←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...

HuuDuyenSeGap's Photo HuuDuyenSeGap 09/06/2014

Xem chàng còn muốn bắt tiên không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

=))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 09/06/2014

Cô tiên trằn tinh kìa bác zigzag, bắt mau kẻo chạy mất thì phí của giời.

Hihi
Trích dẫn

HuuDuyenSeGap's Photo HuuDuyenSeGap 09/06/2014

Em đang xem cái này...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hyhy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các bác bảo đội nào sẽ thắng ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

zigzag's Photo zigzag 09/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuuDuyenSeGap, on 09/06/2014 - 21:42, said:

Xem chàng còn muốn bắt tiên không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

=))))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 09/06/2014 - 21:47, said:

Cô tiên trằn tinh kìa bác zigzag, bắt mau kẻo chạy mất thì phí của giời.

Hihi

Xem ra cô tiên chằn tinh này có vẻ ưng bác tauveqh rồi, trông em dài dài khoang khoang như đoàn tàu =))
Trích dẫn

HuuDuyenSeGap's Photo HuuDuyenSeGap 09/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zigzag, on 09/06/2014 - 22:00, said:

Xem ra cô tiên chằn tinh này có vẻ ưng bác tauveqh rồi, trông em dài dài khoang khoang như đoàn tàu =))
Anh thấy bàn tay em không? 1 ngón mang tên "I" , 1 ngón chỉ người đối diện và 3 ngón kia chỉ hướng khác... =)))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

zigzag's Photo zigzag 09/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuuDuyenSeGap, on 09/06/2014 - 22:06, said:


Anh thấy bàn tay em không? 1 ngón mang tên "I" , 1 ngón chỉ người đối diện và 3 ngón kia chỉ hướng khác... =)))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phải chăng baby muốn nói em ưng cả, thà có thừa còn hơn bỏ sót =))

Bác Tauvqh tính sao ? Có cần đọ súng nữa không =))
Trích dẫn

HuuDuyenSeGap's Photo HuuDuyenSeGap 09/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zigzag, on 09/06/2014 - 22:11, said:

Phải chăng baby muốn nói em ưng cả, thà có thừa còn hơn bỏ sót =))

Bác Tauvqh tính sao ? Có cần đọ súng nữa không =))
Khi cuộc đọ súng nổ ra.....
Leave me alone, please....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 10/06/2014

Chán bác zigzag quá đi. Đọc #155 là biết ý yêu tinh thích bác rồi, em bị out rồi.

Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 10/06/2014 - 00:07
Trích dẫn

zigzag's Photo zigzag 10/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 10/06/2014 - 00:06, said:

Chán bác zigzag quá đi. Đọc #155 là biết ý yêu tinh thích bác rồi, em bị out rồi.

Hihi.

Có thật vậy không ? Cô tiên xác nhận cho anh khỏi mừng hụt =))

Gửi cô tiên của anh :

EM ĐÂU RỒI, CÔ GÁI CỦA ĐỜI ANH?

Em đâu rồi cô gái của đời anh?
Bấy lâu nay anh kiếm tìm chẳng thấy
Đừng trẻ con, mãi ham chơi như vậy
Ra đây nào, và nhận lấy thương yêu.

Anh nhớ em nhiều, nhớ đến nôn nao
Mong gặp em đã bao mùa mưa nắng
Thương em nhiều nên ngày đêm lo lắng
Đến đây nào, anh không mắng em đâu.

Anh vẫn còn nợ mẹ một nàng dâu
Mẹ mong em, mẹ lo âu nhiều lắm
Nàng dâu ngoan cho cửa nhà yên ấm
Về đi nào cho tình thắm môi hôn.

Anh sợ một mình, sợ nỗi cô đơn
Cả trong mơ còn chập chờn mong nhớ
Đến đi nào đừng trốn anh vậy nữa
Tim anh này, mở rộng cửa đón em.

Có em rồi, đời sẽ hết mây đen
Anh sẽ yêu, quan tâm em mỗi lúc
Mong em hoài làm tim anh thổn thức
Đến đây nào, cô gái ngốc của anh.
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 10/06/2014

Tình hình là em cũng phải luyện thêm món THƠ nữa mới đi bắt tiên được.

Hihi.
Trích dẫn

zigzag's Photo zigzag 10/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tauvequehuong, on 10/06/2014 - 06:15, said:

Tình hình là em cũng phải luyện thêm món THƠ nữa mới đi bắt tiên được.

Hihi.

Bác luyện nhanh nhanh lên, không đến lúc bác luyện xong, tiên cũng lên level, không thích THƠ chuyển sang thích LƠ thì hết cửa =))
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 10/06/2014

Vâng, em đi luyện ngay đây.

Hihi.
Trích dẫn

HuuDuyenSeGap's Photo HuuDuyenSeGap 10/06/2014

MỘT CHUYỆN BÌNH THƯỜNG

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
....
Em vẫn chẳng đong đếm được lòng người....
.....
Chờ mãi anh sang anh chả sang
Thế mà hôm nọ hát bên đàng
Năm t*o bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng lỡ làng....
.....
Em ôm cõi nhớ mênh mang....
.....
Chạm vào nỗi nhớ
tàn đêm
Chạm vào ngọn cỏ
tan mềm giọt sương

Chạm vào môi
khát người thương
Chạm vào giọt nắng
rơi vương nụ cười
.....
Phải chăng?
.....
Anh là chàng trai mang giầy nâu
Ánh mắt lo âu lẫn muộn sầu
Vì tình yêu đầu anh không trọn
Để lại trong lòng vết thương sâu
Cô ấy đã từng yêu giầy nâu
Là người đầu tiên khiến anh buồn
Là người đến trước ngày em đến
Nên vẹn lòng anh chẳng về em!
....
Em cười....
......
Em trở về hiu quạnh một miền đêm
Phố lại buồn tênh, bờ vai hút gió
Thơ em viết như sợi đàn lỗi nhịp
Mồ côi theo một cánh chim trời....
.....
Em xoè tay đếm ngón đủ mười
Bình thường như anh, như em
và chuyện tình muôn thuở
Em sẽ chẳng cười khi anh quay trở lại
Chuyện của chúng mình cũng đã xong xuôi!
.......
Giả vờ như em vừa kể câu chuyện của em, và em cũng sẽ chẳng rơi nước mắt vì chuyện bình thường nào nữa, em vẫn luôn................
Hình như ai đó đang gọi em.... Thôi không kể tiếp, anh zigzag gọi em à?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh cho em xin sợi chỉ Arian để em khỏi lạc đường khi bước vào mê trận tim anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

zigzag's Photo zigzag 10/06/2014

Em đừng ngược đường ngược nắng để yêu anh,
Cũng đừng ngược phố ngược gió chi hết,
Em hãy xuôi theo lòng mình, em nhé!
Anh chỉ mong em 'yêu đơn giản' vậy thôi!
Trích dẫn

HuuDuyenSeGap's Photo HuuDuyenSeGap 10/06/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zigzag, on 10/06/2014 - 11:37, said:

Em đừng ngược đường ngược nắng để yêu anh,
Cũng đừng ngược phố ngược gió chi hết,
Em hãy xuôi theo lòng mình, em nhé!
Anh chỉ mong em 'yêu đơn giản' vậy thôi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hyhy..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn