TỰ KỶ CƠM MẸ NẤU RỒI (****)
ThuHoaDienTrang
16/07/2014
tauvequehuong
16/07/2014
@bác 4mua:
Cai được, thành công mỹ mãn, không tái nghiên.
Chúc mừng bác.
Hihi.
Cai được, thành công mỹ mãn, không tái nghiên.
Chúc mừng bác.
Hihi.
4mua
16/07/2014
4mua
16/07/2014
haiyen.nguyen
16/07/2014
tauvequehuong, on 15/07/2014 - 19:53, said:
Coi như mấy cái ảnh hay trang sức là cái ta mong muốn, tâm niệm.<----- đúng rồi đó bác.
Còn dương trạch là kết quả đã chờ sẵn à bác.<----- cái này phải hiểu là mưu cầu hạnh phúc.
Chỉnh sửa dương trạch để mang lại những lợi thế, điều tốt đẹp lại với con người.
Cũng như Dịch vậy.
Dịch gồm Đạo Dịch và Bói Dịch.
Đạo Dịch đưa con người tới bến tinh thần đẹp.
Bói Dịch đưa con người tới bến vật chất đẹp.
Tách rời Đạo và Bói thì như người đi 1 chân vậy.
Hihi.
Cái gì vậy bác haiyen.nguyen ?
Còn dương trạch là kết quả đã chờ sẵn à bác.<----- cái này phải hiểu là mưu cầu hạnh phúc.
Chỉnh sửa dương trạch để mang lại những lợi thế, điều tốt đẹp lại với con người.
Cũng như Dịch vậy.
Dịch gồm Đạo Dịch và Bói Dịch.
Đạo Dịch đưa con người tới bến tinh thần đẹp.
Bói Dịch đưa con người tới bến vật chất đẹp.
Tách rời Đạo và Bói thì như người đi 1 chân vậy.
Hihi.
Cái gì vậy bác haiyen.nguyen ?
ThuHoaDienTrang
16/07/2014
tauvequehuong
16/07/2014
tauvequehuong
16/07/2014
4mua
17/07/2014
ThuHoaDienTrang
18/07/2014
Sáng ngủ dậy thấy hơi có chút mệt mõi, kiểu dấu hiệu muốn cảm cúm, bi giờ mà trong đầu nghĩ mình đang ốm là ốm luôn.
Dọc đường lên văn phòng, nghĩ đủ thứ linh ta linh tinh....nghĩ những điều rất chi là vớ vẩn...kệ!...k muốn điều khiển cảm xúc sang thái cực vui vào lúc này, cứ để cho nó trôi đi vô định trong ngày làm việc cuối tuần cũng đc....mông lung như cánh đồng xa vắng....ảm đạm như sáng mùa đông dày đặc sương mù....thỉnh thoảng nghĩ đến một ý nghĩ vớ vẫn lại cười tủm tỉm như ánh nắng le lói đâm toạc hình ảnh mờ ảo kia. Rồi lại tắt ngấm bởi cpu chuyển sang hướng suy nghĩ khác/1
Sự thật là "toàn chuyện vớ vẫn, toàn chuyện nhỏ nhoi, tình tiền vớ vẫn" nhưng anh ơi, phụ nữ thường gắn với sự nhỏ nhoi ấy, sinh ra mang kiếp như vầy nên chỉ là "nữ nhi thường tình" hay là "chiếc bóng bên chồng" mà thôi. Biết nói sao đc nhỉ? Nhưng nó mang lại niềm vui, việc nhỏ không giải quyết được thì làm gì dám nghĩ đến việc lớn?
Tâm trang như cánh đồng hoang hôm nay là một trong nhứng thứ cản trở trên con đường thay đổi giá trị. Thường thì đặt ra mục tiêu và sẽ bị những cản trở như thế này ngáng đường, nghĩa là uể oải, nghĩa là mệt mõi, nghĩa là vô vị, nghĩa là cô độc đến khắc khoải, cô đơn đến nao lòng.Thường thì người ta sẽ bỏ cuộc sớm, vì k vượt qua đc cái mù mịt, mệt mỏi trước mắt, như vậy là công cốc, như vậy là mất cả 1 khoảng thời gian chạy đc nửa đường.
Nhưng nếu dừng lại lúc này thì vĩnh viễn sẽ không thấy mặt trời cuối đường nữa.Vậy oải 1 ngày vậy!
Dọc đường lên văn phòng, nghĩ đủ thứ linh ta linh tinh....nghĩ những điều rất chi là vớ vẩn...kệ!...k muốn điều khiển cảm xúc sang thái cực vui vào lúc này, cứ để cho nó trôi đi vô định trong ngày làm việc cuối tuần cũng đc....mông lung như cánh đồng xa vắng....ảm đạm như sáng mùa đông dày đặc sương mù....thỉnh thoảng nghĩ đến một ý nghĩ vớ vẫn lại cười tủm tỉm như ánh nắng le lói đâm toạc hình ảnh mờ ảo kia. Rồi lại tắt ngấm bởi cpu chuyển sang hướng suy nghĩ khác/1
Sự thật là "toàn chuyện vớ vẫn, toàn chuyện nhỏ nhoi, tình tiền vớ vẫn" nhưng anh ơi, phụ nữ thường gắn với sự nhỏ nhoi ấy, sinh ra mang kiếp như vầy nên chỉ là "nữ nhi thường tình" hay là "chiếc bóng bên chồng" mà thôi. Biết nói sao đc nhỉ? Nhưng nó mang lại niềm vui, việc nhỏ không giải quyết được thì làm gì dám nghĩ đến việc lớn?
Tâm trang như cánh đồng hoang hôm nay là một trong nhứng thứ cản trở trên con đường thay đổi giá trị. Thường thì đặt ra mục tiêu và sẽ bị những cản trở như thế này ngáng đường, nghĩa là uể oải, nghĩa là mệt mõi, nghĩa là vô vị, nghĩa là cô độc đến khắc khoải, cô đơn đến nao lòng.Thường thì người ta sẽ bỏ cuộc sớm, vì k vượt qua đc cái mù mịt, mệt mỏi trước mắt, như vậy là công cốc, như vậy là mất cả 1 khoảng thời gian chạy đc nửa đường.
Nhưng nếu dừng lại lúc này thì vĩnh viễn sẽ không thấy mặt trời cuối đường nữa.Vậy oải 1 ngày vậy!
fullhouse
18/07/2014
Sao nghe dịu dàng và đằm thắm thế, nhất là đoạn thứ ba. Nghỉ rồi đi tiếp nhé!