6 lý do các chàng trai tốt tính thường khô...
HuuDuyenSeGap
02/06/2014
Thế chọn người tình cần tiêu chuẩn gì không?
Anh chị em đề xuất ý tưởng giúp em với nhỉ?
zigzag
02/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 02/06/2014 - 12:42, said:
Thế chọn người tình cần tiêu chuẩn gì không?
Anh chị em đề xuất ý tưởng giúp em với nhỉ? thancumon, on 02/06/2014 - 06:32, said:
Đang pr bản thân =))
Tôi là người tốt vừa đủ, xấu vừa đủ, nghĩa là nữa ông nửa thằng =))
Sửa bởi zigzag: 02/06/2014 - 12:59
HuuDuyenSeGap
02/06/2014
Em muốn anh người tình biết đại diện tất cả các phòng, là kẻ biết biến mất khi em ngứa mắt và nhớ gọi cho em khi nhớ đến em, nếu anh ta không giỏi ở 1 vai trò nào đó thì có thể giả vờ cũng được, em cũng sẽ giả vờ bị dụ đi nấu cơm, chẳng hạn thế! ^^
zigzag
02/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 02/06/2014 - 13:12, said:
Em muốn anh người tình biết đại diện tất cả các phòng, là kẻ biết biến mất khi em ngứa mắt và nhớ gọi cho em khi nhớ đến em, nếu anh ta không giỏi ở 1 vai trò nào đó thì có thể giả vờ cũng được, em cũng sẽ giả vờ bị dụ đi nấu cơm, chẳng hạn thế! ^^
HuuDuyenSeGap, on 02/06/2014 - 13:12, said:
Em muốn anh người tình biết đại diện tất cả các phòng, là kẻ biết biến mất khi em ngứa mắt và nhớ gọi cho em khi nhớ đến em, nếu anh ta không giỏi ở 1 vai trò nào đó thì có thể giả vờ cũng được, em cũng sẽ giả vờ bị dụ đi nấu cơm, chẳng hạn thế! ^^
Người đó hiện còn chưa đến trái đất baby =))
Baby tiếp tục đợi đi.
thancumon
02/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 02/06/2014 - 12:42, said:
Thế chọn người tình cần tiêu chuẩn gì không?
Anh chị em đề xuất ý tưởng giúp em với nhỉ? Mỗi người một tính cách. Đối với người này thế này là tốt đối với người khác thế kia mới là tốt.
Tôi thấy không có mẫu chung.
Có chăng là đảm bảo những đạo đức căn bản thôi.
HuuDuyenSeGap
02/06/2014
Hắn đang ở sao Hỏa. =))))
Nếu em chẳng thích gọi Trái Đất nữa, em sẽ gọi Trái Nước.
Và anh chàng của em thì ở đâu chả được, cứ về đây bên em, mình xây tổ chim hạnh phúc nhá. ^^
Nếu em chẳng thích gọi Trái Đất nữa, em sẽ gọi Trái Nước.
Và anh chàng của em thì ở đâu chả được, cứ về đây bên em, mình xây tổ chim hạnh phúc nhá. ^^
bluebird2304
02/06/2014
HuuDuyenSeGap, on 02/06/2014 - 13:12, said:
Em muốn anh người tình biết đại diện tất cả các phòng, là kẻ biết biến mất khi em ngứa mắt và nhớ gọi cho em khi nhớ đến em, nếu anh ta không giỏi ở 1 vai trò nào đó thì có thể giả vờ cũng được, em cũng sẽ giả vờ bị dụ đi nấu cơm, chẳng hạn thế! ^^
tauvequehuong
02/06/2014
TroiXanhMayTrang, on 02/06/2014 - 12:41, said:
Khả năng cao người này không hề tồn tại.
Thực tế em gặp rất nhiều người mà bác cho là: khả năng cao người này không hề tồn tại.
Để em lấy quẻ hỏi ý Thiên Địa nhé:
Con lạy Trời con lạy Đất.
Con cúi xin Trời Đất ứng quẻ chỉ dạy cho con.
Con xin hỏi người mà bác TroiXanhMayTrang nhắc tới trong câu " Khả năng cao người này không hề tồn tại. " có tồn tại không ?
ĐÁP: Có, nhiều.
Hihi.
Ờ thế tình yêu bao tuổi, em đây chỉ thích mấy anh già già cỡ 8x trở lên, 7x đổ lại thôi nhá, không thích 9x.
@bác HuuDuyenSeGap: Em thuộc 6X, em cầm số 6 của em quay 180 độ theo chiều ngược kim đồng hồ thì về 9X.
Quay đủ kiểu mà không sao thành 7X với 8X được.
Em xin hỏi liệu em có cơ hội không ạ ?
Hihi.
thotho, on 02/06/2014 - 08:05, said:
Sóng gió, đã biến ta thành một con người ưu tư, trầm mặc.
Nhưng ta đảm bảo, khi thế giới chẳng còn ai tốt với các vị, thì chính ta là người sau cùng.
Nhưng ta đảm bảo, khi thế giới chẳng còn ai tốt với các vị, thì chính ta là người sau cùng.
Em không có ý xoáy gì, chỉ muốn tham khảo việc bác làm.
thancumon, on 02/06/2014 - 13:18, said:
Hữu duyên sẽ gặp.
Mỗi người một tính cách. Đối với người này thế này là tốt đối với người khác thế kia mới là tốt.
Tôi thấy không có mẫu chung.
Có chăng là đảm bảo những đạo đức căn bản thôi.
Mỗi người một tính cách. Đối với người này thế này là tốt đối với người khác thế kia mới là tốt.
Tôi thấy không có mẫu chung.
Có chăng là đảm bảo những đạo đức căn bản thôi.
Hài va~i chưởng.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 02/06/2014 - 15:27
thancumon
02/06/2014
tauvequehuong
02/06/2014
Thím ấy giảng cũng thường thôi.
" Đàn bà thích đàn ông đểu " >>>>>>> mấy con vớ vẩn mới vậy thôi bác ạ.
Các Cháu ngồi cười nghiêng ngả, bản thân các cháu mới biết cái đó nên mới cười hưởng ứng như vậy.
Nếu là em thì em bỏ về rồi, nghe thím giảng mà bẩn cả tai. ( em không khinh vì giới tính của thím ấy mà khinh cái cách giảng của thím ấy ).
Bác đừng nghĩ em dùng từ thím là khinh thím ấy, chẳng qua là em gọi cho đúng giới tính thôi.
Em kể việc này các bác nghe nhé.
Trong một lớp học ở trường đại học Hồng Đức ở Thanh Hóa, có thầy giáo nọ gọi học sinh nữ lên bảng hỏi bài đầu giờ. Thầy giơ ngón tay trỏ về phía học sinh nữ đó, hút sáo gọi, cả lớp cười nghiêng ngả.
Sự đời vậy đó, số đông nhiều khi ngu đến kỳ lạ.
Hihi.
Trình độ tiếng Việt của em thấp lắm, bác nói rõ cho em hiểu với.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 02/06/2014 - 17:10
" Đàn bà thích đàn ông đểu " >>>>>>> mấy con vớ vẩn mới vậy thôi bác ạ.
Các Cháu ngồi cười nghiêng ngả, bản thân các cháu mới biết cái đó nên mới cười hưởng ứng như vậy.
Nếu là em thì em bỏ về rồi, nghe thím giảng mà bẩn cả tai. ( em không khinh vì giới tính của thím ấy mà khinh cái cách giảng của thím ấy ).
Bác đừng nghĩ em dùng từ thím là khinh thím ấy, chẳng qua là em gọi cho đúng giới tính thôi.
Em kể việc này các bác nghe nhé.
Trong một lớp học ở trường đại học Hồng Đức ở Thanh Hóa, có thầy giáo nọ gọi học sinh nữ lên bảng hỏi bài đầu giờ. Thầy giơ ngón tay trỏ về phía học sinh nữ đó, hút sáo gọi, cả lớp cười nghiêng ngả.
Sự đời vậy đó, số đông nhiều khi ngu đến kỳ lạ.
Hihi.
bluebird2304, on 02/06/2014 - 16:59, said:
nghe giang hồ đồn đãi gay có top, bot mà
Trình độ tiếng Việt của em thấp lắm, bác nói rõ cho em hiểu với.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 02/06/2014 - 17:10
HuuDuyenSeGap
02/06/2014
bluebird2304
02/06/2014
truyền thuyết nói rằng gay có 2 loại: gay đóng vai dương và gay đóng vai âm. Bí mật nhé.
HuuDuyenSeGap
02/06/2014
@tauvequehuong: Thật ra em chẳng có tiêu chuẩn gì đâu nên nếu bác bị tơ trời trói cho em rồi thì có chạy đằng giời! =)))
Em cứ gào thét tý tiêu chuẩn cho ra vẻ con người có xíu nguyên tắc ấy mà.
Em cứ gào thét tý tiêu chuẩn cho ra vẻ con người có xíu nguyên tắc ấy mà.