6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
XaTinh
15/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 15/06/2014 - 10:19, said:
Ý bác Tàu khen chị em mình "mỹ nhân" chị à... Hí...
Yêu tinh mí Yêu quái toàn mỹ nhân không à....
HuuDuyenSeGap
15/06/2014
" Đúng vậy, không có đêm tối thì ánh sáng còn có nghĩa lý gì? Không có nỗi đau thì theo đuổi hạnh phúc làm gì? Không có xấu xa thì đề cao chân, thiện, mỹ còn có ý nghĩa gì? Chàng sống nơi tiên cảnh không có bóng tối, không có nỗi đau, không có sự xấu xa như thế này thì còn gì có thể làm nữa?
...... Chàng thích vẻ chân thực này, nếu không cần gì hết thì sao phải sở hữu những thứ đó. "
Em đang đọc tiểu thuyết " Ngàn năm chờ đợi" của Diệp Lạc Vô Tâm, truyện rất bình thường nhưng em khá thích đoạn trên đó các bác ạ. ^^
Hì.. Em nghĩ đến chuyện duyên phận, dù em không xinh đẹp, dù em không thế này, thế kia...nhưng anh chàng của em sẽ vẫn " fall in love" với em mà thôi. haha ^^
Cũng như vậy, các anh dù như thế nào, vẫn có người dành cho các anh, dù là " nhân duyên" hay "nghiệp duyên" cũng là 1 chữ "duyên" rồi, các anh "6 tính tốt" của em sẽ gặp người cần gặp khi đủ duyên nhé! Hihi~~~~~.......
...... Chàng thích vẻ chân thực này, nếu không cần gì hết thì sao phải sở hữu những thứ đó. "
Em đang đọc tiểu thuyết " Ngàn năm chờ đợi" của Diệp Lạc Vô Tâm, truyện rất bình thường nhưng em khá thích đoạn trên đó các bác ạ. ^^
Hì.. Em nghĩ đến chuyện duyên phận, dù em không xinh đẹp, dù em không thế này, thế kia...nhưng anh chàng của em sẽ vẫn " fall in love" với em mà thôi. haha ^^
Cũng như vậy, các anh dù như thế nào, vẫn có người dành cho các anh, dù là " nhân duyên" hay "nghiệp duyên" cũng là 1 chữ "duyên" rồi, các anh "6 tính tốt" của em sẽ gặp người cần gặp khi đủ duyên nhé! Hihi~~~~~.......
HuuDuyenSeGap
15/06/2014
@XaTinh Hihi K đâu ạ, giờ topic thành nơi chém gió rồi chị ơi, đóng cửa cái này, mở cửa cái kia lại phải bỏ vốn ban đầu, thôi thì cứ có nền sẵn đây chém cho nó ngọt. Hì hì Tại em hơi xúc động khi được 1 người quen xem cho quẻ hôn nhân lúc sáng, nghe kể chân mệnh thiên tử của em sắp xuất hiện rồi. ~~~~~~~Hạnh phúc~~~~~....
tauvequehuong
15/06/2014
He he, chiều nay nhớ tới đi bắt yêu tinh, nên em chụp cái côn nhị khúc của em nên cho các bác xem nhé, đi rừng thường phải mang cái này với con dao nữa mới đủ bộ.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 15/06/2014 - 22:15
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 15/06/2014 - 22:15
HuuDuyenSeGap
15/06/2014
@tauvequehuong Xấu quá đi~~~~ @_@ Em thích côn nhị khúc bằng inox sáng loáng cơ.. >"<
Hê hê Chị yêu tinh nhà em là Xà mà, côn làm cái chi?
Hê hê Chị yêu tinh nhà em là Xà mà, côn làm cái chi?
XaTinh
15/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 15/06/2014 - 22:13, said:
@XaTinh Hihi K đâu ạ, giờ topic thành nơi chém gió rồi chị ơi, đóng cửa cái này, mở cửa cái kia lại phải bỏ vốn ban đầu, thôi thì cứ có nền sẵn đây chém cho nó ngọt. Hì hì Tại em hơi xúc động khi được 1 người quen xem cho quẻ hôn nhân lúc sáng, nghe kể chân mệnh thiên tử của em sắp xuất hiện rồi. ~~~~~~~Hạnh phúc~~~~~....
tauvequehuong, on 15/06/2014 - 22:14, said:
He he, chiều nay nhớ tới đi bắt yêu tinh, nên em chụp cái côn nhị khúc của em nên cho các bác xem nhé, đi rừng thường phải mang cái này với con dao nữa mới đủ bộ.
Hihi.
Hihi.
tauvequehuong
15/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 15/06/2014 - 22:20, said:
@tauvequehuong Xấu quá đi~~~~ @_@ Em thích côn nhị khúc bằng inox sáng loáng cơ.. >"<
Hê hê Chị yêu tinh nhà em là Xà mà, côn làm cái chi?
Hê hê Chị yêu tinh nhà em là Xà mà, côn làm cái chi?
XaTinh, on 15/06/2014 - 22:20, said:
Bác định bắt yêu tinh gì mà dùng Côn Nhị khúc?
Côn inox chán phèo à, bác không phải dân trong nghề nên không biết đó thôi.
Gà mới dùng loại đó bác ạ.
He he để mai em chụp nốt con dao nữa nhé.
Côn dành cho yêu quái, còn dao dành cho yêu tinh.
Ở quê em, các bác khác đều dùng súng với mã tấu, chỉ còn em thích dùng côn với dao thôi à.
Không biết trên tvls các bác ấy thích dùng gì khi đi rừng nhỉ ?
Ui, sao không thấy bác nào vào đây chém gió nhỉ, các bác ấy toàn đi chém truyện quốc gia đại sự với cả vợ anh bầu Kiên xinh gái thôi à. Mỗi mình em thích ở nhà với gấu thôi. Chán quá đi.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 15/06/2014 - 22:51
XaTinh
15/06/2014
@tauvequehuong Đi rừng thường Bác phòng thủ với Yêu Quái Ong và Yêu Tinh Rắn hử?
Nếu Bác bị rắn bò lên người thì Bác phải nói khẽ, cười duyên, nhẹ nhàng mong các em ý tự rời bỏ Bác.
Nhìn thấy Xà Vương với Xà Hậu thì tốt nhất là chuồn cho lẹ.
Còn muốn bắt rắn thì dùng móc, kẹp sắt (nếu không mang thì tìm tạm cành cây có chạc), băng keo và bao tải.
Chứ Côn Nhị Khúc nếu Bác đập được phát giữa lưng làm gẫy xương sống thì cũng được đấy, nhưng hơi khó
Nếu Bác bị rắn bò lên người thì Bác phải nói khẽ, cười duyên, nhẹ nhàng mong các em ý tự rời bỏ Bác.
Nhìn thấy Xà Vương với Xà Hậu thì tốt nhất là chuồn cho lẹ.
Còn muốn bắt rắn thì dùng móc, kẹp sắt (nếu không mang thì tìm tạm cành cây có chạc), băng keo và bao tải.
Chứ Côn Nhị Khúc nếu Bác đập được phát giữa lưng làm gẫy xương sống thì cũng được đấy, nhưng hơi khó
tauvequehuong
15/06/2014
Hihi kinh nghiệm đi rừng của bác đó à ?
Với rắn thì dùng tay và dao là đủ rồi, mà nó bò lên người mình thì còn gì bằng, kệ nó, như vậy còn đòi gì hơn nữa mà bắt với không bắt.
Với gấu thì phải dùng côn bác ạ, nó to lắm, không thể vật nó ngã được đâu, chừ khi nó thích rồi tự ngã thôi, nếu không thì phải dùng đến côn mới bắt được.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 15/06/2014 - 23:23
Với rắn thì dùng tay và dao là đủ rồi, mà nó bò lên người mình thì còn gì bằng, kệ nó, như vậy còn đòi gì hơn nữa mà bắt với không bắt.
Với gấu thì phải dùng côn bác ạ, nó to lắm, không thể vật nó ngã được đâu, chừ khi nó thích rồi tự ngã thôi, nếu không thì phải dùng đến côn mới bắt được.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 15/06/2014 - 23:23
XaTinh
15/06/2014
Nghe Bác @tauvequehuong nói gấu mà chủ yếu như đang nói về ''Gấu'' nhà Bác ý
Nói về gấu trong rừng, mấy hôm trước có đi hoa quả sơn ( ý XaTinh là lên núi hái hoa qủa chứ không phải đến nhà Bác Tôn ) có gặp Gấu Chó, chúng khá nhỏ và nói chung là ''sợ người''
Nói về gấu trong rừng, mấy hôm trước có đi hoa quả sơn ( ý XaTinh là lên núi hái hoa qủa chứ không phải đến nhà Bác Tôn ) có gặp Gấu Chó, chúng khá nhỏ và nói chung là ''sợ người''
HuuDuyenSeGap
15/06/2014
@tauvequehuong Thì em đúng là Gà mà... =))))
Em thích inox, em cứ thích inox, kệ em! Dọa được người là được rồi!
Inox đẹp hơn, sáng hơn, chói mắt hơn ~~~~~~...
Em đoán Gấu nhà bác ấy y xì vậy chị à.... =))))
Vừa to đến mức không khống chế được vừa hài hước đáng yêu...
Em dự đây là điệu múa Gấu tinh của chị ấy...
Em giới thiệu luôn chân dung bác Tàu mà em đã được hội ngộ
Anh chị em nào còn chưa biết mặt bác í thì nhanh qua xem triển lãm ạ...
Đây là bé con đáng yêu, kết quả của Gấu rừng mẹ và Gấu trúc bố...
" Hi! Xin chào các cô các bác của tử vi lý số ạ!"
Em thích inox, em cứ thích inox, kệ em! Dọa được người là được rồi!
Inox đẹp hơn, sáng hơn, chói mắt hơn ~~~~~~...
XaTinh, on 15/06/2014 - 23:34, said:
Nghe Bác @tauvequehuong nói gấu mà chủ yếu như đang nói về ''Gấu'' nhà Bác ý
Nói về gấu trong rừng, mấy hôm trước có đi hoa quả sơn ( ý XaTinh là lên núi hái hoa qủa chứ không phải đến nhà Bác Tôn ) có gặp Gấu Chó, chúng khá nhỏ và nói chung là ''sợ người''
Nói về gấu trong rừng, mấy hôm trước có đi hoa quả sơn ( ý XaTinh là lên núi hái hoa qủa chứ không phải đến nhà Bác Tôn ) có gặp Gấu Chó, chúng khá nhỏ và nói chung là ''sợ người''
Vừa to đến mức không khống chế được vừa hài hước đáng yêu...
Em dự đây là điệu múa Gấu tinh của chị ấy...
Em giới thiệu luôn chân dung bác Tàu mà em đã được hội ngộ
Anh chị em nào còn chưa biết mặt bác í thì nhanh qua xem triển lãm ạ...
Đây là bé con đáng yêu, kết quả của Gấu rừng mẹ và Gấu trúc bố...
" Hi! Xin chào các cô các bác của tử vi lý số ạ!"
tauvequehuong
16/06/2014
Hồi bé thích xem phim anh Long đóng lắm, nghe anh hò, hét, hú sao mà thích thế.
Khi lớn gặp được 1 anh, anh ấy bảo anh Long còn gà lắm, phim ảnh chỉ là phim ảnh thôi, anh ấy dậy em côn nhị khúc này đấy. Học xong thì thấy anh Long hài va~i, nhìn cách anh ấy cầm côn và vụt đủ thấy anh còn gà lắm.
Thể nào các bác cũng nghĩ em chém. Ôi thôi kệ, thần tượng của các bác cứ để các bác tưởng tượng.
Nhưng mỗi lần nhắc tới anh Long là em lại buồn cười, ha ha ha.
Hihi.
Khi lớn gặp được 1 anh, anh ấy bảo anh Long còn gà lắm, phim ảnh chỉ là phim ảnh thôi, anh ấy dậy em côn nhị khúc này đấy. Học xong thì thấy anh Long hài va~i, nhìn cách anh ấy cầm côn và vụt đủ thấy anh còn gà lắm.
Thể nào các bác cũng nghĩ em chém. Ôi thôi kệ, thần tượng của các bác cứ để các bác tưởng tượng.
Nhưng mỗi lần nhắc tới anh Long là em lại buồn cười, ha ha ha.
Hihi.
XaTinh
16/06/2014
Ui trời, Lúc nào cũng bị đấm đen mắt như thế kia hở Bác @tauvequehuong ?