LinnaeaBorealis, on 08/09/2014 - 10:40, said:


Kiểm nghiệm cơ bản: ai mới là vua ?
Viết bởi GumBall, 29/05/14 01:01
321 replies to this topic
#316
Gửi vào 08/09/2014 - 11:12
^Nhầm, LS ca sĩ Bono trên đã đổi sang Thiên Lương rồi. Lâu rồi mà vẫn quên, vì mình vẫn nghi nghi ông này Tử Tướng nhưng sinh 2:00 (ông ấy nhấn mạnh "Two on the dot"), trừ DST và giờ theo mùa xong thì ăn hẳn vào giờ Thiên Lương kia thật, coi như phải lấy lá đó làm chính thôi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#317
Gửi vào 08/09/2014 - 12:16
Leadership, on 08/09/2014 - 11:12, said:
Cảm ơn LinnaeaBorealis nhiều, theo một số thuyết thì Tử tướng thìn dễ gặp tình trạng oan khiên, nếu còn các số Tử Tướng thìn đưa lên e nhé để a có thể tham khảo thêm.
Vâng, anh hỏi hơi đột ngột nên em vơ những lá có thể mò ra được ngay thôi, vì số là em định giới thiệu nhóm Tử Sát Liêm Sát hoặc Tham Lang trước.
Thực ra em thấy với những con người hoạt động chính trị, kinh tế... nói chung ở tầm hơi vĩ mô một chút trở lên, thì sao nào từ Địa Kiếp cho chí Phá Quân hay Thiên Cơ cũng gặp tình trạng oan khiên khá nhiều vậy đó. Ngay vĩ nhân cũng có mặt tối thì đúng. Song càng lên cao, nhiều khi phải nghĩ thoáng ra mới có hiệu quả, nếu đầu óc ở trong tình trạng lúc nào cũng nghĩ mưu hèn kế bẩn thì nó chỉ phù hợp khi anh là quân sư (phải khôn hộ chủ, vì thằng số 1 nhiều khi nó là thằng trên mây dưới gió, hoặc trở thành thằng như thế sau khi đã lên số 1) hay số 2, hoặc lẽ mọn hoặc kẻ phải dựa vào người khác để có quyền thôi, tại họ lúc nào cũng ở trong tình trạng trên đe dưới búa, không "độc" thì nguy hiểm đến thân. Còn nếu mình là số 1 hoặc ko thuộc 2 đối tượng trên thì lý gì mà phải như thế.
Ngay Phá Quân Thìn Tuất được coi là gian hùng nhất theo quan điểm của nhiều thầy hiện đại (sách xưa thì em không thấy nói rõ như thế, còn nghiệm chứng thì em thấy còn phải cạnh tranh với một số nhóm khác... à; mà có nhiều Phá Quân Thìn Tuất hào hiệp lý tưởng lắm nhưng nếu đã thế ít khi là dân chính trị, mà có khi hung tinh đầy ra ấy - ngay ngoài đời này em cũng có gặp) thì em thấy hễ đã lên được đỉnh cao, lại chính là những người biết điểm dừng cho cái sự "thâm hiểm" của mình. Tùy thời và tùy phong cách từng người, có thể nhiệt tình thanh cao, có thể âm trầm cơ mưu, nhưng không nên quá "hèn" và lúc nào cũng chỉ nghĩ giải pháp "an toàn", lợi mình hại người. Cái đó là khỏi cần ngắm LS, khỏi cần đếm hung tinh hay xét quan hệ giữa các cung, cũng biết.
Ấy thời nay nhiều người từ thanh niên đến trí thức gộc cứ đi cổ vũ cho sự thâm hiểm, không biết là tại sao nữa.
Nếu gặp hung tinh mà thành tướng cướp, đến mức muốn rút ra cũng ko được thì đấy là Lục sát chế hóa mình chứ sao gọi là mình chế hóa nó - Thế mà bây giờ nhiều nơi cổ vũ và giải thích đây là cách tốt đấy. Tử tướng hay SPLT danh nhân họ có thể hơi giang hồ một tý, nhưng họ không như thế đâu.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 08/09/2014 - 12:17
Thanked by 2 Members:
|
|
#318
Gửi vào 08/09/2014 - 14:17
LinnaeaBorealis, on 08/09/2014 - 12:16, said:
Ấy thời nay nhiều người từ thanh niên đến trí thức gộc cứ đi cổ vũ cho sự thâm hiểm, không biết là tại sao nữa.
Nếu gặp hung tinh mà thành tướng cướp, đến mức muốn rút ra cũng ko được thì đấy là Lục sát chế hóa mình chứ sao gọi là mình chế hóa nó - Thế mà bây giờ nhiều nơi cổ vũ và giải thích đây là cách tốt đấy. Tử tướng hay SPLT danh nhân họ có thể hơi giang hồ một tý, nhưng họ không như thế đâu.
Thời này âm dương nghịch lý em à !
Thanked by 2 Members:
|
|
#319
Gửi vào 08/09/2014 - 20:37
đó là vì các chú ấy nhìn ở hoàn cảnh xã hội VN muh , ngu cũng chết , tài cũng chết , đi đầu gối thì sống
Thanked by 1 Member:
|
|
#320
Gửi vào 10/09/2014 - 10:16
LinnaeaBorealis, on 08/09/2014 - 10:40, said:
^Nhầm, LS ca sĩ Bono trên đã đổi sang Thiên Lương rồi. Lâu rồi mà vẫn quên, vì mình vẫn nghi nghi ông này Tử Tướng nhưng sinh 2:00 (ông ấy nhấn mạnh "Two on the dot"), trừ DST và giờ theo mùa xong thì ăn hẳn vào giờ Thiên Lương kia thật, coi như phải lấy lá đó làm chính thôi.
Em có những lá số tử tướng ở Thìn, sinh năm Giáp Ngọ đưa lên nhé, anh đang tham khảo những lá số như vậy để xem thế nào. Cảm ơn em.
Thanked by 1 Member:
|
|
#321
Gửi vào 28/09/2014 - 08:46
Hihi, đảo qua Thất Sát thêm một chút nhỉ.
Case hay: sau khi mò lên được một mớ tài liệu gia đình được cho là rất khả tín, AstroDB đã đổi và nâng hạng giờ sinh của Napoleon I (15 August 1769 – 5 May 1821) lên A.
, ,
Em có nhận xét là mệnh tài quan Phúc di thê của lá này còn thuần văn tinh và cát tinh hơn cả , =))
Có mà đến vận gặp hung tinh thì phát thật. Giai đoạn thành công nhất của Napoleon là 1804-1812 (2/12/1804, 36t âm lên ngôi đến 44t âm là thời kỳ liên tục mở rộng của đế chế), tức là đại vận Cự Môn-Thái Dương có Kình Đà Không Kiếp, sau đó cũng bắt đầu tàn luôn ở cuối vận này.
Quang Trung ( – ) cũng lên ngôi năm 36t âm, đại hạn Thái Dương-Cự Môn, còn thời kỳ vinh quang chính chiến lại nằm ở hạn trước đó là chủ yếu.
Thật sự mấy ông Thất Sát đi con đường người hùng quân sự có kèm khai sáng văn hóa (theo ý của họ) mà thiên hạ vẫn hay mơ mộng về này hình như thường có cuộc đời tương đối bi kịch.... (người đã đưa nước Phổ lạc hậu lên vị thế một cường quốc bằng cả chinh phạt và khai sáng), , thì có di sản lâu dài, nhưng mà không con cả trai lẫn gái luôn, và cũng lắm cái khổ khác (AA).
, , 29 July 1883 – 28 April 1945, độc tài 24 December 1925 – 25 July 1943, thì chết quá là thảm. Được cái con cháu còn tồn tại và làm nên, như (Nghị viện Ý và Châu Âu) là cháu nội ông.
Chưa có thống kê cụ thể đâu, nhưng mà những người SPT mà tự mình làm nên (nhất lại là dân quân sự nữa) thì mấy người nữ thường ổn định về tính cách cũng như cuộc đời nhẹ nhàng hơn nam. là một lãnh đạo thời chiến rất giỏi trong Thế chiến II, và còn là nữ tỷ phú đầu tiên trên TG (nhờ giỏi đầu tư, không phải toàn tài sản thừa hưởng đâu) (tất nhiên ở đây còn có yếu tố điều hòa của Tử Phủ và những cái khác).
(Nữ mà được xưng là Đại đế (danh xưng này thường phải có yểu tố "võ công chinh phục" mới có, vì thế như Elizabeth II mệnh Cơ Âm rất giỏi mà không có) có nước Nga mệnh Tham Lang (1729-1796, nguyên là một công chúa nước Đức, năm 9/7/1762 phế chồng lên ngôi))
Phá Quân dân làm đảo chính cung đình thì nhiều, vua thì cũng ko đến nỗi là ít (nhưng không nhiều) mà toàn thấy vua (và Tổng thống, Thủ tướng...) thời bình (!) (vì nếu có lên ngôi "bất chính" là do đảo chính cung đình chứ có phải làm cách mạng đâu?? Sau đó thường thường họ lại trị vì theo lối cẩn thận hết mức nữa) chứ "anh hùng thời loạn" dạng trên (với điều kiện Mệnh PQ) thì chưa bao giờ thấy một lá số nào gọi là tương đối chắc chắn (tướng giỏi thì không bao giờ thiếu). Tham thì được cái nhiều nhà khai sáng về tư tưởng, ấy là khi có các cách biến hóa khiến dụng được dục tính (chứ ko phải từ bỏ nó đi).
Quan niệm mới (khá phổ biến) là Phá Quân cầm đầu nhóm SPT dường như ngược với truyền thống (cho Thất Sát là dạng Đại tướng và Phá như là Tiên phong - đương nhiên chính vì là Tiên phong cho nên người ta ít nhiều gần dân hơn và có động cơ làm loạn, vì công có to thì thường phần thưởng cũng ít - các tầng giữa nó ăn hết cả rồi). Nhưng so với Phá Tham, thì tính ra thì người Thất Sát có cái gì đó tròn trặn hơn (Di Phủ, Huynh Thiên Lương... đủ thấy chí hướng và cách xử thế có nghĩa khí, tầm nhìn và độ lãng mạn nhất định). Tất nhiên ít nhiều cũng cần cát tinh và đài các tinh cho tư cách sang trọng lên, và các sao chỉ quần chúng.... chứ lá số dạng chủ hiểm khách hiền thì dễ thành dạng Phủ chuyển sang làm cái bình phong che đậy điều gian ngụy, Lương thì thành tinh thần anh em cục bộ quá nặng..., lúc ấy thì lại có các ông trùm mafia (cái này Thất Sát cũng hơn Phá, Tham luôn, ít nhất trong nhóm hạng một). Nổi tiếng nhất có lẽ là (December 1, 1949 – December 2, 1993, chuyên về hàng trắng, AA),
À mà ko liên quan chính trị, nhưng nhìn topic em bé bên kia thì nhớ ra một , với cung mệnh khủng bố chắng kém LS Escobar trên và tháng này cũng vừa ra tòa, may đã thoát án cố sát...
Trùm mafia chăng? Không, đây là VĐV Nam Phi Pistorius Người không chân. Đúng là đã đông sát tinh thế này, có chế được cũng năm bảy đường và cũng không tránh khỏi thua thiệt nhỉ. Bắn bạn gái ngày 14/02/2013.
Case hay: sau khi mò lên được một mớ tài liệu gia đình được cho là rất khả tín, AstroDB đã đổi và nâng hạng giờ sinh của Napoleon I (15 August 1769 – 5 May 1821) lên A.
, ,
Em có nhận xét là mệnh tài quan Phúc di thê của lá này còn thuần văn tinh và cát tinh hơn cả , =))
Có mà đến vận gặp hung tinh thì phát thật. Giai đoạn thành công nhất của Napoleon là 1804-1812 (2/12/1804, 36t âm lên ngôi đến 44t âm là thời kỳ liên tục mở rộng của đế chế), tức là đại vận Cự Môn-Thái Dương có Kình Đà Không Kiếp, sau đó cũng bắt đầu tàn luôn ở cuối vận này.
Quang Trung ( – ) cũng lên ngôi năm 36t âm, đại hạn Thái Dương-Cự Môn, còn thời kỳ vinh quang chính chiến lại nằm ở hạn trước đó là chủ yếu.
Thật sự mấy ông Thất Sát đi con đường người hùng quân sự có kèm khai sáng văn hóa (theo ý của họ) mà thiên hạ vẫn hay mơ mộng về này hình như thường có cuộc đời tương đối bi kịch.... (người đã đưa nước Phổ lạc hậu lên vị thế một cường quốc bằng cả chinh phạt và khai sáng), , thì có di sản lâu dài, nhưng mà không con cả trai lẫn gái luôn, và cũng lắm cái khổ khác (AA).
, , 29 July 1883 – 28 April 1945, độc tài 24 December 1925 – 25 July 1943, thì chết quá là thảm. Được cái con cháu còn tồn tại và làm nên, như (Nghị viện Ý và Châu Âu) là cháu nội ông.
Chưa có thống kê cụ thể đâu, nhưng mà những người SPT mà tự mình làm nên (nhất lại là dân quân sự nữa) thì mấy người nữ thường ổn định về tính cách cũng như cuộc đời nhẹ nhàng hơn nam. là một lãnh đạo thời chiến rất giỏi trong Thế chiến II, và còn là nữ tỷ phú đầu tiên trên TG (nhờ giỏi đầu tư, không phải toàn tài sản thừa hưởng đâu) (tất nhiên ở đây còn có yếu tố điều hòa của Tử Phủ và những cái khác).
(Nữ mà được xưng là Đại đế (danh xưng này thường phải có yểu tố "võ công chinh phục" mới có, vì thế như Elizabeth II mệnh Cơ Âm rất giỏi mà không có) có nước Nga mệnh Tham Lang (1729-1796, nguyên là một công chúa nước Đức, năm 9/7/1762 phế chồng lên ngôi))
Phá Quân dân làm đảo chính cung đình thì nhiều, vua thì cũng ko đến nỗi là ít (nhưng không nhiều) mà toàn thấy vua (và Tổng thống, Thủ tướng...) thời bình (!) (vì nếu có lên ngôi "bất chính" là do đảo chính cung đình chứ có phải làm cách mạng đâu?? Sau đó thường thường họ lại trị vì theo lối cẩn thận hết mức nữa) chứ "anh hùng thời loạn" dạng trên (với điều kiện Mệnh PQ) thì chưa bao giờ thấy một lá số nào gọi là tương đối chắc chắn (tướng giỏi thì không bao giờ thiếu). Tham thì được cái nhiều nhà khai sáng về tư tưởng, ấy là khi có các cách biến hóa khiến dụng được dục tính (chứ ko phải từ bỏ nó đi).
Quan niệm mới (khá phổ biến) là Phá Quân cầm đầu nhóm SPT dường như ngược với truyền thống (cho Thất Sát là dạng Đại tướng và Phá như là Tiên phong - đương nhiên chính vì là Tiên phong cho nên người ta ít nhiều gần dân hơn và có động cơ làm loạn, vì công có to thì thường phần thưởng cũng ít - các tầng giữa nó ăn hết cả rồi). Nhưng so với Phá Tham, thì tính ra thì người Thất Sát có cái gì đó tròn trặn hơn (Di Phủ, Huynh Thiên Lương... đủ thấy chí hướng và cách xử thế có nghĩa khí, tầm nhìn và độ lãng mạn nhất định). Tất nhiên ít nhiều cũng cần cát tinh và đài các tinh cho tư cách sang trọng lên, và các sao chỉ quần chúng.... chứ lá số dạng chủ hiểm khách hiền thì dễ thành dạng Phủ chuyển sang làm cái bình phong che đậy điều gian ngụy, Lương thì thành tinh thần anh em cục bộ quá nặng..., lúc ấy thì lại có các ông trùm mafia (cái này Thất Sát cũng hơn Phá, Tham luôn, ít nhất trong nhóm hạng một). Nổi tiếng nhất có lẽ là (December 1, 1949 – December 2, 1993, chuyên về hàng trắng, AA),
À mà ko liên quan chính trị, nhưng nhìn topic em bé bên kia thì nhớ ra một , với cung mệnh khủng bố chắng kém LS Escobar trên và tháng này cũng vừa ra tòa, may đã thoát án cố sát...
Trùm mafia chăng? Không, đây là VĐV Nam Phi Pistorius Người không chân. Đúng là đã đông sát tinh thế này, có chế được cũng năm bảy đường và cũng không tránh khỏi thua thiệt nhỉ. Bắn bạn gái ngày 14/02/2013.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 28/09/2014 - 09:01
Thanked by 6 Members:
|
|
#322
Gửi vào 28/09/2014 - 20:47
kỳ cục, kỳ lạ, kỳ tích dù như thế nào thì căn gốc của nó đều có chữ kỳ. Phi nghĩa, phi thường, dù như thế nào cũng xuất phát từ "phi". bây giờ tất cả đều phụ thuộc vào chữ "tâm" và "giáo" nhờ đó mà xa rời cái không phù hợp, cái không tốt
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mỗi ngày một chút chiêm nghiệm về lá số...![]() |
Linh Tinh | babylon |
|
![]() |
|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]() |
|
![]() NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT CỦA QUANGDCT![]() Mời Zero và các cao nhân bàn luận thoải mái |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | quangdct |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý lá số mệnh Vcd đắc tam không |
Tử Bình | Nguyentuananh79 |
|
![]() |
|
![]() Xin nghiệm lý cách cục hay được mời ăn nhậu |
Linh Tinh | BiendoiQuyenluc |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý 1 quẻ đặc biệt: chuyện gì đã xảy ra? |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | CaspianPrince |
|
![]()
|
8 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












