6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
tauvequehuong
11/06/2014
zigzag, on 11/06/2014 - 09:25, said:
Bác học làm thơ đến đâu rồi ? bác múa vài đường cho cô Tiên lê tê phê đi =))
buồn ngủ,
buồn ngủ,
ô buồn ngủ
...
mắt díp
mắt díp
i díp mắt
...
thơ buồn ngủ của em đấy =))
buồn ngủ,
buồn ngủ,
ô buồn ngủ
...
mắt díp
mắt díp
i díp mắt
...
thơ buồn ngủ của em đấy =))
Ôi ôi thơ bác hay thế, em đọc xong là kềnh ra ngủ luôn.
Quả là có tác dụng.
Ở Hải Phòng quê em, em đi tìm mãi chưa thấy sư phụ thơ đâu cả.
Đi 100m lại thấy quán thơ đề thôi.
Để em chép thơ đề ở quán nọ ra cho các bác đọc chơi nhé.
Đêm qua tớ ngủ nằm mê
Đánh con 36 nó lại về 63
Sáng nay tớ mới chạy ra
Nhà cái để đánh con 63 mười ngàn
Tối về không biết trách than
Mười ngàn của tớ tan tành khói mây
Bây giờ tớ vẫn ngồi đây
Tiếc con 36 hôm nay lại về
Thương thay cái số lô đề
Đánh con nọ nó lại về con kia
Nhiều lần tớ phải thức khuya
Nghiên cứu kết quả để tia con đề
Đánh đề là phải ra đê
Nhưng sao tớ lại cứ mê đêm ngày
Biết đâu tớ lại gặp may
Trời cho mấy điểm cầm tay đẫy đà.
Em là em không thích làm thơ đâu, em thích lấy nhạc làm thơ cơ. Để em đạo trích phát, các bác xem có được không.
Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất
Mái trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào
Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi
Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa
Bao yêu thương và nhớ
Anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn.
Hihi.
P/s: nhớ em quá.
Sửa bởi tauvequehuong: 11/06/2014 - 18:05
zigzag
11/06/2014
tauvequehuong, on 11/06/2014 - 18:02, said:
Ôi ôi thơ bác hay thế, em đọc xong là kềnh ra ngủ luôn.
Quả là có tác dụng.
Ở Hải Phòng quê em, em đi tìm mãi chưa thấy sư phụ thơ đâu cả.
Đi 100m lại thấy quán thơ đề thôi.
Để em chép thơ đề ở quán nọ ra cho các bác đọc chơi nhé.
Đêm qua tớ ngủ nằm mê
Đánh con 36 nó lại về 63
Sáng nay tớ mới chạy ra
Nhà cái để đánh con 63 mười ngàn
Tối về không biết trách than
Mười ngàn của tớ tan tành khói mây
Bây giờ tớ vẫn ngồi đây
Tiếc con 36 hôm nay lại về
Thương thay cái số lô đề
Đánh con nọ nó lại về con kia
Nhiều lần tớ phải thức khuya
Nghiên cứu kết quả để tia con đề
Đánh đề là phải ra đê
Nhưng sao tớ lại cứ mê đêm ngày
Biết đâu tớ lại gặp may
Trời cho mấy điểm cầm tay đẫy đà.
Em là em không thích làm thơ đâu, em thích lấy nhạc làm thơ cơ. Để em đạo trích phát, các bác xem có được không.
Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất
Mái trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào
Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi
Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa
Bao yêu thương và nhớ
Anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn.
Hihi.
P/s: nhớ em quá.
Thơ hay, nhạc hay!
Chết, chết, bác quote bài của em rồi bác lại "P/s: nhớ em quá" thì hỏng rồi =))
Chắc bác nghe nhạc xong nhớ cô tiên quá, trong lúc tâm trạng nên bé cái nhầm hihi.
tauvequehuong
11/06/2014
Nghe bài đêm buồn tỉnh lẻ rồi bỗng nhớ tới gấu nhà em nên em ps cái.
Có nhầm nhọt gì đâu.
Hihi.
Có nhầm nhọt gì đâu.
Hihi.
zigzag
11/06/2014
tauvequehuong, on 11/06/2014 - 19:17, said:
Nghe bài đêm buồn tỉnh lẻ rồi bỗng nhớ tới gấu nhà em nên em ps cái.
Có nhầm nhọt gì đâu.
Hihi.
Có nhầm nhọt gì đâu.
Hihi.
Ngưỡng mộ bác quá, chắc bác gấu xinh đẹp đáng yêu lắm thì bác mới si tình thế hihi.
Sửa bởi zigzag: 11/06/2014 - 19:32
tauvequehuong
11/06/2014
Gấu nhà em bình thường, mà em cũng không si tình đâu, chỉ đa tình thôi.
Muốn tranh với bác cũng không được, gấu xé xác đấy bác ạ.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 11/06/2014 - 19:54
Muốn tranh với bác cũng không được, gấu xé xác đấy bác ạ.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 11/06/2014 - 19:54
zigzag
11/06/2014
tauvequehuong, on 11/06/2014 - 19:46, said:
Gấu nhà em bình thường, mà em cũng không si tình đâu, chỉ đa tình thôi.
Muốn tranh với bác cũng không được, gấu xé xác đấy bác ạ.
Hihi.
Muốn tranh với bác cũng không được, gấu xé xác đấy bác ạ.
Hihi.
Bác tauvqh no 1, biết sợ gấu là nhất bác rồi, em cũng chỉ mong có gấu biết xé xác mình thôi, chứ nó mà lơ đi cho mình muốn làm gì thì làm thì gay to bác ạ, lúc đó mình chẳng còn chút giá trị nào trong mắt nó nữa =))
Sửa bởi zigzag: 11/06/2014 - 23:23
HuuDuyenSeGap
11/06/2014
@tauvequehuong: ^^ Em tặng bác nàng tiên hoa đó là có dụng ý mà, hoa Đinh Tử đỏ thẫm nghĩa là " lòng anh/em không thay đổi", em chúc bác và gấu nhà bác luôn yêu quý nhau đó mà.
Ngôn ngữ của hoa: ( với 2 loại bác thích )
Hoa dâm bụt: sự hiền lành
Hoa sen: Lòng từ bi, bác ái. Trong đó:
- Hoa sen hồng: Niềm vui, hân hoan
- Hoa sen trắng: Cung kính, tôn nghiêm.
Hoa thì loại nào em cũng thích, rau lá củ quả em cũng thích tất. Hì hì ^^
Ngôn ngữ của hoa: ( với 2 loại bác thích )
Hoa dâm bụt: sự hiền lành
Hoa sen: Lòng từ bi, bác ái. Trong đó:
- Hoa sen hồng: Niềm vui, hân hoan
- Hoa sen trắng: Cung kính, tôn nghiêm.
Hoa thì loại nào em cũng thích, rau lá củ quả em cũng thích tất. Hì hì ^^
zigzag
11/06/2014
Thơ chôm bắt chước bác Tauvqh =))
Làng anh làng em chung dòng sông trăng nước giao tình
Buồn lắm vầng trăng đêm mồ côi hai đứa hai nơi
Một nửa vầng trăng bên em soi bóng bơ vơ
Một nửa vầng trăng bên anh đêm ngẩn ngơ chờ
P/s: nhớ cô tiên của anh =))
Làng anh làng em chung dòng sông trăng nước giao tình
Buồn lắm vầng trăng đêm mồ côi hai đứa hai nơi
Một nửa vầng trăng bên em soi bóng bơ vơ
Một nửa vầng trăng bên anh đêm ngẩn ngơ chờ
P/s: nhớ cô tiên của anh =))
HuuDuyenSeGap
12/06/2014
Bây giờ mấy anh thích kiểu thơ từ nhạc...
Em cũng đóng góp 1 bài nhé!
MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười, tựa lá bay
.....
Em cực yêu đôi mắt cười tựa lá bay kia, chắc nó cong cong như hình chiếc lá chao nghiêng, nó đong đầy nắng gió quê hương, nó ôm trọn ánh mắt của chàng trai đứng bên đường và hẳn là nó vô tư, đáng yêu lắm lắm... Hihi ^^
P/s: Hiện tại em yêu đời... Em nhớ anh! ^^ ( Học theo mấy bác, cứ viết vậy cho lãng mạn xíu xiu... )
Em cũng đóng góp 1 bài nhé!
MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười, tựa lá bay
.....
Em cực yêu đôi mắt cười tựa lá bay kia, chắc nó cong cong như hình chiếc lá chao nghiêng, nó đong đầy nắng gió quê hương, nó ôm trọn ánh mắt của chàng trai đứng bên đường và hẳn là nó vô tư, đáng yêu lắm lắm... Hihi ^^
P/s: Hiện tại em yêu đời... Em nhớ anh! ^^ ( Học theo mấy bác, cứ viết vậy cho lãng mạn xíu xiu... )
zigzag
12/06/2014
Baby thật đáng yêu, mong sao baby mãi đáng yêu như vậy, ngủ ngon nhé, baby =))
P/s: chúng ta cùng yêu đời nhé =))
P/s: chúng ta cùng yêu đời nhé =))
HuuDuyenSeGap
12/06/2014
Hình như chúng mình đang tán tỉnh nhau... =)))
Theo lời bác Phụng là chúng ta đang "chim chuột" mí nhau...
Tự dưng nghĩ đến hôm nay mà cười đau cả bụng... Lúc chiều em đi theo thằng cháu ăn nhậu, mấy bác ở đó bàn luận chuyện quốc gia vui lắm, bảo phải tạo ra vòi phun mắm tôm trộn dầu luyn rồi phun vào bọn Tàu y như chúng nó phun vòi rồng vào mình, rồi bây giờ phải lên núi dựng nông trại, phát wifi, để sau này mấy anh bộ đội hành quân dùng được GPRS định vị...bla bla bla... Mấy lần em được dẫn theo khi đi ăn nhậu rồi, vui, lượn lượn rồi trà đá, ăn bao nhiêu thứ, no căng bụng, sướng! ^^
Đây, em chúc ngủ ngon bằng nhạc cơ nhá! =))) Ngủ ngon, babe ^_~
Theo lời bác Phụng là chúng ta đang "chim chuột" mí nhau...
Tự dưng nghĩ đến hôm nay mà cười đau cả bụng... Lúc chiều em đi theo thằng cháu ăn nhậu, mấy bác ở đó bàn luận chuyện quốc gia vui lắm, bảo phải tạo ra vòi phun mắm tôm trộn dầu luyn rồi phun vào bọn Tàu y như chúng nó phun vòi rồng vào mình, rồi bây giờ phải lên núi dựng nông trại, phát wifi, để sau này mấy anh bộ đội hành quân dùng được GPRS định vị...bla bla bla... Mấy lần em được dẫn theo khi đi ăn nhậu rồi, vui, lượn lượn rồi trà đá, ăn bao nhiêu thứ, no căng bụng, sướng! ^^
Đây, em chúc ngủ ngon bằng nhạc cơ nhá! =))) Ngủ ngon, babe ^_~
zigzag
12/06/2014
Hôm nay là một ngày buồn, lo lắng, bồn chồn, không yên =((
Mây buồn dấu nắng ở đâu
Để mưa nặng hạt em lâu chưa về
Ước gì là gió mùa hè
Xua mây mưa để nắng về em tôi
P/s: anh đi tự kỷ đây baby à ;(
Mây buồn dấu nắng ở đâu
Để mưa nặng hạt em lâu chưa về
Ước gì là gió mùa hè
Xua mây mưa để nắng về em tôi
P/s: anh đi tự kỷ đây baby à ;(
tauvequehuong
12/06/2014
Đề nghị bác zigzag p/s ít thôi nhé, muốn thì gặp cô tiên i love you phát.
Cô ấy đồng ý là bắt ngay.
Xưa nay em toàn làm vậy, và cũng bắt được vài cô tiên rồi đó.
Hihi.
P/s: dạo này em chém ghê quá các bác ạ.
Cô ấy đồng ý là bắt ngay.
Xưa nay em toàn làm vậy, và cũng bắt được vài cô tiên rồi đó.
Hihi.
P/s: dạo này em chém ghê quá các bác ạ.
HuuDuyenSeGap
13/06/2014
Tức quá! Ghét quá! Muốn cắn quá! Không xem được phim, huhu >"<
Dạo này em đang ôn thi đấy, cơ mà vẫn xem phim như thường, hơ hơ
Tự dưng nhớ ra 1 chuyện, hôm trước thi có 1 bài tiểu luận tiếng Anh, đề là " Ngày nay rất nhiều sinh viên ra trường muốn làm kế toán viên. Anh( chị) hãy kể ra thuận lợi và bất lợi của công việc này". Em cho luôn 1 đoạn, đại ý: " Em không nghĩ em sẽ làm kế toán viên, em không thích và em cũng không muốn làm công việc này, vì vậy việc suy nghĩ về những thuận lợi và bất lợi của công việc đó không cần thiết với em". =)))) Bạn em đều nói, "thà m*y không phát biểu còn hơn."... ....
P/s: Lại kể 1 chuyện linh tinh để đợi load phim... Tối qua ra công việc em quen đc 1 anh quê miền Tây, làm việc ở Sài Gòn, đang công tác ở Hà Nội, nói chuyện cũng rất vui, ảnh dạy em tập với mấy cái cột xà và gì đó em chẳng biết tên, ảnh tên Phúc Đăng, tên hay nhỉ? ^^
P/s cho chủ topic này: Nếu anh chủ quán thấy em nói linh tinh quá thì nhắn giùm 1 câu nghen, em còn tự động lui ra xa tý. Hihi ^^
P/s cho bác Tauvequehuong: Ai chả biết bác chém, hông cần thanh minh đâu. hehe
Dạo này em đang ôn thi đấy, cơ mà vẫn xem phim như thường, hơ hơ
Tự dưng nhớ ra 1 chuyện, hôm trước thi có 1 bài tiểu luận tiếng Anh, đề là " Ngày nay rất nhiều sinh viên ra trường muốn làm kế toán viên. Anh( chị) hãy kể ra thuận lợi và bất lợi của công việc này". Em cho luôn 1 đoạn, đại ý: " Em không nghĩ em sẽ làm kế toán viên, em không thích và em cũng không muốn làm công việc này, vì vậy việc suy nghĩ về những thuận lợi và bất lợi của công việc đó không cần thiết với em". =)))) Bạn em đều nói, "thà m*y không phát biểu còn hơn."... ....
P/s: Lại kể 1 chuyện linh tinh để đợi load phim... Tối qua ra công việc em quen đc 1 anh quê miền Tây, làm việc ở Sài Gòn, đang công tác ở Hà Nội, nói chuyện cũng rất vui, ảnh dạy em tập với mấy cái cột xà và gì đó em chẳng biết tên, ảnh tên Phúc Đăng, tên hay nhỉ? ^^
P/s cho chủ topic này: Nếu anh chủ quán thấy em nói linh tinh quá thì nhắn giùm 1 câu nghen, em còn tự động lui ra xa tý. Hihi ^^
P/s cho bác Tauvequehuong: Ai chả biết bác chém, hông cần thanh minh đâu. hehe
tauvequehuong
13/06/2014
Lại thêm khó khăn cho bác nào mê cô tiên này rồi, xuất hiện thêm 1 bác nữa nhé.
Hihi.
Hihi.