6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
zigzag
14/06/2014
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
@tauvequehuong Có lẽ em chỉ vậy thôi, không muốn đào sâu tìm hiểu con người gì cả... ^^ Ý nghĩa c/s của em nó nhỏ bé lắm, sống hết đi, chết thì thôi~~~ Hihi ^^ Hiểu người thành ra em luyện thành vĩ nhân mất... Có những điều càng biết càng đau lòng cả đôi bên....
Gấu nhà bác không ki bo mà, em nhớ ai đó phát biểu vậy. Hì... Ôm bác xíu thì chết ai? =))))
Gấu nhà bác không ki bo mà, em nhớ ai đó phát biểu vậy. Hì... Ôm bác xíu thì chết ai? =))))
tauvequehuong
14/06/2014
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
@tauvequehuong Đồ ki bo =)))
Chả thèm~... Anh @zigzag ui, mình ôm nhau đi, chả thèm chơi với người hông có tình thương mến thương gì cả... ~~~~~ ...
Chả thèm~... Anh @zigzag ui, mình ôm nhau đi, chả thèm chơi với người hông có tình thương mến thương gì cả... ~~~~~ ...
tauvequehuong
14/06/2014
zigzag, on 14/06/2014 - 19:56, said:
Giờ em đã bỏ được chút nào đâu mà vẫn thấy mình sống không uổng phí =))
Em thấy được sống theo ý mình là nhất, kể cả vui buồn gì đều chấp nhận hết.
Em thấy được sống theo ý mình là nhất, kể cả vui buồn gì đều chấp nhận hết.
Em thì lại khác, sống cho người khác mới là sống.
Giang hồ có câu: sống không vì mình thì Trời tru Đất diệt
Ôi cuộc đời chán vậy sao ? Em là em không thích câu đó.
Hihi.
HuuDuyenSeGap, on 14/06/2014 - 20:12, said:
@tauvequehuong Đồ ki bo =)))
Chả thèm~... Anh @zigzag ui, mình ôm nhau đi, chả thèm chơi với người hông có tình thương mến thương gì cả... ~~~~~ ...
Chả thèm~... Anh @zigzag ui, mình ôm nhau đi, chả thèm chơi với người hông có tình thương mến thương gì cả... ~~~~~ ...
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 14/06/2014 - 20:17
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
@tauvequehuong Bác tàu ạ.. Như người ta vẫn nói " lực bất tòng tâm", thân mình lo còn chưa xong, lo cho ai được nữa? Tâm tư lo cho người phải bắt đầu bằng hành động lo được cho mình đã ( em nghĩ thế! ) ^^
Em nghĩ giang hồ nói vậy có lý của giang hồ ... Hihi... Tự dưng nghĩ đến câu mấy anh hùng đội mũ đạp dép hay nói: " Giang hồ đẫm máu anh không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng em", vừa buồn cười vừa gật gù " ừ" Lúc nhỏ có bố mẹ, lớn xíu có anh em, trưởng thành có bạn đời, xế bóng có con trẻ, lúc nào cũng có ai đó cho mình cố gắng, sợ nhất khi "tâm hồn trống rỗng", chẳng ký gửi vào đâu được, buồn chẳng ra buồn, vui không ra vui, vì càng nhìn sâu vào lòng mình càng thấy nông cạn, vốn cũng chẳng có gì....
Em nghĩ giang hồ nói vậy có lý của giang hồ ... Hihi... Tự dưng nghĩ đến câu mấy anh hùng đội mũ đạp dép hay nói: " Giang hồ đẫm máu anh không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng em", vừa buồn cười vừa gật gù " ừ" Lúc nhỏ có bố mẹ, lớn xíu có anh em, trưởng thành có bạn đời, xế bóng có con trẻ, lúc nào cũng có ai đó cho mình cố gắng, sợ nhất khi "tâm hồn trống rỗng", chẳng ký gửi vào đâu được, buồn chẳng ra buồn, vui không ra vui, vì càng nhìn sâu vào lòng mình càng thấy nông cạn, vốn cũng chẳng có gì....
tauvequehuong
14/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 14/06/2014 - 20:34, said:
@tauvequehuong Bác tàu ạ.. Như người ta vẫn nói " lực bất tòng tâm", thân mình lo còn chưa xong, lo cho ai được nữa? Tâm tư lo cho người phải bắt đầu bằng hành động lo được cho mình đã ( em nghĩ thế! ) ^^
Em nghĩ giang hồ nói vậy có lý của giang hồ ... Hihi... Tự dưng nghĩ đến câu mấy anh hùng đội mũ đạp dép hay nói: " Giang hồ đẫm máu anh không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng em", vừa buồn cười vừa gật gù " ừ" Lúc nhỏ có bố mẹ, lớn xíu có anh em, trưởng thành có bạn đời, xế bóng có con trẻ, lúc nào cũng có ai đó cho mình cố gắng, sợ nhất khi "tâm hồn trống rỗng", chẳng ký gửi vào đâu được, buồn chẳng ra buồn, vui không ra vui, vì càng nhìn sâu vào lòng mình càng thấy nông cạn, vốn cũng chẳng có gì....
Em nghĩ giang hồ nói vậy có lý của giang hồ ... Hihi... Tự dưng nghĩ đến câu mấy anh hùng đội mũ đạp dép hay nói: " Giang hồ đẫm máu anh không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng em", vừa buồn cười vừa gật gù " ừ" Lúc nhỏ có bố mẹ, lớn xíu có anh em, trưởng thành có bạn đời, xế bóng có con trẻ, lúc nào cũng có ai đó cho mình cố gắng, sợ nhất khi "tâm hồn trống rỗng", chẳng ký gửi vào đâu được, buồn chẳng ra buồn, vui không ra vui, vì càng nhìn sâu vào lòng mình càng thấy nông cạn, vốn cũng chẳng có gì....
U ám quá bác ơi.
Em đang hành động, đang sống nhanh sống gấp, vì em còn mấy chục năm nữa thôi.
Vừa chém với các bác em vừa làm việc.
Nhiều bác cho rằng em chém gió bốc lên tận mây xanh, chẳng thực tế gì. Không phải vậy đâu, chẳng qua là do chúng ta không cùng suy nghĩ thôi.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 14/06/2014 - 21:00
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
@tauvequehuong À bác tin vào mộng không?
Tự dưng em nhớ lại chuyện em mơ thấy 2 khuôn mặt rất rõ ràng. Lúc xưa em thường mơ linh tinh, giờ thì tịt, không mơ mộng gì nữa.
Nhưng em nhớ nhất lần mơ thấy 2 khuôn mặt ấy. 1 lần em mơ thấy 1 chàng trai áo sơ mi trắng, đóng âu, kính trắng, nhìn khá dịu dàng, ờ có vẻ rất hiểu biết, cười rất hiền. Người ấy dựng xe ở trước cửa phòng em rồi cười với em, xe airblade đen, hết mơ. Lần khác mơ thấy 1 người phụ nữ tầm gần 30t hoặc 30t gì ấy ( khoảng đó) mặc áo chống nắng màu hơi kiểu vàng nhạt ( em không miêu tả được màu này), lúc ấy đang mặc áo bịt khẩu trang kín mít thì chị ấy kéo xuống nhìn em, da hơi sạm đen, khuôn mặt có gì đó hơi khắc khổ, nhiều tâm sự, dường như già trước tuổi dù khá ưa nhìn. ( 2 người đó em đều thấy lạ và cũng chưa từng gặp, không biết có duyên gặp người không? >"< )
Tự dưng em nhớ lại chuyện em mơ thấy 2 khuôn mặt rất rõ ràng. Lúc xưa em thường mơ linh tinh, giờ thì tịt, không mơ mộng gì nữa.
Nhưng em nhớ nhất lần mơ thấy 2 khuôn mặt ấy. 1 lần em mơ thấy 1 chàng trai áo sơ mi trắng, đóng âu, kính trắng, nhìn khá dịu dàng, ờ có vẻ rất hiểu biết, cười rất hiền. Người ấy dựng xe ở trước cửa phòng em rồi cười với em, xe airblade đen, hết mơ. Lần khác mơ thấy 1 người phụ nữ tầm gần 30t hoặc 30t gì ấy ( khoảng đó) mặc áo chống nắng màu hơi kiểu vàng nhạt ( em không miêu tả được màu này), lúc ấy đang mặc áo bịt khẩu trang kín mít thì chị ấy kéo xuống nhìn em, da hơi sạm đen, khuôn mặt có gì đó hơi khắc khổ, nhiều tâm sự, dường như già trước tuổi dù khá ưa nhìn. ( 2 người đó em đều thấy lạ và cũng chưa từng gặp, không biết có duyên gặp người không? >"< )
tauvequehuong
14/06/2014
Dạ, mời các bác nghe bài Người tốt trọn giấc mộng đẹp
Bác hỏi thì em xin trả lời:
Hai người bác gặp trong mộng, bác sẽ không gặp lại ( cầu mong là vậy ), nếu gặp lại sẽ là bắt đầu của những ngày buồn.
Em xin hết ạ.
Hihi.
Bác hỏi thì em xin trả lời:
Hai người bác gặp trong mộng, bác sẽ không gặp lại ( cầu mong là vậy ), nếu gặp lại sẽ là bắt đầu của những ngày buồn.
Em xin hết ạ.
Hihi.
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
Chả biết, em chưa đi hết cuộc đời nên gặp hay không vẫn là dấu hỏi...
Hihi Dưng mà không gặp được anh zai đẹp đó thì phí quá, nhìn ảnh em có cảm giác giống 1 người anh trai lắm í... oá oá oá .... >"<
Cảm ơn bài hát của bác, thường em mơ không đẹp lắm, không động đất thì núi lửa ( dạo ấy em học cấp 2 thôi ), lần mơ thấy người mất rồi không nơi chôn cất, họ hàng còn kéo co tranh cãi, lúc đem chôn thì ở mảnh đất thật xấu mà, khóc ướt đẫm gối ( vì cảm thấy người đó là người thân của em nên rất rất đau lòng), càng lớn càng ít mơ nữa, đôi khi là mơ thấy nhưng sau không nhớ được dù biết là hình ảnh rất rõ nét, >"< Hức... Kể ra mình chẳng mơ thấy gì nghe cũng khô cằn quá!...
Hihi Dưng mà không gặp được anh zai đẹp đó thì phí quá, nhìn ảnh em có cảm giác giống 1 người anh trai lắm í... oá oá oá .... >"<
tauvequehuong
14/06/2014
Từ ngày được thầy chỉ bảo em không bao giờ khen ai đẹp trai hay xinh gái ( với gấu cũng vậy ), không bao giờ gọi người khác với biệt danh xấu ( ví dụ như Thu lùn, Hải hấp, Minh béo, Tuấn buồn, .... ) dù vẫn biết đó là sự thật ( người ta có lùn thật,..... ) nhưng không nên gọi như vậy vì nó gắn vào cuộc đời người ta, em chỉ thích gọi tên thôi.
Bác HuuDuyenSeGap đăng tin tìm anh zai đẹp đó trên tvls đi, em tin là sẽ có anh như thế đó. Hâm, dở, bình thường, anh hùng, cái thế, thế nào em không biết nhưng em dự rằng sẽ có anh như vậy xuất hiện đó.
Hihi.
Bác HuuDuyenSeGap đăng tin tìm anh zai đẹp đó trên tvls đi, em tin là sẽ có anh như thế đó. Hâm, dở, bình thường, anh hùng, cái thế, thế nào em không biết nhưng em dự rằng sẽ có anh như vậy xuất hiện đó.
Hihi.
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
tauvequehuong, on 14/06/2014 - 21:52, said:
Từ ngày được thầy chỉ bảo em không bao giờ khen ai đẹp trai hay xinh gái ( với gấu cũng vậy ), không bao giờ gọi người khác với biệt danh xấu ( ví dụ như Thu lùn, Hải hấp, Minh béo, Tuấn buồn, .... ) dù vẫn biết đó là sự thật ( người ta có lùn thật,..... ) nhưng không nên gọi như vậy vì nó gắn vào cuộc đời người ta, em chỉ thích gọi tên thôi.
Bác HuuDuyenSeGap đăng tin tìm anh zai đẹp đó trên tvls đi, em tin là sẽ có anh như thế đó. Hâm, dở, bình thường, anh hùng, cái thế, thế nào em không biết nhưng em dự rằng sẽ có anh như vậy xuất hiện đó.
Hihi.
Bác HuuDuyenSeGap đăng tin tìm anh zai đẹp đó trên tvls đi, em tin là sẽ có anh như thế đó. Hâm, dở, bình thường, anh hùng, cái thế, thế nào em không biết nhưng em dự rằng sẽ có anh như vậy xuất hiện đó.
Hihi.
Em làm sao miêu tả tìm người từ trong 1 giấc mơ được?!? Mà cũng không cần thiết đâu, nếu em phải gặp thì em sẽ gặp, không thì chắc họ đến chào tạm biệt em...
Em thích trai xinh gái đẹp, người không xinh thì vẫn có duyên, kẻ không duyên cũng biết trang điểm... Về cơ bản thì hầu như em chưa gặp ai xấu, trừ vài trường hợp em thật sự không thuận mắt được... >"<
@@ Chưa gì đã 10h rùi... Gấu nhà bác cũng dễ thương thật~~~~..... Hihi ^^
XaTinh
14/06/2014
zigzag, on 14/06/2014 - 17:45, said:
Ồ, cô tác giả này nghe tên quen quen, chị em song sinh với @XaTinh chăng =))
À à, ra là mua 1 tặng 1 là vậy =))
À à, ra là mua 1 tặng 1 là vậy =))
HuuDuyenSeGap, on 14/06/2014 - 17:49, said:
... Mua 1 tặng 2 hoặc 3 là tuỳ anh..
HuuDuyenSeGap
14/06/2014
tauvequehuong
14/06/2014
XaTinh, on 14/06/2014 - 22:03, said:
Gì gì thế này hỡi Em HuuDuyen ơi?
Bác HuuDuyenSeGap giải thích đi.
Hihi.
P/s: Gấu nhà bác cũng dễ thương thật~~~~..... Hihi ^^ ý gì thế bác ?