6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
tauvequehuong
16/06/2014
Không phải đâu bác ơi, bác @HuuDuyenSeGap dìm hàng em đấy.
Em không béo vậy đâu, mà mắt cũng không đen đâu, bà con cô bác ra đường đường nhận em nhé.
Hihi.
Ơ ơ em bị kéo đi ngủ rồi, các bác gấu cũng đi ngủ sớm nhé thức đêm ảnh hưởng tới nhan sắc lắm, các bác nam cứ thức mà xem bóng đá nhé.
Có thua cũng đừng mang gấu đi cắm nhé.
Hihi
Sửa bởi tauvequehuong: 16/06/2014 - 00:10
Em không béo vậy đâu, mà mắt cũng không đen đâu, bà con cô bác ra đường đường nhận em nhé.
Hihi.
Ơ ơ em bị kéo đi ngủ rồi, các bác gấu cũng đi ngủ sớm nhé thức đêm ảnh hưởng tới nhan sắc lắm, các bác nam cứ thức mà xem bóng đá nhé.
Có thua cũng đừng mang gấu đi cắm nhé.
Hihi
Sửa bởi tauvequehuong: 16/06/2014 - 00:10
HuuDuyenSeGap
16/06/2014
@tauvequehuong Em không rõ lắm về Côn nhị khúc nhưng em chắc chắn Lý Tiểu Long võ thuật rất đỉnh trong đám diễn viên trước đó và bây giờ. Em không hiểu bác cười cái gì khi mà diễn viên đánh đấm trong phim cần mang tính nghệ thuật biểu diễn, làm đẹp lòng, sướng mắt người xem, vậy sao đem phim ra để bình luận trình độ võ thuật của người ta được!
@tauvequehuong Ngủ đê~~~~ Ngủ đê~~~~
Em đăng hình bác hơi bị trung thực đấy nhá! Còn có đủ hình chị nhà mí em bé nữa nha...
Kệ người ta, mềnh đi chơi chỗ khác~~~~ Chả ai nói chuyện~~~ Hiu hiu~~~~
@tauvequehuong Ngủ đê~~~~ Ngủ đê~~~~
Em đăng hình bác hơi bị trung thực đấy nhá! Còn có đủ hình chị nhà mí em bé nữa nha...
Kệ người ta, mềnh đi chơi chỗ khác~~~~ Chả ai nói chuyện~~~ Hiu hiu~~~~
tauvequehuong
16/06/2014
Vì bài của bác mà em chém tiếp nè.
Ít người nghĩ về anh Long như bác lắm, họ khen anh ấy mà chẳng hiểu gì cả, cứ thấy anh đóng phim hay là khen anh võ công cao cường đâm ra nhiều bác cũng ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái.
Em là em thích những người như anh đã dạy em côn nhị khúc.
Vì ngày trước em cũng thần tượng anh Long lắm, cũng nghĩ anh giỏi lắm, có nghĩ anh ấy đang đóng phim đâu, và em là em thích những người dám nói cái sai của người khác. Ví như không được anh ấy chỉ dạy nói cho thì giờ em vẫn thần tượng anh Long lắm.
Em thì em không biết mô tê gì cả, toàn là may mắn gặp được người tốt dạy thôi à.
Em nghĩ lại cảnh em ngày xưa mù mờ không biết thế này thế kia nay được chỉ dạy, nên giờ thi thoảng em cũng chém tý về vấn đề nọ vấn đề kia, tuy có khác người đấy nhưng ai hiểu thì sẽ tốt cho người đó đấy.
Ra ngoài đường em chỉ thích nghe những tư tưởng mới thôi, có thể nó sai nhưng ta sẽ gặp được nhiều góc nhìn mới, sau đó dùng cái đầu để chọn lọc.
Hihi
@HuuDuyenSeGap: bác đi ngủ đê.
@ các bác Gấu: đi ngủ thôi, thức khuya trông sẽ xấu lắm.
Như này nè.
Hihi.
Ít người nghĩ về anh Long như bác lắm, họ khen anh ấy mà chẳng hiểu gì cả, cứ thấy anh đóng phim hay là khen anh võ công cao cường đâm ra nhiều bác cũng ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái.
Em là em thích những người như anh đã dạy em côn nhị khúc.
Vì ngày trước em cũng thần tượng anh Long lắm, cũng nghĩ anh giỏi lắm, có nghĩ anh ấy đang đóng phim đâu, và em là em thích những người dám nói cái sai của người khác. Ví như không được anh ấy chỉ dạy nói cho thì giờ em vẫn thần tượng anh Long lắm.
Em thì em không biết mô tê gì cả, toàn là may mắn gặp được người tốt dạy thôi à.
Em nghĩ lại cảnh em ngày xưa mù mờ không biết thế này thế kia nay được chỉ dạy, nên giờ thi thoảng em cũng chém tý về vấn đề nọ vấn đề kia, tuy có khác người đấy nhưng ai hiểu thì sẽ tốt cho người đó đấy.
Ra ngoài đường em chỉ thích nghe những tư tưởng mới thôi, có thể nó sai nhưng ta sẽ gặp được nhiều góc nhìn mới, sau đó dùng cái đầu để chọn lọc.
Hihi
@HuuDuyenSeGap: bác đi ngủ đê.
@ các bác Gấu: đi ngủ thôi, thức khuya trông sẽ xấu lắm.
Như này nè.
Hihi.
HuuDuyenSeGap
16/06/2014
@tauvequehuong Bác à, cuộc sống này nhiều cái vòng vèo và chùng chình lắm... Biết làm sao là tốt cho người ta?
Đôi khi xoa dịu an ủi, lúc lại cần đánh mắng tát mặt, mà cũng tùy người thôi, mình không nên quá để tâm vài người không thiện chí, không cùng tâm ý thật khó nói chuyện...
Hì... Có người từng nói với em " Không có đúng sai", em không đồng ý, không đúng sai thì đâu là chân lý? Không đúng sai thì đen là trắng, trắng là đen sao? Âm dương có thể chuyển hóa. OK! Nhưng trong lòng còn không biết đâu đúng, đâu sai, đâu thiện, đâu ác thì làm đất đá đi cho đỡ phí máu thịt!
Nhiều khi em hơi cực đoan, kinh nghiệm em cũng không nhiều, em cũng không thể biết em nói đây có đáng cười với các bác không? Nhưng thôi, ít nhất thì em cũng đang phát biểu. Hihi Đôi khi em hơi ghét bác Tàu, nhưng càng hiểu hơn, em càng quý đấy!
@tauvequehuong
Tội ghê, bác Tàu ngủ rũ rượi quá~~~~ @_@
Thôi bác vào giường nằm cho nó tử tế tý~~~~
Chúc bác ngủ ngoan~~~~
Đôi khi xoa dịu an ủi, lúc lại cần đánh mắng tát mặt, mà cũng tùy người thôi, mình không nên quá để tâm vài người không thiện chí, không cùng tâm ý thật khó nói chuyện...
Hì... Có người từng nói với em " Không có đúng sai", em không đồng ý, không đúng sai thì đâu là chân lý? Không đúng sai thì đen là trắng, trắng là đen sao? Âm dương có thể chuyển hóa. OK! Nhưng trong lòng còn không biết đâu đúng, đâu sai, đâu thiện, đâu ác thì làm đất đá đi cho đỡ phí máu thịt!
Nhiều khi em hơi cực đoan, kinh nghiệm em cũng không nhiều, em cũng không thể biết em nói đây có đáng cười với các bác không? Nhưng thôi, ít nhất thì em cũng đang phát biểu. Hihi Đôi khi em hơi ghét bác Tàu, nhưng càng hiểu hơn, em càng quý đấy!
@tauvequehuong
Tội ghê, bác Tàu ngủ rũ rượi quá~~~~ @_@
Thôi bác vào giường nằm cho nó tử tế tý~~~~
Chúc bác ngủ ngoan~~~~
bluebird2304
16/06/2014
Bruce Lee mất vì khối u trong não. Hồi còn đi học anh hay chọc bọn TQ là Lý Tiểu Long luyện côn nhị khúc nhiều quá, mỗi lần biểu diễn vô ý côn gõ trúng đầu thì sĩ diện, nhịn đau tập tiếp. Dần dần bị gõ nhiều qua nên có khối u (mà ko tự xoa bóp lập tức hay đi bác sĩ). Nên mất sớm.
Tàu là dân Hoa Nam chạy xuống VN thời Tống Minh Thanh trên những chiếc tàu lớn. Ở TQ người Hoa Nam trong nước và hải ngoại khác nhau. Hoa Nam và Hoa Bắc là 2 giống dân khác nhau về DNA (DNA VN và người Hoa Nam lại giống). Lãnh đạo của TQ cũng khác người dân thường TQ (trừ số bị chính phủ tẩy não bằng các bài tinh thần dân tộc).
Sửa bởi bluebird2304: 16/06/2014 - 04:12
Tàu là dân Hoa Nam chạy xuống VN thời Tống Minh Thanh trên những chiếc tàu lớn. Ở TQ người Hoa Nam trong nước và hải ngoại khác nhau. Hoa Nam và Hoa Bắc là 2 giống dân khác nhau về DNA (DNA VN và người Hoa Nam lại giống). Lãnh đạo của TQ cũng khác người dân thường TQ (trừ số bị chính phủ tẩy não bằng các bài tinh thần dân tộc).
Sửa bởi bluebird2304: 16/06/2014 - 04:12
bluebird2304
16/06/2014
Lý Tiểu Long có thể đấm vỡ tấm váng chỉ cách tay mình 1 tấc ko lấy đà nên không thường được. Còn côn nhị khúc thì có thể chỉ để đóng phim, biễu diễn.
XaTinh
16/06/2014
Cái Top này buổi sáng là chìm nghỉm, trồi lên 1 lúc giờ trưa rồi lại chìm, Top nổi lênh phênh vào giờ tối và xuyên đêm do có Anh @bluebird2304 (lệch múi giờ) và cú đêm @HuuDuyenSeGap
zigzag
16/06/2014
Gấu của bác Tàu sao giống gấu trên forum này thế =))
Đầu tuần chúc các bác sớm bắt được gấu, các baby sớm bị bắt làm gấu =))
Đầu tuần chúc các bác sớm bắt được gấu, các baby sớm bị bắt làm gấu =))
bluebird2304
16/06/2014
Haizzz, anh do lệch múi, còn các bạn hú hí cả đêm rồi mới chiụ ngủ
Ôi xà đã thành tinh
Ôi xà đã thành tinh
zigzag
16/06/2014
Bác trym xinh sợ Xà là đúng rồi, bác chẳng đủ 1 miếng cho em nó =))
À mà thành Tinh rồi nên em nó ăn chay, bác đừng lo, cứ tiến tới đi =))
À mà thành Tinh rồi nên em nó ăn chay, bác đừng lo, cứ tiến tới đi =))
tauvequehuong
16/06/2014
bluebird2304, on 16/06/2014 - 07:48, said:
Lý Tiểu Long có thể đấm vỡ tấm váng chỉ cách tay mình 1 tấc ko lấy đà nên không thường được. Còn côn nhị khúc thì có thể chỉ để đóng phim, biễu diễn.
Cú đấm đó anh Long gọi là cú đấm 1 inch, còn đây là anh ấy thể hiện:
thằng áo trắng thả lỏng người, đứng chụm chân nên không chỉ anh Long mà có thể nói gần như tất cả ai học hành tý võ đều có thể làm được như anh trong video trên. Còn đấm vỡ tấm ván thì cần tập luyện tý và phải dùng đúng tấm dạng tấm ván anh ấy đã đấm thì sẽ có kết quả tương tự. Đó là cú đấm xoáy trong Vịnh Xuân Quyền.
Anh ấy là sư tổ của Triệt Quyền Đạo.
Nếu ai đã học Triệt Quyền Đạo rồi sau đó quay sang học Vịnh Xuân Quyền thì sẽ thấy rằng TQĐ như đứa trẻ lên 5 và VXQ như anh lực sĩ 25 tuổi vậy. Còn học VXQ lâu rồi mà quay sang muốn tham khảo thêm TQĐ xem có gì mới không thì ôi thôi tìm hiểu 1, 2 hôm là đã chán rồi.
Hihi.
bluebird2304, on 16/06/2014 - 09:34, said:
Haizzz, anh do lệch múi, còn các bạn hú hí cả đêm rồi mới chiụ ngủ
Ôi xà đã thành tinh
Ôi xà đã thành tinh
Xá với cú ở trên rừng cả, vậy mà em đi có gặp đâu.
Hihi.
zigzag, on 16/06/2014 - 09:32, said:
Gấu của bác Tàu sao giống gấu trên forum này thế =))
Đầu tuần chúc các bác sớm bắt được gấu, các baby sớm bị bắt làm gấu =))
Đầu tuần chúc các bác sớm bắt được gấu, các baby sớm bị bắt làm gấu =))
Hihi.
bluebird2304
16/06/2014
Trong võ cần khoảng cách lấy đà để phát lực, có quãng đường để gia tốc kịp tăng vận tốc, tăng động năng, xoáy cũng là cách để tăng quảng đường (đi thẳng và xoay )tăng động năng. Nên khi đánh khoảng cách 1 inch thì gia tốc cự lớn, các cơ bắp phải rất mạnh.
Trong quyền anh cũng vậy, cứ lao vào ôm nhau thì đối thủ cũng chẳng tấn công được, đánh như gãi .
Hix, đang làm việc, ko dám bật youtube.
Còn nếu tấm ván dỏm hay đứng chụm chân thì ko nói hix.
Sửa bởi bluebird2304: 16/06/2014 - 10:15
Trong quyền anh cũng vậy, cứ lao vào ôm nhau thì đối thủ cũng chẳng tấn công được, đánh như gãi .
Hix, đang làm việc, ko dám bật youtube.
Còn nếu tấm ván dỏm hay đứng chụm chân thì ko nói hix.
Sửa bởi bluebird2304: 16/06/2014 - 10:15
tauvequehuong
16/06/2014
Nói chung em thấy anh Long cũng bình thường, võ cũng như côn.
Anh Long tập côn mà bị đập vào đầu cơ à, bác cứ chém. Em đây gà mờ mà còn chưa bao giờ bị lần nào đây.
Côn nhị khúc dễ ợt à.
Tàu là dân Hoa Nam chạy xuống VN thời Tống Minh Thanh trên những chiếc tàu lớn. Ở TQ người Hoa Nam trong nước và hải ngoại khác nhau. Hoa Nam và Hoa Bắc là 2 giống dân khác nhau về DNA (DNA VN và người Hoa Nam lại giống). Lãnh đạo của TQ cũng khác người dân thường TQ (trừ số bị chính phủ tẩy não bằng các bài tinh thần dân tộc).
Cái này em không đồng tình với bác, mang tính suy diễn Việt Nam lắm.
Dân tộc VN mình nhỏ bé (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ) nhưng em xem sách và sử thì thấy nhiều cụ hay " tự sướng dân tộc lắm ".
Ví như truyện trạng ta đi sứ, trong truyện miêu tả trạng ta anh hùng coi khinh vua với quan Tàu như cỏ, lại còn chê vua Tàu xấu nữa chứ, nói thật chứ vua quan Tàu mà xấu thì vua quan VN chúng ta em nghĩ chắc như mọi thôi các bác ạ.
Chỗ em làm thấy có câu thơ đọc xong nể các bác ấy về tinh thần dân tộc quá:
Trung Quốc đông dân toàn cỏ rác
Việt Nam lác đác toàn siêu nhân
Hài quá đi.
Rồi chiến tranh cũng vậy.
Thằng Tầu nó sang đánh mình từ xưa tới nay chỉ thấy ta chạy rẽ đất, chứ chưa thấy lần nào đánh bật nó được cả.
Để mất cả kinh đô, rồi lại tuyên truyền là ta rút về đê thực hiện đánh du kích.
Còn về tại sao ta bị ngàn năm bắc thuộc mà vẫn giữ được bản sắc VN ?
Không phải là giữ được bản sắc đâu, mà là nó đồng hóa ta rồi, Ta và Tàu chẳng khác nhau mấy, chẳng qua đa số chúng ta không muốn thừa nhận thôi.
Các bác cứ để ý sẽ thấy ta chẳng khác Tàu là mấy, những cái khác nhau thì hầu như dân tộc nào cũng có cái khác, chẳng ai giống ai hoàn toàn.
Em yêu Việt Nam lắm.
Còn thằng Tàu nó chèn ép ta thì cũng như các nước lớn chèn ép các nước nhỏ thôi.
Giờ Tàu chèn Ta, Ta quay ra chơi với Mỹ ư, cũng vậy cả thôi.
Thằng nào cũng như thằng nào thôi, quan trọng là các anh tổng và dân ta phải tự vươn lên thì mới ít bị chèn thôi.
Hihi.
bluebird2304, on 16/06/2014 - 04:04, said:
Bruce Lee mất vì khối u trong não. Hồi còn đi học anh hay chọc bọn TQ là Lý Tiểu Long luyện côn nhị khúc nhiều quá, mỗi lần biểu diễn vô ý côn gõ trúng đầu thì sĩ diện, nhịn đau tập tiếp. Dần dần bị gõ nhiều qua nên có khối u (mà ko tự xoa bóp lập tức hay đi bác sĩ). Nên mất sớm.
Tàu là dân Hoa Nam chạy xuống VN thời Tống Minh Thanh trên những chiếc tàu lớn. Ở TQ người Hoa Nam trong nước và hải ngoại khác nhau. Hoa Nam và Hoa Bắc là 2 giống dân khác nhau về DNA (DNA VN và người Hoa Nam lại giống). Lãnh đạo của TQ cũng khác người dân thường TQ (trừ số bị chính phủ tẩy não bằng các bài tinh thần dân tộc).
Tàu là dân Hoa Nam chạy xuống VN thời Tống Minh Thanh trên những chiếc tàu lớn. Ở TQ người Hoa Nam trong nước và hải ngoại khác nhau. Hoa Nam và Hoa Bắc là 2 giống dân khác nhau về DNA (DNA VN và người Hoa Nam lại giống). Lãnh đạo của TQ cũng khác người dân thường TQ (trừ số bị chính phủ tẩy não bằng các bài tinh thần dân tộc).
Anh Long tập côn mà bị đập vào đầu cơ à, bác cứ chém. Em đây gà mờ mà còn chưa bao giờ bị lần nào đây.
Côn nhị khúc dễ ợt à.
Tàu là dân Hoa Nam chạy xuống VN thời Tống Minh Thanh trên những chiếc tàu lớn. Ở TQ người Hoa Nam trong nước và hải ngoại khác nhau. Hoa Nam và Hoa Bắc là 2 giống dân khác nhau về DNA (DNA VN và người Hoa Nam lại giống). Lãnh đạo của TQ cũng khác người dân thường TQ (trừ số bị chính phủ tẩy não bằng các bài tinh thần dân tộc).
Cái này em không đồng tình với bác, mang tính suy diễn Việt Nam lắm.
Dân tộc VN mình nhỏ bé (cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ) nhưng em xem sách và sử thì thấy nhiều cụ hay " tự sướng dân tộc lắm ".
Ví như truyện trạng ta đi sứ, trong truyện miêu tả trạng ta anh hùng coi khinh vua với quan Tàu như cỏ, lại còn chê vua Tàu xấu nữa chứ, nói thật chứ vua quan Tàu mà xấu thì vua quan VN chúng ta em nghĩ chắc như mọi thôi các bác ạ.
Chỗ em làm thấy có câu thơ đọc xong nể các bác ấy về tinh thần dân tộc quá:
Trung Quốc đông dân toàn cỏ rác
Việt Nam lác đác toàn siêu nhân
Hài quá đi.
Rồi chiến tranh cũng vậy.
Thằng Tầu nó sang đánh mình từ xưa tới nay chỉ thấy ta chạy rẽ đất, chứ chưa thấy lần nào đánh bật nó được cả.
Để mất cả kinh đô, rồi lại tuyên truyền là ta rút về đê thực hiện đánh du kích.
Còn về tại sao ta bị ngàn năm bắc thuộc mà vẫn giữ được bản sắc VN ?
Không phải là giữ được bản sắc đâu, mà là nó đồng hóa ta rồi, Ta và Tàu chẳng khác nhau mấy, chẳng qua đa số chúng ta không muốn thừa nhận thôi.
Các bác cứ để ý sẽ thấy ta chẳng khác Tàu là mấy, những cái khác nhau thì hầu như dân tộc nào cũng có cái khác, chẳng ai giống ai hoàn toàn.
Em yêu Việt Nam lắm.
Còn thằng Tàu nó chèn ép ta thì cũng như các nước lớn chèn ép các nước nhỏ thôi.
Giờ Tàu chèn Ta, Ta quay ra chơi với Mỹ ư, cũng vậy cả thôi.
Thằng nào cũng như thằng nào thôi, quan trọng là các anh tổng và dân ta phải tự vươn lên thì mới ít bị chèn thôi.
Hihi.
bluebird2304
16/06/2014
Hix, ko có suy diễn đâu. Cái đó là theo bản đồ gen của thế giới năm 2005.
TQ dân Bắc sông Trường Giang (lẽ ra trước đó nữa là sông hoàng hà) là dân có nguồn gốc Du Mục. Còn dân phía Nam sông Trường Giang là dân hậu duệ của Bách Việt có truyền thống trồng lúa nước. Vì vậy khi nói về gen thì dân hoa bắc và hoa nam là 2 chủng khác về cấu trúc gen. Vì vậy khởi nghĩa 2 Bà Trưng mới được cả vũng lưỡng quảng ủng hộ. Trong các sách sử trước 75 thì:
"Vua Kinh-Đương lấy con gái vua Động-đình là Long-nữ đẻ ra thái tử Sùng-Lãm. Thái tử Sùng-Lãm lại kết hôn với công chúa Âu-Cơ con vua Đế-Lai. Khi vua Kinh Đương băng hà thái-tử Sùng-Lãm lên nối ngôi vua tức vua Lạc-Long, đổi tên nước là Văn-lang. Nước Văn-lang Bắc tới hồ Động-đình, Nam giáp nước Hồ-tôn, Tây giáp Ba-thục, Đông giáp biển Đông-hải"
Đây là nguồn gốc của tên :"Dân tộc Kinh".
Về sau thì các sử gia VN thì cho rằng người Việc Nam chỉ sống ở phía Bắc VN, ko dính gì đến Bách Việt. Cái này mới là vì tinh thần dân tộc và không tôn trọng lịch sử nè.
Túm lại người Việt thuộc Lạc Việt. Là hậu duệ cuối cùng chưa bị đồng hoá , Bách Việt thì bị đồng hoá rồi. Nên ta giống Bách Việt (dân nói tiếng Quảng Đông) là bình thường chứ ko phải bị chiếm, hiếp, rồi đồng hoá, nhưng ta khác xa dân phía bắc sông Trường Giang (cao, trắng, mắt híp, nói tiếng Phổ Thông, quốc ngữ của TQ...).
Còn ta tự cường là bắc buộc, vì không ai giúp không cái gì cả, nhưng nước nhỏ muốn thoát khỏi anh hưởng nước lớn thì phải có 1 lực hút tương đương, phải có người bán và dạy Khoa học kỹ thuật hiện đại, luyện kim, vũ khí.... ,và TQ sẽ không ngồi nhìn ta mạnh lên. Muốn chọn bạn mà chơi thì phải chọn thằng nào chơi đàng hoàng. Nhìn lại những thằng chơi với TQ không ai có kết cục tốt đẹp cả, Bắc Triều Tiên, Khmer đỏ... nhưng ta hiện giờ vẫn hoàn toàn dựa vào TQ về mọi mặt. chơi với 1 thằng xâm lược sát nách khác xa với thằng cách ta nửa vòng trai đất, dù nó hỗ trợ ta chỉ vì ghét thằng kia..
Dù có Mỹ hay không thì ta đang dựa vào TQ mà vẫn bị nó chèn ép . Ta "chơi" với Mỹ không phải chỉ với 1 nước Mỹ, mà là cả Châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc... Vấn đề là các ông tổng sợ mất quyền lực thôi vì mấy thằng kia sẽ làm cho dân Việt so sánh, đòi cải tổ chính trị, ko thể nào vừa chơi với người ta vừa mỗi năm kể lể tội ác của địch, công trạng của ta được (đó đã là thế hệ cũ, năm 79 TQ và ta đánh nhau chí choé sao ta vẫn chơi thân thiết thế, chỉ vì sợ nó đánh mà phải chơi thì làm sao thoát được nó?)
Sửa bởi bluebird2304: 16/06/2014 - 12:31
TQ dân Bắc sông Trường Giang (lẽ ra trước đó nữa là sông hoàng hà) là dân có nguồn gốc Du Mục. Còn dân phía Nam sông Trường Giang là dân hậu duệ của Bách Việt có truyền thống trồng lúa nước. Vì vậy khi nói về gen thì dân hoa bắc và hoa nam là 2 chủng khác về cấu trúc gen. Vì vậy khởi nghĩa 2 Bà Trưng mới được cả vũng lưỡng quảng ủng hộ. Trong các sách sử trước 75 thì:
"Vua Kinh-Đương lấy con gái vua Động-đình là Long-nữ đẻ ra thái tử Sùng-Lãm. Thái tử Sùng-Lãm lại kết hôn với công chúa Âu-Cơ con vua Đế-Lai. Khi vua Kinh Đương băng hà thái-tử Sùng-Lãm lên nối ngôi vua tức vua Lạc-Long, đổi tên nước là Văn-lang. Nước Văn-lang Bắc tới hồ Động-đình, Nam giáp nước Hồ-tôn, Tây giáp Ba-thục, Đông giáp biển Đông-hải"
Đây là nguồn gốc của tên :"Dân tộc Kinh".
Về sau thì các sử gia VN thì cho rằng người Việc Nam chỉ sống ở phía Bắc VN, ko dính gì đến Bách Việt. Cái này mới là vì tinh thần dân tộc và không tôn trọng lịch sử nè.
Túm lại người Việt thuộc Lạc Việt. Là hậu duệ cuối cùng chưa bị đồng hoá , Bách Việt thì bị đồng hoá rồi. Nên ta giống Bách Việt (dân nói tiếng Quảng Đông) là bình thường chứ ko phải bị chiếm, hiếp, rồi đồng hoá, nhưng ta khác xa dân phía bắc sông Trường Giang (cao, trắng, mắt híp, nói tiếng Phổ Thông, quốc ngữ của TQ...).
Còn ta tự cường là bắc buộc, vì không ai giúp không cái gì cả, nhưng nước nhỏ muốn thoát khỏi anh hưởng nước lớn thì phải có 1 lực hút tương đương, phải có người bán và dạy Khoa học kỹ thuật hiện đại, luyện kim, vũ khí.... ,và TQ sẽ không ngồi nhìn ta mạnh lên. Muốn chọn bạn mà chơi thì phải chọn thằng nào chơi đàng hoàng. Nhìn lại những thằng chơi với TQ không ai có kết cục tốt đẹp cả, Bắc Triều Tiên, Khmer đỏ... nhưng ta hiện giờ vẫn hoàn toàn dựa vào TQ về mọi mặt. chơi với 1 thằng xâm lược sát nách khác xa với thằng cách ta nửa vòng trai đất, dù nó hỗ trợ ta chỉ vì ghét thằng kia..
Dù có Mỹ hay không thì ta đang dựa vào TQ mà vẫn bị nó chèn ép . Ta "chơi" với Mỹ không phải chỉ với 1 nước Mỹ, mà là cả Châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc... Vấn đề là các ông tổng sợ mất quyền lực thôi vì mấy thằng kia sẽ làm cho dân Việt so sánh, đòi cải tổ chính trị, ko thể nào vừa chơi với người ta vừa mỗi năm kể lể tội ác của địch, công trạng của ta được (đó đã là thế hệ cũ, năm 79 TQ và ta đánh nhau chí choé sao ta vẫn chơi thân thiết thế, chỉ vì sợ nó đánh mà phải chơi thì làm sao thoát được nó?)
Sửa bởi bluebird2304: 16/06/2014 - 12:31
zigzag
16/06/2014
tauvequehuong, on 14/06/2014 - 20:17, said:
Em thì lại khác, sống cho người khác mới là sống.
Giang hồ có câu: sống không vì mình thì Trời tru Đất diệt
Ôi cuộc đời chán vậy sao ? Em là em không thích câu đó.
Hihi.
Em cứ suy nghĩ mãi câu nói in đậm của bác. Khi xưa lúc tâm hồn còn chưa vẩn đục nhiều như bây giờ, em cũng có tư tưởng vậy. Và sau rất nhiều những cố gắng sống vì người khác, em nhận ra một sự thật mười mươi "Chẳng ai yêu quý trân trọng mình bằng chính mình, lúc gặp nạn họ lo thân họ trước, thậm chí khi mình gặp nạn họ tránh xa để đỡ phiền phức nữa". Hihi.
Tuy vậy em cũng chẳng buồn nhiều vì em cũng đã xác định từ trước là không đòi hỏi gì ở người khác.
Cái quãng thời gian em sống vì người khác đó, em có được một số bạn bè rất chân tình. Còn quãng thời gian sau này, khi em sống vì mình, thì tình cảm bạn bè với những người mới nhạt nhẽo lắm. Đó chính là điều em mới nhận ra sau khi vẩn vơ nghĩ lại lời bác đấy.
Em lại đang suy nghĩ tiếp về cái mà con người ta mong muốn nhất trong cuộc đời là gì? Bác đừng nói là lại bị luẩn quẩn với mong muốn được/mất bác nhé hihi
Cô tiên của anh đâu rồi, cả tuần không gặp, nghe nhạc với anh không =))