Ngủ ngoan tôi ơi ...Mi buồn đã khép...
harumi
31/05/2014
harumi
31/05/2014
harumi
31/05/2014
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, hok muốn nói, post nhạc thay câu trả lời. Buồn...
Sửa bởi harumi: 31/05/2014 - 21:24
Sửa bởi harumi: 31/05/2014 - 21:24
harumi
31/05/2014
ThienTru01
31/05/2014
Hôm nay em cũng hơi buồn , chẳng hiểu vì sao , chắc ẩm IC =)))
maylangthang
31/05/2014
Bạn để tên là Thanh Xuân ấy, mình thích tên của bạn. Lúc nào mình cũng thích mùa xuân - mùa của sum họp, của tuổi trẻ, của hy vọng. Bạn đẹp lắm! Mình biết trong lòng bạn có những góc tối, những ẩn ức, giày vò, nghĩ ít thôi.....
Giờ làm sao để khỏe lên, nhìn ảnh mình biết sức khỏe của bạn yếu quá.....
Nghĩ ít thôi, nghĩ ít thôi...
Mình đang trong tuổi xuân mà..
Mong Xuân mau khỏe...
Giờ làm sao để khỏe lên, nhìn ảnh mình biết sức khỏe của bạn yếu quá.....
Nghĩ ít thôi, nghĩ ít thôi...
Mình đang trong tuổi xuân mà..
Mong Xuân mau khỏe...
harumi
31/05/2014
TroiXanhMayTrang, on 31/05/2014 - 21:34, said:
Hôm nay em cũng hơi buồn , chẳng hiểu vì sao , chắc ẩm IC =)))
à, điều này là nhờ bạn chị đó, từ hôm chị tới phòng trọ của bạn chị tá túc nhờ, thì tinh thần tốt lên mà em... đang trong giai đoạn chuẩn bị để bước từng bước một ấy mà...
summerwind, on 31/05/2014 - 21:50, said:
Bạn để tên là Thanh Xuân ấy, mình thích tên của bạn. Lúc nào mình cũng thích mùa xuân - mùa của sum họp, của tuổi trẻ, của hy vọng. Bạn đẹp lắm! Mình biết trong lòng bạn có những góc tối, những ẩn ức, giày vò, nghĩ ít thôi.....
Giờ làm sao để khỏe lên, nhìn ảnh mình biết sức khỏe của bạn yếu quá.....
Nghĩ ít thôi, nghĩ ít thôi...
Mình đang trong tuổi xuân mà..
Mong Xuân mau khỏe...
Giờ làm sao để khỏe lên, nhìn ảnh mình biết sức khỏe của bạn yếu quá.....
Nghĩ ít thôi, nghĩ ít thôi...
Mình đang trong tuổi xuân mà..
Mong Xuân mau khỏe...
cảm ơn bạn nhé ! . tên của mình có 1 cô giáo dạy văn nói có nghĩa là " mùa xuân xanh_hàm ý mãi tươi trẻ " , và mình thích cái cách của một giảng viên dạy tiếng anh, cùng 1 thầy giảng viên khác, luôn gọi đầy đủ tên mình là : " thanh xuân "
hì, tiếng nhật Harumi cũng là tên mình mà, lại mang ý nghĩa may mắn tốt đẹp hơn, harumi có nghĩa là mùa xuân tươi đẹp mà
Sửa bởi harumi: 31/05/2014 - 21:57
harumi
31/05/2014
bụt hỏi vì sao con buồn _trời xanh mây trắng _cơn gió nào thoảng qua khiến con khẽ mang mác sao ?
hì, đôi môi có thể nói dối nhưng sâu thẳm của ánh mắt thì luôn nói thật em ạ !
có người nói với chị nhìn sâu thẳm vào cửa sổ tâm hồn sẽ hiểu rõ nội tâm hơn .
khi bạn chị nói về chị : " đôi mắt ấy hoang dại, không buồn cũng chẳng vui, thi thoảng ánh lên 1 tia hi vọng hiếm thấy rồi lại vụt tắt " , thì anh người yêu cũ của chị có nói :
" anh lại chỉ nhìn thấy trong đôi mắt ấy đầy nỗi niềm và sự chịu đựng "_và có lẽ đó chính là lý do vì sao chị yêu anh ấy, bởi anh ấy đã nhìn thấu tâm hồn chị
Sửa bởi harumi: 31/05/2014 - 22:35
( bụt nhớ, hẻm phải chị )
hì, đôi môi có thể nói dối nhưng sâu thẳm của ánh mắt thì luôn nói thật em ạ !
có người nói với chị nhìn sâu thẳm vào cửa sổ tâm hồn sẽ hiểu rõ nội tâm hơn .
khi bạn chị nói về chị : " đôi mắt ấy hoang dại, không buồn cũng chẳng vui, thi thoảng ánh lên 1 tia hi vọng hiếm thấy rồi lại vụt tắt " , thì anh người yêu cũ của chị có nói :
" anh lại chỉ nhìn thấy trong đôi mắt ấy đầy nỗi niềm và sự chịu đựng "_và có lẽ đó chính là lý do vì sao chị yêu anh ấy, bởi anh ấy đã nhìn thấu tâm hồn chị
Sửa bởi harumi: 31/05/2014 - 22:35