←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cố Nhân ơi.....(dành cho những ai còn nhớ...

Locked

1 2 3 |»|

AnAn's Photo AnAn 25/05/2014

Thế mới biết Nhật Ký làm say mê đắm đuối biết bao người....tình cảm cũng vậy, tưởng là hết là quên nhưng trong sâu thẳm tận cùng ký ức, vẫn tồn tại len lỏi đâu đó....để đôi khi miền ký ức đó quay lại trong một khoảng khắc....một nỗi buồn man mác, vẩn vơ, tiếc nuối...

Một bài thơ sưu tầm thiệt đúng với cảm xúc lúc này....tặng tất cả những người đã từng một thời yêu thương gắn bó, nhưng nay đã xa rời....cùng với lời nhắn: cuộc đời thiệt ngắn ngủi, hãy sống yêu thương, vui vẻ và cảm thông với nhau hơn.....

CỐ NHÂN ƠI!
Người cũ đổi tên tìm quên lãng
Gặp lại cố nhân ngỡ ngỡ ngàng
Phải duyên lơ đãng duyên không thắm
Phải tình hờ hững tình vội phai
Cố nhân ơi hỡi gì còn lại
Chỉ còn mình ta chén lai rai
Nhớ hoài nhớ mãi say rồi tỉnh
Chén đắng chén cay lệ mãi dài...



Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 25/05/2014

Cố nhân cùng tìm về nơi đây để được ôn được luyện.
Trích dẫn

trieucatlinh's Photo trieucatlinh 25/05/2014

Úi giời, nặng vía như bà lập topic liệu có đc vô trại tập trung hem đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 25/05/2014

Thơ Toàn Phong

Cố nhân ơi...thuở ban đầu ♪

Gặp em vương mối tình đầu,
Gặp em chuốc lấy muộn sầu .
Để rồi một kiếp thương đau,
giận hờn trong trái tim đau .

Chiều nao dìu em vào mộng ,
nỗi buồn tàn với canh thâu .
Sớm mai cầm tay ly biệt .
Tiễn em còn mấy nhịp cầu .

Người đi tóc vương sầu nhớ .
Người về biết nhớ về đâu ?
Anh đi gió reo hồ hải .
Em về giấc mộng chìm sâu .

Tiễn em nghe như dục giã .
Đò ngang mái gác từ lâu !
Rưng-rưng mắt ai nhoà lệ .
Dặn ai đừng có quên nhau .

Anh đi gió mây lưu-lạc .
Phải chăng còn mộng công hầu .
Đường về coi như đôi ngã .
Trông vời chỉ thấy ngàn dâu !

Bao năm qua như giấc mộng .
Gửi lòng thương nhớ về đâu ?
Em nay về tay người khác.
Cố nhân ơi thuở ban đầu !!!
Trích dẫn

AnAn's Photo AnAn 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trieucatlinh, on 25/05/2014 - 10:04, said:

Úi giời, nặng vía như bà lập topic liệu có đc vô trại tập trung hem đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



zề....troll nhao quá thể

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ít ra tui cũng gạ đc ng mà bà gạ mãi hơm xong vô tvls, đóng góp cho diễn đàn 1 nhân tài chém zó hạng nhứt rứt chi nà nổi tiếng nhá. Cứ chê tui nữa đê hê hê : lol:
Sửa bởi AnAn: 25/05/2014 - 10:29
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 25/05/2014

Tiếc nuối quá khứ, độc vọng tương lai đều là gốc của khổ đau.

Giống người đàn bà tâm thần TKKH viết hai sắc hoa ti-gôn.
Trích dẫn

AnAn's Photo AnAn 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 25/05/2014 - 10:26, said:

Tiếc nuối quá khứ, độc vọng tương lai đều là gốc của khổ đau.

Giống người đàn bà tâm thần TKKH viết hai sắc hoa ti-gôn.

Vậy mà có ng còn tiếc nuối quá khứ hơn cả TKKH nữa....đừng dối lòng mình nữa....sống thật với chính mình đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hay để tôi viết 1 bài tưởng nhớ cố nhân giúp ông nhá....đợi xíu!
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnAn, on 25/05/2014 - 10:28, said:

Vậy mà có ng còn tiếc nuối quá khứ hơn cả TKKH nữa....đừng dối lòng mình nữa....sống thật với chính mình đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hay để tôi viết 1 bài tưởng nhớ cố nhân giúp ông nhá....đợi xíu!

Chỉ có loại dối lòng là loại đoán mò ý nghĩ của người khác rồi phát ngôn như đầu tôm.
Trích dẫn

AnAn's Photo AnAn 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 25/05/2014 - 10:29, said:



Chỉ có loại dối lòng là loại đoán mò ý nghĩ của người khác rồi phát ngôn như đầu tôm.

Sao phải đoán mò? Cái bản tính của ông ai lạ gì.....lúc nào cũng dẫy lên như đỉa phải vôi.....chửi bới om sòm như thù hận lắm....rồi lại vô fb ngọt nhạt như ko có gì....sao phải sống 2 mặt zị.....đóng kịch cho ai xem???
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnAn, on 25/05/2014 - 10:34, said:

Sao phải đoán mò? Cái bản tính của ông ai lạ gì.....lúc nào cũng dẫy lên như đỉa phải vôi.....chửi bới om sòm như thù hận lắm....rồi lại vô fb ngọt nhạt như ko có gì....sao phải sống 2 mặt zị.....đóng kịch cho ai xem???

Phía trên vừa nói ai lạ gì, dưới lại hỏi tại sao thì đúng là giấu đuôi hở đầu tôm.

Trả Hoàng Sa cho tôi, không tôi khóc nhè bây giờ. Một đất nước tồn tại những bọn thế này hỏi sao không nát.
Trích dẫn

AnAn's Photo AnAn 25/05/2014

Ới.....cố nhân ơi.......đi đâu hết rùi.......^^
Sửa bởi AnAn: 25/05/2014 - 10:51
Trích dẫn

ThienTru01's Photo ThienTru01 25/05/2014

Lạ thật , dạo này mọi người kí chữ kí giống nhau thế nhỉ
Trích dẫn

anhuong1185's Photo anhuong1185 25/05/2014

topic mới à.....khánh thành mình có món quà nhỏ tặng chủ nhà nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnAn's Photo AnAn 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaoHongTaHuu, on 25/05/2014 - 11:29, said:

topic mới à.....khánh thành mình có món quà nhỏ tặng chủ nhà nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ặc ặc......chào hỏi cố nhân phũ zị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

anhuong1185's Photo anhuong1185 25/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnAn, on 25/05/2014 - 11:31, said:

Ặc ặc......chào hỏi cố nhân phũ zị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


thì đã sao lào.....à quên.....dạ em nhún váy xòe quạt chào cố nhơn ợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

1 2 3 |»|