←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 13/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

XaTinh, on 11/09/2014 - 09:46, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tui hựn! Hựn "Hắn" đã cướp mất Em rồi lại còn định cướp cả Sơn Động! Phải Trảm trảm trảm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cái icon trông gian thế Bác!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em chém í à, em hổng có gian đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Minh Huyền, on 11/09/2014 - 10:01, said:

Anh đã bảo rồi ,ra đảo với anh không nghe ,h bé Huuduyensegap dẫn trai về cướp sơn động h ở lại hai bà 1 ông đó
Rồi sẽ biết "liệt dương " nó như thế lào ,đúng không bác tâu

Tội nghiệp cho bác ....., à còn tội nghiệp cho bác gái nữa.

Đời thật éo le quá đi.

Bác nữ nào lâm cảnh éo le đó thì gặp bác MH sẽ có biện pháp để giải quyết nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuuDuyenSeGap, on 12/09/2014 - 18:42, said:

Câu hỏi hay quá nên em rép sớm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngày trước Gấu em bảo "anh không cần có con", em cũng bảo "vậy thì thôi ạ"...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Có con thì có, không có thì thôi ( ý em là có thể nhận con nuôi ^^ )... Còn chuyện "liệt dương" hay "không liệt dương" thật ra rất quan trọng, nhưng khó khăn lắm mới tìm được Gấu, chả lẽ lại bỏ ạ? Vô phước dính "anh liệt dương" thì ngậm ngùi ôm Gấu ngủ thui... @_@

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bác gấu nhà bác siêu thật, vừa liệt dương vừa không liên dương, em đọc mà cứ như vào mê trận í, hoa hết cả mắt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

giahanhton's Photo giahanhton 13/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuuDuyenSeGap, on 12/09/2014 - 18:42, said:


Câu hỏi hay quá nên em rép sớm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngày trước Gấu em bảo "anh không cần có con", em cũng bảo "vậy thì thôi ạ"...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Có con thì có, không có thì thôi ( ý em là có thể nhận con nuôi ^^ )... Còn chuyện "liệt dương" hay "không liệt dương" thật ra rất quan trọng, nhưng khó khăn lắm mới tìm được Gấu, chả lẽ lại bỏ ạ? Vô phước dính "anh liệt dương" thì ngậm ngùi ôm Gấu ngủ thui... @_@

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thế theo bác thì người ta làm chuyện ấy để làm gì?
Còn nếu như gấu nhà bác không liệt dương,bác thì muốn còn bác ấy thì không(sướng mà mình không muốn thì không phải là sướng),bác sẽ làm thế nào,bác có ép bác ấy không(lần này bác cũng phải trả lời thật lòng như lần trước đó nha)
Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 13/09/2014

Mấy chuyện này 2 bác inbox mà hỏi riêng nhau ^^ public làm chi ^^ rồi người ta nói ra nói vào ^^ mệt cái tai gai cái mắt ^^ hi hi ^^
Trích dẫn

giahanhton's Photo giahanhton 13/09/2014

Thế theo bác thì thế nào(em đang điều tra tâm lí xã hội nên chắc không ai để ý đâu bác)
Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 13/09/2014

Em dừng ạ ^^ hi hi ^^
Sửa bởi DieuChau: 14/09/2014 - 00:01
Trích dẫn

giahanhton's Photo giahanhton 13/09/2014

Em không quan tâm chuyện đó lắm ,em chỉ làm việc mình cần làm thôi,thế rốt cuộc ý bác là thế nào,sao bác cứ lảng tránh thế nhỉ
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 14/09/2014

Các bác cứ điều tra xã hội học đi nhé, em ngồi hóng, vụ này hay đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

giahanhton's Photo giahanhton 14/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuChau, on 13/09/2014 - 23:13, said:

Em dừng ạ ^^ hi hi ^^
Bác đúng thật sự là một người tốt,nếu em mà như bác em sẽ không làm như vậy đâu(còn chuyện làm như thế nào là bí mật quân sự ,em không tiện nói bác ạ)
Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 14/09/2014

Bác làm j tùy bác ^^ em hơi nhìu chuyện hi hi ^^

Còn người tốt thực sự là bác Tàu, bác nhé ^^ từ ngày em đi theo bác ý em thấy mình có vẻ bớt xấu đi ^^ chứ em hem dám nhận chữ tốt ạ ^^ hi hi ^^
Trích dẫn

HuuDuyenSeGap's Photo HuuDuyenSeGap 14/09/2014

Hơ hơ... Chả hiểu mấy bác đang nói gì luôn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

"Bí mật quân sự" của em mí chồng em kể ra làm gì nhở?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Còn chuyện em tâm sự mí bác @giahanhton thì em thấy rất bình thường, chả phải chuyện nhà em cũng chả phải chuyện nhà người khác...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hihi.. ^^ 1 giả thuyết thôi mà...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 14/09/2014



Đời lắm phong trần tay trắng tay
Trời đông ngại gió lùa vai gầy
Lầu kín trăng về không lối chiếu
Gác cao ngăn niềm yêu
Thì thôi mơ ước chi nhiều

^^
Trích dẫn

HuuDuyenSeGap's Photo HuuDuyenSeGap 14/09/2014

Chồng em say rượu, đang ngủ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lúc vợ đang phi xe trên con đường đầy ổ gà, ổ cẩu, đau mắt, buồn ngủ kinh khủng thì nhắn tin " Vơ ơi, anh say qua"... Gọi điện hỏi xem chồng đang ở đâu, về chưa thì còn không thèm nghe máy, lo lắng chết lên đc... >_< Em là em ghét lắm kiểu như vậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em có 1 băn khoăn là làm sao luyện tửu lượng cao chút cho anh Gấu nhà em, uống xíu đã say rồi....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Bác @DieuChau có phương cách gì chăng?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 14/09/2014

Vụ nì em chịu bác ợ ^^ bác hỏi các bác zai ý ^^
Tình hình là bác Tàu ngốc ngết lại giận dỗi j em rùi hi hi ^^ trẻ con hết bik ^^ từ hôm qua đến giờ toàn ăn bánh bơ với cơm hến thui ^^ hi hi ^^

Các bác già đáng iu thiệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 14/09/2014

Từ hôm bác HDSG thông báo có gấu ^^ huynh zz bỏ đi tự kỷ rùi ^^ hè hè ^^ chắc bị sốc ^^ đáng đời ^^ ai biểu đa mang cho lắm ^^ hì hì ^^
Trích dẫn

HuuDuyenSeGap's Photo HuuDuyenSeGap 14/09/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuChau, on 14/09/2014 - 18:16, said:

Vụ nì em chịu bác ợ ^^ bác hỏi các bác zai ý ^^
Tình hình là bác Tàu ngốc ngết lại giận dỗi j em rùi hi hi ^^ trẻ con hết bik ^^ từ hôm qua đến giờ toàn ăn bánh bơ với cơm hến thui ^^ hi hi ^^

Các bác già đáng iu thiệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hớ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hình như em toàn quen mấy anh em "rượu bia" không tốt lắm í... Hỏi ai được đây nhở? >_<
Bác Tầu á? Em chả biết..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hị hị ^^ Bác làm gì để bác ấy giận dỗi thế ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ơ mà lâu lâu em cũng ít thấy bác Tầu nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuChau, on 14/09/2014 - 18:23, said:

Từ hôm bác HDSG thông báo có gấu ^^ huynh zz bỏ đi tự kỷ rùi ^^ hè hè ^^ chắc bị sốc ^^ đáng đời ^^ ai biểu đa mang cho lắm ^^ hì hì ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sau 1 thời gian anh "tự kỷ" trở về.....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Òa òa òa òa...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quả tóc đẹp quá đi mất...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn