là mẹ cháu chạy việc cho bà, cô Cả dạy cho cách dúi ít đồng lẻ chơi hụi, mẹ nhịn ăn để gom tiền mua sữa cho cháu.
Đến khi cháu khoảng 3 tuỏi thì cháu đã khá là thông minh, nhanh nhẹn. Không biết bà xem Tử vi ở đâu, bảo số cháu hợp với bà, có cháu bà ăn nên làm ra. Thế là sáng nào cháu cũng bị đánh thức lúc 5 giờ sáng để chạy ra xách dép cho bà, cười vui vẻ chào bà đi chợ cho bà buôn may bán đắt. Có lẽ nhờ vậy mà mẹ cháu cũng đỡ cực hơn nhiều, công việc được chia sẻ nhiều hơn.
Khi cháu 5 tuổi thì đã bắt đầu hiểu cái gì đang diễn ra trong cái nhà này rồi. Cháu đã chống đối rất mạnh mẽ, người lớn hay gọi là mất dạy, với bà Nội. Tuyệt đối không xách dép cho bà. Bà kêu gì thì cháu không làm. Càng đánh cháu thì cháu càng lì. Thậm chí bà sai mẹ cháu làm gì là cháu không cho mẹ làm, hất đổ lung tung luôn.... Nói chung cháu nhớ cảm giác của cháu lúc đó là bố đi làm xa, ở nhà cháu bảo vệ mẹ khỏi sự hà khắc của bà và cháu rất tự hào mỗi khi cháu cãi được bà. Càng lớn, lí lẽ càng nhiều, cháu càng trở nên bất trị, tất nhiên là chỉ đối với bà Nội, chứ với mọi người cháu là con ngoan trò giỏi.
Sau này bố cháu về - trước đó bố cháu suốt ngày theo bạn đi buôn này buôn nọ, làm ăn xa nhưng thất bại thì nhiều - thì bố mẹ cháu dọn ra cầu thang của chung cư ở, nhà nhỏ xíu nhưng tự lập nên mẹ cháu cực nhưng tất nhiên vẫn tốt hơn hồi làm con ở không lương cho bà Nội. Buồn buồn bà còn xỉ vả là mẹ cháu mặt gà mái khắc này khắc nọ, cháu hồi đó nhớ là mình dùng những lời văn hoa học được chửi lại bà cũng thâm lắm nên càng về sau bà cháu càng ngại đụng tới mẹ cháu. Cháu nhớ có lần bà đòi đánh mẹ, cháu bảo cháu làm thì đánh cháu, mẹ cháu không dạy cháu như thế mà đánh mẹ cháu. Bà cháu bảo tao đánh cái thằng đẻ ra mẹ mày, đánh cả họ nhà nó luôn cũng được chứ đánh nó thì làm sao. Cháu bảo là bà ăn nói như thế người ta gọi là vô giáo dục đấy, nói bình dân là không được đi học, không được dạy dỗ đấy, nếu thế thì người trước mặt cháu không đáng là bà Nội cháu thì đừng trách cháu tại sao hỗn. Bà không học cách tôn trọng người lớn tuổi thì tại sao cháu phải tôn trọng bà. Bà nhào vào đánh cháu, cháu đeo kính nên cháu đã đỡ và bảo bà đợi cháu tháo kính ra rồi thích đánh thì đánh. Bà đánh cháu đợt đó bầm tím mặt mày luôn nhưng cũng từ đó bà đừng bao giờ mong cháu hỏi thăm tới 1 tiếng dù cháu vẫn vào ra nhà Nội với lí do: nhà của ông Nội đứng tên, ông không đuổi thì bà khỏi có quyền đuổi.
Nói dài dòng chủ yếu để cô LH và các bạn hiểu mẹ của Easter chịu đựng cảnh mẹ chồng - con dâu kinh khủng đến thế nào. Mẹ suốt ngày nước mắt chan cơm nước lọc không đấy.
Sau này nhà Easter khá hơn thì bố lại tính hay giúp người khác, nhưng theo mẹ là có ý lăng nhăng. Nghe mẹ phân tích lúc đó - bố mẹ cãi nhau trong phòng, ngoài này mình hóng - thì thấy đúng là bố có tình ý thì mới giúp người ta quá đáng như thế. Bố mình chưa làm gì có lỗi với mẹ, theo mình biết, nhưng chắc tại suốt ngày bố ngoài chợ với mẹ nên hễ có dấu hiệu gì, người ta nói vô ra là bố mẹ cãi nhau rồi nên chưa xảy ra chuyện. Có điều lớn lên thì thấy bố mẹ cãi nhau chuyện bố lăng xăng quanh cô nào bán hàng gần đó chắc cũng 3-4 lần. Mà tính mẹ của Easter là khi nghiêm trọng mới lên tiếng chứ không phải ghen bóng gió ạ. Tài chính gia đình một tay mẹ làm nên vì bố làm như dạo cảnh chơi hoa í, chẳng đóng góp gì toàn giữ xài riêng.
Rồi lúc bố bệnh một mình mẹ gánh vác gia đình. Bố thì hay cấp cứu cứ tưởng đi luôn nên càng về sau càng sợ một mình, lúc nào cũng ngóng mẹ và muốn mẹ ở bên để lỡ có đi thì có mẹ bên cạnh. Đâm ra mẹ của Easter rất cực, vừa lo tài chính, vừa bán hàng ở chợ, vừa ngủ bệnh viện, chạy ra chạy vào như con thoi suốt mấy năm.
Hiện tại thì Easter thấy mẹ vẫn lo cho 2 đứa em quá mức dù chúng lớn hết rồi. Cảm giác mẹ chịu đựng giỏi quá đâm ra giờ làm gì cũng giỏi nên cái gì cũng tự làm. Và đó là hình ảnh người mẹ cam chịu mà cô LH nhắc đến đó ạ.
Trích dẫn
Rồi Cơ Âm lục hại với Tướng Hình Hỏa Đào, thêm chú Thiên Mã ngộ Tang Môn là gì? Một mối tình mà Kết quả của nó phải áp dụng theo Kiểu Mã Hỏa Tang Môn ngộ Không? phải chạy đi chạy lại vèo vèo???? Phu và Phụ Mẫu nhị hợp đó là cách cách Vũ Âm, Cơ Phá....
Đoạn này thì cháu không hiểu ý nghĩa nên cháu cũng không biết nghiệm lý thế nào ạ.
Sửa bởi Easter: 06/07/2011 - 15:13
#65
Gửi vào 06/07/2011 - 15:01
"Việc học tốt cách xem Tử vi theo cô có yếu tố tâm linh nào không? Cháu hỏi câu ấy vì thật sự cháu có cố đọc sách Tử vi từ mấy năm nay rồi nhưng mà càng đọc càng rối và không có lối ra, không giống như lúc cháu tự học các môn khác - xưa giờ cháu toàn tự học và khám phá, riêng Tử vi cháu thấy càng đọc càng ngu...hik..."
Có lẽ Tôi cũng không khác gì bạn đâu. Nhớ về một thuở hai cây bút pic xanh đỏ và tờ giấy tập an sao trên giấy, rốt lật từng trang sách của VĐTTL để tra ý nghĩa sao cứ như tra tự điển vậy. Sau đó viết ra giấy, đương nhiên chính mình là con chuộc bạch đầu tiên. Và kết quả không hiểu gì cả, nhìn những gì từ quá trình "lao động toát cả mồ hôi Ông bà, cha mẹ, con cháu" nhưng kết quả là con số không.
Ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã đủ một đứa trẻ sinh ra và tốt nghiệp đại học. Và càng thấm hơn câu Đại lượng thời gian không là minh chứng cho trình độ, nhưng thời gian là thử thách thật sư, với ai biết kiên trì thì quả quý có thể không có, nhưng một ngọn cỏ với đời có lẽ được.
Tôi vẫn thường viết với Tử vi nên dùng từ HỌC không chấp nhận chữ NGHIÊN CỨU. Đến nay Tôi vẫn giữ quan điểm đó, và vẫn là cậu học trò kém thông minh với bí ẩn số phận. Tôi tin là bạn hay ai đó sẽ thông cảm với quan điểm này, bởi một lẽ là có con người mới có Tử vi và bao bộ môn dự đoán khác. Con người là Tượng, và Tử vi là ảnh. Và bởi quan niệm đó, Tôi nhận thấy không có gì bí mật bằng chính bản thân ta. Hiểu ta, biết ta là điều khó nhất! Ta từ đâu đến? Sẽ đi về đâu? và muôn trùng câu hỏi không lời giải ngoài ta bởi một chữ Tin và Ngộ. Cũng suy nghĩ trên, thay vì nhìn bầu trời, thay vì nhìn vào ẢNH CỦA TƯỢNG, thì nên chăng TA NHÌN TA?
Khi giải tử vi cho ai Tôi hầu như không viết về âm phần, lý do đơn giản có viết ra cũng thiếu bằng chứng, có chăng nếu dùng đó là MÊ DƯỢC có lẽ thì nên.
Một chữ Tâm Linh khó giải bày, quả thật đôi khi hài hước một chút: mỗi lúc khi quỳ lạy "con gà khỏa thân" trên bàn thờ ngước lên không còn nữa - Có lẽ không ai dám cúng nữa, chí ít là Tôi - Sợ lắm!
Như làm toán vậy, một tư duy bình thường muốn giỏi toán cần làm nhiều bài tập - Và làm nhiều bài tập ắt thuộc lý thuyết và hiểu lý thuyết. Đó là một trong những điều kiện CẦN để giỏi toán trong bình diện phổ thông. Ý là không bàn đến những NBC, hay các khoa học giả khác - Họ là từ bất thường đến phi thường! Và tử vi cũng vậy!
Nếu có ai "ứng" để xem theo cái gọi là Tâm linh, xin thưa: Em LH xin cảm ơn, và tạm biệt từ đây. Vì LH tôi chỉ xem đây là trò chơi, một đam mê mà thôi không vướng bận.
Bạn nói tôi đam mê, có lẽ đúng, và đương nhiên không khác bạn. Không khác bởi tôi cũng ngu si như ai vì đọc sách tử vi không nhớ nổi, hiểu nổi, nhìn lá số mình như nhìn lá bùa bí ẩn đầy vô duyên. Nhưng may cho tôi, tới một giới hạn chuẩn bị nói lời tạ từ thì hắn - tử vi cho tôi hiểu chút chút để làm kích thích như đàn ông uống coffeé và hút thuốc lá...Vậy Tôi may hay là đam mê, xin thưa, là không biết!
Đôi lời trần tình cùng bạn,
Có lẽ Tôi cũng không khác gì bạn đâu. Nhớ về một thuở hai cây bút pic xanh đỏ và tờ giấy tập an sao trên giấy, rốt lật từng trang sách của VĐTTL để tra ý nghĩa sao cứ như tra tự điển vậy. Sau đó viết ra giấy, đương nhiên chính mình là con chuộc bạch đầu tiên. Và kết quả không hiểu gì cả, nhìn những gì từ quá trình "lao động toát cả mồ hôi Ông bà, cha mẹ, con cháu" nhưng kết quả là con số không.
Ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã đủ một đứa trẻ sinh ra và tốt nghiệp đại học. Và càng thấm hơn câu Đại lượng thời gian không là minh chứng cho trình độ, nhưng thời gian là thử thách thật sư, với ai biết kiên trì thì quả quý có thể không có, nhưng một ngọn cỏ với đời có lẽ được.
Tôi vẫn thường viết với Tử vi nên dùng từ HỌC không chấp nhận chữ NGHIÊN CỨU. Đến nay Tôi vẫn giữ quan điểm đó, và vẫn là cậu học trò kém thông minh với bí ẩn số phận. Tôi tin là bạn hay ai đó sẽ thông cảm với quan điểm này, bởi một lẽ là có con người mới có Tử vi và bao bộ môn dự đoán khác. Con người là Tượng, và Tử vi là ảnh. Và bởi quan niệm đó, Tôi nhận thấy không có gì bí mật bằng chính bản thân ta. Hiểu ta, biết ta là điều khó nhất! Ta từ đâu đến? Sẽ đi về đâu? và muôn trùng câu hỏi không lời giải ngoài ta bởi một chữ Tin và Ngộ. Cũng suy nghĩ trên, thay vì nhìn bầu trời, thay vì nhìn vào ẢNH CỦA TƯỢNG, thì nên chăng TA NHÌN TA?
Khi giải tử vi cho ai Tôi hầu như không viết về âm phần, lý do đơn giản có viết ra cũng thiếu bằng chứng, có chăng nếu dùng đó là MÊ DƯỢC có lẽ thì nên.
Một chữ Tâm Linh khó giải bày, quả thật đôi khi hài hước một chút: mỗi lúc khi quỳ lạy "con gà khỏa thân" trên bàn thờ ngước lên không còn nữa - Có lẽ không ai dám cúng nữa, chí ít là Tôi - Sợ lắm!
Như làm toán vậy, một tư duy bình thường muốn giỏi toán cần làm nhiều bài tập - Và làm nhiều bài tập ắt thuộc lý thuyết và hiểu lý thuyết. Đó là một trong những điều kiện CẦN để giỏi toán trong bình diện phổ thông. Ý là không bàn đến những NBC, hay các khoa học giả khác - Họ là từ bất thường đến phi thường! Và tử vi cũng vậy!
Nếu có ai "ứng" để xem theo cái gọi là Tâm linh, xin thưa: Em LH xin cảm ơn, và tạm biệt từ đây. Vì LH tôi chỉ xem đây là trò chơi, một đam mê mà thôi không vướng bận.
Bạn nói tôi đam mê, có lẽ đúng, và đương nhiên không khác bạn. Không khác bởi tôi cũng ngu si như ai vì đọc sách tử vi không nhớ nổi, hiểu nổi, nhìn lá số mình như nhìn lá bùa bí ẩn đầy vô duyên. Nhưng may cho tôi, tới một giới hạn chuẩn bị nói lời tạ từ thì hắn - tử vi cho tôi hiểu chút chút để làm kích thích như đàn ông uống coffeé và hút thuốc lá...Vậy Tôi may hay là đam mê, xin thưa, là không biết!
Đôi lời trần tình cùng bạn,
Sửa bởi LienHuong: 06/07/2011 - 15:09
#66
Gửi vào 06/07/2011 - 15:12
@Easter:
Đã đọc, đã nhìn lá số của bạn - Nói chung lá số đúng giờ: những điều Tôi viết gần như không sai gì cả - tuy viết ra ở phương diện cá nhân chủ đề với tính khách quan không phải là xem!
Đã đọc, đã nhìn lá số của bạn - Nói chung lá số đúng giờ: những điều Tôi viết gần như không sai gì cả - tuy viết ra ở phương diện cá nhân chủ đề với tính khách quan không phải là xem!
Sửa bởi LienHuong: 06/07/2011 - 15:15
#67
Gửi vào 06/07/2011 - 15:27
@Easter: đó là cưới chạy tang đó!
#68
Gửi vào 06/07/2011 - 16:19
Liên hương tiền bối viết hay quá! lâu lắm ko thấy chị khai chiêu!
#69
Gửi vào 06/07/2011 - 18:53
Lúc chiều ngồi viết nhớ lại những chuyện trong quá khứ mà cháu bần thần hết cả người. Để tối nay cháu sẽ tiếp tục đọc lại những lời comment tiếp theo của cô LH để chiêm nghiệm xem nó ứng vào mình hay vào gia đình thế nào ạ.
Nhưng qua đây cháu thấy có vẻ các sao trong cung Phụ Mẫu của cháu ứng với Phụ Mẫu - cha mẹ - đặc biệt Cơ Âm Địa Không Địa Kiếp đúng là phát tác kinh khủng lên số phận của mẹ cháu. Theo cháu tự nghiệm bản thân thì có vẻ không còn tác hại lên cháu nữa thì phải. Để tối nay dạy học xong cháu sẽ kể chuyện tiếp để mọi người cùng nghiệm lý, chứ cháu hiện tại so sánh với mẹ, với nhiều người phụ nữ khác thì cháu thấy cháu không có chịu đựng gì mấy.
Nhưng qua đây cháu thấy có vẻ các sao trong cung Phụ Mẫu của cháu ứng với Phụ Mẫu - cha mẹ - đặc biệt Cơ Âm Địa Không Địa Kiếp đúng là phát tác kinh khủng lên số phận của mẹ cháu. Theo cháu tự nghiệm bản thân thì có vẻ không còn tác hại lên cháu nữa thì phải. Để tối nay dạy học xong cháu sẽ kể chuyện tiếp để mọi người cùng nghiệm lý, chứ cháu hiện tại so sánh với mẹ, với nhiều người phụ nữ khác thì cháu thấy cháu không có chịu đựng gì mấy.
#70
Gửi vào 07/07/2011 - 00:21
LienHuong, on 06/07/2011 - 10:27, said:
Rồi Cơ Âm lục hại với Tướng Hình Hỏa Đào, thêm chú Thiên Mã ngộ Tang Môn là gì? Một mối tình mà Kết quả của nó phải áp dụng theo Kiểu Mã Hỏa Tang Môn ngộ Không? phải chạy đi chạy lại vèo vèo???? Phu và Phụ Mẫu nhị hợp đó là cách cách Vũ Âm, Cơ Phá....
Sáng ngày hôm đó bọn cháu đi đăng kí kết hôn là theo lịch giấy tờ đã nộp thì họ hẹn ngày đó. Bình thường bố cháu vẫn hay vào viện và tưởng ra đi luôn, tình trạng ấy diễn ra suốt mấy năm cuối đời của bố nên sáng hôm đó cháu cũng ỷ y là như mọi lần nên dù 7h sáng nghe tin báo là bác sĩ kêu các con về hết nhưng cháu vẫn cố trì hoãn làm cho xong cho bố yên tâm đã. Có lẽ bố đợi được. Nhưng rồi có chút trục trặc giấy tờ mà lẽ ra mất mấy ngày họ mới xong, cháu đã phải trình bày là bố cháu đang hấp hối, cháu muốn làm cho xong nên thiếu 2 thứ nhưng chạy đi chạy lại 2 chỗ ấy xong là quay về Sở Tư Pháp đúng 11h trưa, làm xong hết lúc 11h30 thì gọi điện thoại báo là về ngay đây, cùng lúc nhận tin bố cháu mất.
Cháu luôn có cảm giác bố đã cố đợi bọn cháu kết hôn xong mới ra đi.
Cháu nói thêm về chuyện bố cháu. Khi bố còn sống thì người cháu luôn oán trách là bố vì bố dạy cháu rất nghiêm khắc. Cháu nhớ cháu từng bị một trận đòn bằng ống nước mà ống nước gãy rồi thì vẫn tiếp tục đánh nên xước cả mình cháu vì cái tội cháu viết thư tình cảm qua lại với một người bạn. Bố cháu còn có qui định là đi học mà xếp hạng mấy thì ăn bấy nhiêu cây roi, nên lúc nào cháu cũng phải đứng nhất cả. Lên cấp 2 thì đỡ hơn vì cháu học ở lớp chuyên trường chuyên, tiêu chuẩn hạ xuống là phải trên 8.5đ... Nói chung hồi nhỏ cháu luôn cảm giác mình sống trong địa ngục, điều duy nhất khiến cháu vui là cháu luôn được tung hô, khen ngợi khi đi học, chứ về nhà thì cháu chán chán chán lắm lắm luôn í. Cho nên những năm đi học cháu vừa học vừa chơi thể thao, tham gia luôn Đoàn đội để lúc nào cũng bận rộn không phải ở nhà.
Trích dẫn
Một cung An Thân có cách Liêm Sát ngộ Kình Linh: đây là cách rất xấu vì nó nằm ngay cung An Thân. Một biểu tượng người con gái bị ép, bị cướp đoạt đi sự trong trắng. Từ đây nhìn lại hình tượng Cơ Âm, hình tượng Cự Nhật Kỵ --> Có thể suy ra kết quả chăng?
Nhắc đến chuyện này thì thật ra đây là lần đầu tiên cháu nói ra. Trước đây chỉ có duy nhất 1 anh bạn, người đã "trả thù" cho cháu biết chuyện này thôi. Nhưng thật ra chuyện này không tác động lớn lắm đến tâm lý của cháu nên cháu không rõ "rất xấu" chưa hay sẽ gặp chuyện tương tự trong tương lai cho nó đúng với cách rất xấu. Chuyện là thế này.
Tối hôm đó cháu nghe lời rủ của anh bạn học trường Kinh tế quốc dân đi ăn chân gà nướng. Anh này là sinh viên giỏi trong top của trường, trông rất hiền lành, cao ráo, đẹp trai...hì hì.. Cháu nghiệm thấy số cháu chết toàn vì trai đẹp...hihihi... Nhưng tối hôm ấy thì ra anh ấy giới thiệu với cháu một anh bạn khác, nói chung nhìn không đẹp trai theo gu của cháu nhưng có vẻ lãng tử phong trần. Và hôm ấy cháu không biết cháu đã uống rượu gì mà đầu óc cháu tỉnh táo (cháu uống khá tốt vì thời sinh viên ngày nào cũng cả bọn ngồi nhâm nhi tán dóc mà) nhưng cơ thể cháu bất động, thật sự cháu đã rất cố gắng để mình không ngủ đi vì cháu không hiểu vì sao cháu không thể cử động được tay chân gì cả. Cháu thấy anh ấy đã bế cháu xuống lầu đón taxi và vào khách sạn nhưng mà thật sự nói cũng không nên lời, nói được nhiều từ cũng đứt quãng yếu ớt. Hình như cháu có thiếp đi một lúc trên taxi.
Khi vào phòng thì anh bạn sinh viên đã ngồi bên đầu giường cháu và luôn miệng xin lỗi cháu. Đại ý là anh đại ca của anh ta thích cháu nên anh ta phải chịu. Cháu nhớ hình như cháu đã nói là cháu thích anh sinh viên ấy hơn, làm ơn đừng để người kia đụng vào cháu, cháu thà theo anh sinh viên. Thì anh kia cũng giải thích là anh ấy nợ đại ca rất nhiều.... Tóm lại cháu năn nỉ nhưng anh sinh viên chỉ biết xin lỗi cháu, cho đến lúc anh kia tắm xong quay trở lại thì anh sinh viên đi ra.
Lúc này cháu bắt đầu nói được tốt hơn, nhưng mà tay chân vẫn không thể nào cử động được. Cháu nhận biết hết anh ta đang làm gì và sẽ làm gì - vì lúc đó thật ra cháu cũng đã thất thân với bạn trai đầu tiên cách đó chừng 1 năm rồi - nên cháu cũng chẳng thấy gì đáng sợ, chỉ là ghê tởm vì cháu chẳng thích cái khuôn mặt đó, cái thân hình đó, cái... đó chút nào. Cháu liều nói là cháu thấy rất thích anh ta nhưng mà tại sao cháu không cử động được vậy... Cháu cũng chẳng nhớ rõ lắm bọn cháu đã đối đáp cái gì, nhưng đại ý cháu ngỏ lời cháu muốn hôm sau cháu tỉnh táo thì hai đứa sẽ enjoy với nhau hơn, cháu cố thuyết phục anh ta là cháu cũng thích anh ta... Kết cục là anh ta hứa sẽ nhẹ nhàng .... Nên cuối cùng thì cháu chỉ cảm thấy ghê tởm chứ không phải sợ hãi gì cả, ghê tởm luôn cả anh bạn sinh viên hèn nhát kia luôn, nghèo mà còn hèn.
Sau hôm đó về cháu kể cho một anh bạn cũng đang thích cháu nghe và anh bạn cháu đã điều tra theo số điện thoại của tên kia, rồi lần ra các số hắn thường dùng, rồi lần tìm.. thậm chí ghi âm điện thoại vì anh bạn cháu làm to bên VNPT thời đó. Cuối cùng cũng tìm được nơi tên kia ở - sau khi hắn làm chuyện kia thì hắn vứt sim mà hắn từng dùng lúc gặp cháu đi rồi - và anh bạn cháu cho người dạy tên kia một bài học. Thế nên chuyện này cháu cũng không thấy đau đớn, đau khổ gì nữa.
Chỉ có điều chính vì chuyện này mà về sau cháu không thể nào thích được bất kì một chàng trai VN nào cả dù đó là người bạn thân tốt nhất của cháu. Cháu thấy ghê tởm vì cứ liên tưởng về những gì cháu thấy và chịu đêm hôm đó.
Ngẫm lại cháu thấy cháu còn may mắn chán hơn nhiều bạn gái khác.
Phần nghiệm lý tiếp xin cho cháu từ từ viết. Tự nhiên bây giờ nghĩ lại chuyện cũ, cháu thật sự chỉ muốn xử lý nốt cái thằng bạn sinh viên kia, năm đó cháu thích nó nên cháu tha cho nó...hihi.... Nhưng hi vọng kể chi tiết sẽ giúp các bạn đang học Tử vi có những nghiệm lý chính xác hơn để càng ngày xác suất chính xác của Tử vi giải đoán càng cao.
Sửa bởi Easter: 07/07/2011 - 00:31
#71
Gửi vào 07/07/2011 - 00:52
Đọc xong cảm thấy tràn niềm thương mến đối với Easter. Cô bé công chúa của em xinh quá.
Chị học được câu này, nay chia sẻ với em : "Tâm như nước - Nghiệp như sóng". Bỏ qua mọi thứ nha em.
Chúc cả 2 mẹ con được vui vẻ bên nhau mãi.
Chị học được câu này, nay chia sẻ với em : "Tâm như nước - Nghiệp như sóng". Bỏ qua mọi thứ nha em.
Chúc cả 2 mẹ con được vui vẻ bên nhau mãi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#72
Gửi vào 07/07/2011 - 08:40
sự cố chị kể là năm nào thế chị? (có phải 2002 hoặc 2004 ko ạ?)
#73
Gửi vào 07/07/2011 - 09:49
Xin lỗi Easter trước nha, Easter cho TNT hỏi một câu hơi vô duyên, với lá số Easter thì rất dễ bị mang thai, Easter có bỏ (phá) đứa con nào không ?
Xin cảm ơn!
Xin cảm ơn!
#74
Gửi vào 07/07/2011 - 10:51
@ryan: lúc đó hình như là giữa 2004, không còn nhớ chính xác tháng, nhưng giữa mùa hè thì phải. Mà lúc ryan mới hỏi mìn nhớ ngay là 2004 nhưng càng cố nhớ xem đã có sự kiện gì xảy ra cùng năm để confirm thì Easter không chắc là 2003 hay 2004 nữa. Vì kí ức những năm đó ở HN Easter muốn xóa sạch nên rất lâu rồi không nghĩ đến nó nữa, đâm ra lục lọi một hồi hơi bị confused về mốc thời gian.
@TNT: Easter cũng có linh cảm là hình như mình dễ mang thai lắm, chỉ là trực giác thôi, Easter có linh cảm hơi bị nhạy, nhưng chỉ bị tai nạn một lần duy nhất. Tháng 9-10 năm 2006. Lúc này là do tính lộn ngày chu kì. :-)
@TNT: Easter cũng có linh cảm là hình như mình dễ mang thai lắm, chỉ là trực giác thôi, Easter có linh cảm hơi bị nhạy, nhưng chỉ bị tai nạn một lần duy nhất. Tháng 9-10 năm 2006. Lúc này là do tính lộn ngày chu kì. :-)
Sửa bởi Easter: 07/07/2011 - 11:00
#75
Gửi vào 07/07/2011 - 13:29
Đọc những dòng tâm sự của Easter, thấy em thật là nghị lực, chị mà ở hoàn cảnh em chắc chết rồi. Vì chị rất yếu đuối, may mà cuộc sống của chị từ bé đến giờ phẳng lặng, chưa chịu khổ 1 ngày nào cả, (chưa bị bố mẹ đánh đau bao giờ), chưa chịu thiếu thốn vật chất, chưa bị phụ tình, chưa mất mát người thân… Quả thực rất khâm phục Easter. Mong rằng giông tố rồi sẽ qua đi, quãng đời còn lại của em sẽ gặp được nhiều hoa thơm, trái ngọt.
Đời người nếu tiền vận vất vả thì hậu vận thường sẽ sung sướng, khổ tận cam lai. Chúc em vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Đời người nếu tiền vận vất vả thì hậu vận thường sẽ sung sướng, khổ tận cam lai. Chúc em vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]()
|
|
![]() Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]() |
|
![]() Mỗi ngày một chút chiêm nghiệm về lá số...![]() |
Linh Tinh | babylon |
|
![]() |
|
![]() THIÊN KHÔNG CHO, TA TỰ ĐI LẤY (chọn năm/ tháng sinh tối ưu cho con) |
Linh Tinh | ThienKhoi999 |
|
![]() |
|
![]() ![]() làm nhà nước không vì tiền vậy vì cái gì |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












