6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
XaTinh
16/06/2014
bluebird2304, on 16/06/2014 - 09:34, said:
Haizzz, anh do lệch múi, còn các bạn hú hí cả đêm rồi mới chiụ ngủ
Ôi xà đã thành tinh
Ôi xà đã thành tinh
tauvequehuong, on 16/06/2014 - 10:10, said:
Xà với Cú ở trên rừng cả, vậy mà em đi có gặp đâu.
Hihi.
Hihi.
zigzag, on 16/06/2014 - 16:12, said:
Cô tiên của anh đâu rồi, cả tuần không gặp, nghe nhạc với anh không =))
DieuChau
16/06/2014
zigzag, on 16/06/2014 - 16:12, said:
Em cứ suy nghĩ mãi câu nói in đậm của bác. Khi xưa lúc tâm hồn còn chưa vẩn đục nhiều như bây giờ, em cũng có tư tưởng vậy. Và sau rất nhiều những cố gắng sống vì người khác, em nhận ra một sự thật mười mươi "Chẳng ai yêu quý trân trọng mình bằng chính mình, lúc gặp nạn họ lo thân họ trước, thậm chí khi mình gặp nạn họ tránh xa để đỡ phiền phức nữa". Hihi.
Tuy vậy em cũng chẳng buồn nhiều vì em cũng đã xác định từ trước là không đòi hỏi gì ở người khác.
Cái quãng thời gian em sống vì người khác đó, em có được một số bạn bè rất chân tình. Còn quãng thời gian sau này, khi em sống vì mình, thì tình cảm bạn bè với những người mới nhạt nhẽo lắm. Đó chính là điều em mới nhận ra sau khi vẩn vơ nghĩ lại lời bác đấy.
Em lại đang suy nghĩ tiếp về cái mà con người ta mong muốn nhất trong cuộc đời là gì? Bác đừng nói là lại bị luẩn quẩn với mong muốn được/mất bác nhé hihi
Cô tiên của anh đâu rồi, cả tuần không gặp, nghe nhạc với anh không =))
Người rời đi, y phục vắng
Tàn hoa rơi, gối lạnh lùng
Trăng sáng rõ
Hoa mong manh
Rơi vào tương tư
tauvequehuong
16/06/2014
XaTinh, on 16/06/2014 - 09:04, said:
Cái Top này buổi sáng là chìm nghỉm, trồi lên 1 lúc giờ trưa rồi lại chìm, Top nổi lênh phênh vào giờ tối và xuyên đêm do có Anh @bluebird2304 (lệch múi giờ) và cú đêm @HuuDuyenSeGap
XaTinh, on 16/06/2014 - 20:17, said:
Ehemhem. Bác tauvequehuong không gọi thế nhé, Bác cần gọi như Bác zigzac kìa, nhớ hem
Ơ ơ em là em theo mạch văn của bác đó chứ, bác cú đêm HuuDuyenSeGap.
He he, nếu tự em gọi thì có cho kẹo em cũng không gọi vậy đâu.
Sửa bởi tauvequehuong: 16/06/2014 - 22:45
tauvequehuong
16/06/2014
zigzag, on 16/06/2014 - 16:12, said:
Em lại đang suy nghĩ tiếp về cái mà con người ta mong muốn nhất trong cuộc đời là gì? Bác đừng nói là lại bị luẩn quẩn với mong muốn được/mất bác nhé hihi
Hihi nói thiền rất dễ, sống thiền mới khó.
Bỏ ở đây không phải là chán đời, mà là bỏ cái tôi cá nhân để ta ôm được cái lớn hơn.
Có thể có bác nào đó đọc cho em nói sáo rỗng, đạo đức giả,....
Nói gì em xin nhận hết à.
Nói em mệt lắm, em thích hành động cơ, và em vẫn đang vui với những gì mình đang hành động ngoài đời.
Hihi.
zigzag
16/06/2014
tauvequehuong, on 16/06/2014 - 23:01, said:
Có thể có bác nào đó đọc cho em nói sáo rỗng, đạo đức giả,....
Nói gì em xin nhận hết à.
Nói em mệt lắm, em thích hành động cơ, và em vẫn đang vui với những gì mình đang hành động ngoài đời.
Hihi.
Bác vẫn còn lăn tăn người ta nghĩ gì về mình thì cái tôi của bác vẫn còn đó =))
tauvequehuong, on 16/06/2014 - 23:01, said:
Em muốn được thấy mọi người hạnh phúc.
Hihi.
Câu trả lời của bác rộng lớn và cao siêu quá, khó đạt tới, em vẫn mong một cái gì gần gũi và thực tế hơn
Sửa bởi zigzag: 16/06/2014 - 23:24
tauvequehuong
16/06/2014
zigzag, on 16/06/2014 - 23:22, said:
Bác vẫn còn lăn tăn người ta nghĩ gì về mình thì cái tôi của bác vẫn còn đó =))
Câu trả lời của bác rộng lớn và cao siêu quá, khó đạt tới, em vẫn mong một cái gì gần gũi và thực tế hơn
Câu trả lời của bác rộng lớn và cao siêu quá, khó đạt tới, em vẫn mong một cái gì gần gũi và thực tế hơn
Chịu thôi bác ạ, biết nói sao nhỉ.
Em muốn được thấy mọi người hạnh phúc. <------ bác có thấy chữ muốn không ? Em mong muốn mà, dù biết rằng 1000, 2000, 1 triệu, 2 triệu năm nữa, hay không bao giờ nó thành hiện thực, nhưng khi ta muốn thì hành động ngay thôi. Hihi.
Ngày trước em cũng từng chát với 1 bác trên diễn đàn này, bác đó bảo ghét em lắm. Và em thấy đúng thế thật, em nói toàn cái mà mọi người cho là kiêu căng tự mãn thôi, nhưng em thấy nó không kiêu căng tự mãn tý nào cả.
Còn cái tôi cá nhân ư ? hihi em không phải người hoàn mỹ nên sống cần xem xét người xung quanh nhận xét về mình, lời hay lời đúng thì nhận lấy để chỉnh sửa bản thân, lời không hay không đúng thì bỏ qua.
Lời em nói chẳng phải xa vời gì đâu ạ, có thể với người này người kia nó xa vời nhưng với em nó ngay trước mặt, và em đang làm đó.
Câu " Sống không vì mình thì trời tru đất diệt " theo em nghĩ là không đúng. Còn ai bảo đúng thì là việc của người đó, sao ép nhau được, mà lại càng không nên ép.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 16/06/2014 - 23:51
zigzag
17/06/2014
Yêu ghét chỉ là nhất thời thôi mà, hôm nay yêu ngày mai ghét, hôm nay ghét mai lại yêu, hihi =))
Em ủng hộ bác làm việc tốt, càng nhiều càng tốt
Câu đó là: "Nhân bất vị kỷ, thiên địa bất dung" - "Người không vì mình, trời tru đất diệt (trời không dung, đất không tha)".
Cái quan niệm "con người do trời - đất sinh ra" là tất yếu đối với suy nghĩ của người xưa. Cho nên: ta không tròn bổn phận đối với ta là ta đã phụ ơn trời đất sinh thành! Mà phụ ơn đất trời thì đất trời tru diệt ta là đúng đạo sinh thành.
Thực chất ẩn ý của câu này nằm ở chỗ: "nếu ai cũng biết tự thương mình, tự trọng mình, tự vì mình thì xã hội sẽ yên".
Em ủng hộ bác làm việc tốt, càng nhiều càng tốt
Câu đó là: "Nhân bất vị kỷ, thiên địa bất dung" - "Người không vì mình, trời tru đất diệt (trời không dung, đất không tha)".
Cái quan niệm "con người do trời - đất sinh ra" là tất yếu đối với suy nghĩ của người xưa. Cho nên: ta không tròn bổn phận đối với ta là ta đã phụ ơn trời đất sinh thành! Mà phụ ơn đất trời thì đất trời tru diệt ta là đúng đạo sinh thành.
Thực chất ẩn ý của câu này nằm ở chỗ: "nếu ai cũng biết tự thương mình, tự trọng mình, tự vì mình thì xã hội sẽ yên".
tauvequehuong
17/06/2014
bluebird2304, on 16/06/2014 - 12:25, said:
Hix, ko có suy diễn đâu. Cái đó là theo bản đồ gen của thế giới năm 2005.
TQ dân Bắc sông Trường Giang (lẽ ra trước đó nữa là sông hoàng hà) là dân có nguồn gốc Du Mục. Còn dân phía Nam sông Trường Giang là dân hậu duệ của Bách Việt có truyền thống trồng lúa nước. Vì vậy khi nói về gen thì dân hoa bắc và hoa nam là 2 chủng khác về cấu trúc gen. Vì vậy khởi nghĩa 2 Bà Trưng mới được cả vũng lưỡng quảng ủng hộ. Trong các sách sử trước 75 thì:
"Vua Kinh-Đương lấy con gái vua Động-đình là Long-nữ đẻ ra thái tử Sùng-Lãm. Thái tử Sùng-Lãm lại kết hôn với công chúa Âu-Cơ con vua Đế-Lai. Khi vua Kinh Đương băng hà thái-tử Sùng-Lãm lên nối ngôi vua tức vua Lạc-Long, đổi tên nước là Văn-lang. Nước Văn-lang Bắc tới hồ Động-đình, Nam giáp nước Hồ-tôn, Tây giáp Ba-thục, Đông giáp biển Đông-hải"
Đây là nguồn gốc của tên :"Dân tộc Kinh".
Về sau thì các sử gia VN thì cho rằng người Việc Nam chỉ sống ở phía Bắc VN, ko dính gì đến Bách Việt. Cái này mới là vì tinh thần dân tộc và không tôn trọng lịch sử nè.
Túm lại người Việt thuộc Lạc Việt. Là hậu duệ cuối cùng chưa bị đồng hoá , Bách Việt thì bị đồng hoá rồi. Nên ta giống Bách Việt (dân nói tiếng Quảng Đông) là bình thường chứ ko phải bị chiếm, hiếp, rồi đồng hoá, nhưng ta khác xa dân phía bắc sông Trường Giang (cao, trắng, mắt híp, nói tiếng Phổ Thông, quốc ngữ của TQ...).
Còn ta tự cường là bắc buộc, vì không ai giúp không cái gì cả, nhưng nước nhỏ muốn thoát khỏi anh hưởng nước lớn thì phải có 1 lực hút tương đương, phải có người bán và dạy Khoa học kỹ thuật hiện đại, luyện kim, vũ khí.... ,và TQ sẽ không ngồi nhìn ta mạnh lên. Muốn chọn bạn mà chơi thì phải chọn thằng nào chơi đàng hoàng. Nhìn lại những thằng chơi với TQ không ai có kết cục tốt đẹp cả, Bắc Triều Tiên, Khmer đỏ... nhưng ta hiện giờ vẫn hoàn toàn dựa vào TQ về mọi mặt. chơi với 1 thằng xâm lược sát nách khác xa với thằng cách ta nửa vòng trai đất, dù nó hỗ trợ ta chỉ vì ghét thằng kia..
Dù có Mỹ hay không thì ta đang dựa vào TQ mà vẫn bị nó chèn ép . Ta "chơi" với Mỹ không phải chỉ với 1 nước Mỹ, mà là cả Châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc... Vấn đề là các ông tổng sợ mất quyền lực thôi vì mấy thằng kia sẽ làm cho dân Việt so sánh, đòi cải tổ chính trị, ko thể nào vừa chơi với người ta vừa mỗi năm kể lể tội ác của địch, công trạng của ta được (đó đã là thế hệ cũ, năm 79 TQ và ta đánh nhau chí choé sao ta vẫn chơi thân thiết thế, chỉ vì sợ nó đánh mà phải chơi thì làm sao thoát được nó?)
TQ dân Bắc sông Trường Giang (lẽ ra trước đó nữa là sông hoàng hà) là dân có nguồn gốc Du Mục. Còn dân phía Nam sông Trường Giang là dân hậu duệ của Bách Việt có truyền thống trồng lúa nước. Vì vậy khi nói về gen thì dân hoa bắc và hoa nam là 2 chủng khác về cấu trúc gen. Vì vậy khởi nghĩa 2 Bà Trưng mới được cả vũng lưỡng quảng ủng hộ. Trong các sách sử trước 75 thì:
"Vua Kinh-Đương lấy con gái vua Động-đình là Long-nữ đẻ ra thái tử Sùng-Lãm. Thái tử Sùng-Lãm lại kết hôn với công chúa Âu-Cơ con vua Đế-Lai. Khi vua Kinh Đương băng hà thái-tử Sùng-Lãm lên nối ngôi vua tức vua Lạc-Long, đổi tên nước là Văn-lang. Nước Văn-lang Bắc tới hồ Động-đình, Nam giáp nước Hồ-tôn, Tây giáp Ba-thục, Đông giáp biển Đông-hải"
Đây là nguồn gốc của tên :"Dân tộc Kinh".
Về sau thì các sử gia VN thì cho rằng người Việc Nam chỉ sống ở phía Bắc VN, ko dính gì đến Bách Việt. Cái này mới là vì tinh thần dân tộc và không tôn trọng lịch sử nè.
Túm lại người Việt thuộc Lạc Việt. Là hậu duệ cuối cùng chưa bị đồng hoá , Bách Việt thì bị đồng hoá rồi. Nên ta giống Bách Việt (dân nói tiếng Quảng Đông) là bình thường chứ ko phải bị chiếm, hiếp, rồi đồng hoá, nhưng ta khác xa dân phía bắc sông Trường Giang (cao, trắng, mắt híp, nói tiếng Phổ Thông, quốc ngữ của TQ...).
Còn ta tự cường là bắc buộc, vì không ai giúp không cái gì cả, nhưng nước nhỏ muốn thoát khỏi anh hưởng nước lớn thì phải có 1 lực hút tương đương, phải có người bán và dạy Khoa học kỹ thuật hiện đại, luyện kim, vũ khí.... ,và TQ sẽ không ngồi nhìn ta mạnh lên. Muốn chọn bạn mà chơi thì phải chọn thằng nào chơi đàng hoàng. Nhìn lại những thằng chơi với TQ không ai có kết cục tốt đẹp cả, Bắc Triều Tiên, Khmer đỏ... nhưng ta hiện giờ vẫn hoàn toàn dựa vào TQ về mọi mặt. chơi với 1 thằng xâm lược sát nách khác xa với thằng cách ta nửa vòng trai đất, dù nó hỗ trợ ta chỉ vì ghét thằng kia..
Dù có Mỹ hay không thì ta đang dựa vào TQ mà vẫn bị nó chèn ép . Ta "chơi" với Mỹ không phải chỉ với 1 nước Mỹ, mà là cả Châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc... Vấn đề là các ông tổng sợ mất quyền lực thôi vì mấy thằng kia sẽ làm cho dân Việt so sánh, đòi cải tổ chính trị, ko thể nào vừa chơi với người ta vừa mỗi năm kể lể tội ác của địch, công trạng của ta được (đó đã là thế hệ cũ, năm 79 TQ và ta đánh nhau chí choé sao ta vẫn chơi thân thiết thế, chỉ vì sợ nó đánh mà phải chơi thì làm sao thoát được nó?)
Thú thật với bác là em không tin vào mấy cái truyền thuyết đó đâu ạ.
Em đã từng sang Ấn Độ 3 lần, lần nào cũng đầy ắp cảm xúc.
Cái đầu tiên em ấn tượng là cứ 10 người dân thì có tới khoảng 8 người có tai như Phật, mà họ là dân nghèo chứ không phải tu sĩ hay giầu có gì đâu.
Đa số dân Ấn khổ và phân biệt đẳng cấp kinh khủng.
Trung Quốc nó không phân biệt bắc TQ hay nam TQ đâu, mấy ông viết sách cứ chém thôi à, mà em nghĩ cũng đúng thế thật.
Mấy cha viết sách VN cứ phân tích nguồn gốc này nọ, em thấy ảo lắm.
Ngay như cái trống đồng ấy, TQ có đầy, to gấp mấy của ta đấy các bác ạ.
Lại còn có bố đi tìm cội nguồn Kinh Dịch ở mấy cái hoa văn trên trống, tranh đàn lợn âm dương, .... rồi chốt hạ cái đó của dân Bách Việt hay Lạc Việt gì đó. Ôi ôi va~i quá đi.
Lại còn có bố lôi chữ Việt cổ, chữ nòng lọc ra nữa chứ.
Thấy các bố già rồi mà còn ham danh, em xin chịu.
Thay thằng này hay thằng kia, chế độ này hay kia rồi cũng vậy thôi. Cũng là các anh tổng cả.
Đa số nhân dân trên quả cầu này đều phụ thuộc vào sự lãnh đạo của các anh tổng. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Ngày nào thế giới đại đồng nhỉ ?
Ôi xa xa, ta mơ còn chưa thấy.
Hihi.
zigzag, on 17/06/2014 - 00:03, said:
Yêu ghét chỉ là nhất thời thôi mà, hôm nay yêu ngày mai ghét, hôm nay ghét mai lại yêu, hihi =))
Em ủng hộ bác làm việc tốt, càng nhiều càng tốt
Câu đó là: "Nhân bất vị kỷ, thiên địa bất dung" - "Người không vì mình, trời tru đất diệt (trời không dung, đất không tha)".
Cái quan niệm "con người do trời - đất sinh ra" là tất yếu đối với suy nghĩ của người xưa. Cho nên: ta không tròn bổn phận đối với ta là ta đã phụ ơn trời đất sinh thành! Mà phụ ơn đất trời thì đất trời tru diệt ta là đúng đạo sinh thành.
Thực chất ẩn ý của câu này nằm ở chỗ: "nếu ai cũng biết tự thương mình, tự trọng mình, tự vì mình thì xã hội sẽ yên".
Em ủng hộ bác làm việc tốt, càng nhiều càng tốt
Câu đó là: "Nhân bất vị kỷ, thiên địa bất dung" - "Người không vì mình, trời tru đất diệt (trời không dung, đất không tha)".
Cái quan niệm "con người do trời - đất sinh ra" là tất yếu đối với suy nghĩ của người xưa. Cho nên: ta không tròn bổn phận đối với ta là ta đã phụ ơn trời đất sinh thành! Mà phụ ơn đất trời thì đất trời tru diệt ta là đúng đạo sinh thành.
Thực chất ẩn ý của câu này nằm ở chỗ: "nếu ai cũng biết tự thương mình, tự trọng mình, tự vì mình thì xã hội sẽ yên".
Em không đồng tình với cách hiểu bác nêu.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 17/06/2014 - 00:17
zigzag
17/06/2014
Thôi, em giữ gìn sự trong sáng của topic, không bàn chính sự hihi =))
Sửa bởi zigzag: 17/06/2014 - 00:42
Sửa bởi zigzag: 17/06/2014 - 00:42
DieuChau
17/06/2014
bluebird2304
17/06/2014
Hì, anh đã gặp tận mặt cả 2 Hoa Bắc Hoa Nam, có bạn cả 2, nói chuyện cũng nhiều. Hồi trước anh có cô bạn tri kỷ người Hoa Bắc. Người Quảng Đông ko gọi mình là người Hán, mà gọi mình là Đường Nhân. Tang Ren.
Cái vụ nguồn gốc kinh dịch thì ông đó hơi hám danh. Chữ nòng nọc thì anh có nghe nhưng ko có đủ thông tin. Nhưng trống đồng là của chung Bách Việt, thì TQ có , VN có ko có gì lạ, to hay nhỏ còn tuỳ đồng ở địa phương nhiều ít.
Muốn tìm hiểu thì tìm cuốn Nguồn Gốc Người Việt người Mường của Tạ Đức ,. Năm ngoái anh có duyên đọc là bản thảo trước khi in, thấy trình bày khó đầy đủ (nhưng trước đó anh đã tìm hiểu kỹ và đọc cuốn đó thấy khớp về ý nghĩa nhưng có nhiều dẫn chứng, chứng minh. Có luôn cả bản đồ DNA, khảo cổ. Bản đồ gen trên thế giới chỉ có vào 2005. Trước đó thì VN sách giáo khoa còn theo thuyết tiến hóa địa phương nữa, là cái nôi của loài người --->cái này mới hám danh nè.
Không hiểu lắm về vụ tai Phật liên quan gì ở đây, bên anh cũng Ấn Độ nhiều. Đặc điểm chung là ko biết sao mấy đứa Ấn Độ rất nể anh dù trước đó anh ko biết tụi nó, 10 năm trước anh hay đùa với bạn bè bộ t*o nhìn giống god tụi nó hay sao mà tụi nó toàn bám theo t*o hỏi bài hoài, thậm chí kêu gửi code cho nó.. Nhưng anh ko chịu nổi mùi cà ri nồng nặc trong chung cư. Giàu nghèo không thể hiện phúc đức hay ko,, ở Ấn Độ làm con gái thì rất khổ, vì của hồi môn.... Mà nhiều người châu Âu cũng có dái tay to nhỏ khác nhau,nếu về tướng thì ko chỉ to mà phải dày nữa.
Xà đã thành tinh---> tình đã thành xa. @XaTinh
Cái vụ nguồn gốc kinh dịch thì ông đó hơi hám danh. Chữ nòng nọc thì anh có nghe nhưng ko có đủ thông tin. Nhưng trống đồng là của chung Bách Việt, thì TQ có , VN có ko có gì lạ, to hay nhỏ còn tuỳ đồng ở địa phương nhiều ít.
Muốn tìm hiểu thì tìm cuốn Nguồn Gốc Người Việt người Mường của Tạ Đức ,. Năm ngoái anh có duyên đọc là bản thảo trước khi in, thấy trình bày khó đầy đủ (nhưng trước đó anh đã tìm hiểu kỹ và đọc cuốn đó thấy khớp về ý nghĩa nhưng có nhiều dẫn chứng, chứng minh. Có luôn cả bản đồ DNA, khảo cổ. Bản đồ gen trên thế giới chỉ có vào 2005. Trước đó thì VN sách giáo khoa còn theo thuyết tiến hóa địa phương nữa, là cái nôi của loài người --->cái này mới hám danh nè.
Không hiểu lắm về vụ tai Phật liên quan gì ở đây, bên anh cũng Ấn Độ nhiều. Đặc điểm chung là ko biết sao mấy đứa Ấn Độ rất nể anh dù trước đó anh ko biết tụi nó, 10 năm trước anh hay đùa với bạn bè bộ t*o nhìn giống god tụi nó hay sao mà tụi nó toàn bám theo t*o hỏi bài hoài, thậm chí kêu gửi code cho nó.. Nhưng anh ko chịu nổi mùi cà ri nồng nặc trong chung cư. Giàu nghèo không thể hiện phúc đức hay ko,, ở Ấn Độ làm con gái thì rất khổ, vì của hồi môn.... Mà nhiều người châu Âu cũng có dái tay to nhỏ khác nhau,nếu về tướng thì ko chỉ to mà phải dày nữa.
Xà đã thành tinh---> tình đã thành xa. @XaTinh
XaTinh
17/06/2014
Ban đầu thích Xà Vương Bác @tauvequehuong ạ. Nhưng chỉ là ý thích thôi, biết mình không mang vác được cái áo rộng.
Trong khi Em đủ độ quái nên Em chọn Xà Tinh.
Tên nick không dấu XaTinh, Bác nào bị tình đời bầm dập nhìn thoáng qua có thể hiểu là Xa Tình.
Em đã để status XÀ TINH để khẳng định. Vậy mà ''Xà đã thành tinh" vẫn đúng là Xà Tinh nhưng nói láy thì như Anh BB nói đó ''Tình đã thành xa".
Oà, kẻo nó vận vào Em mất .
Tức tưởi
Trong khi Em đủ độ quái nên Em chọn Xà Tinh.
Tên nick không dấu XaTinh, Bác nào bị tình đời bầm dập nhìn thoáng qua có thể hiểu là Xa Tình.
Em đã để status XÀ TINH để khẳng định. Vậy mà ''Xà đã thành tinh" vẫn đúng là Xà Tinh nhưng nói láy thì như Anh BB nói đó ''Tình đã thành xa".
Oà, kẻo nó vận vào Em mất .
Tức tưởi
zigzag
17/06/2014
Bác Tàu chơi chữ thì không ai bằng =)) quá hay cho cái tên Xà đã thành tinh =))
Em đặt là Xà Hậu chứ Xà Vương sao được, đổi đi em =))
Em đặt là Xà Hậu chứ Xà Vương sao được, đổi đi em =))