6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
XaTinh
03/06/2014
Deletrius
04/06/2014
Thao911
04/06/2014
Sau khi phu nữ bị những ng đàn ông xấu lừa gạt thì họ sẽ chắc chắn tìm những chàng trai như vậy để yêu
I AM SURE @@@
I AM SURE @@@
tauvequehuong
04/06/2014
Lovegood, on 04/06/2014 - 01:06, said:
Thanks bạn quan tâm bài viết của mình
Nhưng mà mình hông phải nam nhi nên đừng gọi là bác
Với mình cũng còn trẻ lắm nên đừng gọi thím luôn.
Gọi là Love thôi
Nhưng mà mình hông phải nam nhi nên đừng gọi là bác
Với mình cũng còn trẻ lắm nên đừng gọi thím luôn.
Gọi là Love thôi
Hihi.
thancumon
04/06/2014
AnAn
04/06/2014
thancumon
04/06/2014
AnAn
04/06/2014
thancumon
04/06/2014
AnAn, on 04/06/2014 - 17:11, said:
ơ...thế tưởng làm thầy rùi mà....chăng sao j nữa =))
ai kiu đúng đâu??? hỏi seo lại mò zị? hay là bốc quẻ
ai kiu đúng đâu??? hỏi seo lại mò zị? hay là bốc quẻ
Sửa bởi thancumon: 04/06/2014 - 17:17
AnAn
04/06/2014
thancumon, on 04/06/2014 - 17:17, said:
Đọc dịch xong bỏ đấy, học tử vi thì cũng tìm hiểu xong bỏ đây. Nói chung học rộng nhưng không tinh. Chỉ biết đoán mò lắm.haizz
AnAn tin là tử vi tinh thông và bốc quẻ chuẩn =))
Nhìn người cũng tinh, nhưng chưa tự tin về khả năng của mình lắm, nên đôi lúc còn phân vân hihi.....
thancumon
04/06/2014
AnAn, on 04/06/2014 - 17:56, said:
AnAn tin là tử vi tinh thông và bốc quẻ chuẩn =))
Nhìn người cũng tinh, nhưng chưa tự tin về khả năng của mình lắm, nên đôi lúc còn phân vân hihi.....
Nhìn người cũng tinh, nhưng chưa tự tin về khả năng của mình lắm, nên đôi lúc còn phân vân hihi.....
Khả năng nhìn người thì kha khá. Trực giác thì phải. Gặp 1 lần là phán được người này thế nào rồi.hic
AnAn
04/06/2014
thancumon, on 04/06/2014 - 18:05, said:
Tử vi tinh thông và bốc quẻ chuẩn cái này ko chuẩn.
Khả năng nhìn người thì kha khá. Trực giác thì phải. Gặp 1 lần là phán được người này thế nào rồi.hic
Gặp ngoài đời hay gặp trên mạng?
Chắc là thancumon bắt được cái thần của người khác, có những lúc thảnh thơi tâm không vướng bận gì AnAn cũng có khả năng cảm nhận với một số ít người thôi, chắc là trực giác chứ chưa từng đọc 1 quyển sách coi tướng nào cả hihi....và cũng ko có í định đọc
HuuDuyenSeGap
04/06/2014
MRGIO, on 03/06/2014 - 00:14, said:
Tại sao lại phải già vờ nấu cơm khi mà em và anh cũng cần ăn mới sống được
Tại sao phải biết đại diện trong các phòng khi anh vẫn cùng em cùng xem phim , xem tin thời sự giàn khoan TQ nó về nước chưa , ngồi thưởng thức các món ăn do em nấu ( anh nấu kém nên anh nhận luôn ) , phòng ngủ là nơi thiêng liêng của đôi ta anh ko nói ra được , còn ra ngoài thì anh cũng chỉ chém gió thôi mà nên em chắc cũng ko phiền lòng nhỉ
Tại sao phải biết đại diện trong các phòng khi anh vẫn cùng em cùng xem phim , xem tin thời sự giàn khoan TQ nó về nước chưa , ngồi thưởng thức các món ăn do em nấu ( anh nấu kém nên anh nhận luôn ) , phòng ngủ là nơi thiêng liêng của đôi ta anh ko nói ra được , còn ra ngoài thì anh cũng chỉ chém gió thôi mà nên em chắc cũng ko phiền lòng nhỉ
Anh có phải người tình của em đâu...
Em thích nấu ăn, nhưng nếu có người giả vờ dụ dỗ em đi nấu cơm thì em sẽ thích hơn. ^^
Em thích nhiều thứ, và em nghĩ anh yêu của em hẳn cũng hứng thú với những yêu thích này của em.
Nếu tình yêu của em chia sẻ cuộc sống với em như anh vẽ ra thì cũng thật là 1 cuộc sống đáng yêu, em thích đấy. Hè hè..
@bluebird2304: Em tưởng chim xanh là chị nhở? >"<
Sao lại thành anh rồi ạ...
Em nghĩ đến cái tên này, em hay tưởng tượng ra con chim bói cá. Hì hì...
XaTinh, on 02/06/2014 - 22:26, said:
Anh Em nhà Anh BlueBird - HuuDuyen không vì tích đó mà mất thiện cảm với rắn thế chứ.
Em nói chuyện với mấy anh 89 cũng hay không hợp ý lắm...
Thôi, em thích giun chị à, cũng họ nhà rắn cả.. Heeee
thancumon
04/06/2014
AnAn, on 04/06/2014 - 18:17, said:
Gặp ngoài đời hay gặp trên mạng?
Chắc là thancumon bắt được cái thần của người khác, có những lúc thảnh thơi tâm không vướng bận gì AnAn cũng có khả năng cảm nhận với một số ít người thôi, chắc là trực giác chứ chưa từng đọc 1 quyển sách coi tướng nào cả hihi....và cũng ko có í định đọc
Chắc là thancumon bắt được cái thần của người khác, có những lúc thảnh thơi tâm không vướng bận gì AnAn cũng có khả năng cảm nhận với một số ít người thôi, chắc là trực giác chứ chưa từng đọc 1 quyển sách coi tướng nào cả hihi....và cũng ko có í định đọc
AnAn
04/06/2014
thancumon, on 04/06/2014 - 18:29, said:
Chắc ko phải bắt thần đâu. Trực giác thôi. Tốt nhất là không đọc. Đi phán người khác nghiệp nặng lắm. Khẩu nghiệp đa đoan. thancumon định bỏ không dính dáng gì đến huyền bí huyền beo nữa nhưng vẫn cứ tìm hiểu rất khó bỏ.haizz
AnAn quyết định bỏ rồi hihi....cảm nhận thế giới thầy bà có cuộc sống riêng trầm luân quá....AnAn thấy bất an nên không theo nữa