6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
HuuDuyenSeGap
10/06/2014
Khó ngủ sinh nông nổi! >"<
" Love you to death, babe!- I'm an angel of Death"
À quên, thật ra lúc nãy em đang suy nghĩ sao loài người không lưỡng tính mà lại đơn tính nhỉ? @@ Nếu đàn ông và đàn bà hợp nhất trong 1 thể thì sẽ thế nào nhỉ? Có khi nào sau này vì 1 thiên tai nào đó, loài người sẽ đột biến thành thể lưỡng tính?
tauvequehuong
10/06/2014
Ý ý đừng lưỡng tính, em thích đơn tính cơ.
Các bác xem video này rồi cho em hỏi tý:
Thím Đàm là top hay bot nhỉ.
Nhìn 2 thím mà suýt nôn.
Có khi nào các cô tiên cũng lưỡng tính không nhỉ ?
Ôi nếu các cô lưỡng tính hết thì thôi em hủy kế hoạch lên rừng bắt tiên vậy.
Hihi.
Các bác xem video này rồi cho em hỏi tý:
Thím Đàm là top hay bot nhỉ.
Nhìn 2 thím mà suýt nôn.
Có khi nào các cô tiên cũng lưỡng tính không nhỉ ?
Ôi nếu các cô lưỡng tính hết thì thôi em hủy kế hoạch lên rừng bắt tiên vậy.
Hihi.
HuuDuyenSeGap
10/06/2014
Giống em nè, em đang "tiếng tăm lừng lẫy" nhờ suy nghĩ "người lưỡng tính" đó! ^^
( Lủm nên nó mới có "tăm" bác ạ! )
Em thắc mắc xíu thôi mà, "lưỡng tính" em nói là kiểu cả cơ thể cơ, không phải chỉ xu hướng 3x đâu bác ạ.
Còn nữ cũng có lesbian ( rút gọn gọi les) nhưng hình như les ít hơn gay, vì thực tế em gặp gay nhiều hơn, mà họ thích yêu ai thì kệ họ, chuyện cá nhân họ mà, em chỉ quan tâm 1 điều thôi: "Chồng em có phải gay không?"
Đùa chứ, phải ghen với 1 người đàn ông cũng quá là bất hạnh, chẳng lẽ mình lại đổi giới tính thành đàn ông? ..
tauvequehuong
10/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 10/06/2014 - 17:46, said:
Giống em nè, em đang "tiếng tăm lừng lẫy" nhờ suy nghĩ "người lưỡng tính" đó! ^^
( Lủm nên nó mới có "tăm" bác ạ! )
Em thắc mắc xíu thôi mà, "lưỡng tính" em nói là kiểu cả cơ thể cơ, không phải chỉ xu hướng 3x đâu bác ạ.
Còn nữ cũng có lesbian ( rút gọn gọi les) nhưng hình như les ít hơn gay, vì thực tế em gặp gay nhiều hơn, mà họ thích yêu ai thì kệ họ, chuyện cá nhân họ mà, em chỉ quan tâm 1 điều thôi: "Chồng em có phải gay không?"
Đùa chứ, phải ghen với 1 người đàn ông cũng quá là bất hạnh, chẳng lẽ mình lại đổi giới tính thành đàn ông? ..
Thím ấy không gay thì em đi đầu xuống đất.
Bác thấy thím Hoài Linh ( diễn viên hài ấy ) có gay không ? Gay quá đi chứ lị.
Hihi.
Em thắc mắc xíu thôi mà, "lưỡng tính" em nói là kiểu cả cơ thể cơ, không phải chỉ xu hướng 3x đâu bác ạ. <------ em hiểu ý bác nói lưỡng tính cả cơ thể ở # 166 là như bác giải thích mà. Chẳng qua là em bàn thêm chuyện khác thôi.
Chưa thể khẳng định les nhiều hay gay nhiều, les ít thể hiện nên ta thấy ít, gay thích thể hiện hơn nên ta thấy nhiều.
Em thì không căm ghét họ nhưng cần phải có biện pháp cho vấn đề này, họ đang mở rộng tầm ảnh hưởng và gây hại lớn rồi.
Em cũng sợ gấu của em là les lắm.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 10/06/2014 - 18:22
HuuDuyenSeGap
10/06/2014
tauvequehuong, on 10/06/2014 - 18:21, said:
Thím ấy không gay thì em đi đầu xuống đất.
Bác thấy thím Hoài Linh ( diễn viên hài ấy ) có gay không ? Gay quá đi chứ lị.
Hihi.
Em thắc mắc xíu thôi mà, "lưỡng tính" em nói là kiểu cả cơ thể cơ, không phải chỉ xu hướng 3x đâu bác ạ. <------ em hiểu ý bác nói lưỡng tính cả cơ thể ở # 166 là như bác giải thích mà. Chẳng qua là em bàn thêm chuyện khác thôi.
Chưa thể khẳng định les nhiều hay gay nhiều, les ít thể hiện nên ta thấy ít, gay thích thể hiện hơn nên ta thấy nhiều.
Em thì không căm ghét họ nhưng cần phải có biện pháp cho vấn đề này, họ đang mở rộng tầm ảnh hưởng và gây hại lớn rồi.
Em cũng sợ gấu của em là les lắm.
Hihi.
Bác thấy thím Hoài Linh ( diễn viên hài ấy ) có gay không ? Gay quá đi chứ lị.
Hihi.
Em thắc mắc xíu thôi mà, "lưỡng tính" em nói là kiểu cả cơ thể cơ, không phải chỉ xu hướng 3x đâu bác ạ. <------ em hiểu ý bác nói lưỡng tính cả cơ thể ở # 166 là như bác giải thích mà. Chẳng qua là em bàn thêm chuyện khác thôi.
Chưa thể khẳng định les nhiều hay gay nhiều, les ít thể hiện nên ta thấy ít, gay thích thể hiện hơn nên ta thấy nhiều.
Em thì không căm ghét họ nhưng cần phải có biện pháp cho vấn đề này, họ đang mở rộng tầm ảnh hưởng và gây hại lớn rồi.
Em cũng sợ gấu của em là les lắm.
Hihi.
Ơ thế này thì em lại thấy không ổn rồi, giữa 1 ng can đảm và 1 ng tỏ ra can đảm thì có gì khác nhau không nhỉ?
Xét về ảnh hưởng thì em thấy cũng không ảnh hưởng gì lắm, đất chật lắm rồi, cần gì tăng dân số nữa ạ?
Mà les chả yêu bác đâu, bác yên tâm. Mà em đang nghĩ đến những trường hợp gay, les mà vì lý do xã hội, cá nhân...phải lấy vợ, lấy chồng bình thường đúng là bất hạnh cho họ và cho cả ng hôn phối.
Nếu em les, em nhất quyết không lấy chồng!
tauvequehuong
10/06/2014
Mà les chả yêu bác đâu, bác yên tâm.
Nếu em les, em nhất quyết không lấy chồng! Mà em đang nghĩ đến những trường hợp gay, les mà vì lý do xã hội, cá nhân...phải lấy vợ, lấy chồng bình thường đúng là bất hạnh cho họ và cho cả ng hôn phối.
Em là em thích mấy câu trên lắm.
Cao Thái Sơn thì em không dám khẳng định, còn 2 thím kia thì chắc như cọc bê tông luôn ( bê tông sắt thép nhé, không phải bê tông lõi cọc tre đâu nhé ).
Mà les chả yêu bác đâu, bác yên tâm <----- hi hi làm gì có les nào lại đi yêu em, các anh ấy đi tìm ở nơi khác chứ.
Mà em đang nghĩ đến những trường hợp gay, les mà vì lý do xã hội, cá nhân...phải lấy vợ, lấy chồng bình thường đúng là bất hạnh cho họ và cho cả ng hôn phối. <----- vâng quá bất hạnh luôn, cả 2 bên
Nếu em les, em nhất quyết không lấy chồng! < ----- em tin.
Trên thế giới các vị gay les đang mở rộng tâm ảnh hưởng rất nhanh, yêu cầu nhiều lắm.
Ở VN cũng nhiều vị gay les trong quốc hội đang bàn luật ủng hộ đám cưới đồng tính, ......
Ôi ối, xã hội.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 10/06/2014 - 18:53
Nếu em les, em nhất quyết không lấy chồng! Mà em đang nghĩ đến những trường hợp gay, les mà vì lý do xã hội, cá nhân...phải lấy vợ, lấy chồng bình thường đúng là bất hạnh cho họ và cho cả ng hôn phối.
Em là em thích mấy câu trên lắm.
Cao Thái Sơn thì em không dám khẳng định, còn 2 thím kia thì chắc như cọc bê tông luôn ( bê tông sắt thép nhé, không phải bê tông lõi cọc tre đâu nhé ).
Mà les chả yêu bác đâu, bác yên tâm <----- hi hi làm gì có les nào lại đi yêu em, các anh ấy đi tìm ở nơi khác chứ.
Mà em đang nghĩ đến những trường hợp gay, les mà vì lý do xã hội, cá nhân...phải lấy vợ, lấy chồng bình thường đúng là bất hạnh cho họ và cho cả ng hôn phối. <----- vâng quá bất hạnh luôn, cả 2 bên
Nếu em les, em nhất quyết không lấy chồng! < ----- em tin.
Trên thế giới các vị gay les đang mở rộng tâm ảnh hưởng rất nhanh, yêu cầu nhiều lắm.
Ở VN cũng nhiều vị gay les trong quốc hội đang bàn luật ủng hộ đám cưới đồng tính, ......
Ôi ối, xã hội.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 10/06/2014 - 18:53
HuuDuyenSeGap
10/06/2014
Em đổi không khí xíu.
Chuyện tình qua modem
Chàng không thể nhìn nàng qua Modem
Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm
Chỉ nói yêu em và cứ thế Enter.
Và hai người cứ yêu thế trong mơ
Bên chiếc khung con mỗi lần hội thoại
Đêm càng khuya họ càng mê mải
Nói chuyên trăng sao mật ngọt thiên đường
Nàng hỏi chàng: Anh cứ nói yêu thương
Sao bỗng dưng anh biến đi đâu mẩt
Chàng vội vã: Ơ kìa anh nói thật
Anh bị ao (out) vừa lập tức log vào.
Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
Chat mãi chat hoài khong hết chuyện
Tình yêu cứ theo tháng năm vơi đầy.
Và bên kia trái đất vẫn quay
Qua chiếc Modem mối tình đầu vẫn nở
Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
Cũng "I love U" rồi cứ thế enter
Chuyện tình qua Modem cũng đẹp như thơ
Khác chi chuyện Romeo thời hiện đại
Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
Chàng Romeo cảm thấy hơi buồn
Khong Ten
Một tình yêu Romeo- Juliet hiện đại nhé! ^^
Chuyện tình qua modem
Chàng không thể nhìn nàng qua Modem
Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm
Chỉ nói yêu em và cứ thế Enter.
Và hai người cứ yêu thế trong mơ
Bên chiếc khung con mỗi lần hội thoại
Đêm càng khuya họ càng mê mải
Nói chuyên trăng sao mật ngọt thiên đường
Nàng hỏi chàng: Anh cứ nói yêu thương
Sao bỗng dưng anh biến đi đâu mẩt
Chàng vội vã: Ơ kìa anh nói thật
Anh bị ao (out) vừa lập tức log vào.
Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
Chat mãi chat hoài khong hết chuyện
Tình yêu cứ theo tháng năm vơi đầy.
Và bên kia trái đất vẫn quay
Qua chiếc Modem mối tình đầu vẫn nở
Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
Cũng "I love U" rồi cứ thế enter
Chuyện tình qua Modem cũng đẹp như thơ
Khác chi chuyện Romeo thời hiện đại
Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
Chàng Romeo cảm thấy hơi buồn
Khong Ten
tauvequehuong
10/06/2014
Vụ thơ này em đang đi tìm thầy để học mà vẫn chưa tìm được.
Mai phải đi nhiều hơn nữa để tìm thầy xem sao.
Hihi.
Mai phải đi nhiều hơn nữa để tìm thầy xem sao.
Hihi.
HuuDuyenSeGap
10/06/2014
tauvequehuong, on 10/06/2014 - 18:51, said:
Mà les chả yêu bác đâu, bác yên tâm.
Nếu em les, em nhất quyết không lấy chồng! Mà em đang nghĩ đến những trường hợp gay, les mà vì lý do xã hội, cá nhân...phải lấy vợ, lấy chồng bình thường đúng là bất hạnh cho họ và cho cả ng hôn phối.
Em là em thích mấy câu trên lắm.
Cao Thái Sơn thì em không dám khẳng định, còn 2 thím kia thì chắc như cọc bê tông luôn ( bê tông sắt thép nhé, không phải bê tông lõi cọc tre đâu nhé ).
Mà les chả yêu bác đâu, bác yên tâm <----- hi hi làm gì có les nào lại đi yêu em, các anh ấy đi tìm ở nơi khác chứ.
Mà em đang nghĩ đến những trường hợp gay, les mà vì lý do xã hội, cá nhân...phải lấy vợ, lấy chồng bình thường đúng là bất hạnh cho họ và cho cả ng hôn phối. <----- vâng quá bất hạnh luôn, cả 2 bên
Nếu em les, em nhất quyết không lấy chồng! < ----- em tin.
Trên thế giới các vị gay les đang mở rộng tâm ảnh hưởng rất nhanh, yêu cầu nhiều lắm.
Ở VN cũng nhiều vị gay les trong quốc hội đang bàn luật ủng hộ đám cưới đồng tính, ......
Ôi ối, xã hội.
Hihi.
Nếu em les, em nhất quyết không lấy chồng! Mà em đang nghĩ đến những trường hợp gay, les mà vì lý do xã hội, cá nhân...phải lấy vợ, lấy chồng bình thường đúng là bất hạnh cho họ và cho cả ng hôn phối.
Em là em thích mấy câu trên lắm.
Cao Thái Sơn thì em không dám khẳng định, còn 2 thím kia thì chắc như cọc bê tông luôn ( bê tông sắt thép nhé, không phải bê tông lõi cọc tre đâu nhé ).
Mà les chả yêu bác đâu, bác yên tâm <----- hi hi làm gì có les nào lại đi yêu em, các anh ấy đi tìm ở nơi khác chứ.
Mà em đang nghĩ đến những trường hợp gay, les mà vì lý do xã hội, cá nhân...phải lấy vợ, lấy chồng bình thường đúng là bất hạnh cho họ và cho cả ng hôn phối. <----- vâng quá bất hạnh luôn, cả 2 bên
Nếu em les, em nhất quyết không lấy chồng! < ----- em tin.
Trên thế giới các vị gay les đang mở rộng tâm ảnh hưởng rất nhanh, yêu cầu nhiều lắm.
Ở VN cũng nhiều vị gay les trong quốc hội đang bàn luật ủng hộ đám cưới đồng tính, ......
Ôi ối, xã hội.
Hihi.
Thôi thì nói tiếp, làm sao bác chắc ĐVH và HL là gay thế ạ? @@
tauvequehuong
10/06/2014
Cái này không biết phải nói sao cho bác hiểu nữa.
Thôi thì bác tin hay không tin thì tùy, em chịu thôi.
Đừng nghĩ em như họ nhé, tội nghiệp em.
Em là em thích đi bắt mấy cô tiên lắm. ( tiên không les đâu đấy, nếu cô nào les thì em không bắt đâu hen )
Hihi.
Thôi thì bác tin hay không tin thì tùy, em chịu thôi.
Đừng nghĩ em như họ nhé, tội nghiệp em.
Em là em thích đi bắt mấy cô tiên lắm. ( tiên không les đâu đấy, nếu cô nào les thì em không bắt đâu hen )
Hihi.
HuuDuyenSeGap
10/06/2014
tauvequehuong, on 10/06/2014 - 19:03, said:
Cái này không biết phải nói sao cho bác hiểu nữa.
Thôi thì bác tin hay không tin thì tùy, em chịu thôi.
Đừng nghĩ em như họ nhé, tội nghiệp em.
Em là em thích đi bắt mấy cô tiên lắm. ( tiên không les đâu đấy, nếu cô nào les thì em không bắt đâu hen )
Hihi.
Thôi thì bác tin hay không tin thì tùy, em chịu thôi.
Đừng nghĩ em như họ nhé, tội nghiệp em.
Em là em thích đi bắt mấy cô tiên lắm. ( tiên không les đâu đấy, nếu cô nào les thì em không bắt đâu hen )
Hihi.
Còn em thì " i don't know, i don't care and i'm not here". =)))
Tặng bác nàng tiên Đinh Tử đỏ sẫm... ^^ Mong bác được như ý nguyện...
zigzag
11/06/2014
tauvequehuong, on 10/06/2014 - 18:56, said:
Vụ thơ này em đang đi tìm thầy để học mà vẫn chưa tìm được.
Mai phải đi nhiều hơn nữa để tìm thầy xem sao.
Hihi.
Mai phải đi nhiều hơn nữa để tìm thầy xem sao.
Hihi.
Bác học làm thơ đến đâu rồi ? bác múa vài đường cho cô Tiên lê tê phê đi =))
buồn ngủ,
buồn ngủ,
ô buồn ngủ
...
mắt díp
mắt díp
i díp mắt
...
thơ buồn ngủ của em đấy =))
tauvequehuong
11/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 10/06/2014 - 19:29, said:
Em nghĩ chắc "họ" cũng muốn nói với bác: ^^
Còn em thì " i don't know, i don't care and i'm not here". =)))
Tặng bác nàng tiên Đinh Tử đỏ sẫm... ^^ Mong bác được như ý nguyện...
Còn em thì " i don't know, i don't care and i'm not here". =)))
Tặng bác nàng tiên Đinh Tử đỏ sẫm... ^^ Mong bác được như ý nguyện...
Em thích hoa lắm, em yêu hoa lắm, hoa nào em cũng thích ( với cả hoa có mùi không thơm ). Hihi
Hoa dâm bụt và hoa sen em thích nè
2 đưa bé con nhà nào ấy nhỉ, em tìm thấy ảnh này trên mạng.
hồi bé, trưa hè cùng mấy đứa bạn đi hái ngó sen, hái về em mệt quá năm ra ngủ, lúc dậy chúng nó ăn hết ngó sen rồi, huhu.
Sửa bởi tauvequehuong: 11/06/2014 - 15:12