Buồn, muốn chết. Liệu có chết được không ?
tauvequehuong
27/05/2014
Trên này nhiều THÁNH quá, nào thánh chém gió, thánh đoán mò,..... Chưa thấy thánh lô đề, vậy em xin nổ 1 phát xem có được phong thánh lô đề không. Tý các bác qua top Chém bóng đá xem em nổ nhé.
Hihi.
Hihi.
hanhphucbattan
27/05/2014
tauvequehuong, on 27/05/2014 - 22:49, said:
Trên này nhiều THÁNH quá, nào thánh chém gió, thánh đoán mò,..... Chưa thấy thánh lô đề, vậy em xin nổ 1 phát xem có được phong thánh lô đề không. Tý các bác qua top Chém bóng đá xem em nổ nhé.
Hihi.
Hihi.
Take care.
HuuDuyenSeGap, on 27/05/2014 - 22:39, said:
Chúc bé ngủ ngon...
Chị chưa kịp chào chú một tiếng thì topic kia đã đóng cửa.
Nhưng mà chị thích. Nhân cách dâm vã.i thỏ thẻ.
Đệt, chúng tớ hem thích xài đồ cũ đâu. Các nhân cách đồng phản đối.
Sửa bởi runam: 27/05/2014 - 22:55
tauvequehuong
28/05/2014
HuuDuyenSeGap, on 27/05/2014 - 18:02, said:
Nói nhỏ với bác là em mắc chứng mất trí, giờ em cũng quên vì sao em muốn chết rồi!
Mà nói đùa chứ, đợi em có tý tài sản để lại cho bố mẹ, em mới yên lòng nhắm mắt. Nghĩ đến vụ đầu tư vào con cái, bố mẹ thiệt đơn thiệt kép là em lại nhủ phải cố gắng hơn nữa. Đợi em trả hết nợ cho trần thế này em sẽ lượn, bác Tàu yên tâm nhá!
Em xác nhận là bác Tauvequehuong già hơn anh Nhị, không thể nói 2 người thành 1 được.
Nhắc đến a Nhị, lâu rồi không biết anh Nhị tu luyện nơi đâu?
Mà nói đùa chứ, đợi em có tý tài sản để lại cho bố mẹ, em mới yên lòng nhắm mắt. Nghĩ đến vụ đầu tư vào con cái, bố mẹ thiệt đơn thiệt kép là em lại nhủ phải cố gắng hơn nữa. Đợi em trả hết nợ cho trần thế này em sẽ lượn, bác Tàu yên tâm nhá!
Em xác nhận là bác Tauvequehuong già hơn anh Nhị, không thể nói 2 người thành 1 được.
Nhắc đến a Nhị, lâu rồi không biết anh Nhị tu luyện nơi đâu?
Bác lại gọi em là Tàu rồi, gọi không đúng tý nào cả. Nghe khó chịu lắm.
Bác Nhị tu luyện nơi đâu thì sớm xuất quan nhá, có bác HuuDuyenSeGap nhớ nè.
Hihi.
Sửa bởi tauvequehuong: 28/05/2014 - 10:57
HuuDuyenSeGap
28/05/2014
tauvequehuong, on 28/05/2014 - 10:56, said:
Bác lại gọi em là Tàu rồi, gọi không đúng tý nào cả. Nghe khó chịu lắm.
Bác Nhị tu luyện nơi đâu thì sớm xuất quan nhá, có bác HuuDuyenSeGap nhớ nè.
Hihi.
Bác Nhị tu luyện nơi đâu thì sớm xuất quan nhá, có bác HuuDuyenSeGap nhớ nè.
Hihi.
Ờ ờ ờ em cũng nhớ cả bác nữa đấy! ~_~ Vẫn nhớ người bảo đền em vụ số lô đề dạo trước nhé! Hê hê
HuuDuyenSeGap
28/05/2014
runam, on 27/05/2014 - 22:58, said:
Take care.
Thì ra bà già, tránh xa cháu ra. oẹ oẹ .Đây hem phải phi công nhoé.
Nhưng mà chị thích. Nhân cách dâm vã.i thỏ thẻ.
Đệt, chúng tớ hem thích xài đồ cũ đâu. Các nhân cách đồng phản đối.
Thì ra bà già, tránh xa cháu ra. oẹ oẹ .Đây hem phải phi công nhoé.
Nhưng mà chị thích. Nhân cách dâm vã.i thỏ thẻ.
Đệt, chúng tớ hem thích xài đồ cũ đâu. Các nhân cách đồng phản đối.
Để chị hát chú nghe một khúc, sau này đừng cười mấy "bà già" nha.
À ơi.....
Gió xui bông cải về trời
Rau răm ở lại muôn đời đắng cay........
.......
Hỡi chị, hỡi em có hay chăng?
Khóc phận người con gái lênh đênh
Mười hai í ơi là cái bến nước, biết đục trong bến nào?
Dùng dằng tôi chẳng dám đưa chân
Qua ngày là qua tháng....
Nhện giăng đã kín bốn bên góc tường....
.....
Giờ thì kẻ trách người cười
Có ai thấu nỗi xót xa cái phận đàn bà cho tôi chăng?
......
Ơ...kia...đấy kìa ngó lại bên sông
Nhà ai đây mất là con gà trống
Để cho con gà mái gáy ba hồi le te...
Thương lắm rằng hỡi gà ơi...
Ôm bầy con nhỏ, cánh gà dang xuể được không hở gà?
.....
Âu đành cái ông Nguyệt Lão se duyên
Se đi se lại, chẳng se hết đủ mấy cái dây tơ trời...
Khéo khéo se mà kẻ tủi người mừng
Để cho người trách kẻ than sao đành hỡi giời là giời ôi...
Quẩn quanh tôi bước bước hai hàng
Khi ra tôi cười rằng duyên phận
Khi vào lại khóc ấy là kiếp tôi...
.....
Ơi à...
Hỡi chị, hỡi em có hay chăng?.....
Búp Sen
28/05/2014
Xin chủ topic thứ lỗi nhưng mỗi ngày xem bài mới mình đều mong topic này được khóa lại để không nhìn thấy tựa đề. Vẫn biết đang sống đây là đang chết đi, nhưng muốn cái chết là một chuyện rất khác, và gợi lại những ký ức không muốn nhớ.
Chỉ là ý kiến cá nhân. Chúc bạn luôn vui
Chỉ là ý kiến cá nhân. Chúc bạn luôn vui
tauvequehuong
28/05/2014
Các bác cho em hỏi tý, " người nhây " là người gì thế ?
À thôi để em hỏi bác Monday.
Bác Monday ơi, người nhây là người gì vậy bác ?
Hihi.
À thôi để em hỏi bác Monday.
Bác Monday ơi, người nhây là người gì vậy bác ?
Hihi.
hanhphucbattan
29/05/2014
Kính nhờ bác mod đóng topic này lại giúp. Cảm ơn ạ.
Là người mà hem ai muốn dây vào họ, nhưng người nhây cứ thích dây vào người hem thích nhây thành thử bị gọi là người nhây khoái nhảy dây.
Thoai miễn đi chị hai, nơi em muốn đến là nơi hem có đàn bà, phiền chết mẹ.
Xin chủ topic thứ lỗi nhưng mỗi ngày xem bài mới mình đều mong topic này được khóa lại để không nhìn thấy tựa đề. Vẫn biết đang sống đây là đang chết đi, nhưng muốn cái chết là một chuyện rất khác, và gợi lại những ký ức không muốn nhớ.
Chỉ là ý kiến cá nhân. Chúc bạn luôn vui
Muốn hay không muốn thì sớm hay muộn mình cũng phải đối mặt với nó thoai. Mỗi ngày em vẫn đang viết di chúc cho cuộc đời mình. Nếu phải đổi tất cả phần đời còn lại để được tự tại dời bỏ cái cõi giới này, em sẵn sàng đánh đổi, hem cóa gì để luyến tiếc.
Chúc chị hạnh phúc.
tauvequehuong, on 28/05/2014 - 23:28, said:
Các bác cho em hỏi tý, " người nhây " là người gì thế ?
Hihi.
Hihi.
Là người mà hem ai muốn dây vào họ, nhưng người nhây cứ thích dây vào người hem thích nhây thành thử bị gọi là người nhây khoái nhảy dây.
HuuDuyenSeGap, on 28/05/2014 - 20:15, said:
E hèm....chị không thích đả kích chú đâu, lại "oán thù gỡ mãi không ra" thì buồn.
Để chị hát chú nghe một khúc, sau này đừng cười mấy "bà già" nha.
Để chị hát chú nghe một khúc, sau này đừng cười mấy "bà già" nha.
Thoai miễn đi chị hai, nơi em muốn đến là nơi hem có đàn bà, phiền chết mẹ.
Búp Sen, on 28/05/2014 - 23:11, said:
Xin chủ topic thứ lỗi nhưng mỗi ngày xem bài mới mình đều mong topic này được khóa lại để không nhìn thấy tựa đề. Vẫn biết đang sống đây là đang chết đi, nhưng muốn cái chết là một chuyện rất khác, và gợi lại những ký ức không muốn nhớ.
Chỉ là ý kiến cá nhân. Chúc bạn luôn vui
Muốn hay không muốn thì sớm hay muộn mình cũng phải đối mặt với nó thoai. Mỗi ngày em vẫn đang viết di chúc cho cuộc đời mình. Nếu phải đổi tất cả phần đời còn lại để được tự tại dời bỏ cái cõi giới này, em sẵn sàng đánh đổi, hem cóa gì để luyến tiếc.
Chúc chị hạnh phúc.