6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
bluebird2304
21/06/2014
XaTinh, on 20/06/2014 - 20:22, said:
Anh đã bị tụt bậc xếp hạng! Cmt này thay cho thông báo!
tauvequehuong, on 20/06/2014 - 20:50, said:
Hihi bác ấy bị tụt trên bảng xếp hạng rồi, ta tiến lên thôi.
Hihi.
Hihi.
hix, cụ thấy người tai nạn thì phải thắng tàu lại chứ. Mà cụ giải thử giấc mơ xem, biết đâu tụt hạn hơn cả cháu giải . Hãy tránh vết xe đổ của cháu
tauvequehuong
21/06/2014
Hi hi mời các bác nghe nhạc phẩm Hoa nở về đêm - Thiên Trang hát
Hihi.
Tàu em chỉ có chạy và dừng khi về bến hoặc gặp sự cố đường thôi, còn ai bị tai nạn là do lỗi của người đó, vì đường là của em mà.
Hihi.
P/s: chắc chắn là em không giải rồi, vì có đọc được hết đâu. Đọc xong có lẽ em lăn ra mất. Hihi
Hihi.
bluebird2304, on 21/06/2014 - 00:36, said:
hix, cụ thấy người tai nạn thì phải thắng tàu lại chứ. Mà cụ giải thử giấc mơ xem, biết đâu tụt hạn hơn cả cháu giải
. Hãy tránh vết xe đổ của cháu Tàu em chỉ có chạy và dừng khi về bến hoặc gặp sự cố đường thôi, còn ai bị tai nạn là do lỗi của người đó, vì đường là của em mà.
Hihi.
P/s: chắc chắn là em không giải rồi, vì có đọc được hết đâu. Đọc xong có lẽ em lăn ra mất. Hihi
HuuDuyenSeGap
21/06/2014
E hèm, theo tin mật báo của gián điệp nhà em thì em được biết các bác đã hiểu lầm mối quan hệ giữa em và thầy.
TB: Tự dưng giờ em nghĩ lại cũng thấy xấu hổ vì già rồi mà vẫn như trẻ con... Haizzzzzzzzzzzzz
Sửa bởi HuuDuyenSeGap: 21/06/2014 - 10:31
Em trân trọng và kính yêu thầy em, hoàn toàn không phải tình cảm nam-nữ như các bác đang nghĩ. Em thì không sao nhưng nói vậy ảnh hưởng thầy em, bởi thầy đã có gia đình và rất thương yêu vợ con. Em nghĩ khi các bác chém làm ơn nương nhẹ cho mấy tình cảm mang phần kính trọng này với ạ. @_@ Thầy em quy ẩn giang hồ rồi, thỉnh thoảng lên diễn đàn ngắm nghía thôi ạ. ^^ Vì thầy và em quý nhau như anh em nên tình cảm thầy trò không thuần khiết lắm ( em mới có chuyện giận dỗi với thầy như vậy ), tác phong làm việc thầy thì nhanh gấp, em lại hay thong thả nên nhiều khi hiểu lầm do lệch tác phong và vài vấn đề khách quan, chuyện xảy ra vừa rồi là 1 chuyện đáng tiếc, thầy trò em cũng giải quyết được rồi ạ... Hyhy~~~~ Cảm ơn anh chị và các bác đã quan tâm chuyện nhà em~~~~ À em cũng không còn nhỏ tuổi lắm đâu, hihi, đừng gọi em cô bé vậy em ngại lắm...
TB: Tự dưng giờ em nghĩ lại cũng thấy xấu hổ vì già rồi mà vẫn như trẻ con... Haizzzzzzzzzzzzz
Sửa bởi HuuDuyenSeGap: 21/06/2014 - 10:31
DieuChau
21/06/2014
Em cũng thích nghe nhạc vàng
Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ
Với mây trời xa dìu bước em đi
Nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly
Lỡ mê lụa gấm đành quên ước thề.
Bác muốn nghe nhạc cũ chất lượng cao vào trang chiasenhac.com, nhiều nhạc lossless nghe chất lắm
nghe nhạc thời xưa hát hay hơn bây giờ ^
Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ
Với mây trời xa dìu bước em đi
Nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly
Lỡ mê lụa gấm đành quên ước thề.
Bác muốn nghe nhạc cũ chất lượng cao vào trang chiasenhac.com, nhiều nhạc lossless nghe chất lắm
zigzag
21/06/2014
Cô tiên của anh đây rồi =))
Thì phải viết quá tay lên, baby mới nổi lên giải thích chứ, không baby lặn mất tăm anh đi đâu kiếm đây =))
Thì phải viết quá tay lên, baby mới nổi lên giải thích chứ, không baby lặn mất tăm anh đi đâu kiếm đây =))
tauvequehuong
21/06/2014
Em là em chỉ thích nghe nhạc vàng và nonstop thôi à.
Nghe thích quá đi. Mỗi cái đưa ta tới 1 bến bờ.
Hihi.
P/s: bác nào có thể loại nonstop hay không đưa lên em nghe với. Hihi.
Nghe thích quá đi. Mỗi cái đưa ta tới 1 bến bờ.
Hihi.
P/s: bác nào có thể loại nonstop hay không đưa lên em nghe với. Hihi.
HuuDuyenSeGap
21/06/2014
@zigzag Em nghĩ là em có một sự cảm mến không hề nhẹ với anh rồi nha. Hì
Em đi vắng thì có chị XaTinh nhà em trực ban mà, mỹ nhân như chị em " nhất tiếu khuynh thành" nhá. Khà khà
Em đi vắng thì có chị XaTinh nhà em trực ban mà, mỹ nhân như chị em " nhất tiếu khuynh thành" nhá. Khà khà
DieuChau
21/06/2014
tauvequehuong, on 21/06/2014 - 10:17, said:
Em là em chỉ thích nghe nhạc vàng và nonstop thôi à.
Nghe thích quá đi. Mỗi cái đưa ta tới 1 bến bờ.
Hihi.
P/s: bác nào có thể loại nonstop hay không đưa lên em nghe với. Hihi.
Nghe thích quá đi. Mỗi cái đưa ta tới 1 bến bờ.
Hihi.
P/s: bác nào có thể loại nonstop hay không đưa lên em nghe với. Hihi.
Em thích các thể loại, ngày nào không được nghe nhạc thấy thiếu vắng lắm
Bác nghe song ca xem video bỏng mắt không ^^
zigzag
21/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 21/06/2014 - 10:24, said:
@zigzag Em nghĩ là em có một sự cảm mến không hề nhẹ với anh rồi nha. Hì
Em đi vắng thì có chị XaTinh nhà em trực ban mà, mỹ nhân như chị em " nhất tiếu khuynh thành" nhá. Khà khà
Em đi vắng thì có chị XaTinh nhà em trực ban mà, mỹ nhân như chị em " nhất tiếu khuynh thành" nhá. Khà khà
Cảm mến thì được, anh cảm ơn, đừng yêu anh, baby =))
HuuDuyenSeGap
21/06/2014
Đang có việc cần làm mà tâm em cứ loạn cào cào...
TB: Không liên quan nhưng hôm qua em sắm được đôi cào cào tết bằng lá cọ rất xinh... Có ai muốn em tặng không nè?
Tình yêu mắc chứng loạn tưởng rồi.... Haha.... Hỡi chùm nho, cáo ta không ăn nho~~~~ Ta muốn ăn thịt gà cơ~~~ Gà ơi, anh yêu em nhắm nhắm!!!!
Mời anh chị nghe nhạc cùng em... Thích mấy bản nhạc êm êm này....
TB: Không liên quan nhưng hôm qua em sắm được đôi cào cào tết bằng lá cọ rất xinh... Có ai muốn em tặng không nè?
zigzag, on 21/06/2014 - 10:42, said:
Cảm mến thì được, anh cảm ơn, đừng yêu anh, baby =))
zigzag
21/06/2014
Ha ha, đáng yêu quá =))
Bác Tàu bốc quẻ cho em xem liệu em có kiếm được bà 3 gấu Zog không nhỉ =))
Bác Tàu bốc quẻ cho em xem liệu em có kiếm được bà 3 gấu Zog không nhỉ =))
HuuDuyenSeGap
21/06/2014
@zigzag Hớ hớ~~~~~....
" Bắc thang lên hỏi ông giời
Trao tình cho gái còn đòi được không?
Ổng giời ổng bảo răng không?
Ta đòi còn được, huống chi như người?"
=> Vạn sự tùy ăn ở.
" Bắc thang lên hỏi ông giời
Trao tình cho gái còn đòi được không?
Ổng giời ổng bảo răng không?
Ta đòi còn được, huống chi như người?"
=> Vạn sự tùy ăn ở.
XaTinh
21/06/2014
Em @HuuDuyenSeGap , Mừng Em đã trở lại.
XaTinh nơi Sơn Động u tối có vài lời muốn nói với Em thế này. Nói trước luôn là không Hàn Lâm, không Lý thuyết, không dạy ai mà chỉ là Chia xẻ cái cảm nhận của chính XaTinh. Ok?
Cấm nghĩ lung tung, đuổi ra khỏi Sơn Động ngay lập tức. Khè khè.
Sau này dù có chuyện gì xảy ra, trong các mqh Em cũng đừng nói từ ''mệt mỏi'', hãy diễn đạt bằng nnững từ khác Em nhé. Cái này thì Em có thừa khả năng mà, phải hông nào?
Từ ''mệt mỏi'' trong mqh nào đó đôi khi ta nói ra như những từ diễn đạt cảm xúc khác, người nghe nó cũng không thấy phản ứng gì, nhưng 1 lần, 2 lần ... rồi nhiều lần sau nữa ... Thì người nghe nó (đối tác trong mqh) dù ít hay nhiều sẽ thấy họ trở thành (gây ra) gánh nặng cho Em, đẩy mqh đến bờ vực. Từ ''mệt mỏi'' đến ''muốn vứt bỏ'' là rất gần.
Hờ hờ, hết 30s làm bà già đau khổ. Hự =))
Chúc Em luôn vui nhoé! Mooaahhhhh.....
XaTinh nơi Sơn Động u tối có vài lời muốn nói với Em thế này. Nói trước luôn là không Hàn Lâm, không Lý thuyết, không dạy ai mà chỉ là Chia xẻ cái cảm nhận của chính XaTinh. Ok?
Cấm nghĩ lung tung, đuổi ra khỏi Sơn Động ngay lập tức. Khè khè.
Sau này dù có chuyện gì xảy ra, trong các mqh Em cũng đừng nói từ ''mệt mỏi'', hãy diễn đạt bằng nnững từ khác Em nhé. Cái này thì Em có thừa khả năng mà, phải hông nào?
Từ ''mệt mỏi'' trong mqh nào đó đôi khi ta nói ra như những từ diễn đạt cảm xúc khác, người nghe nó cũng không thấy phản ứng gì, nhưng 1 lần, 2 lần ... rồi nhiều lần sau nữa ... Thì người nghe nó (đối tác trong mqh) dù ít hay nhiều sẽ thấy họ trở thành (gây ra) gánh nặng cho Em, đẩy mqh đến bờ vực. Từ ''mệt mỏi'' đến ''muốn vứt bỏ'' là rất gần.
Hờ hờ, hết 30s làm bà già đau khổ. Hự =))
Chúc Em luôn vui nhoé! Mooaahhhhh.....
zigzag
21/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 21/06/2014 - 11:08, said:
@zigzag Hớ hớ~~~~~....
" Bắc thang lên hỏi ông giời
Trao tình cho gái còn đòi được không?
Ổng giời ổng bảo răng không?
Ta đòi còn được, huống chi như người?"
=> Vạn sự tùy ăn ở.
" Bắc thang lên hỏi ông giời
Trao tình cho gái còn đòi được không?
Ổng giời ổng bảo răng không?
Ta đòi còn được, huống chi như người?"
=> Vạn sự tùy ăn ở.
Haiz chạy trời không khỏi nắng, baby à =))
Bác Tàu lại bị yêu tinh bắt rồi sao mà mất tích nhỉ =))