6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
XaTinh
17/06/2014
Bác @zigzac lại phân biệt rồi, xưa nay vẫn tồn tại các Nữ Vương mà. Nhưng Em đã không chọn Vương hay Hậu, Em không đủ sức mang danh đó (ngay chỉ là tên nick) Bác à.
Còn ''xà đã thành tinh'' là tác phẩm chơi chữ của Anh bluebird2304, hem phải Bác tauvequehuong đâu ợ.
Còn ''xà đã thành tinh'' là tác phẩm chơi chữ của Anh bluebird2304, hem phải Bác tauvequehuong đâu ợ.
zigzag
17/06/2014
XaTinh, on 17/06/2014 - 10:44, said:
Bác @zigzac lại phân biệt rồi, xưa nay vẫn tồn tại các Nữ Vương mà. Nhưng Em đã không chọn Vương hay Hậu, Em không đủ sức mang danh đó (ngay chỉ là tên nick) Bác à.
Còn ''xà đã thành tinh'' là tác phẩm chơi chữ của Anh bluebird2304, hem phải Bác tauvequehuong đâu ợ.
Còn ''xà đã thành tinh'' là tác phẩm chơi chữ của Anh bluebird2304, hem phải Bác tauvequehuong đâu ợ.
Người ta gọi nữ hoàng chứ không gọi nữ vương =))
Nữ vương chỉ để gọi yêu quái hoặc gọi trong phim ảnh thôi =))
À mà cũng không chắc đâu hihi
tauvequehuong
17/06/2014
Đó đó bản chất yêu quái đó. Sợ quá đi.
Hihi.P/s: em nghĩ đặt nick vậy là hợp lý, hay mà.
Sửa bởi tauvequehuong: 17/06/2014 - 12:15
Hihi.P/s: em nghĩ đặt nick vậy là hợp lý, hay mà.
Sửa bởi tauvequehuong: 17/06/2014 - 12:15
HuuDuyenSeGap
17/06/2014
Mới có 1 ngày em tu luyện trong ổ mà các bác chém được nhiều mưa nguồn gió bể quá~~~~....
Chị Xà Tinh ơi, em thích Xà Tinh mà, tinh nghịch mà dễ thương~~~~~ Hì hì
Anh Bê Bê đừng có bắt nạt chị XaTinh nhà em nhá, em cắn chít đấy.. @_@ Hừ hừ >"<
Bác Tauvequehuong có ý kiến gì về yêu quái hả??????
P/s: Cái này dành riêng anh zigzag.... Hyhy~~~~~
Chờ em lớn lên nhé~~~~~
Hix
Chị Xà Tinh ơi, em thích Xà Tinh mà, tinh nghịch mà dễ thương~~~~~ Hì hì
Anh Bê Bê đừng có bắt nạt chị XaTinh nhà em nhá, em cắn chít đấy.. @_@ Hừ hừ >"<
Bác Tauvequehuong có ý kiến gì về yêu quái hả??????
P/s: Cái này dành riêng anh zigzag.... Hyhy~~~~~
Chờ em lớn lên nhé~~~~~
HuuDuyenSeGap
17/06/2014
Tối qua em đọc xong cuốn " Cô gái trong trang sách" của Guillaume Musso... Rất hay, vừa kịch tính vừa hài hước, chuyện tưởng như hư ảo mà lại làm người đọc sẵn sàng tin đó là chuyện có thật, em giới thiệu để chị XaTinh đọc thử. hyhy...^^ Chiều nay em tính đọc cuốn Bê trọc, chưa biết hay không... Có cuốn " Trên rừng thẳm và trong sa mạc" thì đọc qua 1 xíu em không thích lắm, cố thử đọc lại xem sao, tác giả Henrích Sienkiêvich có lối nhìn rất không tốt với cuộc khởi nghĩa của Sudan do Muhammad Ahmad lãnh đạo chống lại chính quyền Ai Cập dưới sự đô hộ của Anh quốc...
Hyhy Lại lảm nhảm như kiểu người loạn sách rồi... Thôi kết bằng bài hát vậy...
Sửa bởi HuuDuyenSeGap: 17/06/2014 - 14:05
Hyhy Lại lảm nhảm như kiểu người loạn sách rồi... Thôi kết bằng bài hát vậy...
Sửa bởi HuuDuyenSeGap: 17/06/2014 - 14:05
HuuDuyenSeGap
17/06/2014
Lâu nay em giới hạn mình không tung tăng qua mấy góc học thuật nữa, nên đành làm rác topic này thui ~_~ Anh zigzag thông cảm nha~~~~
Kể chuyện mí mấy bác là mấy hôm nay trời cứ ẩm ẩm ương ương dư nào làm em rất khó chịu... Hôm nay em ăn bún đậu, không ăn nước mắm nữa mà ăn mắm tôm, ngon hơn hẳn.. Đồ ăn cứ phải đúng vị mới thấy được cái sự ngon của món ăn, như đàn ông vậy, cứ phải hợp vị mình mới thấy an ổn được. Đôi khi nếm thử món lạ, bụng dạ không quen, cái lưỡi không hợp thấy thật khó nuốt.
Mà lạ nữa là em mắc chứng tự kỷ rất nặng, đồ của người ta đẹp hay sang hay độc đáo em cũng chẳng hứng thú gì lắm, hơ hơ, thế mà là đồ của mình thấy nó thật đẹp, nâng niu ghê lắm người ta mà chê bai là bĩu môi chả thèm để ý... >"<
P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ~~~~ Khè khè
Kể chuyện mí mấy bác là mấy hôm nay trời cứ ẩm ẩm ương ương dư nào làm em rất khó chịu... Hôm nay em ăn bún đậu, không ăn nước mắm nữa mà ăn mắm tôm, ngon hơn hẳn.. Đồ ăn cứ phải đúng vị mới thấy được cái sự ngon của món ăn, như đàn ông vậy, cứ phải hợp vị mình mới thấy an ổn được. Đôi khi nếm thử món lạ, bụng dạ không quen, cái lưỡi không hợp thấy thật khó nuốt.
Mà lạ nữa là em mắc chứng tự kỷ rất nặng, đồ của người ta đẹp hay sang hay độc đáo em cũng chẳng hứng thú gì lắm, hơ hơ, thế mà là đồ của mình thấy nó thật đẹp, nâng niu ghê lắm người ta mà chê bai là bĩu môi chả thèm để ý... >"<
P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ~~~~ Khè khè
zigzag
17/06/2014
Mỗi ngày một cuốn sách à baby, anh lười đọc sách toàn cắm headphone nghe audio sách nói, ù hết cả tai, nhưng có thể vừa làm vừa nghe tiện lợi vô cùng.
Bác Tàu bói em một quẻ: sáng mai nên ăn phở hay xôi =))
Bác Tàu bói em một quẻ: sáng mai nên ăn phở hay xôi =))
tauvequehuong
17/06/2014
Bác phải hoi rõ nhé. Nếu đc chọn thì cứ phở bác ăn là nhất.
Hihi.
Hihi.
HuuDuyenSeGap
17/06/2014
Để em hỏi cho~~~~
Bác Tàu cho em 1 quẻ nhé! Hì
Em sinh con trai hay con gái đầu lòng? Nên đặt tên con là Khoai Tây hay Mỳ Tôm? Hay Cà Rốt? Su Hào? Bắp Cải? À hay tên Rau Muống đi nhở?
bluebird2304
17/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 17/06/2014 - 14:28, said:
Lâu nay em giới hạn mình không tung tăng qua mấy góc học thuật nữa, nên đành làm rác topic này thui ~_~ Anh zigzag thông cảm nha~~~~
Kể chuyện mí mấy bác là mấy hôm nay trời cứ ẩm ẩm ương ương dư nào làm em rất khó chịu... Hôm nay em ăn bún đậu, không ăn nước mắm nữa mà ăn mắm tôm, ngon hơn hẳn.. Đồ ăn cứ phải đúng vị mới thấy được cái sự ngon của món ăn, như đàn ông vậy, cứ phải hợp vị mình mới thấy an ổn được. Đôi khi nếm thử món lạ, bụng dạ không quen, cái lưỡi không hợp thấy thật khó nuốt.
Mà lạ nữa là em mắc chứng tự kỷ rất nặng, đồ của người ta đẹp hay sang hay độc đáo em cũng chẳng hứng thú gì lắm, hơ hơ, thế mà là đồ của mình thấy nó thật đẹp, nâng niu ghê lắm người ta mà chê bai là bĩu môi chả thèm để ý... >"<
P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ~~~~ Khè khè
Kể chuyện mí mấy bác là mấy hôm nay trời cứ ẩm ẩm ương ương dư nào làm em rất khó chịu... Hôm nay em ăn bún đậu, không ăn nước mắm nữa mà ăn mắm tôm, ngon hơn hẳn.. Đồ ăn cứ phải đúng vị mới thấy được cái sự ngon của món ăn, như đàn ông vậy, cứ phải hợp vị mình mới thấy an ổn được. Đôi khi nếm thử món lạ, bụng dạ không quen, cái lưỡi không hợp thấy thật khó nuốt.
Mà lạ nữa là em mắc chứng tự kỷ rất nặng, đồ của người ta đẹp hay sang hay độc đáo em cũng chẳng hứng thú gì lắm, hơ hơ, thế mà là đồ của mình thấy nó thật đẹp, nâng niu ghê lắm người ta mà chê bai là bĩu môi chả thèm để ý... >"<
P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ~~~~ Khè khè
-Quan niệm này giống anh. Ra đường thấy gái đẹp thì không nhìn (ko phải vì đàng hoàng, vì nhìn mà ko ăn được thì chỉ tổ thèm).
-Mỗi ngày bỏ 5 phút đứng tự kỉ trước gương người yêu mình đẹp nhất, ưu điểm: Ko bao giờ thấy xấu, luôn mới mẻ, chứ sắc đẹp cách mấy nhìn nhau mỗi ngày cũng thành bình thường, hoa đẹp thì cũng có lúc tàn, chỉ có tự kỷ mới có tình yêu bất diệt, khuyết điểm: có thể các bạn gái hâm mộ sẽ nói xấu sau lưng là mình đui, mình hâm (nếu lỡ có người hâm mộ).
-Niềm an ủi duy nhất của anh là những người đã từ chối anh đều chưa lấy chồng được, ế trong tư thế ngẩng cao đầu
zigzag
17/06/2014
tauvequehuong, on 17/06/2014 - 17:53, said:
Bác phải hoi rõ nhé. Nếu đc chọn thì cứ phở bác ăn là nhất.
Hihi.
Hihi.
Em hỏi rõ thế còn thế nào nữa =))
Chốt, sáng mai ăn phở, đúng là món ăn hấp dẫn nhất.
Thạch Lam - Hà Nội 36 Phố Phường: Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon. Phở ngon phải là phở "cổ điển", nấu bằng thịt bò,"nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả", "rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ". Vào thời những năm 1940, phở đã rất phổ biến ở Hà Nội: "Đó là thứ quà ăn suốt ngày của tất cả các hạng người, nhất là công chức và thợ thuyền. Người ta ăn phở sáng, ăn phở trưa và ăn phở tối....
Nhắc đến phở tự dưng em thèm ăn phở tối bác ạ =))
tauvequehuong
17/06/2014
Hehe em đây đầu đã 2 thứ tóc rồi mà vẫn muốn ăn phở huống chi các bác.
Hihi.
Hihi.
HuuDuyenSeGap
17/06/2014
bluebird2304, on 17/06/2014 - 18:13, said:
-Niềm an ủi duy nhất của anh là những người đã từ chối anh đều chưa lấy chồng được, ế trong tư thế ngẩng cao đầu
Me, too! ( Em nói điêu đấy! )
bluebird2304, on 17/06/2014 - 18:20, said:
sao ko ăn cả 2, đỡ phải suy nghĩ
zigzag
17/06/2014
tauvequehuong, on 17/06/2014 - 18:26, said:
Hehe em đây đầu đã 2 thứ tóc rồi mà vẫn muốn ăn phở huống chi các bác.
Hihi.
Hihi.
Bác có 1 thứ tóc (đen/trắng) hay chả còn tóc thì vẫn muốn ăn phở thôi 2 thứ tóc ăn nhằm gì =))
Bác trym xanh tập theo các đại thiền sư hít thở uống nước lã sao mà "không ăn gì đỡ phải nghĩ" ?