6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
tauvequehuong
18/06/2014
Em có tuổi rồi nên nghe nhạc của các bác post mà chẳng thấy gì.
Em chỉ thích nghe nhạc sống và nhạc vàng thôi.
Từ ngày nên đây em bỗng thấy trẻ ra, dùng những từ như " gầu " " yêu tinh ' " yêu quái "......ngoài đời chưa lần nào em dùng cả.
Các bác cưới sớm nhé.
Cho em còn ăn kẹo.
Em cưới cũng sắp được 4 chục năm rồi.
Mời các bác nghe bài Hận tình nhé.
Hihi.
Em chỉ thích nghe nhạc sống và nhạc vàng thôi.
Từ ngày nên đây em bỗng thấy trẻ ra, dùng những từ như " gầu " " yêu tinh ' " yêu quái "......ngoài đời chưa lần nào em dùng cả.
Các bác cưới sớm nhé.
Cho em còn ăn kẹo.
Em cưới cũng sắp được 4 chục năm rồi.
Mời các bác nghe bài Hận tình nhé.
Hihi.
HuuDuyenSeGap
18/06/2014
@tauvequehuong
Vâng! Chúng cháu chào cụ Tàu ạ~~~~~~ Con zai cụ lấy vợ được chưa?
Cháu có đủ công dung ngôn hạnh nè~~~~~
Vâng! Chúng cháu chào cụ Tàu ạ~~~~~~ Con zai cụ lấy vợ được chưa?
Cháu có đủ công dung ngôn hạnh nè~~~~~
tauvequehuong
18/06/2014
Ấy chết, xin bác đừng gọi em như vậy, em còn sống mấy chục năm nữa vậy mà bác gọi em bằng cụ thì đến lúc chết em thành kị à.
em còn trẻ và yêu đời lắm, tóc bạc ư ? Không sao, ta nhi nhuộm. He he.
Còn thằng bé nhà em cháu nó lấy ai cho cháu tự chọn, có phải cưới cho em đâu mà em chọn.
Sửa bởi tauvequehuong: 18/06/2014 - 09:58
em còn trẻ và yêu đời lắm, tóc bạc ư ? Không sao, ta nhi nhuộm. He he.
Còn thằng bé nhà em cháu nó lấy ai cho cháu tự chọn, có phải cưới cho em đâu mà em chọn.
Sửa bởi tauvequehuong: 18/06/2014 - 09:58
zigzag
18/06/2014
tauvequehuong, on 18/06/2014 - 09:06, said:
Em có tuổi rồi nên nghe nhạc của các bác post mà chẳng thấy gì.
Em cưới cũng sắp được 4 chục năm rồi.
Hihi.
Trời ơi, bác Tàu ơi, con Bác có khi còn gấp đôi gấp rưỡi tuổi bọn cháu, bọn cháu vô phép rồi, không biết không có tội, bác nói chuyện teen quá làm cháu tưởng bác u30 thôi. Nhưng suy nghĩ của bác thì già dặn, nghe cách nói chuyện của bác cháu cũng phần nào cảm nhận được. Nhất là giới trẻ giờ họ không có cách suy nghĩ "sống vì người khác và xem việc đem lại hạnh phúc cho mọi người là hạnh phúc của mình". Tuy nhiên cháu cũng giật mình cái thộp khi biết tuổi thật của bác
Thế nào mà bác bảo 2 bác hôm qua ngồi xem bọn cháu chém gió và cười ngả nghiêng, bác tiếp xúc với bọn cháu sẽ thấy nhiều cái ngây ngô, đơn giản và thoải mái. Âu cũng là niềm vui khi thấy lại mình của những năm trước đó =))
Thấy 2 bác hạnh phúc vui vẻ vậy, cháu lại có cái nhìn khác về những người đam mê bói toán, hóa ra nó không khắc nghiệt và có cái kết không có hậu như cháu đã nghĩ, kết quả ngày mai phụ thuộc vào chính cách nghĩ và hành động của bản thân hôm nay.
HuuDuyenSeGap
18/06/2014
@tauvequehuong
Ý chít nhỉ? Bác Tàu chỉ thích làm bác thui~~~~~ Cơ mà giờ muốn làm con dâu bác thì không được xưng em nữa ~~~~~ Xưng con~~~~~ Bác giới thiệu con mí anh í rồi con tự nói chuyện mí anh~~~~
@zigzag Đồng ý với anh~~~~~
Ý chít nhỉ? Bác Tàu chỉ thích làm bác thui~~~~~ Cơ mà giờ muốn làm con dâu bác thì không được xưng em nữa ~~~~~ Xưng con~~~~~ Bác giới thiệu con mí anh í rồi con tự nói chuyện mí anh~~~~
@zigzag Đồng ý với anh~~~~~
tauvequehuong
18/06/2014
Dạ, để hôm nào em viết về " số phân " các bác đọc chơi nhé.
Đọc văn không thể đoán đúng trăm phần trăm về đạo đức người đó được, chỉ có thể khẳng định trăm phần trăm về người đó có tài không thôi.
Hihi.
Đọc văn không thể đoán đúng trăm phần trăm về đạo đức người đó được, chỉ có thể khẳng định trăm phần trăm về người đó có tài không thôi.
Hihi.
zigzag
18/06/2014
tauvequehuong, on 18/06/2014 - 10:06, said:
Dạ, để hôm nào em viết về " số phân " các bác đọc chơi nhé.
Đọc văn không thể đoán đúng trăm phần trăm về đạo đức người đó được, chỉ có thể khẳng định trăm phần trăm về người đó có tài không thôi.
Hihi.
Đọc văn không thể đoán đúng trăm phần trăm về đạo đức người đó được, chỉ có thể khẳng định trăm phần trăm về người đó có tài không thôi.
Hihi.
Nếu chỉ đọc 1,2 bài thì đúng là không khẳng định được thật bác ạ, nhưng đọc đến con số hàng trăm bài thì những tư tưởng, tâm tư và tình cảm của người đó đã bộc lộ ít nhiều, tùy vào khả năng cảm nhận của từng người sẽ có sự đánh giá riêng.
Cháu không đánh giá cao tài năng của một người vì thực sự nó không phải là thước đo con người =))
Bác đừng xưng "em", bác xưng "tôi" đi ạ, nghe chữ "em" cháu lại giật mình
Cháu chờ bài viết của bác!
tauvequehuong
18/06/2014
Em chém đấy ạ, em năm nay mới lên 16 thôi ạ.
Để em chỉnh sửa bài viết đã.
Cũng có bác inbox nhưng em chưa biết viết sao nên chưa viết, trình bày bằng con chữ khó thật.
Hihi.
Để em chỉnh sửa bài viết đã.
Cũng có bác inbox nhưng em chưa biết viết sao nên chưa viết, trình bày bằng con chữ khó thật.
Hihi.
zigzag
18/06/2014
tauvequehuong
18/06/2014
À quên bác mod đi qua đây đừng tưởng em 16 tuổi mà khóa nick em nhé.
16 tuổi là em chém đấy.
Hihi.
16 tuổi là em chém đấy.
Hihi.
ThuHoaDienTrang
18/06/2014
ôi, cụ Tàu. bác tưởng cụ tuổi tin nên bác đã gọi cụ bằng cháu, ôi trời!
Mà công nhận cụ già mà vẫn máu, đề , lô gì cụ quất rau ráu, lại thích mặc áo màu đỏ au, đã thế lại còn thích tìm gấu, cụ thật bá đạo!
Khi cảm xúc trong người trào dâng cụ còn chơi cỏ nữa chơ!
Mà công nhận cụ già mà vẫn máu, đề , lô gì cụ quất rau ráu, lại thích mặc áo màu đỏ au, đã thế lại còn thích tìm gấu, cụ thật bá đạo!
Khi cảm xúc trong người trào dâng cụ còn chơi cỏ nữa chơ!
zigzag
18/06/2014
ủng hộ bác Tàu, tư tưởng không già theo thời gian, không gò bó khuôn khổ, trẻ hóa tư tưởng là một vị thuốc trường sinh không mất tiền mua, sau này em cũng bắt chước bác thôi =))
đấy, em đổi lại xưng hô như cũ rồi bác nhé, hihi =))
đấy, em đổi lại xưng hô như cũ rồi bác nhé, hihi =))
tauvequehuong
18/06/2014
Mới đầu khó lắm bác ạ, các bác tuổi tin viết chữ gì ấy, em luận mãi và nhờ người dạy cho mới biết đó.
Mình xì tin nên cũng ít người tin mình. Phải đạo mạo, những kẻ ngậm miệng ăn tiền thì mới nhiều người tin.
Hihi.
Mình xì tin nên cũng ít người tin mình. Phải đạo mạo, những kẻ ngậm miệng ăn tiền thì mới nhiều người tin.
Hihi.