buigood, on 21/11/2014 - 18:12, said:
Dạ con đang làm ở Bình Phước. Xưa do Sông Bé tách ra cùng với Bình Dương. Nhưng giờ so 2 tĩnh thì Bình Dương phát triển hơn nhiều. Con gái Bình Dương thì da trắng xanh thật. Cái này do bạn gái cũ con nói con mới để ý. Cứ nghĩ do gần khu công nghiệp, đa phần là nữ công nhân, lao động nhiều trong nhà xưởng nên da nó thế. Con quen 2 cô Bình Định và Thanh Hóa thì da đều trắng và mịn. Con gái miền tây thì có vẻ không mịn bằng nhưng mái tóc rất đẹp. Thân là trai miền Nam nhưng lại thích nét đẹp của con gái miền Bắc. Về sau chắc con mệt lắm, không có tiền mà lại còn không đẹp trai. Hihi
* đây kk nói có sai đâu " không phải do phân xưởng cô nhân đâu " mà đất gió tại nên như zậy trước năm
1990 là gì khu chế xuat và trước đó . Để hôm nào chỉ cho cậu 1 chiêu " đứng đầu ngõ nhìn con đường
Vô ngõ nhà nàng " biết khu này có hoa hồng đẹp nhiều không nha ! . Và nhưng hoa hồng đó cần gì ...
Nếu ta có thì chạy qua bên phòng mượn đỡ các bác con sao " phục binh" thế nào cũng lượm 1 em không
Ngoan đâu " làm gì than thở làm nữ nghi là giả vờ hay " làm lay động sự thương hại " zậy làm kiếm già
Xấu hổ lắm mới mấy tên nam rùi nha !. Chứng tỏ tài năng gì đó mình để nàng ấy cảm phục thích mình chứ
- có ai sanh ra mà có tài đâu từ giáo dục và nghi lực bản thân nữa mới có gọi là chút xí tài vặt ".
Trong đời kk mỗi cái chưa có duyên quen mấy em người trung " sơ sơ thui " nên không trình bày
Mặn lạc được tính cách " em nam ,bắc ok " mà xưa giờ mới dạng nói chưa bao giờ quen 1 em ,đôi
Khi nhìn tư vi mới biết này tại số " giờ bỏ hết rùi do con cái " nếu không chắc lại theo số cho đúng
Cưỡng lại khong nên ....mệt mỏi lắm ....hihihih....
* tuy chẳng đẹp giai ,chẳng cao , da chẳng sáng ,tiền không có lun
Quan trọng " mặt dầy " là ok ....
Embechanbo, on 21/11/2014 - 19:41, said:
Sau khi lùa bò về chuồng, Chăn bò nhận được yêu của đại hiệp kiếp khách về việc xác định nhân thân để nghiệm lý. Chăn bò vội đóng cửa chuồng lập tức online ra hiệu cho đàn em Google truy tìm, 30s sau Google báo về thông tin:
...........
Họ và Tên: Nguyễn Đức Hòe
Sinh ngày: 14 tháng 6 năm 1940 tại: Hưng Yên
Tốt nghiệp Tú tài: năm 1958 (học sinh Trường Chu văn An).
Du học tại Nhật:
Du học Nhật Bản từ 4/1959 tới 12/1973.
Tốt nghiệp Master of Science tại Đại Học Kyoto năm 1964.
Tốt nghiệp Master of Science tại Trường Cao học Đại Học Tokyo 1967.
Giảng viên Việt ngữ tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo.
Về nước 1/1974.
Các việc đã làm tại Nhật:
04/1964 –1967: Mở các lớp kèm thêm về Nhật ngữ và Luyện thi cho Sinh viên tư phí Việt Nam tại Tokyo.
07/1967 -1976: Mở Đông Du Học xá (cư xá Sinh viên Việt Nam) tại Tokyo.
7/1973 –1975: Thành lập Quỹ Học bổng Huynh Đệ (tiền thân của Quỹ Học bổng Lá xanh ngày nay)
Thời gian ở Việt Nam:
01/1974–03/1974: Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tư và Dịch vụ Chính quyền Miền Nam cũ.
6/1974 – 04/1975: Giám đốc Hành chánh và Tài Chánh Viện Đại học Vạn Hạnh, Sáng lập viên kiêm Khoa Trưởng Khoa Khoa học Ứng dụng, Viện Đại học Vạn Hạnh.
2/1976–1982: Kỹ sư, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Quản đốc Phân xưởng Công ty Giấy Kissme.
2/1988–3/1991: Giám đốc Khu Chế xuất Saigon
4/1991- tới nay: Thành lập trường Nhật ngữ Đông Du, Hiệu Trưởng.
4/1992 - tới nay: Tổ chức Chương trình Du học Đông Du.
4/1992 - tới nay: Tổ chức Quỹ Học bổng Lá Xanh
4/1993- tới nay: Đại diện Hiệp Hội Tu Nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản (AOTS) tại Việt Nam.
4/2000 – tới nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Đại học Dân lập Hùng Vương.
7/2003- tới nay: Tổ chức Quỹ Học bổng Mai vàng.
* à thì ra là vậy cám ơn thông tin caubechanbo nha !!!..
Có lẽ thời chiến có làm quan , thời bình vẫn là quan ...
Bàn giây tư vấn chăng ...hihihi....