Trán đẹp, mi đẹp, mũi đẹp...
#1906
Gửi vào 10/11/2014 - 23:48
Có phải ngày xưa bác tranh luận nhiều hơn, ít bình tâm hơn. Nên ko khuyên được người khác, thành ra không giúp được người khác (vì họ ko chịu nghe).
Giờ bác đã có đủ nhân tâm. Lời nói sâu lắng hơn. Nên ít nhiều bác đã giúp được người khác nhìn cuộc sống tích cực hơn, an lành hơn!
#1908
Gửi vào 10/11/2014 - 23:54
thatngiep12, on 10/11/2014 - 23:17, said:
cháu có biết gì đâu, nhưng cháu phải để ý kĩ lắm mới biết bác thức khuya mà, với lại bác nói làm cháu tưởng có 1 điều thôi, bác xem cho cháu đi mà, cháu cảm ơn bác, cháu có bị vợ nó hành không ạ, biết trước khỏi lấy luôn.
* cuộc sống chẳng ai đánh ai .nếu ta làm điều đúng. " người muốn
Biết họ lấy vợ tốt không .nhìn cậu ta đối với cha mẹ
Như thế nào " thì biết cậu ấy lây vợ ra sao
Ly do đơn giản một người không hiếu thuận " người
Sống chỉ cho mình .thì cô vợ ý xi " thường ông xưa noi
* nồi nào vung đó "
- kk có ông anh họ " nhà cha mẹ thương dân miền bâc
Lúc nào anh cả hay là ok nhất " nên anh ta thừa hưởng
Vì nuông chiều " gì cũng được ":nên chị và em trai
Chẳng có gì đến khi lấy vợ thì lại sợ vợ .mà sợ ,vợ đúng
Đây vợ chuyên gây nợ về cho gia đình " đến nỗi còn nhà
Thờ ( cha mẹ ) bán đến lúc này nhờ đến chính quyền vô
Cuộc mấy người chị và em trai mới có phần chút của cha
Mẹ " giờ anh ta gần 60 tuổi ở nhờ nhà anh em còn bà vợ
Theo con gái ...nhiều lúc ngồi nhìn kk rất ghét " như lại
Thường 1 người nhìn thông minh lại ngây ngô truoc
Vợ chẳng ra gì " nếu xưa biết nghe lời cha mẹ " anh em
Thì hôm nay đâu ra vậy " mà đúng nồi nào vung đó"
Có cái vubg và nồi không xịn thì rãng đám lúc nào thui
Dù cùng kích cỡ .....
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#1909
Gửi vào 10/11/2014 - 23:57
kiemkhach13, on 10/11/2014 - 23:54, said:
Biết họ lấy vợ tốt không .nhìn cậu ta đối với cha mẹ
Như thế nào " thì biết cậu ấy lây vợ ra sao
Ly do đơn giản một người không hiếu thuận " người
Sống chỉ cho mình .thì cô vợ ý xi " thường ông xưa noi
* nồi nào vung đó "
- kk có ông anh họ " nhà cha mẹ thương dân miền bâc
Lúc nào anh cả hay là ok nhất " nên anh ta thừa hưởng
Vì nuông chiều " gì cũng được ":nên chị và em trai
Chẳng có gì đến khi lấy vợ thì lại sợ vợ .mà sợ ,vợ đúng
Đây vợ chuyên gây nợ về cho gia đình " đến nỗi còn nhà
Thờ ( cha mẹ ) bán đến lúc này nhờ đến chính quyền vô
Cuộc mấy người chị và em trai mới có phần chút của cha
Mẹ " giờ anh ta gần 60 tuổi ở nhờ nhà anh em còn bà vợ
Theo con gái ...nhiều lúc ngồi nhìn kk rất ghét " như lại
Thường 1 người nhìn thông minh lại ngây ngô truoc
Vợ chẳng ra gì " nếu xưa biết nghe lời cha mẹ " anh em
Thì hôm nay đâu ra vậy " mà đúng nồi nào vung đó"
Có cái vubg và nồi không xịn thì rãng đám lúc nào thui
Dù cùng kích cỡ .....
#1910
Gửi vào 11/11/2014 - 00:01
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1911
Gửi vào 11/11/2014 - 00:01
Bạn này cháu thấy trán chẳng cao, chỉ rộng thôi, lại lắm mụn (tức có sẹo). Mà học rất giỏi, chăm. Đi du học nên đi khắp châu âu rồi. Trước đó thì đi khá nhiều nước Châu Á.
Còn năm nay, đi công tác nhiều sài gòn và 1 nước ngoài.
Cháu chỉ chụp phần trán với góc trán thôi. Bác luận xem vì sao được đi lắm nước thế nhé.
Sửa bởi papillonhn: 11/11/2014 - 00:06
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1912
Gửi vào 11/11/2014 - 00:07
kiemkhach13, on 10/11/2014 - 22:44, said:
Không phải trên mạng .ngoài đời cũng vậy có thể do tuổi hay nhìn
Thấy nhiều việc quá mà " bỏ nhiều " như như vẫn còn chút vì làm
người mà " .
- khoản chục năm đổ lại giảm nhiều lắm" nhiều lúc ngồi nghĩ tự thấy
Rât vui không biết nhịn hay không còn chấp nhiều như xưa """ . Nhờ
Vậy nhiều bạn bè " nhiều bạn bói toán hơn " và nhờ vậy mà học bói
Trở thành niềm vui trong cuộc sống .
- xưa thì gặp thầy xem là kk chém liền . Dù hơn hay thua .giờ gặp đem
Chúc bác mọi người ngủ ngon mơ đep
Chắc điểm hay nhất của người biết bói là Dễ hài lòng ,dễ chấp nhận
Điểm trừ cho ông nào quá mê : Lười ,ngại thấy đổi ,lòng tự cao.tự trọng lớn , đôi lúc ích kỷ( ích kỷ ai chả có , bói toán nặng hơn chút bác kiếm đẹp dai nghĩ vụ này sao
Mà hôm trước em gọi bác sang phòng bói dịch ,sao mãi không thấy sang vậy ta
Chờ em vác cáng sang khiêng mới chịu à ,thương em còm cái ,bác tròn như đô rê mon ,em thư sinh như cây sào
Sửa bởi Minh Huyền: 11/11/2014 - 00:17
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1913
Gửi vào 11/11/2014 - 00:12
thatngiep12, on 10/11/2014 - 23:57, said:
thưa bác, không biết bác thấy cháu người thế nào chứ cháu hiếu thuận với mẹ mình mà, chỉ có điều là cháu không được gần gũi mẹ bởi vì mẹ cháu lúc nhỏ không gần cháu, lâu lâu mới về thăm cháu vì đi làm ăn xa thôi, chứ cháu vẫn rất thương mẹ cháu ạ.
* ai nói cậu không hiếu thuận hồi nào " thường là
Vậy " vì này do để ý mới nhận định thêm... vậy
Yên tâm. Lấy vợ hiền ngoan đó " nhiều chỉ tay nhìn
Thì tốt sau thời gian lại đổi xâu đi " chỉ tay bâo hiệu
Như cái được tạo và caai chính đưng số đánh mât
Đều hiện trên chỉ và bàn tay hết ....
- đã xong phần câu hỏi .....hì.hi.hì....
NhuBang, on 11/11/2014 - 00:01, said:
* 1 vẫn đề về bọng mât không nói lên được điều gì về tướng
Phải kết hợp "
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#1914
Gửi vào 11/11/2014 - 00:13
kiemkhach13, on 11/11/2014 - 00:12, said:
Vậy " vì này do để ý mới nhận định thêm... vậy
Yên tâm. Lấy vợ hiền ngoan đó " nhiều chỉ tay nhìn
Thì tốt sau thời gian lại đổi xâu đi " chỉ tay bâo hiệu
Như cái được tạo và caai chính đưng số đánh mât
Đều hiện trên chỉ và bàn tay hết ....
- đã xong phần câu hỏi .....hì.hi.hì....
* 1 vẫn đề về bọng mât không nói lên được điều gì về tướng
Phải kết hợp "
#1915
Gửi vào 11/11/2014 - 00:16
papillonhn, on 11/11/2014 - 00:01, said:
Bạn này cháu thấy trán chẳng cao, chỉ rộng thôi, lại lắm mụn (tức có sẹo). Mà học rất giỏi, chăm. Đi du học nên đi khắp châu âu rồi. Trước đó thì đi khá nhiều nước Châu Á.
Còn năm nay, đi công tác nhiều sài gòn và 1 nước ngoài.
Cháu chỉ chụp phần trán với góc trán thôi. Bác luận xem vì sao được đi lắm nước thế nhé.
* có 1 caai trân không xem đụọc đi xa đâu phân bổ toàn sâc mặt
Mới biết được nguoii dfi nhiều hay ít . Đại khái sâc trán phải so gương
Mặt mà thô nên xem như người trên này dễ biết đúng sai mà hỏi
Tiện hơn .
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#1916
Gửi vào 11/11/2014 - 00:27
kiemkhach13, on 10/11/2014 - 23:54, said:
sống chỉ cho mình thì cô vợ ý xi. Thường ông xưa noi nồi nào vung đó "
- kk có ông anh họ " nhà cha mẹ thương dân miền bâc
Lúc nào anh cả hay là ok nhất " nên anh ta thừa hưởng
Vì nuông chiều " gì cũng được ":nên chị và em trai
Chẳng có gì đến khi lấy vợ thì lại sợ vợ .mà sợ ,vợ đúng
Đây vợ chuyên gây nợ về cho gia đình " đến nỗi còn nhà
Thờ ( cha mẹ ) bán đến lúc này nhờ đến chính quyền vô
Cuộc mấy người chị và em trai mới có phần chút của cha
Mẹ " giờ anh ta gần 60 tuổi ở nhờ nhà anh em còn bà vợ
Theo con gái ...nhiều lúc ngồi nhìn kk rất ghét " như lại
Thường 1 người nhìn thông minh lại ngây ngô truoc
Vợ chẳng ra gì " nếu xưa biết nghe lời cha mẹ " anh em
Thì hôm nay đâu ra vậy " mà đúng nồi nào vung đó"
Có cái vubg và nồi không xịn thì rãng đám lúc nào thui
Dù cùng kích cỡ .....
Ko thì sau này vừa khổ con, lại vừa khổ mình.
Ngày xưa, sát vách nhà cháu có một anh con một. Lấy cô vợ về, mà suốt ngày quát chồng ầm ĩ, đêm rồi còn bắt anh này dậy giặt quần áo. Cơm thì ko chịu ăn chung, bắt anh này phải ăn riêng, bố mẹ ăn riêng. Mà nhà tổng cộng có 4 người. Nhà thì nhà chồng, ở với bố mẹ chồng. Ngày nào, cũng từ trong nhà gọi hẳn ra ngoài đường để bảo chồng vào nhà (cả 1 góc phố người ta thấy), giọng khỏe. Thế mà anh chồng chẳng bao giờ cãi 1 câu. Bố mẹ chồng thì chán quá, nhưng cũng ko nói gì. Cháu thấy kỳ cục số 1. Sau cháu mới được biết, là anh này con 1, được bố mẹ chiều quá, nên cũng nhu nhược. Ko dám cãi vợ, bố mẹ thì ko dám nói nhiều vì sợ con dâu bắt chồng ra ở riêng.
---> nên cháu tự hứa với bản thân, phải lấy 1 cô con dâu hiền lành, biết nghĩ đến người khác, thì may ra bố mẹ mình mới yên. Bản thân mình cũng cố gắng đối xử với bố mẹ vợ như bố mẹ mình (tứ thân phụ mẫu).
Thanks bác kiemkhach nhiều à!
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#1917
Gửi vào 11/11/2014 - 07:34
papillonhn, on 10/11/2014 - 23:48, said:
Có phải ngày xưa bác tranh luận nhiều hơn, ít bình tâm hơn. Nên ko khuyên được người khác, thành ra không giúp được người khác (vì họ ko chịu nghe).
Giờ bác đã có đủ nhân tâm. Lời nói sâu lắng hơn. Nên ít nhiều bác đã giúp được người khác nhìn cuộc sống tích cực hơn, an lành hơn!
* nhân tâm thì thia thật không nhiều " như xưa thấy gì không đúng nói khuyên .giờ không tuy nguoif
Cậu có tin có những con người không thay đổi không !?. Và tui đã thấy rất nhiều " chính bản thân
Không tin " mà cậu càng khuyên thì họ càng lách che đây khó nhìn ra ! . Thật ra lúc đó làm vừa lòng
Cậu và mọi người như sau đâu cũng vào đây .hay mình chưa đủ " duyên " .
- giờ thấy tướng cách nói được " khuyên " vài câu không thì im cho qua , vì không phải chiện của mình
Không khéo trở thành thù .
* kk thích chỗ có thể may mắn " nhìn nghe nói ,viết 1 lần " cảm nhận theo kinh nghiệm nên " khuyên "
Hay không " và cái nói đến đâu là đủ . đang tập hành ở đây nè ...hì.hì.hì...
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#1918
Gửi vào 11/11/2014 - 07:38
kiemkhach13, on 10/11/2014 - 20:40, said:
Thằng ku nào không lây cô áo đỏ hay hơn " về sau
Bình an " nhà cửa con cái cô đó mần hết " phẻ " ..
Còn chém gió đầu hẻm cuối ngõ " còn lấy cô áo
Xanh " về mắt mắt cũng xanh lè luôn .....hì.hì.hì....
nếu cháu là con trai chắc cháu cũng đổ ví nàng áo xanh
#1919
Gửi vào 11/11/2014 - 07:45
Minh Huyền, on 11/11/2014 - 00:07, said:
keo này em ghi nợ vào sổ nhé bác đẹp dai của em ,ôm bác cái ,được không ta ,Đơn giản bây h em chả có vấn đề gì cần hỏi ,số em em tự nhận là em đã biết đủ cái cần phải biết và h chỉ có mang ra thử nghiệm .nghiệm lý . En hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình ,so với nhiều người còn kém ,hay người ngoài thấy trì trệ ,bản thân nhiều lúc cảm thấy muốn gục gã trước thiên la ,địa võng ,nhưng em hoàn toàn hài lòng về nhứng cái mình đang được tận hưởng được nhận lại và phần em có thể chia sẻ với người khác ,Đối với em ,một ngày thức dậy ,được tận hưởng bầu không khí ,được làm những gì mình thích ,mình thấy say mê ,và quan trọng là mở mất ra những người thân yêu ,bạn bè nhìn thấy không thiếu một ai ,.. đó là 1 niềm vui chả có gì đánh đổi được ,quan trọng bản thân còn thấy hài lòng ,thanh thản ,bình an thì tội chi đã phải bói với chả toán , bói toán thường thường 50 60 là cũng giỏi rồi ,70 80 còn tùy tâm trạng ,sức khỏe.minh mẫn ,nhạy cảm linh ứng ... nữa ,mà bói cho bản thân cũng càng dễ sai số ,nên thay vì bói rùi để tính toán ,lo lằng .tốt nhất là cứ tự nhiên vậy .tránh vỏ dưa hấu ,lại gặp vỏ chuối ,còn ai nghĩ đoán trăm phát sẽ trúng trăm ,thì tốt nhất nên quên đi ,bói không phải vạn năng ,là tất cả ,chỉ tổ hại não nghĩ nhiều tẩu hỏa chết ,mất thời gian ,mà cũng dễ bỏ qua nhiều cái khác ,tất cả có giới hạn cả rồi ,cố quá thành quá cố chít ,Em thì chắc duyên cho gần bác kiếm dăm năm .không thì trời thương số em cũng cho ở cạnh mấy chục năm nữa thì tốt quá .lúc đó răng rụng thều thào thì chứng kiến nhiều cái khác xưa lắm ,bác khác mà em cũng khác chứ bộ ,hihi
Chúc bác mọi người ngủ ngon mơ đep
Chắc điểm hay nhất của người biết bói là Dễ hài lòng ,dễ chấp nhận
Điểm trừ cho ông nào quá mê : Lười ,ngại thấy đổi ,lòng tự cao.tự trọng lớn , đôi lúc ích kỷ( ích kỷ ai chả có , bói toán nặng hơn chút bác kiếm đẹp dai nghĩ vụ này sao
Mà hôm trước em gọi bác sang phòng bói dịch ,sao mãi không thấy sang vậy ta
Chờ em vác cáng sang khiêng mới chịu à ,thương em còm cái ,bác tròn như đô rê mon ,em thư sinh như cây sào
* bên phòng dịch các bác các cậu xem rùi kk chơi vui vài hôm lại đi lìng vòng ..
bác ui nhìn thế nào để biết ạ
nếu cháu là con trai chắc cháu cũng đổ ví nàng áo xanh
* đưng nhin cô đang nhìn góc " thẩm mỹ " lại hỏi ở phong
Nhâm cứu tướng " nếu vậy chọn hoa hậu, á hậu có phải
Đẹp hơn không mà chẳng ai chối cãi được ....
- xưa vị vua lấy vợ là hoàng hậu chọn gì ?.đức hàng đầu .
Sau tha hồ kiếm đẹp các kiều mà hưởng thụ ....đây là
Người trí .đó cô à
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#1920
Gửi vào 11/11/2014 - 07:56
bác ui nhìn thế nào để biết ạ
nếu cháu là con trai chắc cháu cũng đổ ví nàng áo xanh
* đưng nhin cô đang nhìn góc " thẩm mỹ " lại hỏi ở phong
Nhâm cứu tướng " nếu vậy chọn hoa hậu, á hậu có phải
Đẹp hơn không mà chẳng ai chối cãi được ....
- xưa vị vua lấy vợ là hoàng hậu chọn gì ?.đức hàng đầu .
Sau tha hồ kiếm đẹp các kiều mà hưởng thụ ....đây là
Người trí nhìn xa đó cô à !. Chưa làm vua vững lại ...
Như ngô phù sai rước tây thi nước việt qua " sau này mất
Nước lại để tiếng xấu "" lại ca ngợ cô tây thi góc nào "
Thành tình sử " tây thi cống hồ " . Vì tây thi gặp vua ngô
Nếu tây thi gặp tên chắn vịt chắc không có tình sử trên
* vậy thật ra nam nên lấy đức thì nhà yên " lấy đẹp không
Không cung phụng đủ coi chừng tiền mất vợ đi " mà đủ
Thì không nên lấy gọi là đẹp " tuyển luôn hoa hậu cho oai.
* đây so về đưc và sắc góc độ mỗi người "" riêng kk chọn
Cả 2 cô ngồi trong giữ tiền của mà vận làm nhanh " cô áo
Xanh chỉ xinh lấy xe chở đi chơi " lúc nào thấy trống vâng
Côn ,dung ,ngôn ,hạnh " bỏ vô xe đi vòng thế là có đủ
Tài ,tiền ,sắc đẹp " ......hết ......zui ..zui......nha .......
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:













