6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
zigzag
17/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 17/06/2014 - 19:37, said:
@zigzag Em còn thích lượn đường nữa, anh thích không? Mùa đông gió rát buốt quất vào má, lạnh lập cập mà vẫn thích ở ngoài đường... ^^
À cuối tuần này em lên Phú Bình, Thái Nguyên, anh ở Hà Nội không? Đi cùng luôn nhé? Bọn em lên làng phong nấu cơm cho các cụ... Hì hì...Đi vui, ở đó như kiểu giữa rừng í, thích lắm!
Bác Tàu bận công sự, chăm sóc Gấu bác í đòi hỏi những nỗ lực phi thường.... Thôi mình thông cảm a ạ...
À cuối tuần này em lên Phú Bình, Thái Nguyên, anh ở Hà Nội không? Đi cùng luôn nhé? Bọn em lên làng phong nấu cơm cho các cụ... Hì hì...Đi vui, ở đó như kiểu giữa rừng í, thích lắm!
Bác Tàu bận công sự, chăm sóc Gấu bác í đòi hỏi những nỗ lực phi thường.... Thôi mình thông cảm a ạ...
Baby đi chơi vui nhé =))
Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khoẻ các cụ!
Minh Huyền, on 17/06/2014 - 19:49, said:
có 2 tiểu mỹ nhân trực ban ở đây thôi ,mà sao đã loạn hết cả 1 vùng thế ,nhìn sơ sơ cũng thấy 2 cặp đôi hoàn cảnh rùi
đúng ko nhỉ ,nhỡ đâu là 1 tiền đề hay , t
đúng ko nhỉ ,nhỡ đâu là 1 tiền đề hay , t
Bác MH cũng tham gia hội 6 tốt luôn đi cho xôm tụ =))
HuuDuyenSeGap
17/06/2014
zigzag, on 17/06/2014 - 19:45, said:
Lượn phố trời mưa phùn mới thích, mùa thu thì lượn trên phố Nguyễn Du thơm ngào ngạt; mùa hè lên hồ sen ở Hồ Tây, gió hồ mát lồng lộng, mùi sen phảng phất; mùa đông lượn phố cổ uống rượu với mực nướng nem chua rán,....
Còn nhiều nhiều thứ nữa dần dần khám phá baby nhé =))
Còn nhiều nhiều thứ nữa dần dần khám phá baby nhé =))
Lúc chiều đạp xe qua Phạm Hùng, có anh đẹp zai vẫy vẫy: " Em ơi, vào đây uống bia miễn phí!"
Ngó quanh quất thấy 1 quán bia, chả lẽ đại hạ giá đến mức miễn phí rồi?
Ờ đấy em nghĩ thế thôi chứ bĩu môi rồi lướt qua, lòng nhủ thầm " Đi có 1 mình, nhỡ say thì ai lôi về??? "
Em đi đâu mà biết không tránh khỏi uống chút bia rượu là kiểu gì cũng phải cặp kè cùng 1 người bạn hoặc người thân gì ấy, chứ nói dại chết giữa đường thì sao... Hì...
Chàng không đi thì thôi, ta chả gừi lời hỏi thăm ấy, ai biết là ai mà gửi lời, vớ vẩn~~~~
@ Minh Huyền: 2 cặp đôi hoàn hảo nào thế thầy?
Sao em chưa thấy anh nhở?
Sửa bởi HuuDuyenSeGap: 17/06/2014 - 20:24
tauvequehuong
17/06/2014
Từ chữ: " Chàng không đi thì thôi ..... chưa thấy anh ấy nhở ? " em đọc mà đầu óc vắt kiệt mà vẫn không kiểu bác ấy nói gì.
Có bác nào hiểu không giải thích giúp cho em hiểu với ?
Hihi.
Có bác nào hiểu không giải thích giúp cho em hiểu với ?
Hihi.
XaTinh
17/06/2014
Minh Huyền, on 17/06/2014 - 19:49, said:
có 2 tiểu mỹ nhân trực ban ở đây thôi ,mà sao đã loạn hết cả 1 vùng thế ,nhìn sơ sơ cũng thấy 2 cặp đôi hoàn cảnh rùi
đúng ko nhỉ ,nhỡ đâu là 1 tiền đề hay , t
đúng ko nhỉ ,nhỡ đâu là 1 tiền đề hay , t
Minh Huyền, on 17/06/2014 - 19:49, said:
có 2 tiểu mỹ nhân trực ban ở đây thôi ,mà sao đã loạn hết cả 1 vùng thế ,nhìn sơ sơ cũng thấy 2 cặp đôi hoàn cảnh rùi
đúng ko nhỉ ,nhỡ đâu là 1 tiền đề hay , t
đúng ko nhỉ ,nhỡ đâu là 1 tiền đề hay , t
Emkhoai
17/06/2014
Chắc mình là người tốt tính rồi... mãi vẫn chưa có ai nâng khăng sửa túi...
tauvequehuong
17/06/2014
bluebird2304, on 17/06/2014 - 18:35, said:
Tàu mấy tuổi mà 2 thứ tóc?
Dạ, em tuổi trẻ trâu ạ.
Gấu nhà em xem em chém gió mà cười lăn ra các bác ạ.
Hihi.
zigzag, on 17/06/2014 - 19:54, said:
Bác MH cũng tham gia hội 6 tốt luôn đi cho xôm tụ =))
Em không tham gia hội này đâu nhé.
Chỉ chém gió về yêu tinh yêu quái cô tiên thôi.
À và chờ xem có được ăn kẹo không nữa.
Em đại kỵ 2 điều khi người khác gọi em:
- anh ấy tốt lắm, bác ấy tốt lắm.
- anh ấy là thầy đấy, bác ấy là thầy đấy.
Em nghe thấy ai gọi em như vậy em đều nói ngay: xin đừng gọi tôi như vậy.
Hihi
Minh Huyền
17/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 17/06/2014 - 20:22, said:
Lúc chiều đạp xe qua Phạm Hùng, có anh đẹp zai vẫy vẫy: " Em ơi, vào đây uống bia miễn phí!"
Ngó quanh quất thấy 1 quán bia, chả lẽ đại hạ giá đến mức miễn phí rồi?
Ờ đấy em nghĩ thế thôi chứ bĩu môi rồi lướt qua, lòng nhủ thầm " Đi có 1 mình, nhỡ say thì ai lôi về??? "
Em đi đâu mà biết không tránh khỏi uống chút bia rượu là kiểu gì cũng phải cặp kè cùng 1 người bạn hoặc người thân gì ấy, chứ nói dại chết giữa đường thì sao... Hì...
Chàng không đi thì thôi, ta chả gừi lời hỏi thăm ấy, ai biết là ai mà gửi lời, vớ vẩn~~~~
@ Minh Huyền: 2 cặp đôi hoàn hảo nào thế thầy?
Sao em chưa thấy anh nhở?
Xà tinh :Đồng ý về đảo với anh ko
Bác tàu về sân ga có bên đỗ an toàn rùi
tauvequehuong
17/06/2014
Minh Huyền, on 17/06/2014 - 23:13, said:
Vậy anh bắt chị xà tinh của bé nhé.làm bà mai chị Xà tình cho anh nhé,Bé là baby của zigzag rùi sao ko 1 cặp
Xà tinh :Đồng ý về đảo với anh ko
Bác tàu về sân ga có bên đỗ an toàn rùi
Xà tinh :Đồng ý về đảo với anh ko
Bác tàu về sân ga có bên đỗ an toàn rùi
Ý ý, Tàu em có khi nào dừng đâu, chỉ tạm dừng trả / đón khách và sửa chữa thôi.
Tàu dừng nghĩa là em về với mẹ rồi.
Hihi.
HuuDuyenSeGap
17/06/2014
@ Khoai mà có túi hả chàng?
Ờ Khoai Lang hay Khoai Tây để ta tính đem túi mười gang hốt về.
Em tưởng Tàu bác bị Gấu chặn đứng rồi cơ mà, không bến đỗ thì gì nữa ạ?
Nhưng an toàn thì chưa chắc, em cứ tưởng tượng đến cảnh nhà Gấu trên 1 cái giường mà không nhịn được cười bác Tàu ạ.
Thế anh định lấy gì làm quà cho em?
Bác Tàu ki bo lắm~~~~ Em không gả chị Xà Tinh đâu~~~
Xưa kia các cụ ( cỡ hơn tuổi em xíu ) đã đúc kết rồi:
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn yêu cô chị phải chiều cô em.
Ờ Khoai Lang hay Khoai Tây để ta tính đem túi mười gang hốt về.
tauvequehuong, on 17/06/2014 - 23:15, said:
Ý ý, Tàu em có khi nào dừng đâu, chỉ tạm dừng trả / đón khách và sửa chữa thôi.
Tàu dừng nghĩa là em về với mẹ rồi.
Hihi.
Tàu dừng nghĩa là em về với mẹ rồi.
Hihi.
Nhưng an toàn thì chưa chắc, em cứ tưởng tượng đến cảnh nhà Gấu trên 1 cái giường mà không nhịn được cười bác Tàu ạ.
Minh Huyền, on 17/06/2014 - 23:13, said:
Vậy anh bắt chị xà tinh của bé nhé.làm bà mai chị Xà tình cho anh nhé,Bé là baby của zigzag rùi sao ko 1 cặp
Xà tinh :Đồng ý về đảo với anh ko
Bác tàu về sân ga có bên đỗ an toàn rùi
Xà tinh :Đồng ý về đảo với anh ko
Bác tàu về sân ga có bên đỗ an toàn rùi
Bác Tàu ki bo lắm~~~~ Em không gả chị Xà Tinh đâu~~~
Xưa kia các cụ ( cỡ hơn tuổi em xíu ) đã đúc kết rồi:
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn yêu cô chị phải chiều cô em.
Minh Huyền
17/06/2014
tauvequehuong, on 17/06/2014 - 23:15, said:
Ý ý, Tàu em có khi nào dừng đâu, chỉ tạm dừng trả / đón khách và sửa chữa thôi.
Tàu dừng nghĩa là em về với mẹ rồi.
Hihi.
Tàu dừng nghĩa là em về với mẹ rồi.
Hihi.
Sửa bởi Minh Huyền: 17/06/2014 - 23:27
tauvequehuong
17/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 17/06/2014 - 23:21, said:
@ Khoai mà có túi hả chàng?
Ờ Khoai Lang hay Khoai Tây để ta tính đem túi mười gang hốt về.
Em tưởng Tàu bác bị Gấu chặn đứng rồi cơ mà, không bến đỗ thì gì nữa ạ?
Nhưng an toàn thì chưa chắc, em cứ tưởng tượng đến cảnh nhà Gấu trên 1 cái giường mà không nhịn được cười bác Tàu ạ.
Thế anh định lấy gì làm quà cho em?
Bác Tàu ki bo lắm~~~~ Em không gả chị Xà Tinh đâu~~~
Xưa kia các cụ ( cỡ hơn tuổi em xíu ) đã đúc kết rồi:
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn yêu cô chị phải chiều cô em.
Ờ Khoai Lang hay Khoai Tây để ta tính đem túi mười gang hốt về.
Em tưởng Tàu bác bị Gấu chặn đứng rồi cơ mà, không bến đỗ thì gì nữa ạ?
Nhưng an toàn thì chưa chắc, em cứ tưởng tượng đến cảnh nhà Gấu trên 1 cái giường mà không nhịn được cười bác Tàu ạ.
Thế anh định lấy gì làm quà cho em?
Bác Tàu ki bo lắm~~~~ Em không gả chị Xà Tinh đâu~~~
Xưa kia các cụ ( cỡ hơn tuổi em xíu ) đã đúc kết rồi:
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn yêu cô chị phải chiều cô em.
Đắt quá bác ơi, hạ xuống tý đi mà.
Hihi.
HuuDuyenSeGap
17/06/2014
@tauvequehuong À bác Tàu hiểu câu chuyện chưa ạ? Em trả lời gộp cho 2 tin nhắn của anh zigzag đó.
Còn anh Minh Huyền ( càng ngày càng thích cái tên này ^^) bảo topic này có 2 cặp đôi hoàn cảnh mà em ngó mãi chưa ra nên hỏi lại thôi.
Gấu nhà bác hết ốm rồi ạ? Chúc mừng bác nhé, lại được lên đây nói chuyện với anh em rồi. Hyhy
Ơ thế không phải trong hang đá ạ? @_@ Chết thật, em cứ tưởng hang đá, hoá ra là đất cơ đấy. =))))
Bé con nhà bác biết nói chưa nhỉ? Nó sẽ Gru Gru hay Hummm Hummm, hay Xình xịch, Xình xịch bác Tàu nhỉ?
@XaTinh Chị ới ời ơi~~~~~ Chị thích bác Tàu hay anh Minh Huyền để em tính hả chị? ^^
Bác Tàu thì hơi ki bo tý nhưng chắc tính về sau này chắc vượng thê ích tử, biết chăm lo vợ con, chồng cha gương mẫu rồi..
Anh Minh Huyền thì nhẹ nhàng, ngọt ngào " 4 xin", "4 luôn" nhưng thấy nơi nào buôn bán đông vui, anh lại tung tăng vào, sợ chị sẽ phải ghen mất.. @_@
~~~~~ Sao chưa xuất hiện người hợp mí chị XaTinh nhà em nhỉ? >"<
Hay anh Bê Bê? ~~~~~
Còn anh Minh Huyền ( càng ngày càng thích cái tên này ^^) bảo topic này có 2 cặp đôi hoàn cảnh mà em ngó mãi chưa ra nên hỏi lại thôi.
Gấu nhà bác hết ốm rồi ạ? Chúc mừng bác nhé, lại được lên đây nói chuyện với anh em rồi. Hyhy
tauvequehuong, on 17/06/2014 - 23:22, said:
He he, giường nhà em là đất thì sập sao được.
Hihi.
Hihi.
Bé con nhà bác biết nói chưa nhỉ? Nó sẽ Gru Gru hay Hummm Hummm, hay Xình xịch, Xình xịch bác Tàu nhỉ?
@XaTinh Chị ới ời ơi~~~~~ Chị thích bác Tàu hay anh Minh Huyền để em tính hả chị? ^^
Bác Tàu thì hơi ki bo tý nhưng chắc tính về sau này chắc vượng thê ích tử, biết chăm lo vợ con, chồng cha gương mẫu rồi..
Anh Minh Huyền thì nhẹ nhàng, ngọt ngào " 4 xin", "4 luôn" nhưng thấy nơi nào buôn bán đông vui, anh lại tung tăng vào, sợ chị sẽ phải ghen mất.. @_@
~~~~~ Sao chưa xuất hiện người hợp mí chị XaTinh nhà em nhỉ? >"<
Hay anh Bê Bê? ~~~~~
tauvequehuong
17/06/2014
Minh Huyền, on 17/06/2014 - 23:25, said:
bác Tàu ơi .bác tạm dừng ga nào để em bắt tàu về chợ Sắt với nhé .Bác nhớ thực hiện “4 xin” ở đây là xin chào, xin lỗi, xin phép, xin cảm ơn và “4 luôn” là luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu và luôn giúp đỡ với em đó .ko em báo anh Thăng cho bác về với với mẹ lun
Quê em máu chiến lắm, bác về chợ Sắt lại càng đáng sợ hơn.
Hôm nay xem tin của hội trên facebook thấy có đăng một em bé ôm dây điện cao thế tự tử vì trận Đức vs Bồ Đào Nha đó.
Hihi.
Minh Huyền
17/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 17/06/2014 - 23:21, said:
@ Khoai mà có túi hả chàng?
Ờ Khoai Lang hay Khoai Tây để ta tính đem túi mười gang hốt về.
Em tưởng Tàu bác bị Gấu chặn đứng rồi cơ mà, không bến đỗ thì gì nữa ạ?
Nhưng an toàn thì chưa chắc, em cứ tưởng tượng đến cảnh nhà Gấu trên 1 cái giường mà không nhịn được cười bác Tàu ạ.
Thế anh định lấy gì làm quà cho em?
Bác Tàu ki bo lắm~~~~ Em không gả chị Xà Tinh đâu~~~
Xưa kia các cụ ( cỡ hơn tuổi em xíu ) đã đúc kết rồi:
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn yêu cô chị phải chiều cô em.
Ờ Khoai Lang hay Khoai Tây để ta tính đem túi mười gang hốt về.
Em tưởng Tàu bác bị Gấu chặn đứng rồi cơ mà, không bến đỗ thì gì nữa ạ?
Nhưng an toàn thì chưa chắc, em cứ tưởng tượng đến cảnh nhà Gấu trên 1 cái giường mà không nhịn được cười bác Tàu ạ.
Thế anh định lấy gì làm quà cho em?
Bác Tàu ki bo lắm~~~~ Em không gả chị Xà Tinh đâu~~~
Xưa kia các cụ ( cỡ hơn tuổi em xíu ) đã đúc kết rồi:
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn yêu cô chị phải chiều cô em.
Tốt nhất để chị Xà Tinh tự cho cô em canh cửa ni ,1 bài ,zigzag ra dỗ baby của bạn đi nè ,chỉ cần chị Xà tình đuổi khéo em đi chỗ khác ,anh có thừa cơ hội
Cái em nhận dc duy nhất nếu có : nếu chuyện thành công .xà tinh ném hoa cưới của chị cho cô em
Em không ngoan ,anh tác động chị xà tinh gả em đi sớm
@ bác tàu :Chắc em đó kết anh Pepe ấy mà